
Nếu không muốn mọi sự dở dang thì các bạn nên làm xong mọi việc trước khi đọc tập phóng sự Tiếng vọng từ những linh hồn. Tất nhiên, đừng nên đọc vào lúc ban đêm bởi không phải bạn sợ hãi những chuyện kỳ bí, huyền hoặc trong cuốn sách mà bạn sẽ thao thức mất ngủ vì quá nhiều điều nhân bản, Hoàng Anh Sướng viết ra buộc chúng ta phải ngẫm nghĩ về tình thương yêu.
Hoàng Anh Sướng
Phóng Sự
Review Tiếng Vọng Từ Những Linh Hồn

Review Tiếng Vọng Từ Những Linh Hồn
Nhìn chung, bìa sách khá cứng, thiết kế đẹp. Chữ to, giấy cũng hơi giầy, sờ êm êm. Điểm nổi bất nhất chính là nó ... tuyên truyền cho những con mọt mù suy nghĩ. Và gần như chẳng có điểm gì hay ho nữa.
Điểm trừ lớn nhất đó chính là PR cho cố vào rồi khi đọc vào thì sặc mùi nói láo ăn tiền theo đúng nghĩa của mấy anh nhà báo. Thứ hai nữa là giọng điệu của anh Hoàng Văn Sướng cực kỳ khó ngửi vì toàn chém.
Thứ hai nữa là đọc phần giới thiệu ở phía trước bảo đây là THIÊN PHÓNG SỰ, mà thật ra nó chính là THIÊN TUYÊN TRUYỀN thì đúng đơn.
Phần giới thiệu ở đằng sau, đáng lẽ người ta phải đưa nội dung giới thiệu ở trên giới thiệu tác giả, đằng này thì ngược lại; giới thiệu tác giả, sau đó mới giới thiệu nội dung, tạo cảm giác cảm tưởng rằng là pr tác giả hơn là nội dung.Tóm lại, thiết kế tạm, bìa cứng và giấy ngả vàng.