kinh dị, siêu nhiên
Christopher Smith, Laurie Cook
Christopher Smith
2023
After the alleged suicide of her priest brother, Grace travels to the remote Scottish convent where he fell to his death. Distrusting the Church's account, she uncovers murder, sacrilege and a disturbing truth about herself.
Đầu tiên, bộ phim Consecration 2023 không tập trung vào bạo lực hay các nhánh khác trong thể loại kinh dị, mà tập trung vào mức độ tâm lý rùng rợn và phê phán sự cực đoan hóa của tôn giáo, nếu như bộ phim The Pope’s Exorcist 2023 tập trung vào tội lỗi trong quá khứ là tòa án dị giáo của Công Giáo thì với Consecration 2023 cũng vậy, nhưng thật sự từ đầu chí cuối nội dung của bộ phim không hề khai thác về điều đó mà nó chỉ nói rằng trong quá khứ, có một cô bé có quyền năng đối chọi với Thiên Chúa, là một thiên thần sa ngã, Chúa Jesus không sống lại là vì có sự hiện diện sự sống của thiên thần sa ngã ấy. Vậy thì cuối cùng bộ phim nói lên điều gì khi cô ta đã trưởng thành và nhớ ra quá khứ và khám phá bí mật của bản thân?
Nội dung lan man và không trọng điểm
Thật sự mà nói, mình cảm thấy nội dung bộ phim rất lan man, không trọng điểm về thành phần nào, chẳng hạn như tội lỗi trong quá khứ, sự hiện diện cực đoan, hay liên quan đến thánh vật mà trong bộ phim đã nói và thánh vật đó là thứ gì? Tại sao nhà thờ phải nhốt và giết thánh vật đó? Quyền năng của thánh vật là gì? Tại sao thánh vật có thể sống sót từ thời kỳ thánh chiến cho đến thế kỷ 21? Thánh vật là gì? Tại sao nhân vật chính trông thấy các nữ tu nhảy từ vách đá xuống, nó có ý nghĩa gì? Nữ chính ngất xỉu tại nơi đó, ai đã trông thấy nữ chính ngất xỉu rồi cứu vớt lên?
Có quá nhiều câu hỏi sau khi xem xong và đặc biệt là bộ phim Consecration 2023 dùng lý thuyết vòng lặp để giải quyết vấn đề mà trước đó đã đưa ra, nhưng dùng lý thuyết vòng lặp – tức nhân vật chính Grace sau khi ngã xuống vực, cô ta đã đi quá khứ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống trước đó mà chúng ta tưởng chừng là do ma quỷ làm – này không hề giải quyết được nhiều vấn đề khác, thậm chí còn mang lại nhiều câu hỏi hơn là giải quyết vấn đề, bỏ ngỏ câu hỏi. Thậm chí, câu trả lời vòng lặp này xác định được rằng, hóa ra (các sơ, linh mục và bố Grace) đã làm đúng với thánh vật (giết thánh vật) bởi cô ta có sức mạnh quay trở lại quá khứ, hoặc là kẻ thù của Chúa Jesus do khi Chúa Jesus hồi sinh thì chính kẻ quỷ này đã giết v.v… các thứ. Điều quan trọng hơn hết, quyển nhật ký của anh trai của cô gái đã nói gì khi ở cuối đời trong tu viện? Nếu anh trai cô đã biết bí mật về thánh vật từ trong tu viện thì tại sao anh ta không cảnh cáo cô từ trong quyển nhật ký, giả sử anh ta không biết thật thì tại sao nữ chính lại đọc quyển sách đó để đánh lạc hướng người xem (bởi người xem chỉ chú ý nữ chính điều tra về quyển nhật ký chứ không chú ý điều khác).
Hồn ma anh trai của Grace xuất hiện khi Grace thăm xác chết và nói chạy đi, nhưng sau bao nhiêu thước phim thì cuối cùng hồn ma ấy được xuất hiện từ đầu phim đã nói nên cái gì? Mình cảm tưởng bộ phim dồn quá nhiều thứ vào một bộ phim chưa tới 1 tiếng 30 phút nhưng giải quyết bằng phương pháp vòng lặp thì quả thực xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, câu hỏi thần học – mà hẳn nhiên là thần học cũng không hẳn ai sẽ hiểu bởi nó dựa trên sự hiểu biết của người xem chứ không phải là bộ phim đưa ra – lại là điểm sáng giá nhất của bộ phim nhưng liệu nó có cứu rỗi được bộ phim?
Mức độ kinh dị
Một bộ phim về chủ đề Công Giáo, nhưng bộ phim không hề khai thác mức độ kinh dị hay liên quan đến góc tối của tôn giáo, mà chỉ nói về sự luân hồi của một thiên thần sa ngã – nếu mình đoán không nhầm – đối chọi với Thiên Chúa cho đến lúc ngài giáng thế để phán xét, và chính vì thế bộ phim chỉ tập trung vào cuộc sống, khám phá bí ẩn liên quan đến Thánh Vật là nhân vật chính Grace chứ không hề có mức độ kinh dị nào xuất hiện, nếu có, chỉ là không gian rờn rợn của tu viện, máu me và nhảy vách đá tử tự và vài cái chết trước màn hình mà những cái chết đó không đủ tạo ra kinh dị lắm.
Mức độ hành động và kịch tính
Consecration 2023 thuộc thể loại tâm lý kinh dị, nhưng mức độ kịch tính và hành động là hai thứ gắn liền với bộ phim về chủ đề kinh dị chứ không phải là thuộc bộ phim tình cảm như phim Hàn, Trung, Nhật nên mình không thể không bàn tới được. Vấn đề ở chỗ, Consecration 2023 không có bất kỳ tạo dấu ấn nào trong tiểu tiết thể loại hành động và kịch tính, chính vì thế, mình phải thú nhận rằng, mình viết những dòng hành động và kịch tính cho đủ con chữ chứ thật tình nó quá ý ẹ để nói ra.
-mang tính chất thần học
-phê phán tôn giáo
-nhiều câu hỏi mà người xem tự trả lời chứ nhà sản xuất không rảnh trả lời dùng
-bộ phim quá nhiều câu hỏi thần học nhưng giải quyết bằng cách quay trở về quá khứ để giải quyết người tạo ra vấn đề
-nói chung bộ phim như shit đối với dân kinh dị bởi từ đầu chí cuối, chỉ ăn được mỗi cảnh bầu không khí của tu viện ghê rợn, rồi thêm máu me, bị bẻ gãy xương, hóa trang cho xác chết kỳ công, nhảy lầu chuẩn xác không kiểu cắt cảnh, thêm hồn ma cho người xem được phổ cập đây là bộ phim kinh dị.
-nội dung đầu voi đuôi chuột cũng không oan lắm