
hài nước, phiêu lưu
Crood, hoặc Cuộc phiêu lưu của nhà Croods (tựa gốc tiếng Anh: The Croods) là một phim hoạt hình 3D thể loại hài phiêu lưu của Mỹ do hãng DreamWorks Animation sản xuất và hãng 20th Century Fox phân phối. Phim được lồng tiếng bởi các diễn viên Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Clark Duke và Cloris Leachman. Phim lấy bối cảnh thời tiền sử, khi vị trí "dẫn đầu cuộc săn" của một người đàn ông trụ cột gia đình bị đe doạ bởi sự xuất hiện của một cậu bé tài giỏi, khởi đầu bằng một phát minh mang tính cách mạng như có thể tạo ra ngọn lửa.
Có lẽ mình review The Crood 2013 hơi trễ so với The Crood phần 2 của nó, dù có xem mấy năm trước, tính ra là hai lần rồi, và đây là lần thứ ba, tuy nhiên lần này mình review kỹ hơn lẫn việc nghiêm chỉnh chu trau chuốt bài viết hơn.
Mục lục
Nội dung
Khác so với thời đại theo hướng LGBT, nữ quyền, da đen như bây giờ thì với The Crood đúng theo kiểu thuần thúy, không theo kiểu phong trào đại chúng mà thời bấy giờ vẫn chưa thịnh hành với lối phong cách tạp nham nhét rất nhiều nhưng không có chiều sâu. Với The Crood chỉ tập trung một số vấn để cần nói chứ không phải kiểu nhét cho lắm để giành giải và dành giải thưởng, nhưng sang phần hai thì quả thực khiến cho mình thất vọng nặng nề hơn vì nhà sản xuất phim không thể cưỡng lại phong trào mà theo đuổi đống triết lý vớ vẩn để rồi trở thành một bộ phim lắm các giáo điều chẳng thời gian kịp hiểu.
Gia trưởng, bảo thủ và quyền lực
The Crood của bấy giờ phản ánh người đàn ông gia trưởng, bảo thủ, thích theo kiểu quyền lực giữa các thành viên, theo khuôn khổ quy tắc không nghe ý kiến bất kỳ của ai để sinh tồn và lo gia cho gia đình. Grug không nằm ngoại lệ.
Kể từ khi Trai xuất hiện, luôn có sự đổi mới để đem lại tiện lợi nhất có thể cho cuộc sống mà lối sống cũ còn trì trệ, sơ khai và nguyên thủy nhất, dẫn đến làm địa vị của ông bố mất đi, cái tính gia trưởng, bảo thủ và quyền lực không còn vị trí nào trong gia đình. Ông sẵn sàng loại bỏ Trai, nhưng trước nguy cơ đánh mất sinh tồn vì rung động thế giới cũ xảy ra nên ông chấp nhận Trai ở trong gia đình mình dẫn đến thế giới mới, trong lúc này ông cảm thấy lối sống cũ đã không còn hiệu nghiệm trước mặt các sáng tạo mới và tiện lợi nên càng lúc mâu thuẫn, dần dần ngọn lửa giận dữ trong con người của ông lớn lên theo thời gian cho tới khi gia đình không muốn vào hang đá cùng ông.
Sáng tạo và ý tưởng
Sáng tạo và ý tưởng là chủ chốt trong sinh tồn, tồn tại để thay đổi cuộc sống tốt hơn, có lẽ The Crood 2013 làm rất tốt vai trò nêu gương sáng tạo và ý tưởng trong môi trường sống sót, như quyển sách Lược sử thời gian đề cao giống người homo biết suy nghĩ và sáng tạo ra để tồn tại.
Trong giai đoạn cuối, nếu không có ý tưởng và sáng tạo, có lẽ Grug không thể vượt qua được vực thẳm, lẫn cả Grug và Trai không thể thoát ra khỏi vùng nhựa hay tìm thức ăn cho gia đình, lẫn việc không có ý tưởng thì không có bất kỳ sáng tạo nào, mà sẽ nhường chỗ cho địa vị và bảo thủ để rồi chết trong thế giới cũ.
Ánh sáng của ngày mai
Câu nói Ngày mai của Trai là câu nói tích cực, là thần chú cứu vãn gia đình Grug khỏi tối tăm trong chiếc hang, gò bó, bảo thủ, cô con gái Eep là người không thích trong chiếc hang, bị chinh phục câu nói của Trai là hướng đến mặt trời, là ngày mai. Chính trong Grug cảm thấy sinh tồn của bản thân đã không còn hiệu nghiệm trong thời kỳ sụp đổ của thế giới cũ, trong triết lý của ông là tránh tò mò, mặt trời xuống là ở trong hang lẫn việc không được tìm hiểu các thứ, điều này sẽ giúp gia đình khỏi tai ương nhưng cũng là thứ không thể phát triển cho tương lại, nó chỉ ở mức tầm sống sót tối thiểu theo kiểu sinh tồn mà thôi.
Trong giai đoạn cuối cùng của thế giới cũ trong phim, Grug bị kẹt trong hang cùng với con mèo, ông nhận ra rằng sống trong thế giới cũ với lối sống cũ không thể cứu vãn được tính mạng của gia đình ông, mà hy vọng vào ngày mai mới là niềm tin cứu sống gia đình khỏi nơi thế giới cũ này. Hãy hy vọng vào ngày mai và điều tốt đẹp hơn. Đây là thông điệp mà bộ phim The Crood mang lại.
Tình cảm trai gái
Có lẽ Eeg là thành viên được ông bố Grug cưng chiều và yêu thương nhất, trong suốt bộ phim sẽ thấy ông luôn cố gắng bảo vệ cô khỏi mối nguy hiểm rình rậm, sự bảo vệ dành cho cô trước Trai cũng vậy, ông sợ cô sẽ ra đi với Trai như bà và người vợ của ông nên thành thử sự chiếm hữu không chia phần cho bất cứ ai. Ông không muốn việc này xảy ra nhưng vì sự sinh tồn của cả gia đình đang đứng trước thế giới cũ tan vỡ nên năng lượng ngăn cách giữa Trai và Eep chưa thật sự tới lúc và cao trào, sang phần hai mới chính thức rõ ràng hơn cho cặp đôi này.
Tình cảm gia đình quan trọng hơn tất cả
Một người đàn ông trụ cột trong gia đình là một người biết quan tâm đến gia đình và lo lắng an nguy cho các thành viên, Grug chẳng ngoại lệ, Grug bảo thủ và gia trưởng bởi bản thân ông yêu thương chính gia đình và sợ đứa con gái ra đi cùng với Trai là một chứng tỏ ông không phải là người đàn ông gia trưởng chỉ biết mỗi bản thân ông lẫn việc không yêu thương các thành viên – mặc dù sự ra đi của bà già là niềm vui của ông nhưng đó là sự gánh nặng tìm kiếm thức ăn và phải chia sẻ trong thời gian khó khăn ở nguyên thủy thường hay xảy ra – lẫn việc đẩy Trai ra khỏi vị trí trong gia đình của ông theo một cách vô cớ.
Sự an nguy trong các thành viên là điều tối quan trọng, cũng như sợ mất vị trí của người đàn ông trụ cột gia đình nên Grug cố gắng thay đổi bằng cách nêu ra ý tưởng mới để mọi người về phe với ông thay vì Trai, đây cũng là thứ tranh giành địa vị của con đực với con đực để giao phối lẫn vị trí quyền lực.
Lôi kéo các thành viên, đặc biệt là Eeg ra ngoài vùng nguy hiểm đã làm ông nổi giận, vốn dĩ các quy tắc mà xưa nay ông đặt ra để bảo vệ, nay đã không còn, thành thử ông nổi giận với Trai không chỉ vì anh ta lôi kéo các thành viên mà còn nổi giận vì gần gũi với cô con gái, đến cuối cùng gặp lâm nguy ở vùng nhựa thì mới hiểu ra ông sợ đánh mất các thành viên và không còn vị trí nào khác trong đôi mắt của họ, cùng sự an nguy của các thành viên mới thật sự quan trọng hơn việc quyền lực, tạo ra mối tình cảm thân thiết của gia đình và bảo vệ họ mà người đàn ông có trách nhiệm nên có.
Tom lại
The Crood được đánh giá cao bởi truyền tải ý nghĩa, đồng thời tránh được truyền tải quá nhiều thứ đến mức khó chịu, may thay The Crood ở phần một tránh thoát được phong trào làm phim bây giờ, nhưng sang phần hai lại không thể thoát khỏi định mệnh nhồi nhét triết lý và cài đặt một đống mớ hỗn độn.
Dù sao, The Crood truyền tải đến một tia hy vọng vào ngày tối tăm không có mặt trời của hôm nay rằng vào ngày mai là có một ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn của mỗi người.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-không theo phong trào phim bây giờ
-truyền tải ý nghĩa:
+hãy hy vọng vào ngày mai, tối tăm là hang động là cái chết của hôm nay
+bảo thủ không có chỗ cho sự sáng nếu không chịu thay đổi
+luôn luôn hãy hy vọng
+tình cảm gia đình là trên hết
+luôn có khó khăn tồn tại nhưng hãy giữ hy vọng
-đồ họa đẹp và khá chi tiết
-hài hước
-hầu như không có nhược điểm nào