
I Spit On Your Grave 2010
kinh dị, hiếp dâm
Adam Rockoff, Meir Zarchi
Steven R. Monroe
2010
Một nhà văn bị bạo hành trong lúc ẩn dật trong cabin của cô ấy tìm cách trả thù những kẻ tấn công cô ấy, những kẻ đã bỏ mặc cô ấy cho đến chết.
Mấy năm trước mình từng coi I Spit On Your Grave 2010 coi một lần, lần đó coi xong là đơ luôn, bộ phim kịch tính từ đầu cho tới lúc cô gái Jennifer Hills trả thù bọn hiếp dâm, bạo lực, giết người, khiến cho người xem như mình mãn nhãn và thoả mãn, cũng ước chừng mười năm sau này mình xem lại, cũng có phần bồi hồi như lúc ban đầu xem phim vậy, lúc này khi xem lại thì cảm thấy có nhiều hạt sạn, chung quy nếu bỏ qua những chi tiết nhỏ ấy, ít nhiều bộ phim này rất đáng xem và không thể bỏ qua bởi cú sốc của nạn nhân bị hiếp dâm tập thể làm cho người xem rất căng thẳng.
Mục lục
Nội dung
Jennifer Hills từ thành phố New York đến Louisiana để thực hiện viết sách, khi đến trạm xăng, cô tình cờ gặp đám người Johnny Stillman, và cô hỏi Johnny Stillman về đường đến cabin mà cô đã thuê, nhưng Johnny Stillman cố gắng tán tỉnh cô nhưng không thành, cả bọn cười nhạo anh ta, khiến cho anh ta thù hận.
Trong quá trình sinh sống tại đây, cô gặp nhiều vấn đề khác nhau như có cảm giác có người theo dõi cô, con chim chết đập vào cánh cửa, cánh cửa nhà kho lủng lặn, cuối cùng cô gặp đám người Johnny Stillman vào nhà, lúc này cô bị đám người tra tấn tinh thần, bạo lực, cuối cùng cô thoát ra bằng cách lấy chai rượu và đập chân vào Johnny Stillman rồi bỏ chạy. Quá trình chạy trốn, cô gặp cảnh sát trưởng Storch đang tuần tra, ông ta dẫn cô quay về cabin, lúc này cả bọn đã đi hết, ông ta kiểm tra không có ai, phát hiện Cần Sa và rượu tại đây, ông tá tố cáo cô say rượu, hút cần sa rồi làm loạn. Bắt cô quay đầu vào vách tường rồi kiểm tra, rồi hít vào thân thể của cô, đúng lúc này cả bọn Johnny Stillman quay trở lại, bắt đầu tra tấn tinh thần và bắt Matthew hiếp dâm cô, sau đó dẫn cô ra ngoài rừng, rồi tiếp tục hành vi hiếp dâm, sau khi hiếp dâm xong, cô thẫn thờ, tinh thần không ổn, cô đi tới cây cầu không vững vàng, cảnh sát trưởng Storch dùng súng định bắt cô để thủ tiêu, nhưng không ngờ cô rơi xuống nước không chìm lên khiến cho cả bọn lo lâu và bắt đầu truy lùng cô.
Sau vài ngày, cả bọn không thể tìm thấy xác Jennifer Hills, rồi bắt đầu thủ tiêu quần áo, dụng cụ cá nhân, máy tính và chiếc xe, nhưng hầu như không tìm thấy, cả đám bắt đầu thấy hiện tượng bị quấy rối như con chim chết bay vào căn nhà, chiếc dép của Jennifer Hills, máy quay mất tích. Matthew mất tích và là người đầu tiên bị thủ tiêu, tiếp đến là hai người Stanley và Johnny, tiếp đến là Andy và sau cùng là cảnh sát trưởng Storch.
Kinh Dị và kịch tính
Hầu hết trong các bộ phim kinh dị mà mình từng xem, điều mang tính chất rùng rợn từ phía hiện tượng siêu nhiên, ma quỷ, zombie, người ngoài hành tinh, nhưng đây đối với đề tài như bộ phim I Spit On Your Grave 2010 là lần đầu tiên mình xem, bởi bản chất bộ phim này là hiếp dâm, bạo lực và kinh dị. Mặc dù tố chất kinh dị không bằng các bộ phim kinh dị mình từng xem, nhưng ít nhất nó cũng đủ cho người xem cảm thấy nghẹt thở, căng thẳng, cực kỳ khó chịu, nhất là cảnh Jennifer Hills bị đám côn đồ tra tấn tinh thần, hiếp dâm, chỉ sau khi Jennifer Hills thoát được ngòi đạn của tay cảnh sát trưởng là lúc giảm tải sự căng thẳng cho người xem. Có vẻ từ lúc đó, người xem sẽ có cảm giác thỏa mãn và thích thú, không còn sự căng thẳng nữa, thay vào đó là mong chờ sự trả thù của cô gái, như bối cảnh của bộ phim The Mist, khi mọi người bị nhốt trong siêu thị, nhân vật Mrs.Carmody thao túng tất cả mọi người, độc ác và cay nghiệt nhưng khi bị nhân vật chính bắn chết, người xem mới thỏa mãn và nhẹ nhàng, thì đối với I Spit On Your Grave 2010 cũng diễn ra như vậy.
Về sự kịch tính, có lẽ ở trong bộ phim này, không hề có sự kịch tính, thay vào đó là chậm nhiệt để diễn đạt trạng thái của nhân vật chính bị đám côn đồ hãm hiếp, tiếp đến là trả thù, cho nên bạn sẽ không thấy sự rình mồi của nạn nhân hay là của đám côn đồ từ đầu cho chí cuối, dễ dàng làm cho những người kỳ vọng có sự cao trào, trả thù hoành tráng thất vọng.
Không gian rộng
Điều đáng lưu ý rằng, trong bộ phim mang tính chất rộng về khung cảnh, tức là cảnh quay không hề gò bó ở một nơi, đây có thể là dụng ý của đạo diễn, để tăng tỷ lệ chạy thoát cho nhân vật chính, để quay lại sự trả thù, lượng người sinh sống ở vùng này cực kỳ ít, khiến cho việc cô gái sinh tồn cực kỳ dễ dàng, đây cũng là điểm sáng của bộ phim, việc bị hiếp hiếp dâm và bạo lực là cảnh người xem vốn dĩ rất khó chịu đã đành nhưng nếu thu hẹp không gian lại thì càng ngột ngạt hơn, nên việc tạo không gian rộng là cực kỳ thiết yếu.
Nhạc nền và jumpscare
Nhạc nền là một yếu tố giúp cho bộ phim I Spit On Your Grave 2010 thêm đỉnh cao, tức là nó đã giúp cho bộ phim thêm phần hồi hộp hơn và thêm phần căng thẳng hơn, mặc dù không cao trào như các bộ phim kinh dị hay hành động khác, nhưng nhạc nền phù hợp với khung cảnh của bộ phim khiến cho việc nạn nhân đối mặt với nạn hiếp dâm làm cho người xem rất kịch tính rồi.
Một điều nữa, trong bối cảnh sự căng thẳng dâng trào, dường như không có bất kỳ hình thức jumpscare nào xảy ra, mà hầu hết các phim kinh dị khác thường áp dụng – và đa phần là phản tác dụng bởi nhiều lý do khác nhau – cho nên trong bộ phim không áp dụng là điểm sáng suốt, nếu áp dụng vào, hẳn nhiên sẽ thành công nhưng nó sẽ gây mất thiện cảm, bởi đây là góc nhìn của nạn nhân đang đối mặt với năm gã đàn ông đang hiếp dâm tập thể một cô gái, mà dùng vào thì chả khác gì bôi tro vào mặt cả.
Mang tính xã hội
Đây là yếu tố đầu tiên mà mình nghĩ tới sau khi xem xong, có vẻ kịch bản dùng góc nhìn nạn nhân đang đối diện với năm gã đàn ông hiếp dâm tập thể, thẫn thờ, mất động lực sống, muốn chết đi cho rồi, đó là cảm nhận khi Jennifer Hills nhảy xuống sông, nói chung, hành vi bị hiếp dâm tạo ra sang chấn tâm lý cho nạn nhân cũng là vấn đề lớn xảy ra, trong bộ phim, những gã đàn ông tạo ra bạo lực, điểm cuối cùng là giết nạn nhân, nằm ngoài đạo đức xã hội cho phép. Nên năm gã đàn ông bị giết chết tạo ra sự mãn nhãn cho người xem, tuy nhiên đây cũng là đề tài tranh cãi lớn thứ nhất, bởi cô gái có đủ chứng cứ khi lấy trộm camera, đủ để tử hình cho năm gã đàn ông này, nhưng thay vào đó, lại là sự trả thù của cô gái, cũng tàn ác không kém gì, vì vậy gây tranh cãi không ngớt trong những nhà phê bình lẫn người xem.
Tiếp đến, mình chợt nghĩ đến là nạn nhân mang thai sau khi bị hiếp, đạo đức tôn giáo và lương tâm, đây là đề tài mang tính tranh cãi lớn nhất, người bảo phá thai là cần thiết vì mang thai ngoài ý muốn, người bảo không vì thai nhi cũng là nạn nhân của việc cưỡng hiếp của người khác, nói tóm lại, việc này khá là rắc rối, chả biết đâu mà lường tới.
Thứ ba, mình nghĩ đến cảnh sát trưởng Storch đối xử với vợ con một cách yêu mến, còn với phụ nữ lạ mặt lại đối xử kiểu trọng nam khinh nữ, tàn nhẫn, hiếp dâm, giết người, trong cảnh cuối cô gái thọt súng ống vào lỗ ass, gã đã van xin cô gái là con gái gã không có tội tình gì, nó còn trong sáng, thiên thần, thì cô gái cũng đáp trả rằng “Tôi cũng vậy mà”, đây là sự nghịch lý của hung thủ thành nạn nhân, nếu như đã biết cảm giác của nạn nhân thì hung thủ không cần tạo ra tội ác, nhưng đòi thì lại không giống thế. Nói tóm lại, đây là yếu tố mình thắc mắc, từ năm gã hung thủ thành nạn nhân, hầu hết điều là van xin, sau đó là chửi rửa cô gái, tạo cho người xem khó chịu, suy nghĩ cùng chung quan điểm là nạn nhân, cũng như việc đây là tuỳ quan điểm mỗi cá nhân mỗi người.
Điểm yếu
Khi nhân vật chính nhảy sông chìm vào dưới nước, mất tích từ hôm đó, tính ra là một tháng sau nhân vật chính mới xuất hiện để trả thù, nhưng với việc sống sót trong một tháng này là cả vấn đề lớn bởi bối cảnh rộng lớn, ít người sinh sống, do đó hẳn nhiên sẽ dò la được vấn đề người lạ trong vùng đó, tất nhiên trong cabin mà nhân vật tích trữ được cũng điều là khó tin bởi khi đã dọn ra ngoài thì người chủ (tức ông già cho thuê cabin ngay từ đầu chúng ta gặp) cho thuê cabin sẽ dọn đồ đạc, những tay lưu manh kia ắt hẳn sẽ tìm và dò la vùng đó. Thức ăn và có thể sinh tồn là cả vấn đề lớn, tuy nhiên chúng ta có thể bỏ qua tình tiết này vì nó không quan trọng lắm nếu cô gái muốn trả thù.
Kịch tính trong bộ phim I Spit On Your Grave 2010 cũng là điểm yếu kém nhất của bộ phim, mặc dù tình tiết chậm chạp là điểm mạnh, tạo ra sự tranh cãi, căng thẳng và hồi hộp, nhưng nó chỉ hữu dụng khi nhân vật chính bị đám lưu manh hiếp dâm tới khi bị rơi xuống nước, chuyển cảnh sang việc trả thù thì không thể sử dụng thủ pháp chậm chạp được, mà phải dùng cách sự trả thù bằng việc kịch tính, ẩn giấu, và đặc biệt là tạo ra sự hồi hộp, rùng rợn để cho người xem cảm thấy căng thẳng. Đáng tiếc, giai đoạn cuối bộ phim không tạo ra được như thế, làm cho mình hơi hụt hẫng, thất vọng, có lẽ chính đây là điểm lớn nhất làm cho bộ phim chưa đạt tới sự xuất sắc.
Điểm kinh dị chỉ diễn ra giai đoạn từ lúc cô gái bị hiếp dâm đáng là đáng xem nhất, nhưng sự trả thù về sau lại là quá nhẹ nhàng, hoá trang cho nạn nhân cũng kém cỏi (chủ yếu là những cảnh tra tấn), nói chung không đủ tố chất kinh dị cho giai đoạn cuối lắm.
-phim lấy đề tài kinh dị hiếp dâm làm trọng tâm, nên sẽ khiến cho nhiều người sốc sau khi xem cũng như làm cho bộ phim tăng lên sự bạo lực, cho những ai thích phim kinh dị phải thốt lên
-diễn viên cực kỳ hay
-mãn nhãn
-có nhiều hạt sạt như việc cô gái sau khi rơi xuống sông, về sau tinh tồn thế nào, phi tang xác chết qua mắt cảnh sát thế nào, thời điểm dọn dẹp xác như thế nào trước khi có nạn nhân tiếp theo.
-giai đoạn kinh dị và kịch tính chỉ có ở mức ban đầu, về sau tình tiết dễ đoán, mức độ kinh dị giảm thiểu khiến cho fan kinh dị hơi hụt hẫng