Hầu hết mình xem các bộ phim khác nhau, dở có, hay có, nhưng riêng với bộ phim Bed Rest 2022 thì lại thuộc bộ phim dở về mặt cả nội dung lẫn kinh dị, hành động và rùng rợn, nhưng lại truyền tải về tình mẫu tử nên kéo điểm số lại trên imdb, vô tiền khoáng hậu. Do đó mình khuyến khích những ai tìm kiếm một bộ phim thuần kinh dị, hay nội dung liên quan đến ý nghĩa sau xa hơn thì nên né, nhưng bạn có cô vợ nhưng thích xem phim kinh dị thì nên cho xem là thích hợp nhất.
Mục lục
Nội dung
Julie Rivers và Daniel Rivers mua một căn nhà mới để chuẩn bị cho đứa con thứ hai sắp sinh mà trước đó đứa con đầu tiên bị chết, trong một buổi tiệc, Daniel Rivers nói với mọi người rằng đây là đứa con đầu lòng, khiến cho Julie Rivers phật lòng và tức giận, rồi nảy sinh cãi vã, sau đó cô lên cầu thang rồi tình cờ phát hiện một đứa trẻ làm cô giật mình và té xuống cầu thang, làm ảnh hưởng thai kỳ sắp sinh. Bác sĩ khuyên cô không di chuyển, chỉ nằm cho tới khi sinh xong mới có thể đi lại, Julie Rivers không đồng ý và trở về nhà, trong quá trình sắp sinh, cô luôn phát hiện ra có đứa trẻ trong căn nhà, cô tưởng rằng đó là Andrew, đứa con đầu lòng, thế nhưng Daniel Rivers không tin, cho rằng cô đang bị hậu chứng trầm cảm, hoặc gọi là hội chứng ảo giác nên đã thuê một bảo mẫu chăm sóc cô mặc dù cô không đồng ý.
Trong quá trình Delmy Walker chăm sóc cô khá là yên bình cho tới một ngày kia cô trông thấy đứa trẻ trong nhà khi đang tắm, nó nói với cô “bà ta” sẽ lấy đứa trẻ, khiến cho cô nghi ngờ bà Delmy Walker sẽ lấy đứa trẻ và muốn Daniel Rivers đuổi bà ta đi, nhưng Daniel Rivers không đồng ý, sau đó Delmy Walker kể cho Julie Rivers nghe về Melandra Kinsey, một người phụ nữ mang thai nhưng đứa trẻ chết sau khi sinh và Melandra Kinsey tử tự do không thể chịu đựng được, Julie Rivers nghi ngờ việc cô trông thấy đứa trẻ, nó nói chạy khỏi đây và trốn “bà ta” là Julie Rivers nên cô điều tra . Vào ngày sắp sửa sinh, cô trông thấy hiện tượng lạ, bàn tay sờ vào bụng của cô khiến cho cô gọi Delmy Walker và Daniel Rivers bảo nên rời khỏi nơi này nhưng họ không tin, vài phút sau xảy ra hiện tượng kỳ lạ khiến cho họ bắt đầu tin và rời khỏi, nhưng lại bị tấn công, Julie Rivers chiến đấu giữ mạng sống cho đứa con mới sinh ra bằng tình mẫu tử của mình bằng việc cô chết đi và đuổi bà ta ra khỏi căn nhà.
Tình tiết kịch tính, kinh dị, hành động, hóa trang
Bộ phim Bed Rest 2022 đúng như cái tên “hội các BÀ BẦU thích xem phim kinh dị”, theo nghĩa đen, không một tình tiết kinh dị (có chăng là ma nữ bà mẹ tử tự “Melandra Kinsey” nhưng thực sự chẳng giống con ma chút nào, có chăng chỉ là mấy cảnh hù dọa jumpscare rẻ tiền), không một tình tiết kịch tính (có chăng chỉ là giây phút cuối phim ba nhân vật tụ hợp một chỗ do Julie Rivers đòi rời khỏi đây vì biết được Melandra Kinsey đang đợi cô sắp sinh để hút hồn của đứa bé nhưng không ai tin, cho tới khi Delmy Walker bị đẩy ra ngoài cửa sổ rơi xuống đất và chết queo, lúc này hai vợ chồng mới quyết định rời khỏi thì bị con ma hù dọa này nọ đồ), không có bất kỳ thiết lập bối cảnh và khung cảnh kinh dị nào xảy ra từ đầu chí cuối, ví dụ không gian rùng rợn, bồn tắm bị hư lúc được lúc không v.v… nói tóm lại, bộ phim mang tiếng là thể loại kinh dị giật gân các kiểu nhưng không hề kinh dị, có chăng chỉ là jumpscare và nhà sản xuất cho vài cảnh ghê ghê (theo cách của người yêu tim và bà bầu).
Kể cả pha hành động ở màn cuối của ba người sắp sửa rời khỏi căn nhà, điều không tạo ra ấn tượng nào, và nhất rằng cả gia đình của Melandra Kinsey đã chết đáng lẽ phải được hóa trang sao cho thật kinh dị nhưng đây chỉ là một hình tượng con người bình thường, nếu như screen một cảnh Julie Rivers đối diện với hồn ma đứa đứa trẻ hay Julie Rivers đáng đối diện với Melandra Kinsey, người ngoài chưa xem cảm tưởng nhân vật chính đang đối diện với người bình thường hoặc người điên chứ chẳng phải là hồn ma đã chết.
Nội dung không có bất kỳ điểm nhấn hay cao trào nào
Không điểm nhấn hay cào trào nào là điểm ấn tượng đầu tiên sau một tiếng ba mươi phút, có chăng thì chỉ có vài jumpscare làm mình hơi hồi hộp rồi giật mình rồi hết, có chăng chỉ là hồn bà mẹ lìa khỏi xác vừa chửi vừa bóp cổ con mụ ma nữ sau đó nhập vào xác, vâng, rất cảm động tình mẫu tử, nhưng ngoài tình mẫu tử đó ra còn điều gì nữa không? Không, tất nhiên là không rồi, xuyên suốt từ đầu chí cuối trong một tiếng ba mươi phút đó, chút ta chỉ thấy nhân vật chính là Julie Rivers bị chấn thương phải nằm dưỡng thai để tránh sảy thai, ngoài vài ba tình tiết làm cho người xem giật mình khi đứa bé xuất hiện hoặc một vài khung cảnh tưởng chừng là rùng rợn ra thì chả có gì hết, thế thì đây có phải là phim kinh dị không? Tất nhiên là không, vậy điểm nhấn ở đâu ngoài tình tiết người mẹ yêu thương và bảo vệ đứa con ra thì sao? Chẳng có gì hết.
Ý nghĩa nội dung
À thì đầu tiên phải thừa nhận rằng, mặc dù nội dung bộ phim không có nhấn mạnh tình tiết kinh dị nào (công tâm mà nói trong nhà chỉ có hai vợ chồng mới dọn đến mà tự nhiên có thằng nhóc ắt ơ nào đó xuất hiện thì cả mình cũng vãi đái ra ấy chứ) nhưng lại đề cao về tình mẫu tử, một bà mẹ mất đứa con sau sinh, khao khát có một đứa con và tình yêu dành cho đứa con cực kỳ lớn, nhưng bà mẹ bị ám ảnh về việc bản thân sợ mất đứa con cũng như nhớ nhung về đứa con đầu lòng (đây cũng là điểm chính vì sao lúc đầu Daniel Rivers nói với mọi người rằng vợ anh chỉ mang đứa con đầu lòng nhưng cô vợ Julie Rivers vì câu nói đó mà tức giận với chồng mình) nên đã nảy sinh ra vài thứ không ổn trong tâm lý, và chồng cô lo lắng nên đã phải thuê bảo mẫu.
Nói chung, nội dung có sự truyền tải tốt, nhưng về mặt khác (kinh dị, kịch tính, hành động, chi tiết rùng rợn, hóa trang kinh dị) điều không có, cảm tưởng của mình đây là bộ phim dành cho những người yếu tim hơn là những người tìm kiếm một bộ phim kinh dị có tính chất kinh dị thật sự.
- bộ phim mang ý nghĩa về tình mẫu tử
-khung cảnh đẹp
-mang tiếng là bộ phim kinh dị vậy thôi chứ méo phải là kinh dị nhé.
-từ đầu chí cuối không có bất kỳ cảnh kinh dị nào
-từ đầu chí cuối mập mờ, nào là rùng rợn, nào là đứa trẻ trong nhà, jumpscare tùm lum nhưng hóa ra nó chả kinh dị như chúng ta hy vọng.
-diễn viễn tệ
-ngoại trừ rơi nước mắt này nọ, cảm động này nọ ra thì chẳng có gì để chúng ta kỳ vọng là bộ phim đem lại một cảm xúc cao trào nào và đặc biệt là không có điểm nhấn nào xuyên suốt từ đầu chí cuối