kinh dị tâm lý
Jon Croker, Susan Hill
Tom Harper
2014
The Woman in Black 2: Thiên sứ tử thần là một bộ phim kinh dị của Anh, Canada và Mỹ năm 2014 của đạo diễn Tom Harper và được viết bởi Jon Croker từ một câu chuyện của Susan Hill.
The Woman in Black 2: Thiên sứ tử thần là một bộ phim kinh dị của Anh, Canada và Mỹ năm 2014 của đạo diễn Tom Harper và được viết bởi Jon Croker từ một câu chuyện của Susan Hill.
Mục lục
Nội dung
Eve Parkins và Jean Hogg cùng với đám trẻ được cử đến một vùng đất hoang vắng để tránh chiến tranh, cùng lúc đó Eve Parkins quen được Herry, làm phi công, mãi về sau, cô mới biết Herry nói dối, chỉ là một quân lính mồi nhử trên phi trường.
Trong quá trình sống tại đây, Eve Parkins gặp nhiều hiện tượng khác nhau, nhất là cô hay gặp giấc mơ về quá khứ của mình – từng sinh ra đứa bé và bị đem đi – đặc biệt là Tom, có biểu hiện lạ thường, dẫn đến việc hành động lạ, và cô biết được về “bà ta” trong quá trình đi lạc, nhưng hầu hết mọi người không tin chuyện đó khi cô cùng Herry đi vào một căn phòng và tìm thấy một chìa khóa, còn Herry thì nghe được một đoạn ghi âm, rồi đêm đó cô đi đến một ngôi làng, khi vượt qua đầm lày chưa có thủy triều, thì Herry thừa nhận rằng bản thân từng bỏ lại các quân lính ở vùng biển, nên anh ta bị ám ảnh, khi đi vào ngôi nhà hoang, cô tìm thấy các hòm gương và mở khóa cho tới khi tìm được, cô nhận được các bức thư, hình ảnh và trong đó có một lá thư, sau đó cô bị nhốt, một người đàn ông mù nói về người đàn bà kia và đổ lỗi cho cô rằng chính bọn cô là người khơi gợi oán linh của người đàn bà kia. Bà ta từng sinh hạ một đứa con, nhưng bị đem đi, sau đó đứa con bị chết, bà ta oán hận. Cùng lúc Joyce tìm Tom nhưng có một sợi chỉ tưởng rằng Tom bày trò, nên cô bé tìm tới, lập tức khi lấy hết, cô bé cuốn vào cổ và được cô Hogg cứu. Sau đó Parkins hiểu ra rằng mọi người nên rời khỏi tại ngôi nhà này khi đọc được bức thư của người đàn bà kia gửi cho đứa con của mình, nhưng cô Jean Hogg không tin, lúc này bầu trời xuất hiện máy bay, mọi người xuống tầng hầm, lúc này có một đứa trẻ chết xảy ra, nên mọi người mới lập tức rời khỏi ngôi nhà này. Đến căn cứ, cô mới biết nơi này là địa điểm mồi nhử, rồi trốn vào bên trong, nhưng không may, người đàn bà kia xuất hiện, khiến cho một đứa trẻ trong số đó chết và Tom biến mất,, sau cùng mọi người rời đi nhưng Eve Parkins quay về căn nhà cũ để tìm Tom, lúc này cô nhận ra rằng người đàn bà kia vẫn luôn theo dõi Tom và muốn có được Tom, nhưng bị nhốt vào bên trong, còn Tom thì đang ở ngoài đầm này, đang đi đến một cái cây Thánh Giá ở giữa đầm lầy – nơi chiếc xe chở bọn trẻ đâm lao vào chỗ này – cô lập tức thoát ra và chạy tới ngoài khơi đầm lầy để ngăn Tom tìm cái chết. Sau đó, người đàn bà kia lôi Tom xuống, trong quá trình cô Eve cứu Tom lên thì Herry nhảy xuống, cứu cả hai lên nhưng anh ta bị các hồn ma lôi kéo xuống dưới. Eve và Tom được cứu, bà ta không làm gì nữa.
Kinh dị nhưng không có điểm nhấn
Đầu tiên, mình phải thừa nhận rằng bộ phim The Woman in Black 2: Angel of Death 2014 có yếu tố kinh dị khiến cho người xem phải rùng mình và sợ hãi, nhất là điểm Jumpscare được bố trí hợp lý, có khoảnh khắc khiến người xem tưởng chừng sẽ xuất hiện nhưng lại không có và có khoảnh khắc tưởng không có nhưng lại xuất hiện, không quá lợi dụng Jumpscare mà vẫn khiến cho người xem phải sợ hãi.
Hiện trường và không gian đen tối, cũ kỹ, gò bó cũng là điểm mạnh của bộ phim, tạo cho người xem có một sự bí ẩn đáng sợ đằng sau nó, nhất là nhiều chỗ có lợi thế cho việc hù dọa (hoặc không) và đánh vào tâm lý người xem.
Nhưng, nhiêu đó là chưa được, người đàn bà mặc áo đen xuất hiện quá ít, chỉ vài giây, không mang dấu ấn nào của bà ta, nếu có cũng chỉ là sự hù dọa vài giây là cùng.
Trọng tâm là kinh dị, nhưng không hề có một điểm nhấn nào của kinh dị hoàn toàn, tức là bối cảnh có bầu không khí kinh dị, có cảnh Jumpscare, có Thiên Địa để tạo ra một bộ phim kinh dị hoàn hảo, nhưng lại không có điểm nhấn như mấy nhân vật ghê rợn, tần suất xuất hiện người đàn bà hầu như quá ít, từ đầu chí cuối chỉ là một khung cảnh quay chậm từ lúc đi vào cho tới lúc ra chỉ có cảnh vài cảnh duy nhất tạo ra được chút kinh dị, cũng như không có một chút kịch tính nào xuất hiện. Liệu rằng nó có xứng đáng là một bộ phim kinh dị hoàn hảo không? Không, nó chỉ xứng đáng cho người xem thích một bộ phim có khung cảnh ít kinh dị hơn mà thôi.
Kịch tính không có, tâm lý căng thẳng quá nhẹ nhàng
Phải nói rằng, bản thân mình xem rất nhiều bộ phim kinh dị khác nhau, từ dở cho đến hay, nhìn chung, sự xuất hiện kịch tính và tâm lý là yếu tố phụ trợ cho một bộ phim kinh dị không thể thiếu, thậm chí là cánh tay đắc lực, nếu không có, ắt hẳn sẽ tạo ra một bộ phim kinh dị nhẹ nhàng dù tạo ra yếu tố khung cảnh kinh dị, nội dung hay, và như một quả ớt ít cay vậy.
The Woman in Black 2: Angel of Death 2014 cũng giống quả ớt ít cay đó, yếu tố kịch tính không có, gần như chỉ là một điểm, tâm lý căng thẳng cũng chỉ là mức năm điểm, thử hỏi, kịch tính quá nhẹ nhàng cũng không có điểm cao trào, kinh dị quá ít không tạo ra điểm nhấn, tạo ra một tâm lý căng thẳng hơn, thì mình phải chấm điểm cho bộ phim này thế nào? Tất nhiên, chỉ có thể là bốn điểm không thể hơn.
Nội dung không có điểm nhấn
Sự chia lìa đứa con khiến cho người mẹ oán hận đến chết là trọng tâm của bộ phim, nhưng đó là câu chuyện làm nền cho sự oán hận lên đầu cho các đứa trẻ mới đến ở nhờ sau này, trong quá trình “ăn nhờ ở đậu” tại đây, bà ta giết chết các thành viên, được Eve Parkins phát hiện – thú thực là mình thấy Eve Parkins phát hiện ra một người trong căn nhà này quá sớm và quá nhanh, đến mức sượng, không cảm xúc – hoặc do diễn viên – làm người xem cảm thấy lấn cấn.
Như mình đã nói ở trên, sự xuất hiện và vai trò của người đàn bà áo đen trong bộ phim quá, chỉ dừng lại ở mức là người gây ra sự nguyên nhân cái chết, ám hại các đứa trẻ khi vẫn còn ở đây, còn lại, nội dung chỉ tập trung vào tâm lý các nhân vật như Eve Parkins, phát sinh tình cảm với Herry – nhưng mình cảm thấy diễn ra quá nhanh đến mức người xem thấy nhàm chán – Jean Hogg, Tom và đám trẻ, và về việc khám phá ra nguyên nhân, danh tính người đàn bà, cộng thêm cứu Tom là hết thời lượng khiến cho việc đào sâu hơn lại không có. Thành thử, tóm lại mọi thứ trong nội The Woman in Black 2: Angel of Death 2014 khá nhạt nhẽo không tạo ra dấu ấn nào cho người xem.
Điểm đáng khen
Phải nói là dàn diễn viên rất đẹp, không một người nào xấu, nhất là anh chàng Herry, ít nhất cũng phải 1m8 1m9, làm cho mình ấn tượng trong giây phút đầu tiên trong bộ phim.
Tiếp đến là khung cảnh rất đẹp, buồn và kinh dị, có lẽ đây là điểm mạnh nhất của bộ phim, người ta cảm tưởng đến một sự đầu tư cực kỳ lớn và trau chuốt chứ không đơn giản là một bộ phim sơ sài nào đó cả.
-bối cảnh đẹp mắt
-nội dung chỉnh chu
-dàn diễn viên đẹp
-không có một điểm nhấn nào cho bất kỳ hình thức như kinh dị, nội dung, kịch tính