
Chris Watts – Kẻ sát nhân vợ mang thai và 2 con gái nhỏ??? TỘI ÁC CỦA GÃ ĐÀN ÔNG GIẾT VỢ ĐANG MANG THAI VÀ HAI CON GÁI GÂY RÚNG ĐỘNG NƯỚC MỸ
Vào tháng 8 năm 2018, Shanann Watts (Vợ), 34 tuổi, cùng 2 cô con gái Bella, 4 tuổi, và Celeste, 3 tuổi, mất tích khỏi nhà ở Frederick, bang Colorado. Ngày hôm sau, chồng của Shanann là Chris Watts trả lời phỏng vấn tại nhà riêng, nói rằng hắn mong người vợ đang mang thai và các con của mình trở về an toàn.
“Nếu em và các con ở ngoài kia, làm ơn hãy quay về. Nếu có ai đó đang giữ người thân của tôi làm ơn hãy để họ về với tôi, tôi cần được nhìn thấy họ. Ngôi nhà trở nên trống vắng khi không có họ“, Chris nói.
Nhưng sau đó, Chris bị bắt giữ và buộc tội giết hại vợ và con gái mình. Cuối cùng, hắn bị kết án giết người và tuyên án chung thân .
??? TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ ÁN
➡ Thứ 2, ngày 13/8/2018, bạn bè của Shanann thông báo về sự mất tích của cô
Nickole Atkinson là bạn thân của Shanann nói với ABC News rằng cô đã liên lạc với cảnh sát vào trưa hôm thứ hai, ngày 13/8. Vào khoảng 2 giờ sáng hôm trước, cô đã đưa Shanann về nhà sau chuyến công tác cùng nhau. Sau đó nạn nhân không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ Atkinson sáng hôm sau. Cô nói nạn nhân thậm chí đã có cuộc hẹn với bác sĩ nhưng đã không có mặt. Atkinson bắt đầu cảm thấy lo lắng và đi tới nhà của cô, không có ai ở nhà mặc dù vẫn thấy xe của Shanann ở ga-ra.
Lúc này Atkinson mới gọi cho chồng của Shanann là Chris. Anh ta nói cô không cần lo lắng vì vợ và các con đi tới nhà của một người bạn nhưng không thể nói tên của người bạn kia. Nickole vội vàng báo cho cảnh sát. Tại nơi ở của Chris, cảnh sát tìm thấy chìa khóa và ví của nạn nhân.
➡ Thứ 3, ngày 14/8/2018: Chris lấp liếm vụ việc trên truyền hình
Trong khi đội đặc nhiệm cố gắng điều tra các manh mối về Shanann và 2 cô con gái, Chris trả lời chương trình Denver7 trên TV. Tên này nói vợ mình trở về nhà hôm thứ 2 lúc 2 giờ sáng, sau đó hắn đi làm lúc 5h15 và đã không thấy tung tích của cô kể từ khi đó. Hắn cho biết thêm trước đó hai người đã có cuộc cãi vã “khá nảy lửa”.
➡ Thứ 5, ngày 16/8/2018: Chris bị bắt và buộc tội với 3 tội danh giết người. Thi thể của Shanann và 2 cô con gái được tìm thấy
Quan chức Sở cảnh sát Frederick cho biết, Chris bị bắt giữ vào hôm thứ 5 với 3 tội danh giết người cấp độ 1. Tại cuộc họp báo ngày hôm đó, cảnh sát cho biết họ tìm được xác một người phụ nữ được cho là vợ của Chris gần nơi làm việc của tên này – một công trường khai thác dầu mỏ. Xác của người phụ nữ được bọc kín, chôn sát mặt đất gần thùng dầu và thi thể hai người con ở trong thùng dầu gần với vị trí xác của người mẹ .
Cảnh sát đã sử dụng một máy bay không người lái để rà soát xung quanh khu vực này và phát hiện ra tấm ga trải giường có họa tiết giống với gối bị vứt ở nhà nạn nhân tại gần vị trí những thùng dầu.
➡ Thứ 2, ngày 20/8/2018: Tòa tuyên án tội danh của Chris, hắn thừa nhận đã mưu sát vợ nhưng khẳng định chính vợ mới là người giết hai cô con gái.
Trong phiên tòa, Chris khai rằng, do tức giận khi nhìn thấy hành động bóp cổ các con của vợ trên một camera giám sát, hắn đã giết vợ mình. Chris khai hôm nạn nhân trở về gia đình đã cãi vã vì Chris ngoại tình với đồng nghiệp và muốn chia tay. Hắn nói sau khi giết vợ hắn đem 3 cái xác ra thùng sau của chiếc xe tải để đem đi giấu.
CNN cho biết Chris bị kết án 9 tội danh: 3 tội danh giết người cấp độ I, 2 tội danh giết người cấp độ I đối với trẻ em dưới 12 tuổi, một tội phá thai nhi bất hợp pháp và ba tội xâm phạm thi thể người đã chết.
Gia đình Chris trước đó gặp rắc rối tài chính
Theo tài liệu của tòa án, Chris và Shanann đã thông báo phá sản vào năm 2015 khi không thể trả được khoản nợ 70.000 USD .
➡ 19/12/2018: Chris chịu án chung thân
Watts lãnh 3 án chung thân liên tiếp vào ngày 19/12, 2 tuần sau cáo buộc giết vợ và hai con, và sau nhiều tháng bị bắt giữ. Tại toàn án, bố vợ Chris nói với gã con rể sát nhân: “Tôi tin tưởng giao con gái và hai cháu cho anh chăm sóc, chứ không phải lấy đi mạng sống của họ. Mức án này còn quá khoan hồng với anh”.
Quan tòa xét xử vụ án, Marcelo Kopcow, cho biết: “Đây có lẽ là trường hợp vô nhân tính và xấu xa nhất tôi từng biết trên hàng ngàn vụ đã chứng kiến, mức án chung thân là hoàn toàn thích đáng”.
➡ Ngày 7/3/2019: Thừa nhận đã giết 2 con gái
Trong cuộc phỏng vấn trong tù vào ngày 18/2, được công khai hôm 7/3, Watt cuối cùng đã thừa nhận với cán bộ Cục điều tra bang Colorado rằng hắn đã dùng chăn làm nghẹt thở 2 cô con gái sau khi các bé không chịu lên thùng xe có xác của người mẹ.
Bấm vào từng hình để xem những chi tiết kỳ lạ của vụ án. Đang update từ từ
➖➖➖➖➖

Bà ngoại khóc đẫm kể lại chuyện con gái và hai cháu về báo mộng.
Gia đình bố mẹ của Shanann là đạo dòng nên hồn ma là viễn tưởng. Thế mà hai hôm trước bà ngoại xuất hiện trên chương trình talkshow của Mỹ, Doctor Phil, bà ngoại cho biết một đêm trước khi cảnh sát tìm được xác con gái thì đêm đó con gái đã về gặp bà. Shanann ôm con trai trên tay và nói “Con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ và con muốn mẹ thấy cháu trai của mẹ, Nico”. Bà ngoại lúc đó chưa biết con gái có thai con trai vì tối thứ năm 9 tháng 8 vợ chồng mới biết là con trai, sáng thứ sáu Shanann bay đi công du và tối thứ hai trở về nhà lần cuối cùng.
Theo trắc nghiệm tử thi thì xác của Bella vẫn còn nóng khi bị nhét vào thùng dầu nên khi rơi vào đáy thùng bị đầu vào đầy bụng vì thế cháu về nói với bà cháu bị đau bụng và bà giúp cháu. Bé Bella nói với bà bố nó nắm tóc đẩy xuống thùng dầu nên tóc nó vướng lại trên miệng thùng dầu và bị lột da đầu, chi tiết này đã giúp cảnh sát nhận dạng ra xác của Bella và CeCe nhanh chóng. Da thịt của hai chị em bị phân hủy hoàn toàn, bà ngoại nói với cảnh sát, xác mặt bỉm là đứa em vì hôm trước nó về ôm bà thấy nó mặt bỉm. Cháu ngoại CeCe về ôm hôn bà và nói bây giờ cháu muốn đi Disneyland lúc nào cũng được hết rồi Nana, từ CeCe gọi bà ngoại.
Hai nữ và hai nam nhân viên cảnh sát điều viết báo cáo rằng có tiếng cười của trẻ em trong phòng của hai bé và tiếng khóc kêu cứu của phụ nữ ngoài garage khi họ trở lại thu thập bằng chứng và niêm phong nhà. Cho đến hôm nay ngôi nhà này vẫn chưa có ai mua và hàng đêm hàng xóm đã hai lần gọi báo cảnh sát vì thấy có người phụ nữ bên trong nhà và đèn phòng ngủ mở sáng, nhưng khi cảnh sát đến thì không thấy gì cả.
Điều đáng rùng mình là khi Chris thấy chiếc điện thoại của vợ để trên cầu thang lúc cảnh sát vào nhà, điều này làm hắn mất hồn. Theo lời khai hắn đã dấu điện thoại của Shanann và không tin vào mắt của mình khi nó xuất hiện trước mặt mọi người như có người để sẵn. Nhờ điện thoại này mà cảnh sát phát hiện thông tin của tình nhân và việc Chris muốn ly dị vợ.
P.S. Các bạn thuộc dạng người thích xem phim hơn đọc chuyện, thích ăn quả hơn trồng cây sẽ nói dài quá tôi không đọc thì xin đừng đặt những câu hỏi không liên quan, hãy dành diễn đàn này cho những người quan tâm.
Xin bố đừng làm thế!
The face of an evil monster on Earth!
[ Note: hôm qua mình có đăng bài, vụ này cũng hơi lâu r mà nhiều bạn k hiểu nên mình up bài này cho dễ hiểu hơn ]
Tim tôi tan nát và tôi gục xuống bàn phím để chấn tỉnh lại mình. Cô bé bốn tuổi, Bella đứng nhìn bố dùng chăn em gái ba tuổi, CeCe thích nhất chèn nghẹt thở em mình đến chết. Cô bé hỏi “bố ơi, con cũng sẽ bị như em CeCe à?” Bố trả lời đúng và sau đó dùng chăn chèn nghẹt thở Bella, câu cuối cùng bé Bella nói với bố là “xin bố đừng làm thế”. Đây là lời tự thú của người đàn ông 33 tuổi tên Chris Watts đang thọ án chung thân tại bang Wisconsin vì tội giết vợ đang mang bầu và hai con gái vì người tình mới. Hắn không bị tử hình vì tự thú và giúp cơ quan chức năng tìm xác vợ con, đồng thời gia đình vợ xin mãn án tử.
Bà ngoại của Bella đã đôi lần ngất lịm khi biết cháu Bella đã cầu xin bố tha mạng trước lúc lìa trần. Chris Watts nói rằng mỗi đêm trong tù vẫn đọc cuốn sách thường đọc trong phòng của hai cô con gái trước giờ ngủ, nhưng trong đầu cứ nghe tiếng vang xin của Bella “xin bố đừng làm thế”.
Vì bản chất của Chris nhẹ nhàng và ít giao lưu, rất thụ động so với vợ người rất gia trưởng nên khi vừa mất tích Chris đổ lỗi cho vợ mang con theo bạn bè. Sau đó nhờ máy quay hình của hàng xóm nên Chris đã thú tội, hắn đổi câu chuyện thành vợ giết hai con gái trong lúc cải nhau và sau đó hắn vì quá nóng giận nên bóp cổ vợ.
Chris Watts giải thích lý do tại sao giết hại hai cô con gái? Sau khi nói chuyện với vợ về quyết định muốn chia tay thì vợ của Chris nói sẽ xin tòa không cho thăm con và ngay lúc đó hắn đã bớp cổ vợ trong nhà bếp rồi lôi xác qua phòng khách. CeCe vẫn ngủ yên trong phòng, Bella bị tiếng động đánh thức, máy ghi hình của gia đình trên lầu có đoạn ghi âm Shanann hết rất to trước khi bị bóp cổ. Khi Bella thấy xác mẹ và hỏi mẹ bị gì thì Chris trả lời bị bệnh cần đưa đi bệnh viện, vào phòng ngủ lấy ra giường quấn xác vợ mang ra garage. Hắn vào phòng con bé CeCe đang ngủ dùng chăn giết hại con trước sự chứng kiến của Bella. Chris trả lời phỏng vấn từ khi có bạn gái tôi không còn cảm giác làm chồng làm bố nữa, khi biết vợ có thai nên càng thêm áp lực và gánh nặng tài chính nên đã quẩn trí cho đến khi tôi tìm thấy Chúa trong nhà tù thì tôi mới tỉnh giấc và an hận với việc tôi đã làm.
Sau khi giết vợ con, Chris chở xác đi chôn trên khu đất công ty dầu khí, nơi Chris làm việc và cũng là nơi Chris quen với người tình mới hai tháng trước khi giết vợ con. Xác hai cô con gái bị bố bẻ gãy xương vai để nhét lọt vào thùng dầu phân hủy một cách dã man mất cả nhân tính, cách diễn tả của Chirs nhét bỏ xác hai con làm cho cảnh sát và FBI rùng mình. Gia đình của Chris đã nhiều lần ngất lịm khi nghe con trai mình kể lại hành trình giết hại vợ con, trớ trêu là bố mẹ vợ xin mãn án tử hình, Chris trọn đời phải sống trong nỗi ám ảnh dằn vặt giết vợ con của mình.
Chi tiếc Chris bẻ gãy xương vai hai con gái mới có thể nhét lọt qua miệng hai thùng dầu vì Chris từng là quân nhân và đã được huấn luyện giết người. Cảnh sát muốn biết với miệng thùng dầu 8 inches (20 phân) thì làm cách nào Chris nhét xác của hai bé xuống mỗi thùng dầu một đứa? Khi mang xác hai bé ra thì xương vai bị bẻ gãy, xác của chị bị rách và lột da đầu vì hắn nhồi nhét con bé qua miệng thùng dầu trên dưới 20 phân. Xác của bé Bella trong bụng toàn dầu cho thấy Chris bóp cổ con trong xe nơi hiện trường, nghĩa là con bé ngồi phía sau với xác của mẹ và em suốt đoạn đường 45 phút. Bella diện mạo giống bố, bản chất thụ động và rất im lặng cũng giống bố nên hắn mạng còn bé theo vì biết bé sẽ không gây ồn ào và vì Chris bảo mẹ bị bệnh, cần đưa đi bệnh viện. Khi mang xác vợ từ garage vào xe thì máy quay hình của hàng xóm thấy cái bóng của một đứa trẻ, cho thấy Bella vẫn còn sống lúc đó. Khi lấy xác hai bé gái chính nhân viên thực hiện nhiệm vu cũng phải ngất.
Phần này không dành cho người yếu tim nhé. Khám nghiệm tử thi của vợ cho thấy thai nhi khoảng 16 tuần, tử cung, dây rốn và thai nhi lòi ra ngoài. Điều này được giải thích rằng có thể vì lúc Chris ngồi lên bóp cổ vợ, sức ép của nguyên cơ thể của hắn đã đẩy tử cung và thai nhi ra ngoài và vì thế hắn lên phòng ngủ lấy chăn ra quấn xác vợ kéo ra xe. Tại sao một khuôn mặt điển trai, hiền lành mà máu lạnh man rợ với chính những giọt máu của mình như thế?
Phân tích nguyên nhân hắn có thể bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ có lẽ vì đã trải qua hành trình rèn luyện của quân đội, sẵn sàng ra tay khi bị khích và biết kèm chế cảm xúc trước ống kính và mọi tình huống. Chris là quân nhân được huấn luyện giết người và đã tham chiến Iraq và Afghanistan nên khi máu điên nổi dậy thì bất cứ chuyện gì cũng làm được. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác tim thắt quặn đau là gì khi nghe hết những lời tự thú từ nhà tù của Chris diễn tả lại hành trình mất nhân tính của hắn.
Năm ngày trước khi bị chồng giết, Shanann email cho bạn, Sara và nói rằng “hôn nhân tệ đến mức Chris nói không muốn giữ đứa bé, Chris thỏa mãn với CeCe và Bella rồi. Tối hôm qua tôi định âu yếm với chồng nhưng Chris từ chối tôi và tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Tôi nằm khóc ngoài phòng khách cả giờ đồng hồ mà Chris vẫn ngủ trong phòng như không có gì. Tôi nhắn cho Chris 12 tin nhắn cả tháng trời vì muốn vợ chồng cùng giải quyết vấn đề nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi đã đủi Chris ra phòng khách và bảo hắn đừng về nhà nữa cho đến khi hắn có câu trả lời chuyện gì đang xảy ra.”
P.S. Các bạn thuộc dạng người thích xem phim hơn đọc chuyện, thích ăn quả hơn trồng cây sẽ nói dài quá tôi không đọc thì xin đừng đặt những câu hỏi không liên quan, hãy dành diễn đàn này cho những người quan tâm.

Cảnh sát nghe tiếng cười của trẻ con phía trên lầu nhưng lên đến trên thì không có ai cả.
video

Đây là khu vực cầu thang hai chị em đứng nhìn bố lôi xác mẹ. Chính hai nhân viên cảnh sát này đã không tin vào những gì họ nghe được.
Tiếng người phụ nữ kêu cứu từ phòng quần áo của Shanann khiến cảnh sát phải điều tra nhưng cả hai điều phải ngớ ngẩn nhìn nhau.

Lúc 3:22 sáng ngày 22 tháng 9, hơn một tháng sau khi bị giết, hàng xóm báo cảnh sát thấy có người bên trong và đèn mở sáng, khi cảnh sát đến không thấy gì cả.
Video

Chó đặc nhiệm của cảnh sát đánh mùi được sự xuất hiện của hai bé trên lâu và nhân viên cảnh sát nghe được tiếng cười của trẻ con từ khu vực này.

Điều đáng rùng mình là khi Chris thấy chiếc điện thoại của vợ để trên cầu thang lúc cảnh sát vào nhà, điều này làm hắn mất hồn. Theo lời khai hắn đã dấu điện thoại của Shanann và không tin vào mắt của mình khi nó xuất hiện trước mặt mọi người như có người để sẵn. Nhờ điện thoại này mà cảnh sát phát hiện thông tin của tình nhân và việc Chris muốn ly dị vợ. Khi bạn thân Nickole chạm vào cô cảm thấy có một luồng điện báo điềm xấu và cô đã rút tay lại ngay.

Shanann và hai cháu về báo mộng

Shanann và hai cháu về báo mộng

Bella diện mạo giống bố, bản chất thụ động và rất im lặng cũng giống bố nên hắn mạng còn bé theo vì biết bé sẽ không gây ồn ào và vì Chris bảo mẹ bị bệnh, cần đưa đi bệnh viện. Khi mang xác vợ từ garage vào xe thì máy quay hình của hàng xóm thấy cái bóng của một đứa trẻ, cho thấy Bella vẫn còn sống lúc đó. Khi lấy xác hai bé gái chính nhân viên thực hiện nhiệm vu cũng phải ngất.

Ngôi nhà của vc đang bị ngân hàng bán đấu giá vì còn nợ ngân hàng, $390 ngàn USD mà không ai dám mua. Tôi nghĩ sẽ có hãng phim Hollywood mua lại vì sẽ có phim ra đời.

Mục tiêu của Chris bỏ xác con vào thùng dầu để phân hủy, nhưng vì phát hiện sớm nên vẫn nhận ra. Hắn bẻ gãy bẻ vai hai đứa con gái để nhét lọt vào thùng dầu.
Miệng thùng dầu dành để câu ống bơm dầu vào, không phải cho những vật lạ vào.

Mộ của của bố mẹ con chưa xanh cỏ. Văn hóa Mỹ khi lấy chồng sẽ theo họ chồng và các con điều phải lấy họ bố. Thế mộ bia của ngôi mộ bốn mẹ con chưa xanh cỏ không một dấu vết họ của bố, Watts.
Shan’ann Cathryn Rzucek
10 tháng 1, 1984 – 13 tháng 8, 2018
Bella Marie
17 tháng 12, 2014 – 13 tháng 8, 2018
Celeste Cathryn
17 tháng 7, 2015 – 13 tháng 8, 2018
Nico Lee
15 tuần tuổi

Nhân viên vớt xác chuẩn bị tin thần xác bị phân hủy vì ngâm trong dầu nên chuẩn bị sẵn ba thùng nhựa. Vong hồn của mẹ đã khiến cho hắn thú tội sau hai ngày nhét xác con vào thùng dầu nên tuy bị biến dạng nhưng chưa đến mức phân hủy.

Tìm được trong mỗi thùng xác một cháu, Bella một bên, CeCe một bên. Bella diện mạo giống bố, bản chất thụ động và rất im lặng cũng giống bố nên hắn mạng còn bé theo vì biết bé sẽ không gây ồn ào và vì Chris bảo mẹ bị bệnh, cần đưa đi bệnh viện. Khi mang xác vợ từ garage vào xe thì máy quay hình của hàng xóm thấy cái bóng của một đứa trẻ, cho thấy Bella vẫn còn sống lúc đó. Khi lấy xác hai bé gái chính nhân viên thực hiện nhiệm vu cũng phải ngất.

Bề ngang miệng thùng dầu chỉ có 8 inches (20 phân) nên muốn nhét lọt xác hai cháu vào, hắn đã thực hiện hành động chỉ có loại máu lạnh mới làm được. Khi mang xác hai bé ra thì xương vai bị bẻ gãy, xác của chị bị rách và lột da đầu vì hắn nhồi nhét con bé qua miệng thùng dầu trên dưới 20 phân. Xác của bé Bella trong bụng toàn dầu cho thấy Chris bóp cổ con trong xe nơi hiện trường, nghĩa là con bé ngồi phía sau với xác của mẹ và em suốt đoạn đường 45 phút.

Cảnh sát muốn biết với miệng thùng dầu 8 inches (20 phân) thì làm cách nào Chris nhét xác của hai bé xuống mỗi thùng dầu một đứa? Khi mang xác hai bé ra thì xương vai bị bẻ gãy, xác của chị bị rách và lột da đầu vì hắn nhồi nhét con bé qua miệng thùng dầu trên dưới 20 phân. Xác của bé Bella trong bụng toàn dầu cho thấy Chris bóp cổ con trong xe nơi hiện trường, nghĩa là con bé ngồi phía sau với xác của mẹ và em suốt đoạn đường 45 phút. Bella diện mạo giống bố, bản chất thụ động và rất im lặng cũng giống bố nên hắn mạng còn bé theo vì biết bé sẽ không gây ồn ào và vì Chris bảo mẹ bị bệnh, cần đưa đi bệnh viện. Khi mang xác vợ từ garage vào xe thì máy quay hình của hàng xóm thấy cái bóng của một đứa trẻ, cho thấy Bella vẫn còn sống lúc đó. Khi lấy xác hai bé gái chính nhân viên thực hiện nhiệm vu cũng phải ngất.

Năm ngày trước khi bị chồng giết, Shanann email cho bạn, Sara và nói rằng “hôn nhân tệ đến mức Chris nói không muốn giữ đứa bé, Chris thỏa mãn với CeCe và Bella rồi. Tối hôm qua tôi định âu yếm với chồng nhưng Chris từ chối tôi và tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Tôi nằm khóc ngoài phòng khách cả giờ đồng hồ mà Chris vẫn ngủ trong phòng như không có gì. Tôi nhắn cho Chris 12 tin nhắn cả tháng trời vì muốn vợ chồng cùng giải quyết vấn đề nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi đã đủi Chris ra phòng khách và bảo hắn đừng về nhà nữa cho đến khi hắn có câu trả lời chuyện gì đang xảy ra”

Bé CeCe bị bố dùng chăn em thích nhất đè nghẹt thở trong giấc ngủ trước sự chứng kiến của chị Bella. Dưới móng tay của bé có DNA của thằng bố cho thấy con bé trong lúc dùng dãy đã cào vào người bố nó.

Bé Celeste “CeCe” bị bố dùng chăn em thích nhất đè nghẹt thở trong giấc ngủ trước sự chứng kiến của chị Bella. Dưới móng tay của bé có DNA của thằng bố cho thấy con bé trong lúc dùng dãy đã cào vào người bố nó.
Khác
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.
Hướng dẫn bình luận review cho bài viết.
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.