
Ngôi đền kỳ quái – Pee Nak
kinh dị, hài hước, truyền tải văn hóa
Bộ đôi khẩu nghiệp đã hoàn tục quay lại con đường tạo nghiệp nhưng không may quả báo đến sớm, cặp đôi trời đánh suýt chết nhiều lần bởi lời nguyền bí ẩn. Họ đã phải quay lại đền tìm Nhong để trợ giúp phá giải lời nguyền. Liệu họ sẽ tìm được cách phá giải lời nguyền hay khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Thật tình mình đi xem cũng do tò mò, trước đó cũng chưa xem phần 1 bao giờ, nghĩ là có thể gặp cảnh kinh dị hơn nhiều, thực tế xem xong khác xa hoàn toàn mình tưởng tượng. Là nó không khác gì nồi lẩu thập cẩm theo kiểu một chút, kinh dị, một chút hài hước, một chút văn hóa Phật giáo và Thái, một chút tình mẹ và con, một chút tình anh em và nhà sư với nhau, một chút tình cảm ngoài luồng của nhà sư với một cô gái.
Bàn luận
Hầu hết mình nhận thấy mọi người sau khi xem xong có một điểm chung là bộ phim quá dở, dở muốn bỏ về nhưng chỉ tiếc 75 ngàn đồng tiền vé (cộng thêm tiền bắp nổ và tiền nước) nên không một ai dám bở về. Hơn nữa các trang khác gần như nâng bi bộ phim Ngôi Đền Kỳ Quái 2 mà không dám viết thẳng chừng là bộ phim cực kỳ dở dù chỉ là khuyết điểm của nó, kiểu như đã ăn tiền PR rồi thì phải khen hay, khen không hay thì dễ bị đòi tiền lắm.
Nên hôm nay mình xem xong thì Review ngay không một chút do dự, viết thẳng chừng cho các bạn nào muốn đánh giá thiết thực nhất, chứ không phải là nghe các bài báo nhận tiền rồi đi PR.

Hài hước
Mức độ hài hước thì quả thực mình lẫn cả những người xem không hề cảm thấy mức độ hài hước của nó, thậm chí là cảm thấy hai nhân Balloon & First làm trò lố, la hét, ầm ĩ, mê trai đến độ lố bịch. Mình nghĩ hai gã này xuất hiện để làm trọng tâm hài hước, nhưng có lẽ là trong phần 2 (phần 1 thì mình chưa xem nên chưa biết) là kiểu lố bịch đến độ nhảm nhí không thua kém gì phim nhảm VN.
Trong các tình huống tưởng chừng có thể là gây hài hước nhưng thực tế không hề có chút nào hài hước cả, thậm chí là gây ra sự khó chịu và tự hỏi là nó được đạo diễn nghĩ ra để làm trò cười hay là làm trò nhảm nhí khiến cho khán giả tự bực mình hay là cảm thấy độ nhảm nhí của phim?
Nhất là lúc Toh đến chùa để xuất gia theo ý của mẹ mình thì hai cha nội Balloon & First cứ la hét, ầm ĩ, thậm chí vào buổi tối còn có ý định dê xồm rồi xuất hiện con rắn và con thằn lằn thì cả lũ cứ ầm ĩ, la hét và đặc biệt là làm trò lố bịch khó có thể nghĩ rằng trong đầu óc của ông đạo diễn có thể nghĩ ra được cảnh này. Thậm chí mình còn cảm thấy khó chịu cái cảnh lố bịch này, nghĩ có lẽ nên bỏ về sớm là vừa, nhưng cũng cố xem cho hết.
Cảnh cuối là Balloon & First kể với mọi người ở kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng thế nào, vừa kể vừa gây ra một chút hù dọa – mà hai cha nội này hù chứ chẳng có ma nào hù cả – vừa làm tấu hài, thật sự mình phải dùng từ đéo thể nào hiểu nổi để diễn tả cái cảnh tào lao và nhảm nhí thế này có thể nhồi vào trong phim.
Kinh dị
Thật sự phim kinh dị dù có chứa cảnh nào đi nữa, thì yếu tố kinh dị cũng phải đặt ở mức tương đương nào đó, chẳng hạn như phim Zombieland theo kiểu kinh dị-hài hước và phim Doghouse theo kiểu kinh dị-châm biếm, có lẽ mình phải thừa nhận cái bộ phim Ngôi đền kỳ quái 2 (Pee Nak 2) nó quá dở vì nó không thể làm cho ra lẽ đúng theo kiểu kinh dị-hài hước trộn lẫn với nhau, mà thậm chí chưa thấy kinh dị đâu đã thấy cảnh Balloon & First la hét, rồi cả đống nhà sư nữa cũng la hét kiểu như đây là lần đầu thấy ma khiến cho mình rất bực mình, khó chịu thậm chí có cảnh làm mình điên thật sự.
Nói tóm lại, kinh dị ở bộ phim Ngôi Đền Kỳ Quái 2 rất tệ, thậm chí gây ra cho bạn với một cảm giác khó chịu, dài lê thê, không một chút hài hước hay kinh dị bởi nó tách ra làm hai, khúc thì gây hài nhưng không hài, khúc thì gây kinh dị thì không gây ra kinh dị. Kinh dị một cách gượng gạo hay đến cả hài hước cũng khiến cho người xem cảm nhận gượng gạo một cách cố ý.


Lối kể truyện
Lối kể truyện phải nói là dài lê thê, tách biệt từng cảnh, lối giải quyết lời nguyền hầu hết là khiến cho người xem cảm tưởng nhân vật rơi vào thế bí, đến cuối cùng phải đến nhờ nhà sư già nhất để tìm giải quyết lời nguyền nhưng vẫn chỉ là cho biết năm xưa bị dịch hạch thì cả nhóm mới tìm đến chỗ cũ năm xưa đào hài cốt để hỏa thiêu.
Tuy nhiên, giải quyết bằng cách lời nguyền là … lời khuyên của sư thầy đã xuất gia cho con ma rồi con ma tự giải lời nguyền cho hai tụi kia….
Thật sự, mình nói thẳng ra là lối kể chuyện của bộ phim nó nhảm, xuyên suốt từ đầu tới cuối tưởng chừng sẽ dẫn dắt người xem để nhóm bạn đi tới việc giải quyết lời nguyền, hỏi hết người này tới người khác thì không có cách nào giải, mà nói vài câu khuyên giải cho con ma là xong bộ phim.
Bộ phim tách rời cảnh kinh dị, hài hước và kể chuyện lang mang không đầu không đuôi, không một liền mạch như cách bộ phim khác, dẫn đến việc mình tự hỏi ngoài việc đầu tư chăm chút về bối cảnh và dàn nhân vật ra thì không biết đạo diễn có đầu tư vào việc diễn xuất, biên kịch và mạch truyện của bộ phim hay không?
Ý nghĩa
Tuy nhiên, kinh dị, hài hước và lối kể chuyện là một thảm họa thì dường như ý nghĩa về mối tình – cái này thì phải nói nó quá mờ nhạt – tình cảm giữa mẹ con, và văn hóa Phật giáo thì lại kéo điểm hơn. Vì vậy việc mấy cái trên bị ăn chửi thì tới việc truyền tải ý nghĩa lại ăn điểm cao hơn.
Như việc con ma vì sao thù hằn với nhân vật chính chỉ vì kiếp trước hai thằng cha đã bỏ mặc mẹ con ma đến chết, cho đến việc kể về việc Đức Phật tu hành 7 ngày 7 đêm giác ngộ ra sao, và cho tới việc tình cảm anh em, văn hóa. Được làm rất tốt.
Nói tóm lại, bộ phim Ngôi Đền Kỳ Quái 2 truyền tải các thứ văn hóa rất tốt, ngược lại, diễn xuất cho tới việc jumpscare, cảnh kinh dị và hài hước, phân cảnh rất là tệ dại.
Nhân vât


Bộ phim Ngôi Đền Kỳ Quái 2 cũng nhiều nhân vật, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là tập trung bốn người, hầu hết các nhân vật còn lại thì như … thừa thãi như việc quần chúng tham gia cho vui chứ chẳng làm ăn được mẹ gì. Con ma cố gắng giết người nhưng cả đống người cứ la la hét hét đến phát sợ, làm gì cũng hét như muốn người xem cũng phát sợ la hét theo, cái chiêu này một hai lần thì được chứ làm thêm vài lần nữa là càng khiến người xem bực với tức chứ chẳng có con mẹ gì vui cả.
Nói chung các tuyến nhân vật rời rạc, không tập trung vào việc giải quyết vấn đề mà các nhân vật lang mang với nhau, tập trung vào việc gây tiếng cười với độ kinh dị là nhiều – mà cái này mình cũng có nhắc ở trên rồi ha – phần lớn có thể do việc phần trước nhân vật ma quỷ cố gắng giết hai nhân vật Balloon & First đến phần này thì giải quyết bằng cách tập trung vào con ma và lý do con ma giết người xuất gia hay hoàn tục.
Tóm lại
Đây không phải là bộ phim hay, nói cách khác là nó quá tệ từ nhân vật cho tới biên kịch, diễn xuất, cảnh hù dọa và độ hài hước, nếu như bạn đang cần xem một bộ phim hài hước, hãy xem phim The Hustle (2019) có chút tình cảm ở đó. Còn nếu bạn thích xem tình cảm của Thái Lan hãy xem phim App War (2018), nhưng nếu bạn không thích hai thể loại đó thì có thể xem phim thuần kinh dị như Ngôi Làng Tử Khí (Howling Village) 2019 và I Am Legend (2007)
Các bộ phim kể trên rất thích hợp việc bạn thích trong thể loại nào, bởi các thể loại kể trên mình đánh giá khá cao và xem được cũng như các bộ phim trên không như bộ phim nồi lẩu thập cẩm Ngôi Đền Kỳ Quái 2 này, Ngôi Đền Kỳ Quái 2 ngoài việc truyền tải văn hóa ra thì không có bất cứ thứ gì nổi trội, thậm chí nó còn mang cho bạn phí thời gian xem nếu như bạn chỉ đơn giản là muốn xem bộ phim giải trí có chất lượng chứ không phải là một thứ rất là gì và này nọ như Ngôi Đền Kỳ Quái 2.
Chúc bạn xem phim vui vẻ.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Phim truyền tải ý nghĩa:
-Tình cảm người mẹ và người con đi tu để báo hiếu cho mẹ
-Văn hóa Phật giáo và Thái Lan làm rất tốt, thậm chí việc Đức Phật giác ngộ, khung cảnh luôn ở đền chùa
-Tình cảm nam nữ
-Tình anh em
-Ân oán chưa bao giờ kết thúc nếu như không được giải quyết, thì việc ân oán đó sẽ dẫn đến đời sau.
-Các cảnh hù dọa rất dở, thậm chí là 3 xu
-Con ma thì kiểu lực lưỡng, muốn giết người, làm cho đen đúa với mục nhọt chứ thật ra là chẳng có gì ghê gớm cả. Chưa thấy con ma nào dù cảnh jumpscare hay trực diện dở như con ma trong bộ phim này
-Cảnh hài không ra hài, kinh dị không ra kinh dị, như kiểu làm cho mấy đứa con nít xem ý, chứ không phải dành cho người lớn đến xem.
-Truyền tải nhiều quá thành thử phim hạ các cảnh kinh dị xuống và kể cả cảnh hài.
-Cảnh hài hước thì lê thê, hai má gay thì la hét, ầm ĩ, hết sức vô duyên, làm lố bịch đến độ mình là gay còn gượng mặt, khó chịu, cảm thấy như hai đứa này bôi nhọ giới gay vậy.
-Phim được PR khá nhiệt tình, ai cũng khen hay, lầy bựa, nhưng thực ra là dở như cứt, xem xong bạn sẽ thấy các bài báo ăn tiền rồi nói láo với thiên hạ.