
hình sự, kịch tính,
Peter A. Dowling, Billy Ray
Robert Schwentke
Flightplan là một bộ phim hình sự do Mỹ và Đức phối hợp sản xuất vào năm 2005 với các diễn viên chính: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Erika Christensen, Kate Beahan, Greta Scacchi và Sean Bean. Bộ phim được phân phối bởi Touchstone Pictures và được phát hành ra rạp ở Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 9 năm 2005
Flightplan là một thể loại hình sự có tính chất gay cấn từ sự mất tích của Julia (Marlene Lawston)cho đến lúc tìm được, thật tình cũng lâu lắm rồi mình mới xem được một bộ phim như thế này, dù sự mất tích mà không ai biết là vô cùng vô lý, nhưng không sao, đó cũng là lý do để cho bộ phim tiếp diễn làm ta bồi hồi và nghẹt thở.
Bàn Luận
Nội dung hầu như không mang lại cho chúng ta ấn tượng và nổi bật nào ngoại trừ tình cảm của người mẹ thôi thúc tìm đứa con cho bằng được và chống lại âm mưu của Carson (Peter Sarsgaard) giáng họa cho Kyle Pratt (Jodie Foster) để lấy tiền của hãng hàng không, dù thực tế Kyle Pratt không hề có ý định chống lại Carson mà chỉ muốn tìm cho bằng được đứa con Julia của Kyle Pratt bất chấp mình bị vu khống (không hề nổi điên) và chạy trốn khỏi gã Carson là giây phút gánh điểm hoàn toàn cho bộ phim Flightplan được sản xuất vào năm 2005, khi mà năm đó (sau 4 năm xảy ra khủng bố) ít có bộ phim nào hay ho và liên quan đến vụ việc đánh bom của Hồi Giáo, có thể nói đây là bộ phim kiểu “giải oan” cho người Trung Đông theo kiểu “tẩy trắng” là người Da Trắng khủng bố rồi vu oan cho người Trung Đông và Hồi Giáo – và một tình tiết vô lý khác nữa là ban đầu chúng ta thấy hai người Trung Đông nhìn vào cửa sổ của Kyle Pratt và khi lên chuyến bay rồi bị hiểu lầm là bắt cóc rồi cả ba người nhìn nhau, là một cảnh khá thừa thãi, cũng như việc đánh lừa người xem cho tới giây phút cuối; Kyle Pratt hiểu ra tất cả.
Có nhiều tình tiết phi lý khác, như Carson bế Julia đi mà không hề có sự chú ý nào dù những người kế bên nhìn thấy, bất chấp việc bỏ vào vali hay là kể đẩy hay bế đi (có cả chiếc cặp) ít nhất là lúc đưa lên buồng, đây không phải là cái nơi muốn đi là đi, muốn ra là ra, chưa kể đến việc tất cả mọi nhân viên không hề kiểm tra ở phía này, dù được lệnh là kiểm tra toàn bộ, khi cô đòi đến chỗ này, Captain Rich từ chối, dù nhiều lần cô van xin và khi cô tìm đứa con thì ở trên buồng hành lý nhưng không hề tìm thấy, không sao, tình tiết này mà lộ quá sớm thì mất hay, ít ra ăn điểm và nhấn mạnh chính là lúc chuyến máy bay đáp xuống, Carson mở còng tay cho Kyle Pratt và mọi người đi xuống, Kyle Pratt thấy Captain Rich (Sean Bean) đang đi xuống và chạy đến để nói về đứa con, Captain Rich mới nói đã chuyển tiền cho Kyle Pratt, Kyle Pratt lúc này mới hiểu và nhận ra đây là một âm mưu, cho nên mới thực hiện hành động theo bản năng là cứu đứa con gái, có thể nói đây là khúc ăn tiền và gay cấn nhất của bộ phim mặc cho các tình tiết trong bộ phim không hoàn toàn tuân theo logic, như một mập mờ cho qua của đạo diễn.
Có rất nhiều bài review trên mạng đã đánh giá khoảnh khắc đó mà mình vừa nêu ở trên, cũng có bài đánh giá nhiều tình tiết vô lý, nhưng tóm lại, xuyên suốt của bộ phim mang lại cho chúng ta nhận cảm nhận âm mưu giáng họa và giải oan của Kyle Pratt như thế nào, cộng thêm một nền âm nhạc kèm theo, đôi lúc lại dịu dàng, đôi lúc nhịp nhạc đi cùng màn rượt đuổi phải nhanh và hào hùng, thực tế mình thấy rất ít bộ phim nào tạo ra một nhạc nền làm đúng chuẩn cho khoảnh khắc hành động đó, cho nên mình đánh giá cao về nhạc nền của bộ phim Flightplan.
Tóm lại
Dù Flightplan có nhiều khuyết điểm về nội dung, đặc biệt là cái chết của ông chồng, mất tích của Julia mà không một ai trông thấy, khủng bố đòi tiền chuộc quá dễ dàng mà không hề đối chứng giữa ba người, cũng như cả ba người ở trong máy bay mà không làm cho phía cảnh sát nghi ngại hay là bắn hạ Kyle Pratt khi đứng ở mép ngoài, dẫu sao đi nữa, những điều đó chúng ta có thể cho qua, và tập trung vào điều trọng yếu, nó đã kéo lại tất cả mọi thứ khi mà tình tiết vô lý áp đảo đến mức chúng ta tưởng chừng Kyle Pratt có vấn đề tâm lý và ảo tưởng rằng Julia đã đi cùng cô và người xem gần như dần chấp nhận điều đó cho tới khi nhìn thấy trái tim được vẽ bởi Julia.
-diễn xuất cực kỳ tốt
-pha hành động và kịch tính cực kỳ tốt
-ý nghĩa về tình mẫu tử, dù bị vu oan là khủng bố hay là bị tâm thần hoang tưởng
-kỹ thuật âm cực kỳ tốt
-dù có nhiều điểm tốt nhưng không tránh khỏi đó là tình tiết về ám sát chồng của
Kyle Pratt không hề được nói rõ
-sự mất tích của Julia rất là vô lý
-tẩy trắng cho mấy anh trung đông mặc dù thực tế mấy ãnh cũng hay gây ra đánh boom
-một tình tiết dư thừa là mấy anh trung đông nhìn chằm chằm vào phòng của Kyle Pratt và mấy ãnh lấp liếm như thể mấy ãnh đang làm.