
Jurassic World Dominion 2022
khoa học viễn tưởng
Emily Carmichael, Colin Trevorrow, Derek Connolly
Colin Trevorrow
Thế giới khủng long: Lãnh địa là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng năm 2022 của Mỹ do Colin Trevorrow đạo diễn, người đã viết kịch bản cùng Emily Carmichael, dựa trên một câu chuyện của Trevorrow và cộng sự viết kịch bản của anh, Derek Connolly.
Jurassic World Dominion 2022 là phần tiếp theo của bộ jurassic world 2018, trong phần này mình thấy nội dung rất ư là nhạt, nhiêu điểm không hợp lý và phi logic rất nhiều, đúng nghĩa dành cho đám con nít xem thì đúng hơn. Một phần nữa là kịch tính, hành động gần như chỉ có vài khoảnh khung cảnh còn lại chỉ không hề có dù cuộc chiến đấu của loài khủng long phải được nâng cao nhưng không hề có, gần như khủng long – trừ cảnh rượt đuổi – chỉ làm đồ vật cho khán giả chiêm ngưỡng và thể hiện tương tác vật lý và đồ họa ở mức đỉnh mà thôi. Và chỉ có vài chủng loài – có lẽ thì hơi quá vì không có nhiều chủng loài như phần trước, nếu có thì cũng chỉ hiện diện con khủng long gì gì ấy tên là Daspletosaurus (nếu sai thì mong bỏ qua vì tên dài quá làm mình không nhớ nổi mà mình cũng không rành về khủng long lắm) với thêm vài loài là hết chứ chẳng có cái gì ngoài việc gây cho mình chút buồn cười về việc chúng đánh nhau kiểu khoe khoang đồ họa của công nghệ làm phim chứ chả có mẹ gì hấp dẫn về khủng long.
Nội dung
Nói tóm tắt cho nhanh là Maisie Lockwood và một con của loài khủng long nhỏ (không nhớ tên lắm) bị tổ chức của Lewis Dodgson bắt về để nghiên cứu ADN để hoàn thiện của đám châu chấu một ngày sinh nổi nảy nở và nếu hoàn thiện của bọn chúng thì Lewis Dodgson sẽ được chi rất nhiều tiền, thế là phụ huynh, bốn nhà nghiên cứu và một phụ nữ da đen của tổ chức hải quân đến cứu.
Xuyên suốt nội dung diễn ra, chúng ta sẽ thấy bộ phim đang trình diễn một nền đồ họa cực khủng nhưng với chất lượng nội dung thì y như trái ngược nhau hoàn toàn, có vài cảnh làm cho mình rất buồn cười,thật tình mình không muốn chê bởi bản chất nội dung bộ phim Jurassic World Dominion chỉ ở mức phổ thông đại chúng xem, mà phổ thông đại chúng xem thì lỗi lãi tùm lum hết, ví dụ như ở giây phút cuối cả đám người bị con Daspletosaurus rượt theo thì con mẹ Kayla Watts dùng cây chích điện cái nó bỏ đi liền, wow, thật là tài tình, chứ con vật nó mà nổi điên lên thì nguyên cái đám đó có trốn vào lòng đất cũng méo tránh khỏi chứ nói gì đến việc trích cái là bỏ đi liền. Ở giây phút cuối con ba con khủng long đánh nhau làm mình với bạn mình cười cười, tại vì đánh nhau thì ít mà tấu hài thì nhiều, một con đẩy một con đâm vô con kia xong rồi hết con mẹ nó phim thì thử hỏi không cười mới lạ. Hơn nữa một điểm phi lý là loài khủng long xuất hiện thì luật cân bằng sinh thái của hiện tại sẽ biến mất hoàn toàn, mà vẫn đề chính là bộ phim có nhắc đến nhưng chỉ kiểu mập mờ mà không nhắc đến việc hệ sinh thái bị mất và phải làm gì có thể cân bằng sinh thái ấy, thế nhưng không hề có mà thậm chí những hệ sinh thái hiện tại và loài khủng long y như hai thế giới khác nhau không hề có sự sợ hãi hay đối địch gì.
Nhìn chung, màn đấu đá của đám khủng long được dành cho rất ít, thậm chí là khoản 10 phút là cao tay chứ chưa hẳn gọi là đã mắt và phê, cứ như bộ phim nhồi nhét quá nhiều tình tiết đến mức mỗi thứ một ít, như trình diễn đám chủng loài khủng long, màn bắt cóc Maisie Lockwood, màn rượt đuổi khỏi Ý của Owen Grady, lấy vật mẫu và chạy khỏi nhà thí nghiệm của đám nhà nghiên cứu, rồi cho đến việc màn khủng long đấu đá nhau và cuối cùng là kết thúc phim cho mỗi nhân vật một chút chút thì mình cảm thấy quá lan man, không một trọng tâm nào dành cho nội dung và nếu có thì mình chỉ thấy lúc Owen Grady chạy trốn khỏi Ý và leo lên máy bay bởi hai con khủng long nhỏ rượt đuổi là mình thấy ăn tiền nhất, nhưng sau đó thì chả có gì ngoài sự buồn cười chứ đừng nói gì về sự hành động và kịch tính của bộ phim.
Một chỉ tiết nữa rất là vô lý là đám khủng long vốn dĩ chưa bao giờ được phục tùng, tiếp xúc với loài người, bản chất của bọn chúng là loài thú hoang dã cực kỳ, chưa từng phục tùng bất kỳ loài nào, thế nhưng vào trong phim thì y như đám chó mèo, ngoan thì nghe lời, giận hờn thì cáu xé đánh nhau, đồng ý là do ADN và huấn luyện chúng nhưng đó là phải trải qua rất nhiều thời gian mới được vậy, nhưng trong phần trước là jurassic world 2018 với Jurassic World Dominion 2022 hiện tại là bao nhiêu nhiêu năm ấy thế mà loài người có thể huấn luyện chúng, nhân vật chính bắt cái là chúng nghe lời như con ngựa, một chi tiết này thôi cũng đủ cho thấy bản chất của bộ phim dành cho thiếu nhi hay là người lớn rồi.
Nhạc nền thì mình cảm thấy y như bên phim Marvel vậy, hào hùng và hoành tráng, đúng nhịp nhưng khổ cái là màn khởi đầu thì rất hay chứ tới cảnh đánh nhau thì cứ ầm ầm ĩ ĩ y như bạn đang mắc ị và được xả một cái vèo xuống nước một phát, không một sức lực nào.
Tóm lại
-trình diễn đồ họa về khủng long cực kỳ đẹp mắt
-khung cảnh hoàn tráng
-có vài cảnh rượt đuổi rất đẹp mắt
-Nước Ý xuất hiện chàng trai da đen
-nhiều tình tiết phi logic như khủng long phục tùng loài người, màn cuối cùng là ba khủng long đánh nhau mà một con xô một con dùng móng tay đâm vào xong cái hú rồi hết mẹ phim.
-không có loài khủng long mới nhiều lắm
-phim rất lan man
-gần như chỉ dành cho thiếu nhi xem chứ người lớn xem thì càng tức vì nội dung quá mức nhảm nhí
Cảnh phim hoàn tráng, có nhiều khủng long ở các điều kiện và môi trường khác nhau
Kỹ xảo tốt như những phần trước, tương tác với khủng long k bị giả
Có nhiều loài chưa xuất hiện ở các phần trước
Dàn cast 1993 quay trở lại thực sự là lời tri ân chứ k phải cameo 1 2 phút. Đóng vai trò quan trọng trong phim
Cảnh Star Lỏ rượt nhau bằng moto với raptor hồi hộp kịch tính
Nội dung chán, các tình tiết đôi khi chả liên quan gì đến nhau cả
Phản diện k có, thật sự là k có phản diện như Indominus Rex hay Indoraptor như 2 phần trước
Blue với con nó chả có đóng góp gì cho phim cả. Bỏ đi cũng k ảnh hưởng đến mạch truyện
Phim rất thiếu các cảnh giải quyết vấn đề khủng long sống với con người ntnao. Motif vẫn là trong 1 zone và giải quyết khủng long trong zone đấy
Mình đã hi vọng là sẽ có 1 loại virus nào đấy thời cổ đại quay lại và giải quyết hết khủng long trên trái đất. Nhưng không =))) phim sẽ có thêm vấn đề để giải quyết song song với khủng long và kết rất mở để tiếp tục vắt sữa
wtf khủng long sống chung với con người nhưng hầu như cả phim con người chả lo lắng mẹ gì về việc mình có thể gặp vài loài ăn thịt bất kỳ lúc nào
Phim nào thì cũng có ưu điểm và nhược điểm, mình đi xem với ny nên tâm thế cũng thoải mái và k có quá nhiều kỳ vọng nên có 1 vài review như sau
Xem giải trí với ny với bạn bè để thấy khủng long thì dc, còn k thì sẽ rất thất vọng.
Phim khủng long thề là nếu bỏ não ra để xem như xem phim tom và jerry thì cũng được, chứ đem não vào để phân tích chắc điên tiết chạy khỏi rạp luôn :))) Quá nhiều nv xuất hiện, ấn tượng nhất là chỉ có anh da đen tốt bụng làm trong tập đoàn đã cố gắng hết sức ngăn cản ông tiến sĩ thôi. Tình tiết thì như nồi lẩu ôm vô 1 đống gia vị xong vị nồi lẩu dở ói
Mà nhìn cái kết chắc vài năm nữa sẽ có phần mới🥲 Riết khủng long trong phim mà tưởng con chó con mèo nói xíu là nghe, giờ thì biến thành con bò sữa luôn :))) Chứ trong tưởng tượng của mình khủng long chưa bao giờ biết đến co người, sức mạnh của chúng cũng vượt xa những loại máy móc hay vũ khí hiện đại thì có cl mà huấn luyện được nó chứ ở đó mà vẫy tay :v
Hiểu Phong