
Review Tucker and Dale vs Evil 2010
kinh dị, hài, châm biếm
Eli Craig, Morgan Jurgenson
Eli Craig
Tucker và Dale đang đi nghỉ tại căn nhà gỗ đổ nát trên núi thì bị một nhóm sinh viên đại học lầm tưởng là kẻ giết người.
Tucker and Dale vs Evil là bộ phim kinh dị hài khá hay được sản xuất năm 2010, sau bộ phim Zombieland 2009 và phim Doghouse 2009, mặc dù không hẳn là một bộ phim kinh dị thuần thúy như các phim khác cũng như mức độ kinh dị chẳng như hai bộ phim vừa kể, nói cách khác, nó mang nặng châm biếm phim kinh dị hơn.
Mục lục
Nội dung
Tóm tắt
Một nhóm bạn trẻ gồm có Chad, Allison, Chloe, Naomi, Chuck, Jason, Todd, Mitch và Mike đi cắm trại ở khu rừng phía Tây Virginia. Ở trạm xăng, họ gặp Tucker McGee và Dale Dobson, hai anh chàng miền núi vừa mua một ngôi nhà trong rừng. Dale muốn bắt chuyện làm quen với Allison nhưng ngoại hình có vẻ bặm trợn của anh khiến nhóm bạn trẻ sợ hãi. Trên đường vào rừng, Tucker và Dale gặp Cảnh sát trưởng Gurr, người cảnh báo cả hai về sự nguy hiểm của khu vực này.
Tucker và Dale đến ngôi nhà xập xệ của họ và bắt đầu sửa chữa nó. Ở gần đó, Chad kể cho các bạn nghe câu chuyện kinh dị “Cuộc thảm sát Ngày Tưởng niệm” nói về một tên sát nhân miền núi giết một nhóm sinh viên trẻ vào 20 năm trước. Nhóm bạn trẻ đi bơi ở bờ hồ nơi Tucker và Dale đang câu cá, Allison giật mình té ngã đập đầu vào tảng đá và bất tỉnh. Tucker và Dale cứu Allison, nhưng nhóm bạn còn lại nghĩ rằng Allison bị bắt cóc. Ngày hôm sau Allison tỉnh lại trong nhà của Tucker và Dale, ban đầu cô hoảng sợ nhưng sớm kết bạn với họ. Nhóm bạn còn lại đến ngôi nhà để cứu Allison khỏi “những kẻ bắt cóc tâm thần”, trong khi Chuck đi báo cảnh sát. Khi Dale và Allison ở trong nhà, Tucker bên ngoài cưa cây thì cưa vào tổ ong khiến đàn ong bay ra tấn công anh, anh cầm chiếc máy cưa chạy vòng quanh khiến nhóm bạn sợ hãi chạy tán loạn. Trong lúc chạy Mitch vô tình bị khúc cây đâm xuyên người và chết. Khi thấy xác chết của Mitch, Chad thuyết phục cả nhóm rằng họ đang ở trong một cuộc chiến sinh tồn.
Nhóm bạn lén theo Tucker và Dale đến ngôi nhà và thấy Allison đang phụ đào hố xí, nhưng họ cho rằng cô bị bắt buộc đào mộ cho chính mình. Todd và Mike xông lên tấn công hai anh chàng miền núi, nhưng Todd bị đâm chết bởi khúc cây của chính anh và Mike vô tình nhảy vào máy nghiền gỗ, còn Allison bị bất tỉnh bởi cái xẻng của Dale quơ trúng mặt cô. Nhóm bạn cho rằng Tucker và Dale đã giết ba người bạn của họ, trong khi Tucker và Dale cho rằng nhóm bạn trẻ đang muốn tự tử và nếu báo cảnh sát sẽ khiến cả hai bị tình nghi giết người. Chuck quay lại cùng với Cảnh sát trưởng Gurr, người nghi ngờ lời khai của Tucker và Dale. Gurr vào trong ngôi nhà thì vô tình bị khúc gỗ gắn đầy đinh đập vào đầu, Chuck cũng lỡ tay tự giết chính anh khi đang cố gắng sử dụng khẩu súng của ông cảnh sát. Chad sau đó bắt được Tucker, treo anh lên, tra tấn anh và cắt hai ngón tay của anh. Chad gửi một lời nhắn cho Dale bảo anh đến cứu Tucker.
Dale rời đi để cứu Tucker trong khi Chad và Naomi đến ngôi nhà để cứu Allison. Khi Allison cố gắng giải thích mọi chuyện, những người bạn cho rằng cô bị mắc hội chứng Stockholm (nạn nhân nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc). Tucker và Dale quay về, Allison muốn tất cả họ thảo luận trong bình tĩnh. Chad kể rằng ngày xưa bố anh đã bị giết trong Cuộc thảm sát Ngày Tưởng niệm và mẹ anh là người sống sót duy nhất. Jason và Chloe xông vào cứu mọi người nhưng tạo ra một đám cháy. Tucker, Dale và Allison kịp thời thoát ra khỏi ngôi nhà; còn Naomi, Jason và Chloe bị chết cháy, Chad bị phỏng một nửa gương mặt và trở nên điên loạn. Chad bắt Allison đến một xưởng gỗ bị bỏ hoang, Tucker lúc này đã bị thương bảo Dale hãy đi giải cứu Allison. Dale đến xưởng gỗ giúp Allison thoát khỏi dây trói, cả hai chạy lên tầng trên tìm thấy một bài báo tiết lộ rằng bố của Chad chính là tên sát nhân trong vụ án năm xưa, chứ không phải là nạn nhân, ông ta là người đã cưỡng hiếp mẹ của Chad. Chad trở nên điên loạn hơn và đòi giết cả hai, Dale liền ném một hộp trà hoa cúc vào mặt hắn khiến hắn bị dị ứng và rơi ra khỏi cửa sổ. Dale và Allison rời khỏi xưởng gỗ.
Cảnh sát và phóng viên đến hiện trường, họ đoán rằng những cái chết của nhóm bạn trẻ trong khu vực này có thể là do tự tử tập thể hoặc có một tên sát nhân nào đó gây ra. Chad vẫn còn sống sau cú ngã và trở thành một tên sát nhân thật sự, hắn đã giết chết một phóng viên và một người quay phim. Tucker nằm trong bệnh viện có xem bản tin trên tivi, Dale vào thăm Tucker và nói rằng anh đã có cơ hội hẹn hò với Allison. Tối hôm đó ở sân chơi bowling, Dale động viên một ông già miền núi tán tỉnh một cô gái gần đó. Khi Dale và Allison hôn nhau, ông già miền núi đã vô tình làm cô gái kia bất tỉnh, gây ra vụ hiểu lầm mới.
Mức độ kinh dị và hóa trang

Xuyên suốt phim, bạn sẽ thấy không có bất kỳ một tình tiết hù dọa nào như các bộ phim khác thường làm, cũng như chỉ có vài cảnh chết chóc thì có phần hơi kinh dị, nhưng thú thực với bạn rằng, mình xem nhiều phim kinh dị quá, dẫn đến việc chai lỳ và trong phim Tucker and Dale vs Evil 2010 có vẻ không hề chú trọng về mức độ kinh dị và công việc hóa trang cho xác chết đầy máu me, mặc dù như hình có vẻ kinh dị đấy, nhưng nó quá giả trân và không chân thực.
Hầu hết trong hai bộ phim Zombieland 2009 và phim Doghouse 2009 điều hóa trang kỳ công đến mức nhìn là buồn nôn, do đó mình không đánh giá cao lắm về khoảng này cho bộ phim Tucker and Dale vs Evil 2010.
Châm biếm và hài hước trong kịch bản
Nếu như mảnh kinh dị và hóa trang là hai yếu tố không được chú trọng thì đối với kịch bản lại là chuyện khác, có những tình tiết dở khóc dở cười, như các nhân vật trong nhóm sinh viên đang tắm thì thấy hai người Dale và Tucker cứu Allison lại lầm tưởng bắt cóc mặc dù cả hai người cố gắng vẫy gọi họ, nhưng họ lại chạy mất tiêu, hay cái chết của nhóm sinh viên nhảm nhí đến mức gây buồn cười cho người xem.
Phải nói là đạo diễn lẫn kịch bản làm rất tốt về khoảnh nảy, kể cả nội dung cũng được trau chuốt hơn, trên imdb được người xem chấm điểm rất cao, chẳng mấy khi phim kinh dị nào được chấm cao – trừ vài số phim như The Exorcist (1973) – như bộ phim này. Để lý giải cho việc này thì chủ yếu trong kịch bản châm biếm về các phim kinh dị, thông thường đại đa số như nhóm người sinh viên là vai trò bị giết chết bởi nhóm Tucker và Dale, nó xuất hiện ngay từ đầu phim khi nhóm Tucker vượt qua nhóm sinh viên, thế nhưng, đây không phải là phim kinh dị thuần thúy nên chúng ta dễ bị lầm tưởng như vậy, thay vào đó chúng ta sẽ thấy nhóm Tucker mới là người bị hại sự “hiểu lầm đã bắt cóc” Allison. Đây là mô-típ cảnh giết người của các phim kinh dị thời điểm bấy giờ, tình tiết tiếp diễn từ đầu cho tới cuối phim không thể không nhịn được cười.
Một số tình tiết vô lý


Như mình đã từng nói là bộ phim mang lại kịch bản cực kỳ hay và châm biếm, nhưng không thể tránh khỏi việc có một số cảnh “error”, như cảnh nhóm người trông thấy Allison bị “bắt” thì trở về nói với Chad, nhưng hiện ra là quần của họ không hề bị ướt sũng chút nào. Cảnh xác chết mà hai thanh niên Tucker và Dale kéo ra khỏi máy nghiền nát nhưng không hề trông thấy máu me – dù bị kéo đi – tuy nhiên nếu bạn không quá chú trọng vào mảnh kinh dị và một số lỗi mà chỉ quan tâm tới nội dung của bộ phim, thì hẳn nhiên mấy thứ ấy chẳng đáng bận tâm
Nhạc nền
Nhạc nền cũng là yếu tố gây cười cho khán giả khi mà những giây phút không cần cao trào nhưng lại thêm nhạc nền như thể đây là phim hành động và tạo kịch tính cho nhân vật chính, dù là vai trò của nhạc nền trong phim chỉ đóng góp một phần nào đó, ít nhất cũng tạo ra điểm nhấn buồn cười và cái chết nhảm nhí gây hài trong bộ phim.
-nội dung hài nhảm, châm biếm về các bộ phim hiện nay như việc người nhìn xấu xấu, mập mập, quê mùa mới là nhân vật phản diện và giết người, nhưng thực ra là không phải vậy, chi tiết châm biếm ấy khiến cho mình nhớ bộ phim Ngã Ngẽ Tử Thần, cũng như không ai ngờ rằng nhân vật vừa mập vừa xấu như Tucker và Dale lại là nhân vật chính trong bộ phim, nhóm sinh viên mới là nhân diện và hãm hại nhân vật chính :)))
-nội dung truyền tải sâu sắc như việc tâm lý học biến đổi ra sao.
-phim mang tiếng là kinh dị nhưng thực ra chẳng mấy kinh dị như chúng ta tưởng, mặc dù có cảnh kinh dị thế nhưng nó chẳng đáng là bao
-bộ phim rất thích hợp cho những bạn nào không thích kinh dị
-hóa trang ý ẹ và rât giả trân
-có số chi tiết rất vô lý như cảnh tắm sông khi lên bờ thì lại không sao,
-phim mang tiếng kinh dị nhưng hầu như là không mang lại kinh dị bao nhiêu, mà chủ yếu là dùng chất liệu kinh dị để châm biếm kinh dị nhiều hơn.