
Mr. Zombie The Venomous Parasite 2021
cương thi, kinh dị, hài nhảm, ngôn tình
Vương Vĩ
Anh Hào và hai tên đồ đệ là “đại sư bắt ma” trong trấn nhỏ, tuy có chút công phu nhưng phần lớn đều lừa gạt là chính, mãi cho đến khi trong trấn thật sự xảy ra chuyện khác thường, có người tự dưng biến thành cương thi chui ra ăn thịt người..
Nếu bạn đã từng coi diễn viên Lâm Chánh Anh đóng vai đạo sĩ diệt Cương Thi thì ắt hẳn sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai mờ và sau này cũng không thể nuốt được mấy bộ phim bây giờ làm phim thể loại Cương Thi, đặc biệt là không thể nuốt trôi bộ phim Mr. Zombie The Venomous Parasite (Chi Kim Thiền Cổ) theo miễn cưỡng hay chấp nhận đi nữa.
Bàn luận
Thường mình sẽ tóm tắt cho mọi người (nếu mọi người muốn đọc thì đọc, không đọc có thể bỏ qua) nhưng với phim này thì quả thực mình chẳng buồn tóm tắt bởi bản chất nội dung bộ phim này kinh dị không ra kinh dị, siêu nhân kiểu marvel không ra và phim này lại copy trắng trợn, nói đúng hơn, vì né tránh kiểm duyệt và tiêu chí yêu cầu không làm mê tín dị đoan (nói cho chính xác của nhà nước Trung Quốc là cấm thể loại kinh dị) nên biến thể loại Cương Thi thành một kiểu đạo sĩ hướng siêu nhân có siêu năng lực của Dr Strange – Đa vũ trụ -vô tình tìm thấy quyển sách “darkhold” Cổ Trùng – thứ mà làm cho con người biến thành Cương Thi hóa ra là dùng cổ trùng tạo thành chứ không phải là Cương Thi – ở dưới sàn nhà rồi tìm đến “chị Đại Wanda Maximoff” một ông lão phản diện từng chiến đấu với Lâm Chánh Anh bị thương nên tìm cả bốn người cùng mệnh ngũ hành để trẻ hóa, rồi đùm, cả hai nhân vật đạo sĩ và phản diện chiến đấu như Dr Strange chiến đấu với Wanda, tuy nhiên cảnh chiến đấu diễn ra chỉ vài giây rồi kết thúc rồi bên cạnh sát chạy đến giúp đỡ. Sau khi chiến đấu xong thì đạo sĩ xây dựng trường học để tránh mê tín dị đoan, đúng nghĩa định hướng của nhà nước luôn.
Phi logic thì nhiều mà hợp tình hợp lý thì y như đầu voi đuôi chuột, phim thể loại kinh dị Cương Thi mà y như phim ngôn tình hài nhảm siêu nhân 3 xu vậy chứ làm mẹ gì có Chương Thi theo kiểu của Lâm Chánh Anh dù chèn Lâm Chánh Anh dô không biết để lôi kéo fan của ông hay là đem vô để làm nhục mặt ông? Nhiều tình tiết nhảm như thằng đệ tử với ông đạo sĩ ở trong nhà đang rượt đuổi đệ tử của lão phản diện, góc quay ở ngoài thì tự dưng thằng đệ tử lòi đâu ra ở bên ngoài đường chặn đường thằng đệ tử của ông phản diện trong khi đang ở trong nhà rượt đuổi theo, đây là một trong số tình tiết rất ư xàm xí với vô lý đến mức mình tự hỏi không biết đạo diễn có bị bệnh về mắt hay là người xem bị đuôi hoặc là quá dễ dãi không mà không nhận ra cái tình tiết rất là vô lý này? Chưa kể buff cho ông đạo sĩ ban đầu thì đấu đá với mấy con cương thi thì y như đấu không lại, kiểu già rồi hết hơi á, nhưng mà tới khi được đả thông thì chiến đấu như siêu nhân thì mình đéo biết đạo diễn nghĩ ra sao. Sau khi đánh xong thì ông đạo sĩ bảo hai thằng đệ tử là xây trường học để cho dân đen không còn mê tín nữa, chả khác gì bảo ỗng trước giờ hành nghề là phường lừa đảo, là cuộc chiến đấu vừa rồi đối với ông phản diện là xạo quần, là cái thứ ảo tưởng giữa hai người mang lại chứ đếch phải thật cũng như phim kinh dị thì chèn vô hài nhảm, hóa trang cương thi thì y như hóa trang hí kịch, sân khấu, xin hỏi các ngài làm phim kinh dị hài nhảm hay là phim tuyên truyền chống mê tín dị đoan? Đồng ý là chống mê tín dị đoan thì chỉ cần có thể làm cho nó logic, làm cho phim hay hơn, loại bỏ cái cảnh copy của marvel ra khỏi phim là được chứ mắc mớ gì lôi cả tiền nhân vào phim để phỉ báng?
Chỉ duy nhất có thể ăn điểm chính là diễn viên đẹp (nhưng mà diễn thì như quần què, khóc thì chả thấy khóc làm mẹ gì ngoại giả trân xạo quần), quần áo rất đẹp luôn, mỗi tội chỉ có hai thứ đó kéo điểm nhưng cũng không thể kéo nổi cái nổi nội dung quá nhạt nhẽo, nhân vật thì tiền phế nhân hậu buff siêu nhân, chưa kể là làm quá vội vã, kết thúc cho mau lẹ.
Tóm lại
Mình từng xem của Lâm Chánh Anh, mặc dù thời đó kỹ thuật đồ họa rất tệ phải dùng hóa trang và kỹ xảo quay phim để làm, nhưng không hiểu sao diễn xuất của Lâm Chánh anh và nội dung cương thi lúc đó rất hay, thậm chí có vài bộ phim rất nhạt nhưng do diễn xuất thần thánh của Lâm Chánh Anh kéo điểm lại, mình không nâng bi ông nhưng sau khi ông mất thì hầu như thể loại cương thi lụi tàn hoàn toàn.
-trang phục rất đẹp mắt
-kỹ thuật đồ họa rất đẹp mắt
-nội dung rất nhạt nhẽo
-nhiều chi tiết trong bộ phim phi logic đến mức không thể chấp nhận được như nhân vật đạo sĩ ban đầu thì lừa người, bị nv phản diện đánh cho dầm bập tơi bời đấu không lại, về cuối phim chiến đấu như một siêu nhân anh hùng.
-mang tiếng là đạo sĩ nhừng từ đầu cho đến cuối không hề mặc bạo đào
-diễn quá trời đơ, khóc lóc giả trân vl
-kết thúc rất nhanh, chiến đấu thì không được bao nhiêu, kiểu đánh cho mau lẹ
-diễn hai từ đầu cho tới cuối không hề có chút nghiêm túc nào, cảnh nghiêm túc thì không ra lại còn giả trân.
-phim mang ý nghĩa là đạo sĩ kiểu hù dọa lừa người chứ không chân thực, từ đầu gần cho tới cuối phim, nhưng đánh nhau thì y như siêu nhân, mình tự hỏi là đã bảo là lừa người rồi thì lôi cái cảnh đánh đấm như siêu nhân ấy ra làm cái gì? chưa kể miệng từ đạo sĩ nói ra là đừng mê tín nữa, đạo sĩ là mê tín á, nên mới xây trường học
-đã làm phim kinh dị rồi thì chứa hài nhảm dô, lại còn hóa trang cho cương thi như cái đếch quần, con cương thi nhìn đám người đến cứu con gái ông trưởng trấn thì sợ bỏ chạy thì quả thực mình buòn cười vãi đái ra luôn.