
phim lãng mạn tình cảm
Ronald Bass
Jen Smolka
Chris Shafer
Paul Vicknair
Chris Evans
Before We Go (tên ban đầu 1:30 Train) là một bộ phim lãng mạn độc lập đạo diễn bởi Chris Evans trong bộ phim đầu tay của anh, với sự tham gia của Evans, Alice Eve và Mark Kassen. Phim có buổi ra mắt toàn cầu trong biểu chiếu đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2014.[4] Phim ra mắt dưới dạng video theo yêu cầu ngày 21 tháng 7 năm 2015, và chiếu rạp giới hạn ngày 4 tháng 9 năm 2015 tại Hoa Kỳ bởi Radius-TWC.[5][6]
Một câu chuyện nhẹ nhàng xuất phát từ đạo diễn Chris Evans, cũng là người đóng vai chính trong bộ phim này, có thể nói nội dung bộ phim khá xuất sắc về phần tình cảm, cũng như cho một kết mở hoàn toàn theo kiểu cho người xem tự định đoạn về nó.
Mục lục
Nội dung
Tóm tắt (bạn có thể bỏ qua phần này nhé, hãy kéo xuống phần bàn luận)
Câu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ Brooke Dalton, cô bị kẹt lại ở ga New York lúc 1h30 do bị cướp trên trên đường đến nhà ga, trong lúc hối hả không biết làm gì để về Boston. Và đêm định mệnh đã cho Brooke gặp Nick, đang thổi nhạc dạo tại ga và anh đã hết sức quan tâm, giúp đỡ cô. Cuộc đời hai con người xa lạ bỗng xích lại gần nhau như một lát cắt ngang, họ lang thang trong đêm New York đi tìm ví cho cô gái, xâm nhập vào ổ trộm cắp và Nick bị chúng đánh sút ngất, làm những việc điên rồ như đi hát dạo ở buổi tiệc để kiếm tiền giúp Brooke về Boston và vô tình do thắc mắc cả hai gặp thầy tiên tri xin lời khuyên … dần dần cả Nick và Brooke trở nên thấu hiểu nhau, chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn mà mỗi người gặp phải. Brooke đang gặp rắc rối với cuộc hôn nhân của mình do không biết làm gì khi cô đã định ly hôn với người chồng bằng một bức thư cùng nhẫn cưới, vì chồng cô đã ngoại tình, nhưng cô lại nhận ra mình yêu anh ấy, còn Nick lại mơ ước làm nhạc công, anh có vấn đề với người mình từng yêu. Rồi cả hai dù gần như gắn kết với nhau, nhưng Brooke cũng phải về vào sáng hôm sau.
Bàn luận
Một câu chuyện không có sự kịch tính cao trào, tiết tấu phim nhẹ nhàng với mức chấp nhận, không thừa cũng không thiếu, cũng như trọng tâm câu chuyện là sự khám phá tình cảm giữa hai con người đang ẩn chứa các chi tiết về đời sống tình cảm của họ, có thể bạn xem các phần phim Tình cảm, lãng mạn hoặc Ngôn Tình sến súa (đến mức ói) đã quen thuộc các chi tiết cao trào, có pha loãng về sự kịch tính, đấu đá, tình yêu xúc động v.v… Các thứ mà bạn đã chán ngán không muốn coi thì quả thực đây là một phim được đào sâu theo hướng tâm lý và thấu hiểu lẫn nhau, các tình tiết dẫn chúng ta đi vào cuộc hội thoại giữa hai con người xa lạ thành một tình cảm sâu sắc và ý nghĩa trong một đêm, có thể sẽ có ai đó phê phán đây là tình cảm ấy phát triển quá nhanh đâu thể gọi là tình cảm sâu sắc được, nhưng tất nhiên với mình đó có thể là nhanh chóng (và có thể là một tình tiết chẳng có trong đời thực) nhưng nếu như cả hai có một đêm lãng mạn với nhau và rồi kết thúc sau khi Brooke trở về nhà, hòa hoãn với chồng cô, dần lãng quên nhau thì sao?
Đó có thể gọi là một kiểu định mệnh giúp ta thoát khỏi sự bế tế nhất thời, chạy trốn khỏi thực tại dẫn đến một cái kết buồn cho hôn nhân, cũng như chưa thử một cuộc mở lời thì sao có thể biết được mối quan hệ đó tiến tới hay là lùi? Cả hai người gặp nhau trong sự bế tắc trong tình cảm, một người theo kiểu mơ mộng trong âm nhạc với một mối tình chưa từng gặp nhau trong sáu năm và cuối cùng phải thất vọng vì người anh yêu đã có người khác nhưng phải câm nín và chôn vùi tình cảm ấy lại, một người vì chồng cô ngoại tình, sức chịu đựng tới khi không thể chịu đựng nữa, cô bỏ đi trong sự tức giận và rồi khi quyết định trở về khi đã bình tĩnh, hối hận, nhưng xen kẽ sự tức giận, rồi tài sản mất và bắt gặp Nick, thành một thứ định mệnh giúp cả hai được thấu hiểu nhau hơn.
Với mỗi nhân vật được đưa vào phim có ý nghĩa khác nhau, ví dụ như bạn Nick, bạn Brooke là hai nhân vật xuất hiện (dù ngắn ngủi, dù chỉ chớp nhoáng) nhưng cũng đủ cho thấy là nhân vật phụ chung thành với một tình bạn, và ông thầy bói – mà mình cảm tưởng rằng ông ta chỉ là một giáo sư uyên thâm với từng trải đầy kinh nghiệm, chỉ nhìn nét mặt là có thể đoán ra ngay nét mặt đối phương đầy tâm sự đang muốn nói gì, có thể đạo diễn Chris Evans chỉ muốn ông ta xuất hiện để tháo nút thắt phòng thủ bí mật của Brooke mà cô đang muốn che giấu, nhưng riêng với mình, ông ta là nhân vật khá xuất sắc về vai trò đưa ra lời khuyên rằng:”Nick à … không có thứ gì là hoàn hảo cả, sẽ luôn có sự xung đột, khó khăn, cậu chỉ cần phải lựa chọn người cậu muốn cùng trải qua những khó khăn đó.” đã đánh sâu vào lòng người, vào những cặp đôi đang yêu nhau, chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có gì không có sóng gió và khó khăn khi cùng trải qua trong cuộc đời, nếu không, tình cảm ấy chỉ là hão huyền và ảo tưởng mà thôi. Do đó mình khá đánh giá cao về ông lão thầy bói này – theo kiểu một con người đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi mà những cặp đôi trẻ tuổi chưa từng trải qua và cũng chưa biết cách đối phó những khó khăn này.
Xuyên suốt bộ phim là những cuộc trò chuyện, biến cố từ việc nhân vật phụ, từ việc tiền bạc không có và không thể di chuyển từ New York về nơi nhân vật chính đi tới, cho đến xảy ra biến cố từ nhân vật mà Nick yêu và ông lão cho lời khuyên làm cả hai tâm sự dẫn đến một xung đột khác, có thể là nói là biến cố đầy êm ái, nhẹ nhàng, cho lời khuyên đến những cặp đôi đang yêu nhau, về sự khó khăn của hôn nhân cho đến công việc theo đuổi giấc mơ.
Cái kết là kết mở như ở trên mình đã nói, mỗi người hãy cho một bộ phim theo chiều hướng của từng người xem nó, có thể một người Công Giáo vì niềm tin hôn nhân là gắn bó với nhau, ngoại tình là tội lỗi, vậy nếu như người chồng của Brooke đã hối hận và quay trở lại, thì Brooke có thể sẽ tha thứ cho người chồng đó, sống còn cuộc đời còn lại với người chồng ấy vì Brooke yêu anh ta, đối với Nick, cũng chỉ là một kiểu ông ăn nem, bà ăn chả mà thôi, nhưng cũng đem lại cho Brooke một cảm giác tuyệt vời trong đêm khủng hoảng ấy và mang lại ý nghĩa sâu sắc nhất cho Brooke, giả sử như Brooke không gặp Nick thì quả thực là một điều tai hại, dẫn đến hàng loạt chuỗi liên kết đang êm đềm bị đứt gãy và dẫn đến nhiều quyết định từ sai lầm này đến sai lầm khác nếu như không gặp tình cảm định mệnh kia, dẫn đến sâu chuỗi liên kết không bị đứt quãng của số phận.
Còn Nick thì quả thực là một trải nghiệm thức tỉnh tâm lý của anh ta khi sống trong cuộc đời chỉ toàn hão huyền, mơ mộng trong việc chơi âm nhạc với chiếc kèn của mình sẽ lôi kéo được tình cảm của người phụ nữ anh yêu, thế nhưng mọi thứ tan tành bởi sau sáu năm anh không hề thành công trong công việc, chơi kèn cũng dở và tình cảm cũng mất theo đó, nếu như đêm hôm đó không gặp được Brooke thì có lẽ anh đến một kết cục hão huyền khác nữa và trong lúc tức giận Brooke đã thốt ra lời nói khiến cho Nick một phần nào đó sự thật khiến cho tình cảm của anh, cuộc đời của anh thay đổi từ lúc này.
Cả hai đã có một sự giằng co một hồi, nhận ra tình cảm của cả hai là một thứ định mệnh, cho nhau sự trải nghiệm và nhận thức về những khó khăn, buông ra những lời tâm sự để nhẹ nhàng hơn.
Diễn xuất
Hai diễn viên Chris Evans và Alice Eve rất hợp vai, có thể nói là rất xuất sắc, không một chút sượng, gượng nào, theo kiểu bình thường và nhịp điệu của bộ phim, do đó không hề xảy ra một chút lấn cấn nào xuyên suốt từ đầu cho cuối cùng.
Kỹ thuật âm nhạc
Tuy nhiên mình lại đánh giá thấp về hai mảnh này, với sự xuyên suốt nhẹ nhàng mà không hề có một bản nhạc nào du dương để tạo ra một cảnh xúc động, hoặc là một cảnh cho người xem xao xuyến cả, duy nhất một bản hát My Funy Valentine là có chút trầm lắng đúng như bộ phim nhưng đó là một sự duy nhất của bộ phim mang lại của Before We Go 2014.
Tóm lại mình cũng chưa thật sự ưng ý khi có một bộ phim tình cảm lãng mạn đáng xem mà thiếu đi nhạc nền du dương làm giảm thiểu cuốn hút của bộ phim Before We Go 2014.
Bối cảnh và nhân vật
Bối cảnh trong chỉ diễn ra vài nơi ở ngoài trời liên tục ở một số nơi, vài nhân vật phụ, còn lại hầu hết chỉ xoay quanh cuộc hội thoại và diễn xuất của hai nhân vật chính trong bộ phim, dẫn đến vt vừa không bị gò bó trong khuôn khổ nào vừa tránh được ở không gian chật hẹn như một căn phòng chỉ có hai người đang nói chuyện với nhau vậy.
Tóm lại
Đây là một trong những bộ phim lãng mạn và tình cảm hay nhất, chỉ dành cho những bạn nào đang yêu đang gặp thử thách trong tình cảm, hoặc cần những lời khuyên thì ít nhất Before We Go 2014 là một bộ phim đáng xem.
Một bộ phim khác đến từ đất nước Thái Lan là bộ phim App War (2018), thực tế phim này ở mức trung bình và là phim kiểu chữa cháy khi bạn không còn phim nào để coi hoặc là muốn chuyển sang phim tình cảm của Thái Lan thì có thể xem tạm phim này nhé, trừ cái phim love rain 2018 thai movie là một bộ phim rất dở, không được hay lắm nhé. Hoặc là một bộ phim khác tên là the hustle (2019) xem cũng khá được, cũng là Mỹ phát hành. Đây là các phim review mà mình đánh giá, do đó các bạn có thể tùy thuộc cho sự lựa chọn của bản thân mỗi phim nhé.
Chúc bạn xem phim vui vẻ
Các liên kết nội bộ
Thông Báo
Nội quy của diễn đàn
Góp ý cho bản dịch
Tuyển thành viên
Thảo Luận và giao lưu
Khu vực dành cho thành viên
-truyền tải thông điệp hay về sự khó khăn trong mối quan hệ tình cảm, đôi khi là phải buông bỏ một tình cảm mà ta đã ấp ủ lâu năm và chờ đợi sự chấp nhận của họ, đành phải thực tế hơn chính là nhìn nhận thực tại và tiếp bước trên con đường không còn là hình bóng cũ và bước chân vào mối quan hệ mới.
-cũng như đây là một bộ phim lãng mạn hóa, được nhiều người đánh giá cao và hay.
-cặp đôi đẹp
-có kết mở dành cho mỗi người suy xét riêng cho bản thân chúng ta
-điểm trừ là nhạc nền không có, chỉ có một bản ca hát duy nhất trầm buồn cho bộ phim
-ngoài ra đây không phải là bộ phim có tình tiết nhiều, đơn giản hơn, và nói gọn hơn là chỉ xoay quanh về hai nhân vật, dẫn đến có thể khiến cho bạn hơi bị gò bó trong bộ phim.
-không có khung cảnh nhiều, chỉ xoay quanh nhân vật chính, đối thoại
-đối thoại nhiều