
Giấc Mơ
tâm lý xã hội
Nguyễn Ngọc Ngạn
Hạ là một cô gái bị sét đánh đã chết, nhưng thật kỳ diệu là cô đã sống lại trong sự ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết của gia đình, nhưng cũng từ đó, cô có một biệt tài kỳ là lạ cô mơ thấy bất cứ điều gì thì sau đó sẽ trở thành sự thật...
Audio Truyện Giấc Mơ của Nguyễn Ngọc Ngạn là thể loại tâm lý xã hội, nói về thực trạng xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, có internet và điện thoại, tư tưởng đổi mới nhưng vẫn còn vấn nạn không thể giải quyết cũng như các tư tưởng cũ bị méo mó, mặc dù bản chất truyện dài Giấc Mơ không hề ly kỳ như truyện kinh dị hay truyện tâm lý thường có trong audio của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng như các truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội của các tác giả khác, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng việc chất lượng giọng của ông Ngạn, cô Kỳ Duyên lẫn âm thanh làm quá tốt khiến cho phần câu chuyện tâm lý xã hội vốn thường mang tính chất nhàm chán nay được ly kỳ và hấp dẫn hơn.
Nội dung
Tóm tắt
Hạ và Phụng bị sét đánh, tuy nhiên chỉ có mỗi mình Hạ là sống lại còn Phụng thì không sống lại, kể từ đó, Hạ có các giấc mơ tiên tri, cụ thể là Thừa đánh bắt cá trúng lớn, bà Cảnh trúng số nhưng bà không tin và cho rằng Hạ bị khùng, bà Kim Ngư bị giết bởi Thừa nhưng không thể làm gì được, dù bố của Quân là ông Lương phó chủ tịch huyện cũng không thể bày trí Công Anh dù có tay chân ở Công An huyện với lý do là không thể dùng giấc mơ làm chứng cứ trước khi bà Kim Ngư bị giết, cuối cùng sau khi bà Kim Ngư bị giết thì Hạ mới nhờ và năn nỉ Quân nói chuyện với ông Lương. Quân mới hạ mình đi gặp ông Lương để nhờ phía Công An điều tra lại nhà Thừa, chủ yếu ban đầu Quân không muốn gặp ông Lương là bởi ông cặp bồ nhí với cô Hồng Đoan nhỏ tuổi hơn ông mà bỏ mẹ Quân, Quân mới quyết định đi gặp ông Lương và nhờ vả sau việc do dự bị nài nỉ của Hạ làm thay đổi , ban đầu ông Lương hơi do dự nhưng cuối cùng vì nể con nên ông mới làm dù biết trước là sẽ không có kết quả tốt nhưng cuối cùng lại đúng như sự việc trong giấc mơ của Hạ.
Sau biến cố của bà Kim Ngư nên Hạ rất sợ gặp giấc mơ, nhưng hơn một tháng sau đó Hạ mơ thấy Vũ Minh chèo thuyền trong đêm tối đằng sau nhà ông Lương, đi vào và ôm ắp cô Hồng Đoan, người tình của ông Lương. Do dự một hồi lâu, Hạ mới quyết định gọi cho Quân và nói về giấc mơ cô vừa mơ, thì Quân vừa sợ vừa giận bố mình, lập tức đi gặp ông Lương để nói sự tình này nhưng ông Lương lại không tin vì quá đắm say nhan sắc của cô Hồng Đoan, cho rằng Quân đang chia rẽ ông với Đoan, thế nhưng sau một tuần, ông mới bắt đầu tỏ ra nghi ngờ và tìm hiểu, lập tức gọi cho Hạ đến văn phòng của ông để hỏi giấc mơ kia, ông vừa giận vừa đau buồn liền gặp đại tá Dương Hùng, lúc này Dương Hùng mới phân tích cho ông nghe về việc ngoại tình, nhưng ông lại lưỡng lự, vừa muốn vứt Hồng Đoan, vừa muốn việc này không phải là sự thật nên Hùng mới quyết định gọi gã tài xế Thìn lại, sau đó lấy điện thoại ra và tra ra, lúc này Thìn biết rằng không thể giấu giếm được nữa nên mới kể hết toàn bộ cho ông nghe, ông vừa giận vừa lên kế hoạch hãm hại Hồng Đoan vì dám phản bội ông, ông cho phép đại tá Dương Hùng dùng thủ đoạn hạ Hồng Đoan và Vũ Minh.
Hồng Đoan bị hai côn đồ tạt axit với danh nghĩa là em gái của họ bị Vũ Minh bỏ rơi vì cô, mắt mũi không còn trông thấy đường và nhan sắc bị hủy hoại, kể từ đó cô không còn sinh cơ nào khác và bị ông Lương bỏ rơi nên cô đã uống thuốc ngủ tử tự, còn Vũ Minh cũng bị hai côn đồ lấy danh nghĩa cũ rồi đánh cho què chân và cắt hai ngón chân cái để không thể đá bóng được nữa.
Bàn luận
Quay trở lại câu chuyện, nói đúng hơn, truyện Giấc Mơ của ông Ngạn nói về thực trạng xã hội như nạn tham ô, nạn lạm quyền và khi giàu có, có chức có quyền điều nảy sinh ra tật xấu là có vợ bé rồi bỏ bê người vợ cùng kham chịu khổ với mình, cũng như sự trả thù của đàn ông mạnh mẽ hơn đàn bà khi bị phản bội. Việc Hạ bị sét đánh rồi sống lại, có giấc mơ tiên tri, chỉ là cái cớ cho việc phanh phui tệ nạn xã hội đang trên đà phát triển nhưng mất đi đạo đức trong xã hội cũ, với người tâm huyết với Cộng Sản và tư tưởng của ngày xưa nay biến chướng thành một tư tưởng tư bản đỏ. Cũng như việc có sắc đẹp điều dựa vào việc “làm đĩ” để cặp đại gia với tên mỹ miều là “vợ bé” hay là “kiều nữ” nhưng cuối cùng cái kết bi thảm cho bản thân là sự nhục nhã và hủy hoại nhan sắc.
Xuyên suốt trong câu chuyện, không hẳn xoay quanh việc Hạ đã tiên tri ra sao, mà sau cùng nói về những con người đã biết được giấc mơ tiên tri và giải quyết điều đó ra sao, những bi kịch xảy ra sau đó khi đã biết được lời tiên tri, nếu như Hạ không nói với Quân về giấc mơ bà Kim Ngư bị giết thì hẳn con bà bị án oan đã giết bà, nếu như ông Lương không biết về giấc mơ của Hạ thì chắc sẽ bị cô Hồng Đoan cắm sừng dài dài và sẽ không có hậu quả là cái chết bi thảm và tội nghiệp của cô. Nhưng giấc mơ tiên tri của Hạ vừa là lời nguyền đáng sợ vừa là thứ gì đó đáng sợ, thà rằng không biết, còn hơn là biết rồi thì vừa không thể làm gì lại chuốc lấy nỗi buồn và đau đớn cho bản thân hơn.
Mỗi số phận điều được tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn cho cái kết khác nhau, riêng với Hạ là cái kết mở, cũng như từng nói trước đó cô sẽ khổ dài dài, dường như Quân và ông Lương điều có dự cảm như vậy nên Quân đã nói với Hạ nên chấn chỉnh lại, kín miệng lại để không chuốc lấy họa sau này.
Chất lượng giọng đọc trong Audio
Thật ra đây là lần đầu tiên mình review audio cũng như review truyện của ông Nguyễn ngọc Ngạn, và chẳng có ai rảnh rỗi review audio bởi bản chất việc nghe audio là không cần đọc và nằm nghe để thưởng thức câu chuyện là chính, chất lượng giọng của ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì hẳn chẳng thể chê vào đâu được, kết hợp với cô Kỳ Duyên nữa thì biến câu chuyện của ông trở nên sinh động và có hồn hơn các MC hay giọng đọc bây giờ rất nhiều – rất hiếm người có giọng đọc hút hồn người khác nhưng lại chẳng theo đuổi sự nghiệp lâu dài được – cũng như việc rất ít người vừa sáng tác vừa làm audio nên thành thử giọng nói trong audio của họ rất ít có hồn trong câu chuyện.
-nói về thực trạng xã hội hiện nay của Việt Nam ra sao, như việc tham ô, lạm quyền, từ bỏ tư tưởng cũ chuyển sang tư tưởng tư bản
-giọng đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên tạo ra một thương hiệu khó quên và làm cho câu chuyện trở nên ấn tượng và đầy hấp dẫn không thể lẫn vào đâu được
-giọng đọc đầy cảm xúc.
-hầu như không có gì đáng chê trách cả, chỉ là cảm thấy truyện hơi ngắn, cũng như việc câu chuyện nói về giấc mơ của Hạ nhưng chỉ dùng Hạ là nhân vật dẫn nối về các bi kịch của nhân vật, như ông Lương, cái chết bà Kim Ngư là chính