
truyện kinh dị,
Chu Đức Đông
Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v… và có những ám ảnh đến từ sự khơi gợi điểm tối trong bản thân mỗi con người, cùng cái vòng lẩn quẩn mãi không chấm dứt. Cưới Ma là một câu chuyện như thế.
Trước đây mình từng review Cưới Ma, hồi đó review truyện này chê nhiều hơn khen do có thành kiến với phong cách viết văn của tác giả Chu Đức Đông, đa số khi nhắc đến Minh Hôn thì thường nghĩ đến việc chủ đề này nói về ma quỷ, hoặc là ít nhiều liên quan đến việc kinh dị và mình cũng nghĩ vậy, thực tế tiêu đề không phản ánh hoàn toàn nội dung thuộc thể loại nào, dẫn đến chê nhiều hơn khen, không thật sự đánh giá câu chuyện công tâm lắm. Cho nên lần này mình quyết định đọc lại và review theo cách góc nhìn mới.
Mục lục
Nội Dung
Tóm tắt
Nội dung nói về câu chuyện Lục Lục đang gặp những hiện tượng lạ như con sâu, tiếp diễn sau đó là ảnh Cưới Ma liên tục xuất hiện trong máy tính của cô, cô nói chuyện này với Chu Xung nhưng Chu Xung không tin cô nên cô đành thôi, sau đó Chu Xung nói về vụ án của Khúc Thiêm Trúc và cô bắt đầu điều tra, Chu Xung lên máy bay trình diễn ở Thượng Hải nên cô mời Thiêm Trúc về ở chung căn nhà của cô một đêm, tiện để điều tra, Thiêm Trúc như người mất trí nhớ khi nhắc về bạn trai Triệu Tĩnh và cô vô tình nhắc về ảnh Cưới Ma khiến cho Triệu Tĩnh hoá điên và bỏ chạy khỏi nhà Lục Lục đêm đó. Cô vô tình bắt gặp Thiêm Trúc lên tàu hoả đến Đồng Hoảng thuộc Quý Châu, cô liền theo dõi và đến đó, khi cả hai đến đó xong thì Thiêm Trúc không nhớ gì thêm nữa, cả hai rơi vào đường cùng nên cô đành phải gọi cho bố mẹ của Thiêm Trúc chở cô ta về nhà.
KHi lên tàu hoả trở về, cô mới biết Tiểu Quân là bạn gái của Chu Xung, vốn trước đó cô lầm tưởng rằng Tiểu Quân là fan đọc blog của cô, rồi Tiểu Quân mới bắt đầu làm thân với Lục Lục. về sau Tiểu Quân và Trường Thành mất tích, Chu Xung mới tá hoả đi tìm và mới nói với Lục Lục về sự thật này. Tiểu Quân và Trường Thành đi đến một huyện lỵ để xem trình diễn ban nhạc, nhưng show bị huỷ bỏ nên Tiểu Quân và Trường Thành đến Đồng Hoảng Quý Châu để chụp hình Cưới Ma, xem ai sống được ai chết trước, sự việc này Tiểu Quân che giấu cho tới khi cả hai mướn một căn phòng 109, rồi bị che giấu dưới lòng đất, bị một tiếng nói đe dọa là cả một trong hai phải chết, nếu muốn sống phải giết người còn lại. Tiểu Quân khóc nức nở, sau khi bức tường ngăn cách cả hai được mở ra, cô liền đến với Trường Thành và kể sự về việc cô muốn dẫn anh ta đến đây làm gì, rồi Trường Thành giết cô bằng thuốc mê và thuốc độc, sau khi làm xong, thì ra giọng ra lệnh cho Trường Thành giết người là Khúc Thiêm Trúc, sau đó cô hướng dẫn Trường Thành như người trước đó đã hướng dẫn cô chờ đợi cặp đôi tiếp theo và ra lệnh giết người.
Lúc này Lục Lục và Chu Xung đi tìm Tiểu Quân ở Đồng Hoảng, tìm đến khách sạn kia và cũng bị tình trạng đe doạ là phải giết lẫn nhau, nhưng may mắn hơn là cả hai vô tình thoát được và rời khỏi đó, cho đến khi đến đồn Công An để trình báo và đi tìm, thì lúc này Điền Phong gọi cho Chu Xung là Tiểu Quân đã trở về, cả hai trở về Bắc Kinh, liền đến gặp Điền Phong, Điền Phong mới kể việc sự việc này là do anh ta sắp xếp thí nghiệm các cặp đôi, tổng cộng là 6 cặp đôi, xem ai giết ai và không ai giết ai. Anh ta lấy lý do là trước kia người yêu của anh ta bị giết, nên mới làm thí nghiệm cho đỡ áy náy, nhưng về sau sự thật lại khác là anh ta lưỡng tính nên không thể yêu ai, cuối cùng khi thấy Lục Lục và Chu Xung không giết lẫn nhau nên anh ta bắt cóc cả hai đến Đồng Hoảng và bắt ép cả hai phải lựa chọn một trong hai phải chết, cuối cùng Chu Xung ra tay đánh bật Điền Phong hai lần, sự giúp đỡ của hai gã nhân viên của Điền Phong và trói chặt Điền Phong Lại, rồi cả bốn người chạy trốn. Chu Xung và Lục Lục trở về Bắc Kinh, đến gặp bố mẹ của Điền Phong, vốn là công nhân về hưu, và được cho biết về lai lịch của Điền Phong, vốn không phải là người, cuối cùng được Chu Xung và Lục Lục thuyết phục, cả hai vợ chồng già ra đồn cảnh sát trình báo, và Điền Phong ở Đồng Hoảng lựa chọn thiêu bản thân tự sát.
Nội dung mới lạ
Thật ra nếu bàn về nội dung, thì nó không hoàn toàn dở như các câu chuyện đại đa số của Trung Quốc hiện nay, là thuộc thể loại kinh dị nhưng tình tiết rất tào lao và xàm xí, đầu voi đuôi chuột, đến mức bạn chỉ đọc vài dòng la nhận ra cái kết ra sao, Cưới Ma của Chu Đức Đông trái ngược với tình tiết như vậy, không lặp lại mô-típ đa số, mà theo hướng khác là đánh vào tình tiết đời thường, kể chuyện không bị rập khuôn, có sự hấp dẫn nhất định trong việc tìm kiếm và nửa thực nửa ảo, dẫn đến người đọc cuốn vào văn phong của Chu Đức Đông.
Văn phong của Chu Đức Đông ắt hẳn là khác biệt nhất trong các nhà văn “mì ăn liền”, “dở dở ương ương” và “đầu voi đuôi chuột”, do đó mình khá là đánh giá cao về lối hành văn khác biệt này của nhà văn Chu Đức Đông, đây không phải là thiên vị cho nhà văn này, chủ yếu sau bao nhiêu năm đọc truyện văn học mạng của các nhà văn Trung Quốc thì mình nhận thấy Chu Đức Đông là đặc biệt nhất trong thể loại kinh dị và tâm lý xã hội. Dĩ nhiên là có các tác giả và tác phẩm xuất sắc hơn như Thiên Hạ Bá Xướng v.v… nhưng hầu hết các tác giả đó đi theo hướng khác, hoặc là viết thể loại ở mảnh mà nhà nước cho phép, hầu như mảnh thể loại kinh dị bây giờ của Trung Quốc thuộc hàng “chết yểu” và “đầu voi, đuôi chuột”.
Một điểm khác. tác giả viết sự ly kỳ, bí hiểm và mang không khí hơi hướng gothic, nếu bạn từng đọc tác phẩm của Thiên Hạ Bá Xướng, ắt hẳn sẽ na ná như vậy. Hành trình phiêu lưu là một vấn đề cuốn hút, tìm ra được nguyên nhân khiến cho chúng ta một chút sảng khoái, thì Chu Đức Đông làm rất ổn áp và rất hay.
Chứa đựng ẩn ý
Chứa đựng ẩn ý là đặc sản của nhà văn Chu Đức Đông, nếu để ý kỹ, có thể là phê phán, có thể là chê trách và nâng cao cái tình yêu của đôi lứa, mình sẽ không nói nhiều về vấn đề này nhiều nữa, do cách cảm nhận của mỗi người là chính, nhưng sau này mình đọc lại mới cảm thấy thích ẩn chứa máu chốt của nhà văn Chu Đức Đông này hơn.
Nhưng cũng không thể không có thiếu sót và thừa
Vấn đề chính là nằm ở đây, có khá nhiều người thất vọng Cưới Ma của Chu Đức Đông ở điểm này (có cả mình nữa) là tạo ra một số chi tiết thừa thãi như việc lặp lại bài hát của nhân vật Chu Xung, nó không cần thiết phải lặp lại nhiều lần, nếu tính ra thì cũng 3 4 lần gì đó, Chu Xung và Lục Lục tìm tầng hầm ẩn chứa bên trong rạp chiếu phim và một số tình tiết khác không cần phải tạo ra nhưng vẫn có.
Có thể một số điểm này có thể bỏ qua được, vấn đề chính mà mọi người không thích là nằm ở đây; nhân vật Điền Phong, trong khi thể loại Chu Đức Đông là theo hướng kinh dị và tâm lý xã hội, tất nhiên trong câu chuyện thì có sự ẩn chứa của tác giả, nhưng tác giả tạo ra Điền Phong – nhân vật quái vật từ ngoài hành tinh, chuyên ăn hoá chất để sống và có năng lực tái tạo lại bản thân – để rồi tạo ra tuyến tích sự mất tích sụp đổ cho thể loại kinh dị, thay vào đó, tác giả đi theo lối trinh thám, nhưng cũng chẳng phải là trinh thám gì cho cam. Nói chung là không thuộc thể loại nào ngoài thể loại kỳ bí là chính xác hơn.
Cái kết làm cho mọi người hụt hẫng – có cả mình – khiến cho cái tiêu đề Cưới Ma thành trò hề, lầm tưởng Cưới Ma là mảnh thể loại kinh dị, thực tế lại không phải vậy, tiêu cực từ phía độc giả xảy ra từ đó, rồi nhà xuất bản cũng không dám dịch và xuất bản của nhà văn Chu Đức Đông, mặc dù rất ổn áp và hay hơn rất nhiều so với tác giả Sái Tuấn – một tác giả chuyên viết kinh dị nhưng lại là ngôn tình trá hình, viết cực kỳ dở và phi logic, như truyện Quán Trọ Hoang Thôn nhưng vẫn xuất bản đều đều và còn nhiều hơn – thành ra mình cũng không dám bàn gì thêm về vấn đề này, công tâm mà nói, ngoại trừ một số điểm vừa nêu ra, thì mọi thứ rất ổn và hay chứ không hoàn toàn dở.
Tóm lại
Truyện Cưới Ma của Chu Đức Đông là câu chuyện hay so với mặt bằng chung đại đa số nhà văn mạng của Trung Quốc – tất nhiên là trong thể loại kinh dị và truyện “đầu voi đuôi chuột” – tuy nhiên có nhược điểm là hay lan man không trọng tâm và nhiều chi tiết thừa khiến cho Chu Đức Đông không lòng với độc giả Việt Nam lắm. Sau bao nhiêu năm mình đọc các tác phẩm thì đa số các tác giả bị ảnh hưởng chính sách của chính quyền là không được viết và quảng bá mê tín dị đoan, thì đối với các tác phẩm hiện nay như là một nồi cám heo, càng đọc thì càng tức, và cảm thấy nhược điểm của Chu Đức Đông còn tốt chán hơn só với đám nhà văn hiện nay.
-một câu chuyện ly kỳ, bí ẩn, rùng rợn mà hiện nay khó có tác giả nào làm được
-ẩn chứa chuyện tình cảm, tâm lý trong văn phong của tác giả
-mô-típ không như đa số hiện nay là lặp đi lặp lại một kiểu, mà tác giả đi theo hướng khác tốt hơn và độc lạ khiến cho người đọc có thiện cảm và ấn tượng hơn.
-lối hành văn rất tốt
-có nhiều chi tiết thừa mà không cần thiết phải miêu tả nhưng tác giả lại làm thế.
-hầu hết là không chứa đựng kinh dị như tiêu đề Cưới Ma, khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm và đánh giá nó là một dạng tiểu thuyết kinh dị, cho tới bây giờ mình cũng không biết là truyện Cưới Ma thuộc thể loại kinh dị, trinh thám hay là tâm lý, chung quy lại thì đọc được, không giống như trinh thám lẫn cả kinh dị, mà mang yếu tố huyền ảo và tâm lý hơn.