
Review Housebound 2014
hài kinh dị
Gerard Johnstone
Gerard Johnstone
A young woman is forced to return to her childhood home after being placed under house arrest, where she suspects that something evil may be lurking.
Housebound 2014 là một bộ phim hài kinh dị có nội dung khá tốt sau bộ phim Tucker and Dale vs Evil (2010), nhưng có phần kém hơn về khoảng kinh dị, châm biếm và nội dung chưa thật sự đạt tới xuất sắc, bộ phim này giống như một bộ phim truyền hình rút gọn lại thành một movie. Mang hơi hướng kịch và rất nhẹ nhàng, không một chút kinh dị (thực ra chỉ có hai cảnh hù mức cực kỳ nhẹ và một cảnh về cái chết của ông giáo sư tâm lý) và kịch tính ở mức vừa phải khiến cho chúng ta cảm thấy không nặng nề.
Nội dung
Tóm tắt
Kylie Bucknell, một phụ nữ trẻ gặp rắc rối, định lấy trộm két sắt từ máy ATM nhưng cảnh sát đã bắt được cô. Do tiền sử tái phạm, cô bị kết án quản thúc tại gia 8 tháng dưới sự chăm sóc của mẹ cô, Miriam. Kylie không hòa thuận với mẹ hoặc cha dượng của cô, Graeme. Một nhà thầu an ninh, Amos, giải thích rằng màn hình mắt cá chân của Kylie sẽ cảnh báo cảnh sát nếu cô ấy rời khỏi khuôn viên nhà mẹ mình.
Kylie càng thất vọng hơn khi Miriam cho rằng ngôi nhà bị ma ám . Sau khi một bàn tay quái gở tóm lấy cô ở tầng hầm, Kylie tin rằng có kẻ đột nhập đang ở trong nhà. Amos coi trọng lời đề nghị về ma ám của Miriam và hứa sẽ quay lại với thiết bị săn ma . Sau một loạt trải nghiệm không giải thích được, Kylie tin rằng có thể thực sự có ma trong nhà. Dennis, nhà tâm lý học lâm sàng của Kylie, trở nên lo lắng về điều mà anh ấy tin là ảo tưởng ở Miriam và Kylie. Graeme tiết lộ rằng ngôi nhà của họ từng là một ngôi nhà nửa chừng và là nơi xảy ra một vụ giết người kinh hoàng. Họ phát hiện ra bằng chứng của tội ác, bao gồm cả một người giữ răng chỉnh nha .
Khi Kylie và Amos phát hiện ra rằng người hàng xóm của cô ấy sử dụng thuộc hạ, Kylie đột nhập vào nhà của người đàn ông khi cô ấy cố gắng lấy thuộc hạ của anh ta. Sau khi chạy trốn về nhà và trốn dưới tầng hầm, cô ấy hoảng sợ và vô tình đâm Graeme. Amos định đột nhập vào nhà hàng xóm của cô ấy nhưng người hàng xóm nói rằng anh ta không phải là kẻ giết người. Anh ấy kể câu chuyện về một nhà thông thái trẻ tuổi, Eugene, người mà anh ấy đã nhận nuôi. Eugene là một chuyên gia về cơ khí và điện tử, và đã biến mất một năm trước vụ giết người, mặc dù người hàng xóm tin rằng anh ta phải chịu trách nhiệm.
Kylie phát hiện ra hành lang bí mật của Eugene trong ngôi nhà của họ. Cô và Amos hội tụ tại đồn cảnh sát, và Amos chứng thực những câu chuyện hoang đường của cô về một kẻ giết người hàng loạt sống trong những lối đi bí mật. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng, và Dennis thuyết phục tất cả những người liên quan rằng tốt nhất là Kylie nên được đưa vào viện. Khi Dennis tiết lộ rằng anh ta đeo một thuộc hạ, Kylie bắt đầu nghi ngờ anh ta. Khi cô đối mặt với anh ta với bằng chứng rằng anh ta là thực tập sinh tại ngôi nhà nửa chừng, anh ta định giết Miriam và Kylie, đồng thời làm Amos bất lực. Kylie và Miriam chạy trốn vào đường hầm bí mật, nơi họ chạm trán với Eugene.
Nhận ra rằng hoạt động huyền bí của họ là Eugene suốt thời gian qua, lúc đầu họ sợ hãi nhưng nhận ra rằng anh ấy rất thân thiện. Dennis đâm Eugene, hạ gục Kylie và bắt đầu bóp cổ Miriam. Eugene đánh thức Kylie và đưa cho cô ấy một vũ khí mà cô ấy dùng để đâm Dennis. Eugene ném một công tắc, và điện áp cao làm nổ tung đầu Dennis. Nhiều tháng sau, tất cả đều đã hồi phục, Amos tháo máy theo dõi mắt cá chân của Kylie và Eugene dường như đã trở thành một thành viên được chấp nhận (mặc dù hầu như không nhìn thấy) trong gia đình.
Bàn về nội dung
Chung quy, nội dung không nghiêng về hiện tượng siêu nhiên, cũng không nghiêng về mảnh hành động và kịch tính hoàn toàn, chỉ nghiêng về tâm lý chứa đựng không gian quái lạ, tình cảm giữa gia đình và con cái, khám phá ra vụ án từ hơn chục năm trước, nói chung nội dung được đánh giá cao về khoảng này là chính, chứ nói về nội dung có chuyên về kinh dị hay không thì dĩ nhiên là không hoàn toàn đúng. Cũng may rằng, nội dung ổn đến mức cứu được tất cả, về kinh dị, kịch tính và không gian nhỏ hẹp, toàn bộ phim theo kiểu cách châm biếm nhẹ nhàng và hài hước cũng góp phần cho phim thành công và được đánh giá cao, mặc dù không thật sự quá chuẩn vị trào phúng, lố lăng, hay là một kiểu nhìn là cười.
Khi nhắc về châm biếm và hài hước thì hầu như xảy ra rất ít trong bộ phim, khác với bộ phim Tucker and Dale vs Evil (2010) theo kiểu trào phúng, có vẻ trong Housebound 2014 hơi “nghiêm túc” một chút, có vài cảnh cười thì nên cười, vài cảnh ngốc nghếch của tay cảnh sát Amos là điểm nhấn của việc hài hước, nói chung là hầu như theo kịch hài hước hơn là xảy ra cái cảnh nghiêm túc quá mức kinh dị và tỏ vẻ trịch trượng như các bộ phim khác từng làm nhưng nội dung và kinh dị như “lên máu” vậy.
Nói chung, nội dung cực kỳ ổn và không có gì để đánh giá dở cả, nếu có, chỉ là nó không xuất sắc về khoảng kinh dị, tâm lý cao trào nghẹt thở và kịch tính về hành động rượt đuổi của tên sát nhân. Nếu có điểm trừ, hẳn nhiên có liên quan đến việc bộ phim khá là nhẹ nhàng, đến mức người yếu tim có thể xem bởi nó không dính dáng gì tới kinh dị nhiều, khi Eugene, Kylie Bucknell và Miriam Bucknell gặp nhau trong căn phòng nhỏ để tránh khỏi gã tâm thần Dennis thì cả ba người ngồi nói chuyện với nhau, mặc dù đây là cảnh ăn tiền nhất bởi Eugene nói về khoảnh khắc giai đoạn đời sống từ khi còn nhỏ của Kylie cho tới khi lớn lên và rời bỏ gia đình, khiến cho Kylie thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người lương thiện, thay vì cùng nhau kiếm cách chạy thoát khỏi gã kia hay là kêu Eugene gỡ bỏ cái đồng hồ định vị, đây có lẽ là điểm trừ duy nhất của bộ phim này. Và một điểm khác nữa là, bộ phim mang hơi hướng kịch sân khấu hài hước, nên những ai xem bộ phim này có thể sẽ cảm thấy lấn cấn và bộ phim không được nghiêm túc lắm.
Về kinh dị và kịch tính
Có vẻ như Housebound 2014 không tập trung vào mảng kinh dị nhiều như mình tưởng, mà theo hướng tâm lý châm biếm, bài học sự việc mâu thuẫn giữa con cái và bố mẹ, khám phá vụ án kinh hoàng năm xưa, rồi chạy trốn khỏi kẻ sát nhân đang truy sát để bịt đầu mối, những thứ này được ngụy trang bằng bầu không khí siêu nhiên và kinh dị làm người xem cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. Mặc dù từ đầu chí cuối không xuất hiện ma quỷ nào, nhưng ít nhất do kịch tính của bộ phim làm điểm nhấn là thứ nhất, thứ hai là bầu không khí yên tĩnh, những nhân vật có góc khuất riêng như bố mẹ của Kylie, người hàng xóm, đột nhập vào nhà hàng xóm do nghi ngờ có liên quan đến việc giết người, rồi ông ta kể về Eugene và cuộc rượt đuổi của tay bác sĩ Dennis.
Nói tóm lại, ít nhất là những mảnh kịch tính nguỵ kinh dị này đủ thành một bộ phim kinh dị hơn cả về các phim mang tiếng là kinh dị nhưng không một chút kinh dị và nội dung quá dở tệ như bộ phim The Gallows (2015). Housebound 2014 đạt yếu tố của một bộ phim kinh dị, nhưng đạo diễn đã không hoàn toàn lựa chọn kịch bản theo kiểu kinh dị 100% cho bộ phim, mà theo hướng ý nghĩa nhân văn, nên có nhiều yếu tố có thể đi chiều hướng hiện tượng siêu nhiên và kinh dị nhưng không có bất kỳ gây ra sợ hãi và ám ảnh cho chúng ta xem.
Tóm lại
Nói dông dài đã đủ, hẳn nhiên bộ phim Housebound 2014 là bộ phim hài (một chút) kinh dị đáng xem trong thời điểm khi mà các bộ phim kinh dị có nội dung dở, phìm hài nhảm không đạt chuẩn khiến cho bạn ngán ngẩm và buồn nôn, thì mình đề cử Housebound 2014 sau bộ phim Tucker and Dale vs Evil (2010).
-nội dung ý nghĩa tình cảm giữa con cái xảy ra mâu thuẫn giữa bố mẹ, đây có thể là bộ phim đáng xem cho những ai có xảy ra sự cố mâu thuẫn.
-phim rất nhẹ nhàng, mặc dù gắn mác kinh dị nhưng chỉ duy nhất có một cảnh kinh dị chính là đầu ông bác sĩ bị nổ tung ra, thì còn lại không có bất kỳ cảnh kinh dị nào khác.
-phim hài châm biếm nhẹ nhàng, không quá lố lăng
-môi trường của bộ phim chỉ chỉ có ngôi nhà là chính, còn lại có vài phân đoạn ở ngoài trời, nên sẽ khiến cho người xem có phần hơi ngột ngạt, nhưng cũng là yếu tố gây cho bộ phim có cảm giác kỳ bí
-bộ phim có hơi hướng sân khấu hoá nên người xem có thể hơi lấn cấn