
kỹ năng
Quyển sách này là câu chuyện 10 năm của một “người viết” có may mắn được trải nghiệm đa dạng những thế giới viết với 4 chủ đề lớn: Viết báo, viết quảng cáo, viết freelance và viết để hiểu mình. Trong mỗi phần có những kinh nghiệm và kiến thức để giúp bạn đọc viết tốt và phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. Đọc sách, bạn trẻ sẽ có thêm tự tin theo đuổi nghề viết. Quan trọng hơn, những người yêu nghiệp bút nghiên thấy trân trọng nhu cầu được viết của mình và từ đó có động lực để theo đuổi con đường này.
Một quyển sách tình cờ mua, và trong lúc tình trạng mình muốn sử dụng kỹ năng viết để viết cái gì đó để thay thế những thói quen không lành mạnh cũ, thì đọc lại quyển sách này, tuy nhiên đây là một kiểu quyển sách “buff tinh thần” cho những ai muốn có động lực viết, hay nói cách khác là tạo động lực giống kiểu sách “self help” hơn là một quyển sách đơn thuần dạy bạn kỹ năng viết, nếu bỏ qua việc “self help” này thì có thể nói nó giống kiểu “hồi ký”, “tản mạn”, “tâm sự”, liên quan tới nghề nghiệp, thực ra mình chả biết thuộc dạng thể loại nào :))
Nhưng nói chung quyển sách chỉ có giá trị cho những ai muốn được “buff tinh thần” và động lực theo nghề viết là chính, chứ thật ra dân ngoại đạo thì tốt nhất là nên né, nói thẳng ra là người ta chỉ cảm thấy hơi hơi “không chuyên sâu” về nghề nghiệp tác giả lắm, giống như bề mặt của hồ nước vậy, bạn sẽ thấy bề mặt nước tĩnh lặng, có lúc sóng và chả biết dưới mặt nước là gì cả, thì nội dung nói về con đường viết của tác giả cũng giống như vậy.
Nội dung
Bên trong quyển sách nói về cô gái Hạ Chi đi theo nghiệp Viết, từ nhà Báo tới mảnh Content Writer, Copywriter, Marketing và cuối cùng là Freelancer, cũng như một ít liên quan đến đời sống về việc khủng hoảng, sức khỏe, tinh thần và tiền bạc.
Chung quy lại, mình thấy nội dung hơn 230 trang, nhưng thực tế hàng chữ được căn chỉnh sang bên lề phải gần nửa của một trang, và đôi khi liệt kê các danh sách thì chơi hẳn ở giữa trang luôn, khi chuyển sang chương mới thì mặt trang trước có chữ mặt sau bỏ chữ, đây là quyển sách đầu tiên mình thấy, bởi nếu gom hết lại, như một quyển sách bình thường khác, thì cũng chỉ hơn được 100 trang là cùng.
Giả sử viết to hơn chút thì kỳ, mà nhỏ quá thì ít trang, thành thử người xuất bản cũng thuộc dạng “khôn” là căn lề con chữ gần nửa trang và bỏ một mặt trang khi chuyển sang trang mới, nói chung mình không biết bên thiết kế quyển sách có ý đồ gì khi sử dụng chiêu thức này, vốn dĩ nội dung ít nhưng làm cho một quyển sách dày ra không mấy lạ cả. Tuy nhiên, đây cũng là hiệu ứng cho người cần “động lực tinh thần” có sẽ cảm thấy “no bụng” khi thấy quyển sách dày, nhiều chữ (mình đùa đó), nhiều trang và tạo ra ham muốn cho người đọc nó, nhưng thực ra chả có giá trị gì mấy ngoại trừ bản chất của quyển sách là nói về nghề nghiệp (nhưng lại không nói sâu, cứ như tác giả nôn ra vài thứ tạo ra giá trị rồi sau đó luyên thuyên cho tới tận trời mây và rồi hết một quyển sách) của tác giả, cảm nhận, tản mạn, sức khỏe và về công ty là hết
Mình không có ý chê trách gì về chị Hạ Chi và quyển sách của chị, chỉ thấy quyển của chị “tạm được” chứ không hay, cũng không “dở”, nhưng cái mình không thể làm được là “nịnh” chị như đa số mọi người tung hô chị, và tất nhiên mình cũng không phải là thành phần anti chị và ghét tài năng của chị Hạ Chi gì cả, mà thực tế đọc sách xong mình chỉ thấy chưng hửng, không thấy ấn tượng gì mấy, đọc xong thì ừ, sách của chị không hay, nhưng được cái là thấy động lực bám nghề Viết của chị rất “trâu”, nếu người khác (hay cả mình) cũng chỉ ừ thôi khó quá thì bỏ qua. Thế là hết, đọc xong quên nội dung sách luôn, chỉ nhớ mang mác là chị có một ý chí và nghị lực đeo bám nghề Viết tới cùng, dù cho nó khó khăn hay gì đó đó thì chị cũng theo tới cùng mà thôi, nhưng nếu được hỏi bên trong có lời khuyên hay gì không thì mình có, dù vậy hỏi kỹ là lời khuyên gì thì mình chỉ biết vài thứ lơ mơ rồi thôi :))
Ở khía cạnh khác
Nói đi cũng nói lại, nếu xét về khía cạnh người muốn nâng cao kỹ năng Viết thì quyển sách Người Viết Kiếm Sống của chị Hạ Chi là quyển nên nằm trong top quyển sách cho dân “mới vào nghề”, chưa biết gì ở mảnh Content Writer hay ở mảnh báo chí, hoặc chỉ đơn thuần là cần có một quyển sách để tham khảo, mình nói vậy không phải vừa đánh vừa xoa dàng cho tác giả Hạ Chi, mà đơn thuần nói sự thật, cảm nhận cá nhân sau khi đọc xong quyển sách Người Viết Kiếm Tiền thôi.
Ít nhất mình cũng thấy sự chia sẻ của chị Hạ Chi khi viết sách này ắt hẳn cũng cho thấy mất khá nhiều thời gian, viết đi viết lại, mới được như bây giờ, do đó đây là một điểm mà đa số mọi người (cả mình nữa) là theo một kỷ luật tới cuối cùng để buộc bản thân phải phải hoàn thành mới cho ra được sản phẩm chính, chính vì vậy “nghị lực” của chị Hạ Chi đáng được trân trọng.
Tóm lại
Nếu ai đó bảo mình sách có nên đọc hay không?
Câu trả lời còn phải tùy thuộc người đọc là ai nữa, ví dụ như bạn là người muốn theo nghề Viết, thì đây là một trong các quyển sách “buff tinh thần” nên đọc, nhưng chỉ đọc cho vui thì tốt nhất là không nên, còn muốn đọc để hiểu rõ chị Hạ Chi thì nửa có nửa không :)) LOL, mình đùa đấy, dù chúng ta không theo nghề hay đọc chỉ cho vui thì quyển sách Hạ Chi cũng đáng đọc để biết quãng thời gian cô chị đã theo đuổi nghề nghiệp thế nào, và làm thế nào được như thế.
Nếu ai đó bảo mình vậy thì quyển sách nào giúp ta luyện viết, chuyên sâu hơn về Writer thì mình xin đề cử sách Luyện Văn của Nguyễn Hiến Lê, và sách Thuật viết Văn của Nguyễn Văn Hậu, cả hai quyển này sẽ giúp chúng ta biết được kỹ năng viết chuyên sâu hơn thay vì đọc các quyển sách mơ hồ không rõ ràng, lại mất nhiều thời gian và tiền bạc của chúng ta nữa.
-cách viết dễ hiểu, dễ tiếp thu
-kinh nghiệm của đàn Chị đi trước nên sẽ được chia sẻ nhiều trong quyển sách
-một trong những quyển sách nên có khi bạn có ý định theo nghiệp Viết
-văn phong ngắn gọn, không lề mề, không dài dòng lê thê, câu chữ đâu ra đó nên không thừa chữ cũng không thiếu chữ
-chị Hạ Chi cũng không hề tâng bốc bản thân thái quá khi nói về bản thân
-thiết kế bìa đẹp
-đây cũng thuộc dạng kiểu "buff tinh thần" cho những người muốn theo nghề viết, cho nên cũng khiến cho dân ngoại đạo đọc xong rồi quên hẳn luôn
-gần như bị căn lề chữ đến nửa trang, làm cho từ việc nội dung không mấy nhiều từ hơn trăm trang sang hai trăm ba chục trang
-dân ngoại đạo dễ dàng đọc xong rồi quên luôn
-không chuyên sâu về kỹ năng viết lắm
-do đó nếu ai đó kỳ vọng có thể đem lại lợi ích lớn về lời khuyên kỹ năng viết liên quan đến quảng cáo hay freelancer thì nên ... quên vì vốn dĩ chị Hạ Chi chỉ viết lời khuyên cho những ai theo đuổi báo chí khá chắc chắn, còn lại, chỉ hơi ... mơ hồ và không có lời khuyên gì nhiều, chủ yếu là cuộc hành trình của chị ta đi theo nghiệp viết là chính