hoạt hình, action, nhạc kịch
Ron Clements
John Musker
Ron Clements
John Musker
1989
Nàng tiên cá là bộ phim hoạt hình nhạc kịch tưởng tượng năm 1989 của Hoa Kỳ do Walt Disney Feature Animation sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành. Dựa trên câu chuyện cổ tích Đan Mạch cùng tên của nhà văn Hans Christian Andersen, Nàng tiên cá kể về một nàng tiên cá xinh đẹp luôn ao ước được trở thành người.
Một bộ phim hoạt hình huyền thoại mà ai cũng biết tới, tuy nhiên, The Little Mermaid 1989 khác biệt với phiên bản The Little Mermaid 2023 ở chỗ, The Little Mermaid 1989 đi thẳng vào vấn đề: Ariel đi tìm tình yêu là chàng hoàng tử được mọi người ủng hộ, còn The Little Mermaid 2023 cũng là nàng công chúa “Ariel” đi tìm tình yêu, nhưng không được lòng mọi người, có các ý kiến trái chiều đến mức chỉ nghe tên The Little Mermaid 2023 không cần xem mọi người đã ghét trước rồi.
Vấn đề The Little Mermaid 1989 được lòng mọi người và The Little Mermaid 2023 không được lòng mọi người nằm ở chỗ diễn viên bị thay thế bởi một cô gái da đen (nhưng vấn đề ở chỗ là cô diễn viên này quá xấu, nếu đẹp thì người ta cũng chả có cớ gì để bo đì sam sung cả vì cỗ quá đẹp, mà đã đẹp thì chả ai bắt bẻ được, cùng lắm thì nhà chuột bị chỉ trích dùng người da đen vào thôi), diễn viên diễn cứng đơ, cả Nàng Công Chúa Da Đen và chàng hoàng tử lên màn ảnh cứ như lên sân khấu địa phương và diễn cho người xem, họ điều bỏ qua cách diễn vì đây giống hệt cách diễn Cải Lương nên không chấp, nội dung chuyển thể thêm quá nhiều chi tiết thừa thãi, không tạo ra nhiều chi tiết kỹ càng mà thậm chí quá sơ sài đến mức người ta tin giả thuyết rằng The Little Mermaid 2023 là bộ phim tạo hiệu ứng ngược (thay vì tạo ra làn sóng ủng hộ da đen thì lại gây ra làn sóng phẫn nộ cho người xem và càng kỳ thị người da đen hơn). Nói tóm lại, kẻ này đang Review The Little Mermaid 1989 nhưng lại lan man không đúng chỗ vài dài dòng quá nên sẽ Review The Little Mermaid 2023 vào bài viết sau vậy.
- Review The Secret World of Arrietty 2010 | Thị Trấn Buồn Tênh (thitranbuontenh.com)
- Review Tangled 2010 | Thị Trấn Buồn Tênh (thitranbuontenh.com)
Nội Dung
Như mọi người đã biết nội dung của The Little Mermaid 1989 như thế nào rồi nên cũng chẳng buồn bỏ công tóm tắt mất thời gian nữa, nhưng kẻ này phải viết thêm vài dòng cho bài viết thật dài, chứ nếu không, chỉ vài dòng Review ở phía dưới, sẽ là quá ngắn ngủi.
Chả là thế này, nàng tiên cá Ariel, con vua Thủy Tề, là con cá cưng của chúa tể biển cả, tò mò trên mặt biển – nơi Thủy tề cấm mọi con cá ngoi lên, dù chỉ là liếc mắt đưa tình – và đem lòng yêu chàng trai đẹp nhất (chứ nếu xấu ma chê quỷ hờn thì chả có chuyện con nhỏ nó yêu và đánh đổi cái giọng biến đuôi thành cái chân), có danh hiệu là hoàng tử của vương quốc (đúng cách Môn Đăng Hộ Đối với chị cá vốn con cá cưng của ông vua, cá quý tộc của vương quốc biển cả luôn, chứ nghèo kiết xác, phận cu-li nô-lệ thì có trời độ mới có vợ (thuộc hàng phẩm chị Dậu xuất sắc về danh hiệu Xấu đê hèn)), thế là con nhỏ tiên cá đem lòng yêu chàng trai và ông trời thương tình nên đánh sập cái thuyền của hoàng tử để tiên cá cứu chàng trai để có chuyện kế tiếp để kể (nếu chết thì làm có quái gì kể tiếp nữa). Vua của mọi con cá trên biển cá biết được cô gái cưng yêu loài người nên ông ta đe trên dọa dưới với con nhỏ, cấm ra khỏi hậu cung, mụ phù thủy bạch tuộc biết được cô cá yêu hoàng tử nên bà ta đã dụ cô cá đổi chân, sau 3 ngày không hôn được hoàng tử thì cô cá sẽ biến thành rong biển, nhằm đe dọa ông bố cô nàng nhường ngôi chúa tể biển đen cho bà ta.
Thế là cô gái rượu vì phút chốc mê trai mà đánh đổi, xém tí nữa hại cả ông bố, biến biển cả thành màu đen thùi nùi, cũng may, trời thương tình cộng thêm đám lính support lòi họng mới cản được đám cưới của bà cô dì ruột em ông bố với trai trẻ (nếu là mình mà cưới trai trẻ trai tân mình cũng chịu luôn chứ nói gì bà dì cô ruột em ông bố đóng màn nhện đến cả quỷ nó còn chê), nhưng khổ cái đám lính cản là một phần, con cua đỏ đi mét ông bố, ông bố tới cũng không cản được khế ước giữa bà dì em ông bố và con cá cưng của ỗng bố. Thế là ỗng phải chịu thay, nhường ngôi, nhưng cũng may rằng, ông trời độ muốn lòi cuống họng nên chàng hoàng tử dùng con tàu đâm chết cha bà dì em gái ông bố con cá cưng, trả lại sự yên bình cho cả hai vương quốc trên đất lấn biển cả.
Kịch tính
Kẻ viết này phải thừa nhận rằng, tuy là bộ phim The Little Mermaid thuộc dạng nhạc kịch và cái sự kịch tính trong các thể loại phim nó hề tồn tại trong thể loại này, cũng may thay, về sau lão chuột già (Disney) phải thêm các chi tiết kịch tính vào câu chuyện để không bị đánh giá là nội dung nhạt toẹt, chẳng hạn như bản The Little Mermaid 2023 dính phải phong trào Tam Đại Quyền với sự lãnh đạo tài tình lèo lái từ một bộ phim huyền thoại cứu vớt cả công ty phim Hoạt Hình sắp sửa phá sản sang một bộ phim thảm họa, thì có thể nói rằng, việc kịch tính vào trong bộ phim là cực kỳ quan trọng, dù nó ở bất kỳ hình thức nào. Trừ khi là một dạng Kịch Sân Khấu.
Với thời lượng một tiếng hai mươi phút, thúc đẩy các tình tiết nhanh chóng, không rườm rà, thừa thãi, lê thê, bài hát lồng vào đúng tình tiết, tạo ra thời gian xúc xích hẳn hoi, nên cái chi tiết mụ phù thủy béo ú có cái chân đen thui biến thành cô gái đẹp đẽ dùng giọng hát mê hoặc hoàng tử, ông bố tới cứu, hoàng tử Eric đến cứu và chi tiết Ariel và Eric hôn nhau là thứ quan trọng tạo ra sự kịch tính trong bộ phim này. Nếu không có các chi tiết quan trọng này, ắt hẳn The Little Mermaid 1989 sẽ thành một bộ phim không khác gì nhạc kịch đúng nghĩa.
Vì thế kẻ viết này chấm sáu điểm cho sự kịch tính này, hơn hẳn các bộ phim trung bình khác.
Ariel không phải là kẻ mê trai
Tình cờ mình đọc được bài viết này:
mấy nay lướt facebook tình cờ thấy lại được cái phát ngôn nqu loz này của Keira Knightley.
Ariel bị Ursula thao túng chiếm đoạt giọng nói là một tình tiết quan trọng trong phim để cuối cùng nhân vật cũng như người xem ý thức được giá trị giọng nói đó, và đoạt lại nó là chìa khoá để Ariel tìm lại chính mình.
Nếu như người thao túng Ariel là ông Hoàng Tử thì đúng – đó là mối quan hệ tình cảm độc hại, nhưng đằng này không phải, thậm chí ông hoàng tử rất yêu giọng nói của Ariel (giọng nói là ẩn dụ cho tâm hồn của chủ nhân, thường trong mấy truyện cổ tích, hoàng tử yêu công chúa bởi giọng hát của nàng ta trước chứ không phải ngoại hình, vd Snow White, Sleeping Beauty, Enchanted…).
Phát ngôn này của Keira là ví dụ điển hình của nữ quyền độc hai nè, kiểu cái lol què gì cũng lôi “đàn ông” vào để vặn vẹo câu chuyện thành xấu xí á, trong khi bản chất vấn đề là Ariel chủ động mưu cầu hạnh phúc. Nói theo kiểu này thì bản thân chị cũng mang nặng đẻ đau, sinh con cho một thằng đàn ông đó thôi? – Đisney
Khi xem bộ phim này (không riêng gì bà chị trên ảnh), ai cũng nghĩ đến việc Ariel mê trai, bỏ bố bỏ bạn tìm đến bà dì em ông thủy tề đổi giọng hát sang đôi chân, thật ra là không, nàng tiên cá Ariel khát khao được yêu khi cái nhìn đầu tiên về chàng hoàng tử Eric, nó từa tựa như việc sét đánh ái tình vậy, nhưng dựa theo bản gốc, các tiên cá có thể sống tới tận 300 năm, nhưng chết là hết, nhưng với loài người dù tuổi thọ ngắn nhưng có linh hồn bất tận sau khi chết, vì thế Ariel khát khao được sống như loài người. Ở bản hoạt hình, Disney đã cải biên thành việc Ariel và Eric cưới nhau thay vì Eric lấy công chúa láng giềng để cho Ariel chết, nhưng ý nghĩa thật sự của bộ phim hoạt hình The Little Mermaid 1989 là nếu đã yêu nhau thì đến với nhau, dù bạn là gì thì tình yêu không phân biệt.
Nói tóm lại, về vấn đề này khiến cho rất nhiều người hiểu lầm nếu không đọc bản truyện gốc, nhưng không có nghĩa là việc tìm kiếm tình yêu là thứ gì đó sến sẩm , mà thật sự là thứ cho chúng ta sau khi xem xong có cảm giác yên lòng và hạnh phúc.
Đồ họa
Thật sự mình cũng không thích nét vẽ của The Little Mermaid 1989 lắm, vì nó không có nét sáng sủa thơ mộng như bộ phim Kiki’s Delivery Service, mà kiểu trung tính, có chút cổ điển, hơi tối, nhất là về sau Disney ra mắt series cho The Little Mermaid càng làm cho mình cảm thấy rất “ý ẹ” luôn.
Tất nhiên đây chỉ là thiên kiến của mình bởi hiện nay có quá nhiều Anime, Cartoon đẹp và đỉnh hơn thập niên trước 2000 nên không thích cũng là lẽ phải, nhưng đối với người thời đó đây ắt hẳn là bộ phim hoạt hình vẽ tay cực đỉnh rồi. Cho nên có lẽ mình không hợp gu cũng phải.
Nhạc
Nhìn chung, mình không có ý kiến gì về phần âm nhạc cả bởi quá hay và ý nghĩa nên không thể chê trách được điều gì cả.
-kịch bản hay
-nhạc kịch hay
-là một trong những bộ phim gây tiếng vang cho hãng phim Disney
-Đồ họa hơi xấu
-Ariel khát khao được trở thành cong người và muốn có một linh hồn trường tồn bởi bản chất tiên cá sau khi chết là hết, nhưng gây ra sự hiểu lầm bởi nội dung truyện được làm rõ điều này, nhưng trên phim thì không làm rõ dẫn đến sự hiểu lầm tai hại này.