
kinh dị hậu thế
Casey La Scala, Chris Dowling, Casey La Scala
Casey La Scala
The còn lại là một bộ phim kinh dị về ngày tận thế năm 2014 của Mỹ do Casey La Scala đạo diễn, người đồng viết kịch bản với Chris Dowling. Bộ phim được phát hành tại rạp giới hạn vào ngày 5 tháng 9 năm 2014 và xoay quanh một nhóm bạn bị buộc phải kiểm tra cuộc sống của họ sau khi Ngày tận thế xảy ra.
Một bộ phim kinh dị ngày tận thế lấy cảm hứng câu chuyện ngày tận thế của kinh thánh (cụ thể là Khải Huyền), bộ phim này xuyên suốt không hề tạo ra một bất kỳ ấn tượng nào cho người xem cũng như tiết tấu nhạt toẹt, và hành động thì không hề có, dường như mình cảm tưởng bộ phim chỉ dành cho người có đức tin xem hơn là đại chúng xem.
Nội dung
Tóm tắt
Jack, Tommy, Skylar và Allison tham dự lễ cưới của Dan và Skylar, tuy nhiên điều bất đắc kỳ tử xảy ra là hôm đó mọi người chết gần hết, rồi xảy ra nhiều hiện tượng khác như dịch bệnh, hỏa và mưa đá, cả năm người chứng kiến xảy ra nhưng do phải tìm Allison trong nhà thờ gần đó nên rời bỏ mà đi tìm, không ngờ sự việc đẩy đưa cả năm người đến thư viện và tìm thấy Sam ở đó, Skylar thì tìm quyển kinh thánh nói về sự việc hậu thế trong sách Khải Huyền, nhưng cả năm người lúc đó điều không tin nên phũ bỏ. Khi đến nhà thờ thì sự cố xảy ra với Skylar là bị một con quái vật hình người thân ngựa (lai tùm lum hết nhưng mình quên rồi) trong sách Khải Huyền miêu tả tấn công vì cầm quyển sách Kinh Thánh, bị thương ở lưng, rồi cả 6 người chạy trốn vào nhà thờ, rồi tìm thấy Allison ở đó, sau đó một người đàn ông hành nghề lừa đảo nay trở thành một linh mục vào ngày hôm đó và rao giảng về đức tin thì đám quái vật tấn công nhà thờ, tìm kiếm người đàn ông xưng đức tin của mình để giết chết. Sau đó cả đám bao gồm 7 người đi tìm bệnh viện nhưng lúc này bệnh viện không còn ai và đi tìm đến quân đội đóng quân hết, do Skylar bị thương nên không thể di chuyển và tìm đến thuốc kháng sinh nhưng lúc này, do Dan quá đau lòng vì cái chết của Skyklar không thể cứu kịp thời, nên đã nguyền rủa Chúa Trời và bị giết, sau đó tiếp đến là Allison cũng xưng đức tin của mình rồi bị giết, còn sống sót là ba người Jack, Tommy và Sam, lúc này đi đến quân đội đang đóng thì Sam đưa cho cả hai người xem video của Alison xưng đức tin, thì Jack đến chỗ linh mục để xưng tội thì cũng bị giết chết, và Sam cảm thấy việc Alison nói đúng nên cũng xưng tội gia nhập vào niêm tin trước khi khung cảnh quái vật từ trời giáng xuống.
Bàn luận
Như ban đầu mình đã viết là bộ phim The Remaining chỉ kiểu cho những ai tin vào thuyết tận thế của sách Khải Huyền – nói về thuyết tận thế sách Khải Huyền nôm na một chút khi tận thế tới là Thiên Chúa phán xét thế gian, những ai tin vào Thiên Chúa và ăn năn tội lỗi thì sẽ được tha, còn những ai lòng tin khô héo và đầy thù hận, không tin vào Thiên Chúa sẽ bị bị phán xét và sa vào hỏa ngục đời đời – thì ít nhất bộ phim này sẽ dành cho họ.
Còn về những ai thích một bộ phim tận thế đầy kịch tính, chứng kiến cảnh tận thế tàn phá và những con người còn sống sót chạy trốn ngày tận thế đó ra sao thì ắt hẳn bộ phim The Remaining không thể là một bộ phim lý tưởng cho họ, thậm chí xuyên suốt bộ phim không hề có xuất hiện đám quái vật hay bất kỳ khung cảnh kinh dị nào đập vào mắt ta, khiến cho ta rợn người hay tởm lợm- ngoại trừ cảnh vài jumpscare có hơi chút rẻ tiền, không đúng chỗ – cũng như không hề có một cảnh kịch tính, gay cấn và hành động cao trào nào cho người xem cảm thấy hào hứng hay căng thẳng cả. Liệu mình không biết có phải bản thân mình khó tính hay không mà khi người chết la liệt trong bộ phim cũng không hề làm cho mình cảm thấy sợ hãi, thậm chí những xác chết nằm la liệt ấy không hề có chút kinh dị nào, do đó mình đánh giá thấp bộ phim The Remaining về phần kinh dị dù The Remaining được gắn mác kinh dị tận thế này nọ. Nếu bạn bảo mình khó tính thì mình cũng đành chịu thôi.
Nói về tận thế theo kiểu sách Khải Huyền thì không thể không nói đến đám quái vật được miêu tả rất kinh dị và quái thai như thế nào, tuy nhiên The Remaining dựa theo thuyết đó thì tất nhiên phải dựa vào sách đó để tạo ra đám quái vật, đúng không? Tuy nhiên mình cảm thấy bộ phim giống như hù dọa con chiên là chính chứ không hề có bất kỳ đám quái vật nào xuất hiện được 5 giây ngoại trừ chơi trò “bóng gió” mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực vậy, mình không biết bộ phim dành cho đại chúng hay là cho người có đạo nữa, thực tình mình cũng hy vọng bộ phim có thể tạo ra đám quái vật kinh hoàng, không cần đúng hoàn toàn, chỉ cần tạo ra đám quái vật xuất hiện 1 phút thôi là mình cũng cảm thấy hạnh phúc vl rồi chứ, nhưng với The Remaining thì nói không. Đùm, hù hù dọa dọa với cảnh tối tăm cho đã vào thì cuối cùng chỉ chốt một câu:”Chúng ta nên tin vào Thiên Chúa và đón nhận cái chết.”
Về hành động, kịch tính thì có lẽ mình chỉ cười xòa cho qua chứ thật tình hai cụm từ đó không hề có nghĩa lý gì trong bộ phim The Remaining này, tiết tấu và hành động cứ như đang trêu đùa bạn, chẳng có cái quái gì xảy ra ngoại trừ cái miệng của bạn ngáp lên ngáp xuống.
Về nhac nền thì may thay rằng xuyên suốt bộ phim luôn có nhạc nền và không phải kiểu:”Oh shit” dành cho nhạc nền.
Tóm lại
Sau đoạn văn đánh giá trên, đối với mình thì bộ phim The Remaining cũng chỉ dưới mức độ khuyến khích niềm tin vào ngày tận thế và nâng cao tinh thần đức tin cho những bạn thuộc Công Giáo hơn là dành cho dân ngoại đạo xem, nếu bạn là fan kinh dị thì ắt hẳn chỉ muốn chửi thể với cái phim này mà thôi.
Do đó mình không khuyến khích những ai mong mỏi muốn xem một bộ phim kinh dị thì tốt nhất là né, còn về viễn tưởng thì có chút chút liên quan nhưng càng không phải là viễn tưởng gì cả, tốt nhất cũng nên né. Nếu so sánh với bộ phim của The Mist – một bộ phim khoa học viễn tưởng của Stephen King, cũng thuộc dạng quái vật thì ít mà nói về lòng người thì nhiều – thì ít nhất nội dung của The Mist tốt hơn rất nhiều lần so với bộ phim The Remaining này nhiều.
-nói về ngày tận thế của Khải Huyền
-dành cho các bạn có đạo Thiên Chúa
-kỹ xảo quá tệ
-nội dung chi xoay quanh vào ngày tận thế và những ai tin vào Thiên Chúa sẽ được giải thoát, chứ không hề dính dáng gì tới kinh dị như được gắc mác.
-không xuất hiện quái vật trong sách Khải Huyền dù chỉ được vài giây
-ngày tận thế mà mọi người cứ thong dong y như ngày còn chưa có chuyện gì xảy ra.
-kịch tính và hành động quá tệ hại, y như việc bạn xem phim kinh dị nhưng quá nhẹ nhàng và tiết tấu quá lề mề không xảy ra điều gì.
-Nhiều cảnh hù không đáng có lại xảy ra cái cảnh không đáng để hù, cái cảnh kinh dị thì không có, ngày tận thế mà như ngày bình thường không xảy ra điều gì.
-gắn mác kinh dị nhưng không hề kinh dị chút nào