
kinh dị, khoa học viễn tưởng
Colin Minihan, Stuart Ortiz, The Vicious Brothers
Colin Minihan
Extraterrestrial là một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng của Canada năm 2014 được đạo diễn bởi Colin Minihan — một nửa của Anh em nhà Vicious, người đồng sản xuất, viết kịch bản và biên tập phim.
Extraterrestrial là một dạng bộ phim khoa học viễn tưởng về ngoài hành tinh, xét về nội dung thì tạm ổn, nhưng xét về mức độ kinh dị và hành động thì đạt tiêu chuẩn của bộ phim kinh dị, đỡ hơn là bộ phim The Remaining 2014 cùng thể loại nhưng rất kém về khoảng kinh dị dù nội dung tạm ổn.
Tóm tắt
April và Kyle cùng nhau đến một vùng hẻo lánh ở khu rừng thông để chuẩn bị cho một dã ngoại cùng với nhóm bạn bao gồm Melanie, Seth và Lex, Kyle cầu hôn April, April từ chối, vốn dĩ April nói chuyện với Kyle về vấn đề cô đến New York để làm việc sau khi ra trường, cũng như chuẩn bị chia tay Kyle, tuy nhiên điều bất đắc kỳ tử diễn ra là một thứ gì đó trên trời rơi xuống rừng và cả nhóm bạn đến đó xem chuyện gì đã diễn ra, phát hiện ra đó là dĩa bay của người ngoài hành tinh và cả nhóm bạn quay trở lại căn nhà, cả nhóm cãi vã thì bất chợt mất điện và xuống tầng hầm. April cầm súng và Kyle đi theo, phát hiện một người ngoài hành tinh đang tiến về phía họ và April bắn người ngoài hành tinh đó. Giờ đây họ bắt đầu hành trình chạy trốn ra khỏi đây thì không thể bởi phía trước bị chặt bởi cây gỗ chắn ngang đường – một con đường duy nhất – lúc này họ bắt gặp dĩa bay đến để bắt họ, Lex bị bắt đi, cả đám chạy trốn và tìm đến Travis để giúp đỡ, được biết chính phủ và người ngoài hành tinh có cuộc trao đổi, nói đúng hơn là giao dịch, là người ngoài hành tinh được phép bắt người dân của họ, nhưng cũng không được biết chính phủ có được gì trong giao dịch đó. Rồi những người ngoài hành tinh tấn công vào địa bàn và cả đám chạy trốn, ngoại trừ Travis nhưng rồi cũng bị giết chết, lúc này cả đám trốn vào một căn nhà, cảnh sát Sheriff Murphy đến và bắt giữ họ, ban đầu Sheriff Murphy chứng kiến cảnh gia súc bị giết hại, cũng như một người phụ nữ bị khủng hoảng tinh thần do người ngoài hành tinh bắt giữ, anh ta chỉ ngờ ngợ chứ chưa tin, sau đó anh ta bắt giữ cả nhóm và cùng nhau đến địa điểm bắt chết người ngoài hành tinh nhưng nhận ra người ngoài hành tinh chưa chết, lúc này Sheriff Murphy mới nhận ra câu chuyện của đám thanh niên kia và người ngoài hành tinh là hoàn toàn sự thật, sau cùng anh ta cũng nhận ra người vợ đã mất tích rất lâu cũng bị bắt đi, anh ta và đồng nghiệp cùng với Seth trong xe nói chuyện với nhau thì người ngoài hành tinh dùng sóng âm để điều khiển tâm trí của Sheriff Murphy và giết chết đồng nghiệp, rồi tự tử.
Seth chạy thoát về địa điểm với nhóm, nhưng Seth lúc này trở nên điên loạn và cầm súng đe dọa mọi người rồi bỏ chạy, lúc này còn ba người, đối mặt với người ngoài hành tinh nên Kyle làm mồi nhử, còn April và Melanie chạy dưới tầng hầm, sau đó Melanie thì mất do bệnh tim, còn Kyle bị bắt và April đi cùng với Kyle, lúc này April tỉnh dậy đang trong ở thế giới ngoài hành tinh, rồi tìm kiếm Kyle, hồi hợp và được ngoài hành tinh thả về trái đất, họ bắt gặp quân đội đang đóng ở địa điểm đĩa bay bị rơi, nhưng rủi thay cho họ là quân đội xử lý những ai biết hay chứng kiến người ngoài hành tinh, và cái chết diễn ra, lúc này mới biết lý do mà Travil nói cuộc giao dịch của chính phủ cũng là nghiên cứu người ngoài hành tinh còn sống sót bị bắt sống.
Bàn luận
Về nội dung chỉ ở mức ổn, bởi có nhiều chỗ không được giải quyết ổn thỏa cho lắm, ví dụ như việc người ngoài hành tinh bắt cóc người dân hàng năm, cụ thể là một địa điểm thường hay mất tích và không được đề cập như một việc hoàn toàn bí ẩn, đến cả chính phủ che giấu đi thì cũng khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi ở địa điểm đó có nguy hiểm hay không, chính phủ xử lý những ai chứng kiến người ngoài hành tinh và việc vì sao, lý do gì mà người ngoài hành tinh buông tha cho một số người khi bị bắt cóc, sau khi được tha thì họ lại bị chính phủ thủ tiêu. Và một chi tiết hơi buồn cười và hơi lỗi logic chính là cả hai người April và Kyle bị giết và chôn vào hố thì cả hai bị thẩy vào hố, đáng lẽ người này chồng lên người kia, nhưng không, cả hai nằm nghiêng ôm nhau làm cho người xem hơi phì cười chút.
Có một chi tiết phi logic trong nội dung là, cả nhóm người cố gắng chạy thoát, dưới tầng hầm là nơi an toàn nhất cho việc cả nhóm có thể thoát khỏi, chỉ cần trời sáng thôi thì có thể tai qua nạn khỏi nhưng không một ai chịu ngồi yên ở đó, cứ chạy lung tung để rồi người ngoài hành tinh phát hiện và bắt giữ, kể ra cũng phải vì nếu ai cũng khôn như vậy thì làm gì có phim, đúng không? Haha.
Đối với mình mà nói, việc đối diện với người ngoài hành tinh chỉ diễn ra vài giây, thậm chí là sự sống còn không hề tạo ra bất kỳ ấn tượng nào, dù bản chất trong câu chuyện là nhóm người phát hiện dĩa bay, đối mặt với người ngoài hành tinh trong khu rừng, có thể nói đúng hơn là không tạo ra một trọng tâm đối với quái vật mà chỉ trốn chạy, nhưng cái trốn chạy đó chỉ là kiểu “trò chơi trốn tìm” chứ không phải là thực chiến và tìm sự sống đúng nghĩa lắm.
Nói chung nội dung có thể mập mờ một số điểm bị lỗi logic, điều đó có thể bỏ qua, nhưng chung quy lại nội dung cũng chỉ kiểu tập trung vào việc một nhóm người đi dã ngoại, phát hiện ra người ngoài hành tinh, bị truy đuổi, trốn chạy, bị bắt cóc và thoát ra được rồi bị thủ tiêu, cho nên nội dung ở mức đó thì rất ổn, có thể là hơn mức trung bình một chút, đáng xem, nhưng cũng không quá xuất sắc về phần nội dung.
Còn hành động và kịch tính thì ở mức trung bình, vẫn ổn áp việc phát hiện mục tiêu, bị truy đuổi và trốn chạy, nhưng hầu như không có sự kháng cự nào sau đó, ngoại trừ việc April đột ngột bắn vào người ngoài hành tinh, về sau không có một cuộc đáp trả nào nữa diễn ra, bởi phía bên ngoài hành tinh quá bá nên kể cả có súng và năm người thì cũng không làm gì được một gã ngoài hành tinh, đây cũng là việc mấy bạn tây lông đánh giá thấp bởi mấy nhân vật đó quá hèn nhát, không đúng tinh thần Mỹ lắm.
Mức độ kinh dị thì không hẳn gọi là kinh dị lắm, bởi bản chất ở thể loại “trốn tìm” của Extraterrestrial là hành động, kịch tính, hồi hộp và gay cấn, thể loại kinh dị cũng chỉ là lốp ngụy trang, ngoại trừ hai cảnh là xác của con chó và cánh bị đứt lìa của Seth là hết, tuy nhiên mình cũng đánh giá phong cách kinh dị, lấy buổi ban đêm là chủ đạo cho việc chạy trốn thay vì ban ngày bởi nếu thay vào ban ngày thì phần trốn chạy sẽ bị giảm thiểu nhất định.
-chạy trốn khỏi người ngoài hành tinh khá gây cấn
-nội dung tạm ổn và xem được
-có chút ngôn tình của cặp đôi
-thể hiện bản chất của quân đội ở cuối phim và bí mật của quốc gia sẵn sàng tiêu diệt người biết bí mật ấy
-nội dung chỉ xoay quanh việc trốn tìm chứ không hề đối mặt thật sự với người ngoài hành tinh như kiểu chém giết, hay đối mặt hoàn toàn - kiểu lượm lờ
-kịch tính và hành động chỉ ở mức trung bình không hoàn tuyệt đối cũng như hoàn toàn mang tính chất kinh dị ngoại trừ hai cảnh