
Ai Đứng Bên Cửa Sổ
ngôn tình, kinh dị
Thẩm Nghiên Hy
Tôi tên là Thuỳ An, 18 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất đại học tâm linh. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại chọn ngành học này, chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời cho thắc mắc đó. Chắc có lẽ là do tôi quá tò mò về một thế giới khác, một thế giới mà ít người tin nó tồn tại.
Câu chuyện ngôn tình pha tạp một chút sến súa, một chút huyền ảo (ảo lòi) và một chút kinh dị, một chút mất não, wow, biến thành một mớ ngôn tình tào lao hiện hình không ra thể loại nào, cái sáng giá nhất chính là văn phong mượt và tình tiết không quá nhanh, tình huống không quá tào lao thiên địa như truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ và truyện Ngôi Làng Cổ Mổ. Được cái là cả ba truyện này sến súa cùng nhau.
Mục lục
Nội dung
Tóm tắt (các bạn có thể bỏ qua phần này nhé)
Thùy An cùng bố mẹ dọn đến căn nhà mới vừa mới mua, tuy nhiên vừa vào ở chưa được bao lâu thì Thùy An gặp chuyện quỷ dị, đang trong tình huống bị quỷ “ghẹo” thì có một chàng trai đến “bảo vệ” nữ chính Thùy An, chàng trai khuyên Thùy An nên dọn ra khỏi căn nhà này cũng như Thùy An gặp ma quỷ, khuyên bố mẹ nên rời khỏi nơi này nhưng không một ai tin. Cùng lúc đó, sau khi nam chính rời khỏi căn nhà thì có một người đàn ông đến, với sự biến thái nên luôn dụ dỗ nữ chính “giao hợp”, rồi nam chính xuất hiện để “thể hiện bản lĩnh đàn ông” và giải bùa ngải khiến cho nữ chính cảm động và động tình. Nam chính rời đi và nữ chính đi dạo thì tình cờ gặp nam chính mua bó hoa nên đi theo sau, đi vào nghĩa trang và đặt bó hoa trên bia mộ, nữ chính nhìn di ảnh trên bia mộ tưởng mình là người con gái trong mộ làm cả nữ chính và người đọc HOANG MANG Hồ Quỳnh Hương rồi nữ chính lăn đùng ra xỉu. Sau đó thì tỉnh dậy trong căn phòng của người quản lý nghĩa trang, nam chính bảo nữ chính là anh biết hết, anh bảo đó là người chị của anh ta, và bảo nữ chính đã mất ký ức do tai nạn giao thông, rồi nữ chính cùng người đọc quay lại hai năm trước, lần đầu tiên mà nam chính và nữ chính gặp nhau, lúc đó nam chính mướn căn nhà đối diện với nữ chính, mà căn nhà đó bị ma ám không ai dám ở suốt mấy năm, bố mẹ kêu nữ chính đem qua cho nam chính, nữ chính qua, tình cờ gặp hồn ma bà già, rồi nam chính xuất hiện và cứu nữ chính, rồi kể từ đó cả hai yêu nhau (yêu nhau nhanh vl luôn), rồi kể từ lúc đó, nữ chính quen biết nam chính thì gặp toàn hồn ma – mà trước khi quen nam chính thì không thấy ma với quỷ gì cả, ngộ ghê – rồi gặp người đàn bà dùng huyết ngải giải trong bệnh viện và giúp đỡ bà già gặp đứa cháu sau đó thì quay về hai năm sau, tức là hiện tại nữ chính đối mặt với căn nhà bị bùa ngải ám, rồi cùng nam chính đi đến làng bùa ngải để tìm cách quyết, sau đó nữ chính không còn cách gì để giải quyết bằng nữ chính chết là xong chuyện, rồi nữ chính trở về căn nhà rồi tình cờ gặp lão biến thái – mà ban đầu nam chính giải ngải cho lão xong thì bảo lão chỉ sống được vài ngày, mà sau vài ngày thì chẳng thấy lão chết mà còn thấy lão giết nữ chính mới ghê – rồi hồn ma người vợ của lão biến thái hiện ra và giết nam chính, nữ chính thấy thế liền dùng cây kéo đâm vào bụng, rồi lời nguyền biến mất, nam chính sốc quá nên ôm xác nữ chính đi lòng vòng thành phố rồi bị cảnh sát bắn chết.
Lúc này hiện ra là nữ chính và nam chính chỉ đang đóng phim, sau đó nữ chính đi về nhà thì thấy hồn ma sư cô Lâm gia hiện ra dạy bảo v.v… Rồi hết truyện.
Những điều vô lý
Truyện ngôn tình thì đa số lắm cái phi lý như nhau cả, nhất là nam chính với nữ chính gặp nhau rồi yêu nhau trong chớp mắt còn nhanh hơn là tụt quần cởi áo ra để “giao hợp” với nhau nữa, trong truyện này thì cũng y như vậy, cả hai mới gặp lần trước cổng nhà nam chính, nữ chính gặp ma nên nam chính ra tay cứu giúp, rồi cả hai yêu nhau kể từ đó luôn, bỏ qua công đoạn anh tên gì, anh nhiêu tuổi, anh ở đâu v.v… càng đọc mà càng thấy ớn với việc yêu nhanh trong tích tắc.
Cũng như việc câu chuyện nhồi thêm việc “trừ yêu diệt quỷ” làm mất tính kinh dị vốn dĩ tác giả thiêu diệt để “dọa” người đọc, nào là nam chính học pháp thuật – mà chẳng hiểu sao tác giả bảo nam chính học từ đâu – nhưng cuối cùng diệt ma trong căn nhà của nữ chính thì không được, nói chung đoạn đưa vào diệt quỷ gì gì đó cũng chỉ tầm đưa vào câu chuyện cho có và cốt lõi của nó là mang tính bảo vệ nữ chính chứ thật ra chẳng có tác dụng gì.
Bản chất rợn rợn thì cũng có đấy, nhưng nó chỉ ở vài khúc như bà già chết trong căn nhà và dọa nữ chính,bà già trong làng đốt vàng mã, nữ chính trong bệnh viện là ba yếu tố mang lại cảm giác quỷ dị. Ít nhất thì câu chuyện sẽ không nhảm nhí nếu như đưa thứ “dị năng” nữ chính mệnh âm và nam chính khả năng “trừ ma diệt quỷ”, nhất là đoạn cuối nữ chính tự sát để cứu nam chính và kết thúc bằng việc đây là đang đóng phim, nữ chính đang đóng phim thực ra là nữ pháp sư, nói thật sau khi đọc xong mình chỉ ấn tượng mấy chỗ miêu tả ma quỷ còn lại, còn lại chỉ ấn tượng là nó nhảm nhí thôi rồi, cụt hứng.
Xử lý tình huống chưa thỏa đáng
Đây là điểm trọng tâm nhất trong các câu chuyện, ví dụ như hồn ma bà già và hồn ma người vợ quấn băng sau khi gặp nữ chính xong nữ chính ngất xỉu, về sau thì không nhắc gì, bố mẹ của nữ chính mất tích nhường chỗ cho cặp tình nhân đối đầu với ma quỷ, hoặc để nữ chính đối diện với quỷ trong căn nhà, nữ chính bảo là đang theo học đại học chuyên ngành tâm linh nhưng vai trò của nó là gì thì trong câu chuyện không nói đến, nữ chính hễ cứ gặp ma quỷ là xỉu để nam chính đến giải quyết là xong, hết lần này tới lần khác, mình cảm tưởng nam chính là con bò con chó gì gì đó cứ đeo bám nữ chính để bảo vệ.
Nói chung, có rất nhiều tình huống giải quyết không thỏa đáng, khiến cho mình có hơi chừng hững, kết cục trong truyện lại làm cho mình mắc cười hơn, cứ như thế giới quan của nữ chính chỉ có mỗi mình nữ chính và nam chính, chẳng có xã hội con người nào ngoại trừ tình yêu được một người đàn ông bảo vệ cả.
Chất liệu kinh dị
Như đã nói ở trên, tác giả khá là chắc tay khi đưa tình tiết bà già chết trong căn nhà và hiện hồn về để gặp nữ chính, đứa bé trong ngôi làng, bà già trong quán trọ đốt vàng mã, và nữ bệnh nhân trong bệnh viện, là mình thấy được nhất, nhưng ngoài các điều đó ra thì tự dưng đem dữ liệu hắc bệnh vô thường, nam chính là pháp sư và cuối cùng không cứu được nữ chính do lời nguyền quá mạnh, khá là buồn cười khi đem mấy thứ ấy vào, nếu như không, thì hẳn nhiên đây là câu chuyện đáng đọc nhưng đáng tiếc xử lý chất liệu kinh dị chỉ đến mức ấy là cùng.
Tóm lại
Không phải là một câu chuyện kinh dị để chúng ta theo đọc, mà nó giống như một câu chuyện ngôn tình chứa kinh dị và ma quỷ để gây xúc động cho các bạn độc giả nữ (nói đúng hơn là các bạn nữ nhỏ và người thích truyện ngôn tình, người quá mức nhạy cảm) hơn là người thích đọc truyện kinh dị như mình, tất nhiên, nó vẫn đỡ hơn truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ (nữ chính vừa não tàn vừa nhảm cứt) và Ngôi Làng Cổ Mộ.(truyện xử lý tình huống nhanh đến chóng mặt, đến mức bạn nhận thấy sự non trẻ của nữ tác giả).
-câu chuyện có tình huống rợn người
-đọc giải trí rất tốt nếu bạn là fan ngôn tình
-ngôn tình một cách sến súa làm bạn buồn nôn khi đọc đến đoạn nữ chính vì cứu nam chính mà tự tử để hồn ma không giết hại nam chính - vì lời nguyền bắt nguồn từ nữ chính mà ra - và nam chính vì quá yêu nữ chính nên ôm xác của nữ chính đi ngắm hoàng hôn quanh thành phố, rồi bị cảnh sát bắn chết nam chính.
-kết cục của câu chuyện là nữ chính và nam chính đang đóng phim, hóa ra nữ chính mới là nữ pháp sư trừ ma diệt quỷ, mình đọc kết cục này xong thấy chừng hững như bị ma nhập bởi nó quá mức xàm, cũng như nữ chính và cô thư ký đang đối thoại với nhau như chốn không người, giữa hai người đang nói chuyện với nhau, nữ chính nói thẳng là do cô thư ký phá thai nên thai nhi ám, thế rồi cô thư ký hóa điên nói nhảm, trong khi đó đang ở chỗ đông người và là nơi phim trường, ấy thế mà hai người nói chuyện với nhau như đang ở phòng kín vậy. Khiến cho người đọc cảm tưởng rằng nữ chính viết kết cục chỉ để cho có hoặc vội vã viết cho xong hoặc là vì bí quá ý tưởng nên viết đại.
-cũng như việc câu chuyện sẽ rất hay nếu như không có pháp sư diệt ma, đơn thuần là nữ chính gặp ma rồi tìm cách giải quyết sẽ rất ổn thỏa đấy nhưng đáng tiếc là tác giả không làm vậy, khiến cho câu chuyện rơi vào kết cục là vừa nhảm vừa sến súa
-thế giới của câu chuyện Ai Đứng Bên Cửa Sổ là chỉ có nữ chính và nam chính, người có liên quan như bà đồng luyện ngải, bà già phòng trọ và gã biến thái, còn các nhân vật khác như thể chết mất xác hoặc là vô ảnh vô trung.