
The Croods: A New Age 2020
hoạt hình, hài hước, phưu lưu
Kevin Hageman, Dan Hageman, Paul Fisher
Joel Crawford
Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới là một bộ phim hài phiêu lưu hoạt hình máy tính sắp ra mắt của Mỹ do DreamWorks Animation sản xuất và Universal Pictures phân phối.
Trước khi vào phần nội dung, trước đây mình cũng từng xem The Crood 2013 nhưng chưa có review, nên sau khi review phần hai là The Croods: A New Age này mình sẽ quay lại review phần 1 nhé.
Mục lục
Nội dung
Nữ quyền và LGBT được đưa vào khéo léo
Sau khi xem xong mình nhận thấy bộ phim vô cùng hay, mặc dù cũng có nữ quyền nhưng được chèn vào nội dung theo một cách tinh tế chứ không phải là một phát lộ thiên như Scoob 2020 – có cảnh đồng tính nữ khoảng vài giây nhưng kiểu này khá là lộ liễu và phản cảm, ý mình không phải là chèn cảnh LGBT là phản cảm nhưng khung cảnh ấy vô duyên và lộ liễu quá thể, như thể ý nói là tao chèn vào đấy, chúng mày có thấy tao ủng hộ nữ quyền và LGBT không? – thì đối với The Croods: A New Age này, thì cách chèn nữ cường và nữ quyền theo cách tinh tế vào bộ phim như một kẻ kể chuyện đẩy ý nghĩa mà người xem phải gật đầu đồng tình chứ không thể phản đối gì hơn được trong các tình huống gay go.
Nhất là LGBT, hai ông bố lúc rời khỏi hang động rồi mới hiểu nhau khiến cho họ cảm động và chuối là cầu nối giữa họ, như thể họ đang yêu nhau, điều này mang lại ý nghĩa kiểu ủng hộ dân đồng tính, tuy nhiên cũng không hẳn là lộ liễu, họ chỉ muốn mang lại theo cách hài hước nhất có thể chứ không phải kiểu đưa vào là đưa vào, điều này sẽ phản lại nội dung vốn có ý định đơn thuần không dính dáng gì đến với đề tài thế giới hiện đại.
Nữ cường cũng hiện diện ra rõ nét trong phim, là các nữ thành viên trong gia đình đi giải cứu ba người đàn ông bị lũ khỉ tay đấm bắt cóc và hiến tế, bạn sẽ hiện thấy “một chút” nét của các siêu nhân khi họ được miêu tả rồi chiến đấu với lũ khỉ và quái vật.
Nhìn chung, nữ cường và đồng tính cũng được đưa vào để bắt kịp theo thời đại, nhưng dẫu sao mình cũng chỉ mong phim vẫn là phim chứ không mong muốn dính dáng gì đến việc phong trào hiện đại, nếu đưa vào thì hẳn nội dung sẽ bị lệch lạch và biến chất nhất có thể. Tóm lại là The Croods: A New Age đưa vào hai đề tài ấy vào bộ phim cũng ok, nhưng nhìn chung The Croods: A New Age gom nhiều thứ, không tránh khỏi lộn xộn.

Căn bệnh thời đại internet
Dĩ nhiên, phim The Croods: A New Age đã bắt kịp thời đại, con người cứ dí chết vào màn hình vô nghĩa, khung cảnh không ý nghĩa gì hết, lần đầu tiên Thunk trông thấy cửa sổ là lúc Thunk dường như tìm thấy ý nghĩa, tuy nhiên, Thunk đã lún sâu vào đến mức Thunk đi đâu cũng có cái khung, ăn cũng tìm đến khung và cả việc thức xuyên đêm chỉ để nhìn cửa sổ.
Đó là đại diện cho lối sống của con người thời nay, cắm đầu vào màn hình như cắm vào khung ảnh không tranh thử tưởng tượng rằng bạn không có cái điện thoại, table liệu bạn có thể tìm thấy ý nghĩa hay không? Và ông bố Grug bắt buộc phải ép con ra ngoài thay vì cứ tù túng bằng cửa sổ.
Tình yêu cho đứa con gái.
Dĩ nhiên không thể tranh cãi khỏi việc này, đến độ ông bố Hope và Grug cãi lộn nhau, đấu tranh giành lợi ích cho đứa con gái cưng của mình, người thì muốn Guys thuộc về con gái Sash và tránh xa Eep. Tuy nhiên, do tình trạng hai thế hệ khác xa nhau, cũng như hoàn cảnh của hai người bố cũng khác nhau, người thì quen thuộc với thế giới hoang dã – đại diện cho vùng nông thôn – và người thì đại diện cho tư duy tiện lợi – đại diện cho thành phố và tri thức – do đó sẽ có xung đột với nhau nhất định. Như chúng ta sẽ thấy cảnh hai người chiến đấu với nhau trong lúc bị lũ khỉ tay đấm bắt nhốt rồi cuối cùng ngã ngửa xuống đất vì nhận ra cả hai người điều ngu ngốc.
Tuy nhiên, cả hai người bố (lẫn cả hai người mẹ) điều chưa thật sự hiểu cho con cái, chính vì vậy cần phải chờ đợi thời gian nhất định để thuyết phục cũng như việc con cái họ cũng cần khoảng riêng tư (lẫn cả việc riêng tư thì riêng tư quá), đồng thời bị bao bọc quá mức nhất có thể. Chính vì vậy con cái cần được đi ra ngoài bầu trời và trải nghiệm cuộc sống, đây có thể là một điều truyền tải đầy ý nghĩa cho bậc phụ huynh và con cái.
Cuộc sống mới nhưng mâu thuẫn
Có cuộc sống mới nhưng không có nghĩa là không còn bất tiện và hết mâu thuẫn, ở đây ý mình nói là có nhiều thứ tồn tại khi thay đổi cuộc sống theo một cách đột ngột, ví dụ như người nông thôn lên trung tâm để ở thì sẽ xảy ra nhiều thứ mâu thuẫn xảy ra, cũng như đổi mới nhiều thứ như Gia Đình Croods.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là loại bỏ định kiến sẵn có về người này người kia, người này người kia như vậy như kia không hẳn là xấu, mà do chính định kiến của chúng ta mà ra, vì vậy bộ phim The Croods: A New Age đã khắc hoạ rất đỉnh về mâu thuẫn giữa cuộc sống mới nhưng đầy sự rủ ro và định kiến.
Tình yêu không thể gượng ép
Dĩ nhiên, tình yêu của Guys và Eep là thứ bộ phim tập trung vào, tuy nhiên, do The Croods: A New Age gom nhiều thứ quá, khiến cho tình cảm của Guys và Eep cũng hơi mờ nhạt, dù là có kết viên mãn cũng như xuyên suốt hành trình xuất hiện sự hiểu lầm và giải quyết hiểu lầm. Thì không thể tập trung nhiều mà nhường đất cho các chi tiết đề tài khác.
Dù thế, ông bố Hope cố gắng ép cô con gái Sandy với Guys, nhưng thực tế Guys và Sandy dù thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng thực tế đó là tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình bạn, cũng như Sandy chưa bao giờ có ý định với Guys ngoài bố mẹ của cô muốn kết hợp.
Tình cảm gia đình
Hiển nhiên, liên kết với gia đình là trọng tâm của bộ phim, ông bố Grug đã không mong muốn việc các thành viên tách rời nhau, kể cả cô con gái Eep và Guys yêu nhau rồi tách rời, chính vì điểm tách rời nhau như thế này mà ông đã bị stress, cũng như muốn Guys và Eep tách rời nhau để Eep mãi ở bên gia đình.
Đồng thời một điểm nữa là, dường như cái tình cảm gắn bó và bảo bộc ấy quá lớn đến độ Sandy thì không thể đi ra bên ngoài bức tường để nhìn thấy thế giới, còn Eep thì bị bó hẹp lại trong hang cùng với gia đình cũng không thể rời xa dù có tình cảm và lập nên gia đình mới.
Về điểm này thì ai cũng có quan điểm khác nhau và quan sát khác nhau nên mình sẽ không nêu ra ý kiến đâu nhé.
Rời khỏi vùng an toàn
Đây là một điểm chi tiết nhỏ khác trong phim, không biết bạn có để ý hay không, nhưng theo mình thấy thì cô con gái Sandy bị luật lệ kiềm chế, không dám ra bên ngoài, bởi vì bố mẹ cô cấm đoán rằng nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm và điều đó thực hiện mãi cho đến khi Eep tới, rồi dẫn cô đi ra bên ngoài bằng chiếc xe moto con mèo bự. Đây cũng hàm ý khuyến khích chúng ta nên rời khỏi vùng an toàn là gia đình ra bên ngoài, cũng như phá vỡ các quy tắc vốn có từ xưa, nếu như bỏ bạn sẽ tìm thấy được khả năng khác của bạn.
Tiêu cực
Vấn đề lớn nhất chính là dồi quá nhiều tình tiết khác nhau thay vì tập trung nội dung hơn, có lẽ có thể nói là thừa thãi, nói chung mình cũng thích nhồi nhiều tình tiết đấy, nhưng nhận thấy nên làm sao cho nó hợp tình hợp lý và không quá thừa hay quá thiếu là được. Tuy nhiên đối với phim The Croods: A New Age thì khác, vừa thiếu vừa thừa, thiếu vì tình cảm gia đình, các thứ linh tinh khác vẫn chưa thể nói rõ hết, nhất là các chú khỉ tay đấm và các thứ khác. Thừa là vì nhiều tình tiết nhồi nhưng không nói hoặc nhắc đến, do đó vấn đề này mình quy vào việc trừ điểm, sau khi xem xong các bạn sẽ thấy thiếu thiếu và nhiều thì quá nhiều, so với thời lượng bạn sẽ nhận ra điều gì trong phim.
Bạn sẽ thấy việc hai ông bố là Grud và Hope ôm nhau chạy ra khỏi hang, đây là hàm ý việc ủng hộ dân đồng tính, nhưng nói thật, nữ quyền thì vừa tầm, là quá đủ, nhưng nhồi thêm dân đồng tính vào thì thực mình cảm thấy chán, vì tình tiết nữ quyền bạn sẽ thấy hợp tình hợp lý, còn về về dân đồng tính thì mình chẳng hiểu nổi tại sao cứ thích nhét, vì chẳng có lý do gì để nhồi cho một bô phim đơn thuần vui vẻ và cuộc sống gia đình cả.
Tóm lại
Nhìn chung, đây là bộ phim hoạt hình đáng xem cho các trẻ em, trừ việc nó nhồi các đề tài xã hội quá nhiều, nhưng theo kiểu đỡ hơn hẳn, như phim Onward 2020 thì nhồi cả đống quyền với chủng tộc và nhiều thứ khác thành một nồi thập cẩm chả ra làm sao cả. Vì thế, đây có thể phim mình cảm thấy đỡ bị nhồi nhét hơn hẳn nên sẽ không làm bạn cảm thấy khó chịu.
-chứa nhiều thông điệp và thời đại hiện nay
-khéo léo đẩy tình tiết từ chậm sang nhanh
-khéo léo đưa tình tiết gây tranh cãi sang hài hước
-hài hước không quá lố bị như các phim khác
-ủng hộ dân đồng tính và nữ quyền
-may thay, không có dân da đen khi bộ nhị nữ quyền và đồng tính đi theo.
-do tham lam chứa nhiều thông điệp và do phim có thời lượng nên các tình tiết kết thúc không được thỏa mãn
-nữ quyền thì hợp lý vì các cô nàng đi cứu mấy gã đàn ông, nhưng lại thêm tình tiết đồng tình là điều không thể chấp nhận vì chẳng có lý do nào để hai ông bố "chuối cạnh chuối" chạy trốn dù nó mang lại ý nghĩa hài hước nhưng cũng đủ mang ý ngầm là ủng hộ. Vì vậy có ủng hộ thì làm ơn tách rời chứ đừng tham lam ôm đồn quá nhiều.
-hầu như các phim bây giờ thích treo trend, da đen, nữ quyền và đồng tính, thì phim này cũng không ngoại lệ