khoa học viễn tưởng
Shane Abbess, Brian Cachia
Shane Abbess
2016
Lấy bối cảnh ở tương lai, thời kỳ thuộc địa hóa giữa các hành tinh, một cặp đôi khó có thể chạy đua chống lại một cuộc khủng hoảng toàn cầu sắp xảy ra và phải đối mặt với những con quái vật sống bên trong tất cả chúng ta.
Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Úc, nhìn tổng thể mà nói, có vẻ Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 không có bất kỳ nổi trội và điểm nhấn nào, đặc biệt là ở mảnh khoa học viễn tưởng, nếu nhận xét dễ dãi thì nó xem được, nhưng với nhận xét khó tính nhất thì Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 lại xứng đáng lọt vào phim tệ nhất.
Nội dung
Kane Sommerville là một phi công chiến đấu xuất sắc cho chính phủ ở hành tinh xa lạ, Indi đến thăm ông và đến thủ đô để ở thì bỗng chốc những con quái vật do chính phủ nơi đây chế tạo ra bị xổng chuồng, nói đúng hơn là do Sy Lombrok bị tù đầy nơi đây và cùng đồng bọn dùng kế hoạch thoát khỏi nơi này, tình cờ giải thoát đám quái vật này, Kane Sommerville chỉ có 24h giải cứu con gái và đưa nó đến hầm trú ẩn. Kane Sommerville không thể liên lạc được với Indi nên anh ta đã thoát khỏi nơi đó bằng phi cơ rồi bị phi cơ của chính phủ rượt đuổi, phi cơ của anh ta rớt xuống nước, thoát khỏi máy bay đang lao vào dòng sông và bị Sy Lombrok đánh ngất, rồi cả hai nói chuyện, Sy Lombrok quyết định đi cùng Kane Sommerville đến thủ đô để tìm đứa con gái.
Cả hai đến quán bar, tình cờ phát hiện ra Gyp và Bill có xe tải, nên nhờ họ đến thủ đô, trong quá trình đi đến thủ đô, chúng ta sẽ thấy sự hồi tưởng của Sy Lombrok, tại sao anh ta lại ở tù nơi đây, quá trình thoát ra khỏi nhà tù cùng với đồng bọn đã lên kế hoạch trước đó. Tới khi đến thủ đô, chúng ta thấy Sy Lombrok và Kane Sommerville lên chung cư giải cứu đứa con, lúc này Bill và Gyp đang chiến đấu ở ngoài thì Bill bị trúng đạt rồi chết, sau khi Kane Sommerville và Sy Lombrok cứu được Indi thì ra ngoài vượt qua thủ đô đi đến hầm trú ẩn cùng với Gyp, phía bên chính phủ biến được nên đã cử ra phi cơ chiến đấu giết chết, lúc này chỉ còn có Sy Lombrok và Indi còn sống, chạy tới hầm trú ẩn, trong lúc chạy tới thì bị một con quái vật tấn công, Sy Lombrok bị lây nhiễm virus quái vật, xuống trú ẩn Sy Lombrok trở thành quái vật. Cuối cùng, chính phủ cử ra hai phi hành gia đến coi hầm trú ẩn, lúc này Indi và Sy (đã biến thành quái vật) giết một trong số họ và ép người còn lại để trở về trái đất.
Điểm nhấn
Sau khi xem xong bộ phim Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016, mình đúp ra kết luận rằng, xuyên suốt từ đầu chí cuối, điểm nhấn của bộ phim chỉ dành cho THIẾU NHI và cho fan thích nhẹ nhàng, chil chill cùng với người yêu, tiếp đến là kỹ xảo đồ hoạ rất đẹp, mọi thứ chỉnh chu, không bị lỗi CGI gì cả, và một câu chuyện cực kỳ nhẹ nhàng. Ngoài điều đó ra thì không có cái gì để khen cả. Mình cảm tưởng bộ phim Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 chuyên dành cho thiếu nhi xem hơn là người lớn xem, vì vậy các bạn muốn cho cháu hoặc con mình xem một bộ phim khoa học viễn tưởng thì bảo đảm đây là bộ phim đáng xem nhất. Không có bất kỳ cảnh kinh dị nào, dù là quái vật được miêu tả ghê tởm nhất thì nó cũng kiểu “baby” “dễ thương”.
Điểm trừ
Trong quá trình Lt. Kane Sommerville biết được tin tức nhà tù sắp bị phong tỏa, tự nhiên lăn đùng qua cảnh chiến đấu trên bầu trời không một lời nói nào.
Lt. Kane Sommerville lai máy bay chiến đấu phi công 1vs1, đối thủ thì đeo mặt nạ, bảo hộ v.v… các thứ, còn thằng chã Lt. Kane Sommerville lại không bảo hộ gì hết, chỉ chưng diện với quần áo, cắt tóc, đeo hàm quân nhân, nhìn đẹp trai các thứ, vấn đề ở đây là, dù viễn tưởng hay ở hiện tại, dù là ở trên phim hay ở ngoài đời thì phi công điều phải đeo bảo hộ để bảo vệ bản thân chứ lái máy bay mà không mặc gì ngoài cái sự chưng diện thì người ta cười cho, đó gọi là phi lý logic của bộ phim. Chỉ trừ láy máy bay hàng không thì không đeo gì thôi chứ lái máy bay chiến đấu với tốc độ cực kỳ cao, ít nhất phải có bình oxy để hít thở trong việc lái máy bay, trong khi đó Lt. Kane Sommerville lại không đeo gì mà vẫn hít thở được là cực kỳ ảo vê lờ luôn.
Có thể nói là Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 chuyển cảnh nhanh đến mức mình không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, nếu như nhân vật Sy Lombrok hồi tưởng về trái đất, hay hồi tưởng bản thân anh trong lúc ở trong nhà tù thì có thể thông cảm, chỉ vài giây trước, Sy Lombrok, Lt. Kane Sommerville, Gyp và Bill trong chiếc xe đang nói chuyện với nhau, thì lại chuyển đến cảnh bị quái vật tấn công, mình cảm thấy việc chuyển cảnh này vô cùng khó chịu và phi lý. Giả sử phim đang vướng mắc về thời lượng thì có thể nhân đôi lên để người xem có thể thấy cảnh dàn nhân vật đụng độ rồi giải quyết đám quái vật cũng được, đáng tiếc, như thể bộ phim bị cắt phải dùng phương pháp “skip” miêu tả này, như Kane Sommerville chạy trốn khỏi tàu không gian rồi dùng phi cơ để chạy trốn và bị rượt theo, anh ta phải dùng phi cơ để tiêu diệt đối phương, ở giai đoạn skip này, khiến cho người xem như mình thật sự không hài lòng chút nào. Đặc biệt nữa là, khi cứu con gái của Kane xong, ra ngoài thành phố, không hề có cảnh chạy thoát ra sao, cũng không có sự chuyển biến khéo léo để người xem có cảm giác bộ phim Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 mang lại sự cực kích.
Cảnh chiến đấu với bọn quái vật (và cả hành động) thì ít mà các cảnh cảnh khác như tình cảm, diễn tả nội tâm từng nhân vật, khóc lóc đầy thương tâm giữa hai bố con rồi hét hò này nọ thì quá nhiều, đặc biệt có cảnh ba nhân vật từ trên lầu nhảy xuống dưới xe buýt rồi gõ cửa cửa trên mui xe, trước đó Bill bị thương ở ngoài rồi kéo vào trong xe dần dần chết đi, trước mặt Gyp, cả đám gọi ầm ầm mấy giây, còn Gyp thẫn thờ để kéo dài thời gian cho nó kịch tính, ấy thế mà mình không thấy kịch tính đâu cả mà chỉ thấy bực mình khó chịu ở cảnh này. Tóm lại, có vẻ bộ phim Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 mang trong mình một chiếc áo khoác hành động và viễn tưởng trong tương lai nhưng cực kỳ dở tệ về cảnh chiến đấu, hành động và viễn tưởng.
Một cảnh ở cuối, khi xe buýt gặp phi cơ, mình cứ tưởng Kane có giải pháp gì đó sẽ giải quyết chiếc phi cơ này, như một đại tướng quân có tài, ai dè đâu bắt con nhỏ Gyp lái xe chạy tới chạy lui cuối cùng kêu mọi người nằm xuống để né tránh đạt và con nhỏ Gyp xoay không kịp trở tay bị trúng đại chết oan Đại Tướng Tài KANE, cuối cùng mới vỡ lẽ ra là ông nội Kane muốn mọi người giả chết để thằng lái phi cơ tưởng hoàn thành nhiệm vụ.
Có một việc phi lý nữa là, cảnh Sy Lombrok và con bé con của Kane chạy vào tầng hầm, chỉ có một con quái vật rượt đuổi, thay vì thằng chã Sy Lombrok có súng đối diện giết con quái vật đó thì tới lúc con quái vật dùng lưỡi truyền virues mới quay lưng lại bắn vài phát rồi chết luôn, quả là một sự anh tài quá trớn.
Quái vật
Tạo hình của quái vật trong bộ phim Science Fiction Volume One The Osiris Child 2016 phải nói là phèn chua, dở tệ, xấu xí và chẳng tỏ vẻ là một con quái vật kinh dị, ghê gớm, nguy hiểm, nói đúng hơn là nó quá mức tệ hại một cách xúc phạm người xem, nói từ này có vẻ hơi xúc phạm tới bộ phim nhưng mình không có từ nào đỡ xúc phạm hơn để miêu tả con quái vật này. Nếu hoá trang tạo hình và kỹ xảo về con quái vật này cũng tốt, phải thừa nhận là nhà sản xuất làm tốt việc này nhưng để cho nó cực kỳ nguy hiểm, ghê gớm, hãi hùng thì quả thực chỉ có thể chấm điểm trong thang điểm là một điểm là nhiều rồi.
-bộ phim trong sáng, cực kỳ nhẹ nhàng đến mức kể cả người bệnh tim nặng có thể xem được bộ phim khoa học viễn tưởng này
-quái vật không kinh dị đến mức người yếu tim sợ hãi, có nhiều cảnh chiến đấu được cắt đi chỉ để cho người yếu tim không thấy sợ hãi, kịch tính
-đồ hoạ kỹ xảo đẹp
-hoá trang quái vật ghê tới mức bạn chỉ muốn quăng bộ phim này vào sọt rác
-cảnh chiến đấu với quái vật bị cắt hoặc là không có cảnh chiến đấu với người
-các cảnh hành động phèn chua, thậm chí cảnh chiến đấu với quái vật như đấu với đám thú nhồi bông dành cho trẻ con vậy
-quá nhiều lỗi logic
-nội dung quá nhạt
-không có bất kỳ nổi trội nào khác