
Review Vòng Bảy Người
kinh dị, huyền huyễn
Thanh Khâu
Đây là một câu chuyện liên quan đến sự cam kết, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, người đang đọc đây cũng là nhân vật trong truyện, anh không phải người đứng ngoài cuộc, mà là kẻ cùng tham gia. Ngay khi anh phát hiện quyển sách này, anh đã bước vào thế giới trong sách. Chớ kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi. Bởi vì anh sẽ nhận ra cuộc sống của chính mình là một phần của cuốn tiểu thuyết. Đây là thế giới thuộc về anh, một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và câu trả lời.
Tôi, chính là tác giả. Tôi tồn tại trong cuộc sống thực, nhưng đồng thời cũng hiện hữu trong câu chuyện này. Là tôi để anh nhìn thấy cuốn sách này. Tôi là trung gian, là cầu nối đưa anh bước vào thế giới sách. Cảm ơn tôi đi, đồng thời cũng bắt đầu cầu nguyện là vừa. Bởi nó không còn đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết. Tôi nhắc lại lần nữa: Đây là một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và niềm hy vọng.
Nhìn chung, bộ truyện Vòng Bảy Người khá hay – theo khía cạnh góc độ kinh dị – nhưng cũng có một số nhược điểm không tránh được, dưới bài viết mình sẽ nêu quan điểm vài nhược điểm khó tránh của tác giả Thanh Khâu.
Nội dung
Dĩ nhiên, nội dung Vòng Bảy Người liên quan đến một quyển sách bị quyền rủa, và kéo theo nhóm người Chu Quyết vào cơn lốc xoáy tử khí chết chóc, và nếu không giải quyết được thì sống cũng chẳng sống được, chết cũng chẳng chết được và chính vì điều này đã khiến cho bọn họ phải phá giải lời nguyền bảy người cho bằng được.
Cái ấn tượng của mình chính là yếu tố bầu không khí kinh dị trong khoảng thời gian dân quốc, xen kẽ với thực tại, bí ẩn trong quyển sách và ngay cả xen kẽ lịch sử Quách Thác với hiện đại, trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân quyển sách Vòng Bảy Người, Chu Quyết đã lôi kéo nhóm bạn là Lão Cửu, Tam Béo, Khỉ Còi vào vòng xoáy chết chóc này dẫn đến Lão Cửu chết, sau đó lại sống lại bằng cách nào đó mà khó giải thích được. Đây là yếu tố tạo ra sự nghi ngờ lẫn nhau trong câu chuyện đi tìm sự thật lẫn đòi lại sự sống trong cõi chết, có thể nói đây là yếu tố tạo ra sự hấp dẫn của bộ truyện Vòng Bảy Người mà người đọc theo dõi.
Hành trình đi tìm sự thật trong bí ẩn quyển sách, thông qua việc giải đáp logic, như một việc trinh thám đã từng làm, đó là một nhược điểm chí mạng của truyện Vòng Bảy Người, bởi việc lấy sự logic để giải thích mọi việc, trở thành như một luận đề, như vậy chẳng khác nào cho người đọc phân tích nhiều hơn là hành trình phiêu lưu chạy trốn cái chết hay tìm đường sống. Như vậy chẳng còn gọi là truyện kinh dị nữa, kết cấu và thiết lập tình tiết của bộ truyện khá đơn giản, nhưng lập luận thì khá nhiều, kiểu nói thì nhiều chứ hành động thì khá ít. Chính vì vậy mà mình cảm thấy đôi khi khá nhàm chán, không hồi hộp mấy – tất nhiên trừ đôi lúc quyển sách nói về Lâm Húc và khoảnh khắc nhóm Chu Quyết hành chạy trốn – cũng như có kha khá tình tiết (nếu không để ý) đã không được giải quyết thỏa đáng hoặc đã bỏ qua.
Thành thử mình cảm thấy các nhân vật lập luận là chính, còn tiết tấu hành động khá chậm chạp, như thể kéo dài thời gian, cũng như yếu tố kinh dị cũng giảm dần sau các tình tiết được sáng tỏ hoặc chưa sáng tỏ, một thứ nữa là phân tích có phần lan man, nói thì hơi nhiều so với việc hành động đa số với các nhân vật.
Một điểm nữa là mặc dù trong nhóm có sáu người, nhưng hầu như nhân vật chính Trần Hạo gánh team cho cả nhóm, anh ta có trí nhớ kiểu siêu máy tính nên có thể giải quyết được khá nhiều vấn đề cho nhóm cũng như nắm bắt tất cả yếu tố trong sự kiện Vòng Bảy Người, và theo cảm nhận của mình thì ngoài Diệp Vỹ và Chu Quyết ra thì những người còn lại như sai đâu đánh đó.
Thêm một việc chính nữa là tình cảm trong bộ truyện Vòng Bảy Người khá mờ nhạt, hầu như là chỉ thêm hint là chính thôi, giữa Chu Quyết và Trần Hạo gần như mờ nhạt không có gì nổi trội về mặt tình cảm cả, như một kiểu đã hết hơi của tác giả Thanh Khâu, hoặc là tác giả không muốn viết thêm gì nữa (theo phỏng đoán của mình). Nói chung các tình tiết xuyên suốt chỉ có vài ba đoạn tình cảm là chính, còn lại dồn vào việc giải quyết lời nguyền.
Một điểm khá mờ nhạt nữa là các yếu tố kinh dị, mặc dù ban đầu mình nói là kinh dị là yếu tố chính làm cho các độc giả cảm thấy sợ sệt, là điểm mạnh, nhưng đó là sự khởi đầu đầu tiên của bộ truyện đã làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, nhưng càng về sau, tác giả lại dồn vào việc giải quyết vấn đề rắc rối, đan xen giữa thực hư, đi tìm hiểu vấn đề ngọn nguồn và tìm đường sống trong cái chết là chính. Nhưng cái yếu tố kinh dị tạo ra cảm giác sợ hãi về sau cũng có đó, nhưng nó lại mờ nhạt dần đi theo tiết tấu, dĩ nhiên là cái gì về cuối cùng sẽ không còn mức độ kinh dị nào nữa khi mọi thứ giải quyết tình tiết và gỡ rối đã xong cho sự khởi đầu đầu tiên mà tác giả đã tạo ra, có điều xuyên suốt tình tiết phân tích của tác giả đã đẩy sự rùng rợn kinh dị ra xa, để đẩy bí ẩn và khó hiểu lại gần nhiều hơn so với mức độ kinh dị của nó đã được xác định ngay từ đầu truyện.
Tóm lại, mình không vừa ý tình tiết kinh dị bị đẩy đi khi chúng ta đã đọc đến giai đoạn biết được Tương tộc, kể từ đây đã không còn yếu tố kinh dị nào nữa, hay nói cách khác, sự xuất hiện phép thuật của Diệp Vỹ khi xuất hiện ngay từ lúc trên chuyến hỏa xa đã là tạo ra sự chấm dứt kinh dị, tạo ra một vòng tương đối một chút ma thuật và không còn gọi là gay cấn nữa.
Ban vấn đề khác
Mình không phải chê tác phẩm Vòng Bảy Người kém chất lượng hay là tác phẩm ba xu gì, thậm chí là khen tác giả Thanh Khâu làm tốt trong vai trò hack não người độc, việc này mình đánh giá cao, chỉ là thất vọng ngay từ đầu yếu tố kinh dị xuất hiện từ đầu, nhưng về sau biến mất không rõ dấu vết gì thành ra có chút thất vọng, vấn đề ở đây mình bàn có vài nhược điểm chí mạng cho tác phẩm mà thôi. Mình cảm tưởng tác phẩm đã đi theo hướng khác chính là trinh thám, một chút huyền huyễn là chín.
Hầu hết mọi người có đọc qua tác phẩm Vòng Bảy Người này khá lâu rồi, người khen khá nhiều vì ít nhất trong tác phẩm cùng thể loại đam mỹ kinh dị chưa đạt được mức độ bí ẩn, kinh dị và kéo dài cho hậu thế giải quyết, do đó bài viết này mình chỉ nêu ra nhược điểm của tác phẩm là chính, còn khen ngợi thì có thể đánh giá Vòng Bảy Người ở mức điểm cao là 7 điểm.
Tóm lại
Nói chung bạn không phải là độc giả khó tính sẽ cảm thấy hay, giải trí, nhưng nếu bạn đòi hỏi thuần kinh dị hoặc phiêu lưu như các tác phẩm của Thiên Hạ Bá Xướng thì không nên đọc bởi tác phẩm Vòng Bảy Người.
-truyện gay cấn ngay từ đầu tiên
-mang yếu tố tâm linh
-rất nhiều bí ẩn
-hồi hộp
-lập luận khá nhiều
-về sau yếu tố giảm dần
-mang yếu tố huyền huyễn nhiều hơn kinh dị
-tình cảm mờ nhạt
-nhiều tình tiết không được làm rõ hoặc bỏ qua
-vài điểm cảm tưởng tác giả dồn quá nhiều, còn lại thì quá ít, kiểu các tình tiết được dồn nhiều tâm huyết, còn các tình tiết chưa làm rõ thì bị bỏ qua