anime
Satoshi Tajiri ... (creator)
Takeshi Shudô ... (written by) (as Takeshi Shudo)
Norman J. Grossfeld ... (adaptation) &
Michael Haigney ... (adaptation) &
John Touhey ... (adaptation)
Takeshi Shudô ... (writer) (as Takeshi Shudo)
Kunihiko YuyamaMichael Haigney
1998
Pokemon Movie 1: Mewtow phục thù câu chuyện bắt đầu khi một nhóm các nhà thám hiểm đã đi vào một khu rừng nơi trước đây là nơi sống của một sinh vật hiếm ai gặp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào một chú Mew một pokemon huyền thoại với sức mạnh và sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Một ngày nọ họ tìm được một tế bào có liên quan đén gen của Mew, họ đã đưa vào nghiên cứu và một sinh vật mới được ra đời với cái tên Mewtwo bắt đầu sự bỡ ngỡ Mewtwo không xác định được lí do tại sao mình tồn tại và làm sao sinh ra được. Pokemon Movie 1: Mewtow sẽ là bộ phim cực kì hấp dẫn để mở đầu 16 phim movie.
Sau khi xem bộ phim xong, thì thú thực phải thừa nhận là nội dung của Pokemon phần đầu này nó rất tệ, chủ yếu là thất vọng về cuộc chiến của Mew và Mewtwo không hoàn tráng, thay vì tập trung cuộc chiến giữa hai con Pokemon huyền thoại thì lại tập trung vào thứ bản năng tôi là ai của Mewtwo.
Rồi đến việc không tìm ra mục đích cuộc sống thì quay lưng trả thù bằng cách đánh bại các huấn luyện viên Pokemon sau đó …. chỉ để muốn đảo lộn giá trị Pokemon thống trị loài người chứ không phải loài người thống trị Pokemon bằng cách là cho mấy đứa nhóc?
Nói chung thì hơi buồn cười, giai đoạn cuối giữa chiêu thức chưởng của hai Pokemon đang gồng và chưởng về nhau thì thằng nhân vật chính xông vô cản?! Hơi buồn cười, sau đó nhân vật chính bị hóa đá và các Pokemon thấy pikachu khóc thương rồi các pokemon khác thấy vậy và cảm động rồi dẫn đến nhờ nước mắt mà nhân vật chính hồi phục trạng thái con người.
Nhờ điều này mà Mewtwo cảm động và ngộ chân lý mặt trời :)). Sau khi xem giai đoạn này xong mình hơi tức vì thấy nhảm vô cùng, cuộc chiến đang gay cấn và chưa thấy đã mà đã phải dừng thì buồn cười lắm cơ.
Các nhân vật khác trong phần này thì xuất hiện thừa thữa vô cùng, dường như mình có cảm giác là họ xuất hiện chỉ để dàn cảnh cho có. Khi nhân vật chính bị hất tung lên cao rồi nhờ Mew cứu sau đó đứng ở đó rồi thấy hai con pokemon chiến đấu nhau, nhân vật chính đi xuống thì không thấy các nhân vật phụ khác đến cứu giúp hoặc lo lắng cho nhân vật chính mà họ đứng ở đó nhìn hai con pokemon chiến đấu nhau, lẫn xem các pokemon khác đấu đá nhau.
Chỉ là họ xuất hiện ở đó rồi thể hiện cái mặt bất ngờ lẫn kêu á á rồi màn hình quay sang chỗ khác, như thể họ chỉ là quần chúng và máy quay phim chỉ quay đến đến thế thôi :))
Trong phần này thì đội hỏa tiễn cũng ăn hại và vô dụng như ngày nào thì không bàn cãi rồi.
Hơn nữa, đây là movie đầu tiên được sản xuất từ năm 1998 nên không đòi hỏi hơn gì ở bộ phim thời đó phải đẹp hơn được nên không có điểm trừ cho phần này.
Về câu hỏi bản ngã thì chắc ai cũng có đặt ra câu trả lời thế này, thì pokemon Mewtwo được tạo ra cũng như vậy, nhưng dường như nó lấy lý do nó được tạo ra bởi con người và không có mục đích sống lẫn cả việc mọi thứ vô giá trị nên nó muốn trả thù tất cả nhưng dường như nội dung không đào sâu vô và mình có cảm giác rằng nội dung được sản xuất quá vội vàng lẫn việc giá trị bản ngã cũng mờ nhạt. Tóm lại là dường như movie 1 này không được hay lắm.
Mình kỳ vọng nhất là độ hoàng tráng giữa hai con pokemon sẽ đánh nhau, thì giai đoạn đó đã tới nhưng bản thân cuộc chiến này chỉ kéo vài hiệp bất thân thắng bại, tất nhiên là vì hai con quá bá có thể lấy lý do gì đó có thể làm cho cả hai huề vốn tạm gác đánh nhau, đó là nhân vật chính.
Vấn đề nằm ở chỗ là cảnh đánh nhau của hai con pokemon chưa đánh đã kết thúc thì cực kỳ vô lý dường như đạo diễn mau chóng kết thúc movie này càng sớm càng tốt vậy.
Phần đánh giá trong các trang web xem phim thì hầu như không hề có hơn 6 điểm, và các trang web nước ngoài thì không hơn được 5 điểm. Một đánh giá khá là tệ hại cho phần đầu tiên của Pokemon movie 1 này.
Nếu như mọi người chỉ xem phim phần này chỉ để giải trí không mong chờ một pha chiến đấu giữa hai con thì không thất vọng gì cả. Còn nếu mong chờ pha chiến đấu như mình thì cực kỳ thất vọng và tệ hại, nếu không nói là nó mít ướt cho những cô bạn gái thích tình cảm và ngôn tình ý.
Thông tin khác: wiki
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết
Điểm nhấn của bộ phim là có pokemon mới.
Cuộc chiến đấu giữa hai pokemon không được bắt mắt, hay cách nói khác là quá dở, chỉ được vài cảnh chiến đấu rồi thôi, chỉ còn lại là cảnh cố gắng làm người xem sao cho cảm động.