kinh dị siêu nhiên
David Lindsay-Abaire, Steven Spielberg, Michael Grais
Gil Kenan
2015
Yêu tinh là một bộ phim kinh dị siêu nhiên Mỹ 2015 của đạo diễn Gil Kenan do David Lindsay-Abaire viết và sản xuất bởi Sam Raimi.Đây là phiên bản làm lại của phim cùng tên 1982, với sự tham gia của Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris và Jane Adams.
Poltergeist 2015 tương tự như bộ phim Dark Skies 2013 ở chỗ là một cặp gia đình mua một căn nhà có chút “vấn đề”, và xảy ra nhiều chuyện kinh dị sau đó, được cái, bộ phim Poltergeist 2015 giống như một phiên bản dành cho trẻ em hay những người thích kinh dị nhưng sợ ma quỷ, hay yếu tim, hoặc nói đúng hơn là giống kinh dị thuộc style phiên bản hoạt hình hơn là thể loại kinh dị thông thường mà chúng ta hay xem.
Mục lục
Nội dung
Một cặp vợ chồng có ba đứa con, hai vợ chồng thất nghiệp, mua một căn nhà mới, khi ba đứa con đến đây thì đứa út Madison Bowen trò chuyện với người bạn vô hình bị Griffin Bowen phát hiện, đêm hôm đó, Griffin Bowen trông thấy có một búp bê gã hề từ góc tường hiện bật xuống, và sáng hôm sau mọi người, cụ thể là điện thoại của Kendra Bowen gặp sự cố không thể vào điện thoại. Đêm hôm sau hai vợ chồng Eric Bowen đi ăn tiệc thì được biết căn nhà đó vốn là nghĩa trang được phá bỏ, khi trở về nhà thì trông thấy Griffin Bowen bị cây treo lên, Madison Bowen bị mất tích trong cánh cửa, Kendra Bowen bị một cánh tay từ đống bùn lầy kéo chân, thế là hai vợ chồng phải nhờ đội chuyên gia bắt trị sự kiện siêu nhiên, cuối cùng không thể cứu Madison Bowen ra khỏi, nên đành phải nhờ Carrigan Burke giải cứu, cuối cùng vợ chồng và ba đứa con được an toàn và thoát khỏi đó.
Kịch bản chỉ ở mức trung bình
Trong bộ phim Dark Skies 2013 liên quan đến sự kiện siêu nhiên, cả hai vợ chồng đã xung đột lẫn nhau bởi một trong hai không hề tin có cái gì đó đụng chạm tới gia đình, cho tới khi chứng kiến cái gì đó trước màn hình, thì người nọ mới tin và phải đi tìm người am hiểu về điều họ cần biết. Thì đối với Poltergeist 2015, mình nói thật là có vẻ bộ phim kém về kịch bản khi diễn biến liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, khi quá vội vàng về “ta chưa thấy nhưng ta đã tin”, và có vẻ như mình chợt nhớ đến bộ phim Dark Skies 2013 khi xem Poltergeist 2015, một là cả gia đình gặp hiện tượng siêu nhiên trong một ngôi nhà, hai là ông bố bà mẹ toàn đưa cho nhóm “thầy trừ tà” xử lý, còn bản thân họ thì cứ la hét rồi khóc, rồi sợ hãi rồi “ăn hại” tại chỗ là chính.
Nói tóm lại Poltergeist 2015 khá là na ná giống với Dark Skies 2013 về nội dung, nhưng xử lý tình huống thì lại kém hơn, diễn biến chậm tương tự như nhau nhưng Poltergeist 2015 quá lan man không trọng tâm câu chuyện mà họ đã diễn tả, đối với lũ quỷ ám, có vẻ như trong Poltergeist 2015 quá là ư nhẹ nhàng, đến mức xảy ra nhiều lỗ hổng như hai anh em nhà nhà Bowen còn nhỏ mà bình tĩnh, diễn quá đơ, con nhỏ út thì đơ người ra, lúc nào cũng bảo con sợ nhưng mặt nó thì đờ ra tại chỗ một đống quỷ, kêu chạy tới chỗ thằng anh thì nó không chịu, phải tới lúc cấp bách thì thằng anh phải nắm tay con bé chạy đi.
Kinh dị theo phong cách thiếu nhi
Lũ quỷ trong bộ phim từ đầu cho tới khi con bé mất tích rơi vào cõi hư vô (chưa bao giờ xuất hiện hình hài của chúng) thì chúng ta chưa bao giờ thấy bất kỳ cái gì, ngoại trừ hiện tượng lạ (như thanh niên dùng máy đâm vào tường tủ quần áo), khung cảnh tối tăm để chuẩn bị hù dọa người xem (thực ra là không có hù doạ), chỉ khi đi vào cõi hư vô của hồn ma để cứu đứa bé thì mới trông thấy lũ quỷ, nếu tính công tâm chỉ có vài khung cảnh (chỉ vài giây) là thằng bé bị đám cây treo ngược, con chị thì bị một bàn tay từ đống bùn lầy và cuối cùng là bà mẹ ôm con bé cũng bị nắm chân.
Mình cảm tưởng phía nhà sản xuất sợ cho ra nhiều cảnh “lũ quỷ” hay cảnh đúng chất kinh dị như bộ phim Insidious (2010) sẽ xảy ra vấn đề gì đó, nên họ đã giảm tải chất liệu “kinh dị” xuống thấp đến mức bạn sẽ liên tưởng dến các bộ phim kinh dị nhẹ nhàng như phim Scooby Doo, Coraline, v.v… những bộ phim này chỉ là style kinh dị chứ thật ra là nó cũng chẳng kinh dị mấy, hơi ghê ghê, nói chung là cả người yếu tim hay sợ ma, sợ kinh dị điều coi được cả.
Từ đầu chí cuối mình chưa hề cảm thấy Poltergeist 2015 mang lại cho mình cảm giác sợ hãi, ghê tởm hay gì gì đó, chỉ đơn giản là cảm thấy nó quá mức nhẹ nhàng, nhiều khung cảnh rùng rợn tưởng chừng sẽ có jumpscare nhưng sẽ chẳng có, có cảnh tưởng chừng sẽ có cảnh nát óc tung tóe máu me này nọ nhưng cũng chẳng có luôn, và đặc biệt là không hề có cảnh cao trào, kinh dị, gã hề, hay làm người xem phải che mặt đi. Nên thành thật mà nói, phim kinh dị Poltergeist 2015 phù hợp cho những người yếu tim cũng không sai lắm.
Kịch tính không cao trào, tình tiết chậm nhưng không tập trung
Poltergeist 2015 không có một kịch tính nào nổi trội, thậm chí là cực kỳ dở tệ là đằng khác, mặc dù tương tự Dark Skies 2013, nhưng ít nhất Dark Skies 2013 cũng tạo ra sự kịch tính ở giai đoạn cuối, tạo ra sự hồi hộp và căng thẳng, thế nhưng Poltergeist 2015 không làm được như vậy, lúc cao rồi bị ngắt quãng, không tập trung vào một cảnh cao trào nào, luôn luôn là lan man, và đặc biệt tình tiết chậm làm người xem cảm thấy chẳng có gì cô đọng trong tâm trí của họ cả.
-bộ phim dành cho đại đa số những người sợ ma quỷ xem, trẻ em xem điều được hết
-ít xuất hiện ma quỷ nên các bạn nào sợ ma thì sẽ coi được
-nội dung không quá tệ, mọi người điều có thể xem được
-kinh dị theo phong cách thiếu nghi, hoạt hình
-ma quỷ xuất hiện quá ít (chỉ xuất hiện đúng vài phút ở cuối phim), doạ khỉ là nhiều
-hai đứa nhóc diễn quá đơ, con nhỏ gái đang đứng trong không gian trong khi thằng anh liều lĩnh đi vào kêu nó đi cùng thì con nhỏ gái không chịu đi, tới khi tình huống cấp bách quá thì thằng anh phải lấy tay dẫn đi thì con nhỏ mới chịu đi, làm cho người xem ức chế vl
-kinh dị quá tệ, nếu như bạn là người từng xem nhiều phim kinh dị, hoặc là fan thì coi phim này chả khác gì bị tán vào mặt
-mình không hiểu tại sao đại đa số chuyên gia đánh gia cao về bộ phim này, hay là nó nhắm đến ý nghĩa gia đình đoàn kết, hay là ai cũng có thể xem được?