
tâm lý kinh dị
Neil Elman, Thomas Fenton
Steven R. Monroe
2013
Khi Katie ngây thơ chấp nhận lời đề nghị chụp những bức ảnh mới cho danh mục đầu tư của mình, trải nghiệm này nhanh chóng biến thành cơn ác mộng cưỡng hiếp, tra tấn và bắt cóc. Bây giờ, cô ấy sẽ phải tìm ra sức mạnh để trả thù tàn bạo của mình.
Đây là phần tiếp theo của bộ phim I Spit On Your Grave 2010, thế nhưng nó không có liên quan tới phần trước đó, nói đúng hơn là một kiểu một bộ phim làm lại mới hoàn toàn, logic chính xác hơn, theo góc nhìn của cô gái và bằng cách tình cờ cô gái sống sót được mà phần trước đó không hề nhắc tới, bối cảnh không còn hoang vắng bóng người không có mà trong một xã hội có nhiều người, có người liên can, nói tóm lại, đây là phần hoàn chỉnh hơn phần trước đó.
Mục lục
Nội dung
Katie Carter mong muốn theo đuổi nghề nghiệp người mẫu, cô đi đến một studio không có tên tuổi, tình cờ quen được ba người đàn ông tại đây là Ivan, Georgy Patov và Detective Kiril, trong quá trình chụp ảnh, họ yêu cầu cô phải khoả thân nhưng cô từ chối rồi cô trở về nhà, Georgy Patov đột nhập nhà cô rồi hiếp dâm cô, trong quá trình đó bạn trai cô ở tầng dưới đi vào thấy cô bị trói vào, Georgy Patov liền đâm vào bụng nhiều nhát khiến cho anh ta té xuống đất rồi chết, Georgy Patov hiếp dâm, và sau khi hành sự xong anh ta nhận thấy tình hình tồi tệ nên đã gọi hai đồng bọn tới trợ giúp rồi tạo ra hiện trường vụ án giả rồi cho cô dùng heroin và di chuyển để tránh khỏi sự nghi ngờ.
Sau đó cô tình cờ thoát được, liền lập tức chạy thoát, tại nơi đây hoàn toàn khác lạ, cô cầu cứu nhưng không ai chịu giúp cô, cho tới lúc cảnh sát Kiril tới, cô mới biết nơi đây là Bungary, cô yêu cầu phải tới đại sứ quán Mỹ, tới đồn cảnh sát, có một nhà tâm lý tên là Ana Patov đến đón cô, hứa hẹn sẽ đưa cô tới đại sứ quán nhưng trước tiên hãy tắm rửa và thay quần áo, lúc này cô nhận ra thì quá muộn và bị hành hạ bởi gã đàn ông mập khác bằng chích điện, cuối cùng cô bị nhốt vào trong hòm gương rồi chôn ở dưới đất nền nhà, tình cờ rằng nền nhà bị sụp, ở dưới là ống cống thoát nước lớn. Cô đối mặt với việc phải dối như người vô gia cư, tình cờ đi dò la, cô thấy cánh cửa đi lên nhà thờ, rồi chôm thức ăn ở đó, cha xứ ở đó nghe thấy tiếng lục đục trong bếp liền đi xuống thì trông thấy bếp bị lục lọi, khi lần tiếp theo cô tới thì cha xứ xuất hiện, yêu cầu muốn giúp đỡ cô nhưng cô từ chối, cô bắt đầu trả thù và giết từng người, tổng cộng 5 người, cha xứ bắt đầu lo lắng khi trông thấy quyển kinh thánh được đặt trên kệ, xuất hiện trang giấy ghi rằng:”Ta sẽ trả thù”, ông đã gọi cảnh sát Kiril tới, nói về cô gái xuất hiện trong gác bếp, yêu cầu cảnh sát Kiril phải giúp đỡ cô ta, khi cô gái bắt sống bà Ana Patov và nhốt bà ta vào hòm gương, thì Ivan Patov trông thấy nền sàn từng chôn Katie Carter và tiếng hét của Anna liền đi xuống ống cống tìm người, liền bị đánh ngất và bị tra tấn cắt dương vật, sau đó Kiril xuất hiện, chĩa súng về Katie, Kiril nhận ra ông ta mắc sai lầm khi giao Kiril cho Anna, nên ông hạ súng xuống và nói lời xin lỗi, để cho Kiril rời đi, sau đó ông mở hòm gương thì thấy bà Anna.
Mô-típ trùng lặp
Với đề tài hiếp dâm và trả thù, I Spit On Your Grave 2010 làm khá tốt cũng như tạo ra cảm giác phẫn nộ và kịch tính cho mỗi người sau khi xem, nhưng phần này không tránh khỏi tình tiết hạt sạn như nạn nhân rơi xuống sông tại sao có thể sống sót trong vòng một tháng sau đó rồi mới bắt đầu trả thù, cũng như việc không thấy một bóng dáng người nào và tại sao không cầu cứu người khác, thủ tiêu xác chết ra sao, không có một ai đưa ra yêu cầu giúp đỡ cho cô gái, cảnh sát trưởng lại là tiếp tay cho hung thủ và cũng nhúng tay vào việc hiếp dâm làm cho nạn nhân hiếp dâm mất tin tưởng vào cơ quan chính quyền.
May thay, ở phần hai, I Spit On Your Grave 2 2013 đã bù đắp sự thiếu sót này bằng cách thay đổi bối cảnh là ở trong một xã hội, sau đó di chuyển đến một nơi xa xôi hơn để thủ tiêu nạn nhân, nạn nhân thoát nạn nhờ tình tiết sàn nhà bị rơi xuống ống cống và sống sót rồi bắt đầu tìm kiếm thức ăn, lúc này có sự góp mặt của người “tốt” thay vì phần một không hề có là cha xứ ngỏ lời giúp đỡ và tay cảnh sát Kiril tha mạng không truy tố, cũng như nhân vật chính cẩn thận không hề nhờ sự giúp đỡ của bất kỳ ai bởi chẳng biết địch hay ta.
Nói tóm lại, I Spit On Your Grave 2 2013 chỉ chỉnh sửa và thêm các các yếu tố mà mình vừa nêu ở trên, còn lại hầu như phần I Spit On Your Grave 2 2013 này không hề có yếu tố mới, bất ngờ mới nào, nếu có chẳng thì bối cảnh được thay đổi, mô-típ được lập lại như phần một, mình có cảm tưởng đạo diễn làm phần hai này chỉ nhắm đến việc cảm xúc của nạn nhân trong lúc bị hành hạ và báo thù đến từng hung thủ để tạo cảm giác thoả mãn là chính, ngoài ra không có yếu tố nào khác.
Cảm xúc căng thẳng cho tới sự hả hê
Có vẻ như nạn nhân bị hiếp dâm, hành hạ thể xác cho tới lúc các hung thủ bị trả thù là yếu tố ăn khách nhất của bộ phim này, không có một mảnh hành động nào được xuất hiện trong bộ phim nhưng đủ để tạo ra một dấu ấn nhất định cho người xem, từ căng thẳng cho tới sự nhẹ nhàng, không một cảnh rượt đuổi nào, cũng không một cảnh kinh dị nào (ngoại trừ một số hung thủ bị nạn nhân tra tấn nhưng đối với người từng xem phim kinh dị như mình thì quả thực nó không đủ đô và rất rất nhẹ nhàng).
Các khung cảnh kinh dị
I Spit On Your Grave 2 2013 được gắn mác là đề tài tâm lý kinh dị, nhưng thực ra mình cảm thấy nó thuộc dạng rùng rợn tạo ra sự căng thẳng chứ không hề kinh dị như được gác mắc, quả thực mấy cảnh hung thủ bị tra tấn (hoặc là nạn nhân bị hành hạ, bị hiếp dâm) tạo ra rùng mình nhưng chưa đạt tới mức kinh dị, nó đơn giản là sự xuất hiện cảnh hành hạ để cho người xem (hoặc nạn nhân của hiếp dâm) được thoả mãn nhất định, xoa dịu tâm lý sau cuộc xem phim là chính mà thôi.
Diễn viên hơi bị xấu
Thật ra mình không hiểu lý do gì để chê diễn viên cả, nhưng cái lớn nhất của phần hai này chính là nữ chính xấu (chả biết có phải mắt mũi của mình có vấn đề hay không), nếu đẹp thì mình cũng không dám chê, nhưng nữ chính không được như thế, dẫn đến việc hiếp dâm tập thể và bảo ngon thì có phần hơi … tâng bốc.
Tuy nhiên mình thấy bộ phim này khá là táo bạo, rất bạo, hầu hết các bộ phim Mỹ hiếm khi dám để diễn viên lộ loã thể, trông thấy cả dương vật luôn, tất nhiên mình không phải chưa từng thấy các diễn viên để lộ và loã thể đâu, nhưng khá ngạc nhiên là ngoãn thời gian này các diễn viên chưa bao giờ hoặc sẽ từ chối cảnh để lộ bộ phận nhạy cảm của mình. Tất nhiên nếu là đề tài hiếp dâm thì việc để lộ bộ phận nhạy cảm cũng là điều đương nhiên, nếu không đồng ý thì đạo diễn bắt buộc phải hạn chế hoặc là phải thoả thuận với diễn viên nhất có thể để tạo ra cú sốc cho người xem nhất có thể mà thôi
-vẫn tạo ra cảm xúc sốc và căng thẳng, sự hả hê sau khi hung thủ bị trả thù như phần một
-bối cảnh thay đổi thành một nơi đô thị đông đúc thay vì một khu rừng hoang vu
-tay cảnh sát trong phần hai là người tốt thay vì là người xấu như phần một
-nếu bạn thích phim kinh dị nhưng nghiêng về tâm lý nhiều hơn thì cả hai phần I Spit On Your Grave quả thực rất hợp với bạn
-diễn viên nữ chính hơi xấu
-mô-tip y chang phần cũ không thay đổi gì mới
-nếu bạn là fan kinh dị thuần thuý thì quả thực I Spit On Your Grave 2 2013 này không tạo ra dấu ấn nào
-không có cảnh kinh dị nào nhiều