
Một bộ phim được sản xuất từ năm 2018 đến từ đất nước Thái Lan.
Nội dung App War
App War nói về Bomb và June gặp nhau trong cuộc thi Startup, mặc dù team của hai người không thắng giải nhưng đẩy hai người gặp nhau trong quán ăn Ấn Độ, chính trong lúc này hai người cảm thấy hợp nhau về sở thích và tài năng nên đã nói chuyện với nhau cho tới quán hết khách và sắp đóng cửa, Bomb đã xin ID của June để làm quen nhưng sau đó người yêu của June đón June nên đã không kết bạn với June trên Line nữa.
Sau đó Bomb kể với hai người bạn đồng nghiệp là Tai và Build về June, nhưng sau đó Bomb đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng về việc kết bạn hèn hò, liền cùng với nhóm tạo ra phần mềm Inviter, tạo ra một hot trending trên khó ứng dụng, thế nhưng không lâu sau đó có một ứng dụng y hệt là Amjoin cũng leo lên bảng xếp hạng hot nhất, chỉ sau Inviter.
Cả hai ứng dụng điều có ưu nhược điểm khác nhau, về Inviter mọi thứ điều ổn, tìm kiếm tốt, không bị lỗi, nhưng khó sử dụng và thiết kế không trực quan, dường như chỉ có các lập trình mới có thể sử dụng. Về Amjoin dễ sử dụng và trực quan với người dùng, nhưng lỗi tùm lum khiến cho người dùng rất khó chịu.
Sau nhóm Inviter hợp bàn, Tai và Build nói về việc nhược điểm của ứng dụng, cũng như sắp cạn tiền được tài trợ thì Bomb không chịu thay đổi giao diện và trực quan, thì cả nhóm cũng chịu thua, Bomb đến bắn súng thực tế ảo (cái này mình cũng không biết là gì nên tạm gọi là game bắn súng thực tế ảo) để gặp anh bạn sáng lập ra nơi đó và chơi, thì tình cờ gặp được June, mỗi đội chia làm 3 người, chỉ có June và Bomb là hai người nhưng cuối cùng hai người thắng nhất trong đoàn người bắn súng.
Sau khi chơi xong June và Bomb ra ngoài nói chuyện thì biết June đã chia tay bạn trai nên Bomb rủ June đi ăn tối ở quán Ấn Độ, sau đó Bomb xin ID của June lần nữa, ban đầu June không chịu nhưng sau đó cũng đành cho.
Sau cuộc trò chuyện June mới biết Bump là lập trình viên ứng dụng Intiver, June đến nhóm của mình nói về việc Bomb là lập trình viên của ứng dụng, cũng như sau khi về nhóm Bomb mới biết được người sáng lập ra Amjoin là June sau khi nhà tài trợ nói về ứng Amjoin có mảnh kinh doanh tốt hơn và nếu không vượt qua được sẽ ngưng tài trợ.
Sau khi cả hai biết bản thân cả hai là nhà sáng lập Intiver và Amjoin, dường như cả Bomb và June tưởng cả hai ăn cắp ý tưởng của nhau nên cả hai nhóm quyết định cử người qua nhóm lẫn nhau, Intiver cử Tai và Amjoin thì cử Mild để do thám.
Rồi June và Bomb đến quảng trường bắn súng ảo, với ánh mắt thù địch và sau đó Bomb thua cuộc mấy ván liền, nên Bomb tức tối nói chuyện với June và muốn June không đến phòng bắn súng nữa là vi đây là nhóm của Bomb, nói về việc anh biết June ở nhóm Amjoin nhưng June và Bomb cãi lộn với nhau.
June rất tức giận liền về hội nhóm để phân công ra chỉ điểm các lỗi trên ứng dụng và yêu cầu các thành viên phải xử lý, sau khi hợp xong Tai liền gọi điện cho Build và Bomb nói về việc họ phân công xử lý các lỗi.
Còn bên Amjoin là Mild cũng không thua kém gì, sau khi bị June la rầy vì Mild để ý tới Bomb mà không hiệu quả gì liền đổi sang việc copy dữ liệu đem về cho nhóm, trong tài liệu có hình về chủ tịch tài trợ Starup, June liền nghĩ cách tham gia chương trình thuyết trình để xin tài trợ, thế là cả nhóm đi tới công ty của chủ tịch để xin.
Khi đang chạy xe đến đoạn đường thì cả hai gián điệp báo cáo với nhau về đoạn đường di, Bomb biết liền thúc Build chạy hết cỡ, khi đến đoạn ngã ba thì tông vào nhau, June và Bomb đành phải thuê xe ôm chạy đến công ty, lúc đó có cả Mild ở công ty nhưng không thể cản được và cả hai đến quầy tiếp tân thì June nhận được tin là đến quá trễ vì đã hơn 2 giờ.
Sau đó là cuộc hẹn của Bomb, June không chịu thua liền cản anh và Mild lúc đó ở trong nhưng cũng không cản được và June không cho lên, cứ thế hai người bấm lên bấm xuống và Bomb đành phải chạy đường cầu thang.
Chủ tịch không thể chờ quá lâu nên tính bỏ về thì cả hai người kịp lúc đến thang máy và cản, sau đó hợp bàn với nhau thuyết trình về dự án. Chủ tịch đồng ý liền cho hai người tham gia, với điều kiện cần phải cải thiện ứng dụng đồng thời nêu ra nhược điểm và điểm mạnh.
Sau đó hai nhóm hợp bàn với nhau và kể việc vào buổi sáng ra sao. Bomb đến bắn súng thực tế ảo, rồi gặp June, cả hai người quyết định sẽ không thua nhau, chơi đến khi hòa 2 lần nhau. Rồi cả hai người nói chuyện với nhau sau khi tham gia buổi tiệc sinh nhật của người thành lập bắn súng thực tế ảo.
Lúc này Bomb mới biết rằng June lần này phải thắng cuộc nếu không sẽ quay trở về việc trong xưởng của bố, Bomb mới quyết định là sẽ không cài điệp viên bảo Tai về và June cũng vậy, là kêu Mild trở về sau khi hai người tâm sự với nhau cũng như gặp nhau sẽ không để chuyện công việc dính dáng vào nữa. Lúc này hai người mới chính thức hẹn hò với nhau.
Thế nhưng, các thành viên còn lại không mong muốn điệp viên của họ trở về khi trưởng nhóm của họ quyết định rút điệp viên, đỉnh điểm rạn nứt của June và Bomb là khi June chọn bản thiết kế của Tai mà trước đó Bomb đã từ chối bản thiết kế đó.
Thế rồi Tai đã gửi bản thiết kế của bên Amjoin đã chọn cho nhóm, build đã đưa cho Bomb xem và thấy Bomb khen được liền áp dụng vào bản thảo mà không hề hỏi ý kiến của Bomb khiến cho bên Amjoin biết được liền nghi ngại có gián điệp, sau khi thuê 3 lập trình viên khác vào nhóm liền đuổi họ đi vì nghi họ là gián điệp.
June đến gặp Bomb tại phòng bắn súng và quở trách anh vì sao lại chơi trò gián điệp, và bomb cũng biết được phía June cũng cài cắm vào nhóm anh, cũng chính vì thế điều này đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người. Cũng như mưu đồ phía sau của các thành viên của nhóm.
Mild cảm thấy không thích hợp cho việc làm gián điệp nên đã xin nghỉ nhưng Fai đã quyết định cuối cùng là phải bắt Mild ăn cắp dữ liệu cuối cùng của bên Bomb mới có thể nghỉ và cô đã không thể ăn cắp được do cài mật khẩu nên cô quyết định là lấy luôn cả máy tính đem về cho bên Amjoin.
Và bomb đã rượt theo Mild để lấy lại máy tính, nhưng vừa rượt tới thì bắt gặp June trên đường đi, rồi không rượt theo Mild, Mild chạy theo và đụng phải Fai, Fai lấy máy tính xong rồi chỉ cám ơn và đi khiến cho Mild tổn thương.
Sau khi cả hai người là Fai và Bun lấy được máy tính liền quay trở về văn phòng để phá mật khẩu nhưng June đã quyết định chơi công bằng là trả máy tính về cho Bamb và cũng quyết định thi đấu Starup công bằng, Tai đến gặp June để thừa nhận anh là gián điệp và xin từ chức cũng như không làm cho bên Intiver nữa, nhưng Bamb đã quyết định vẫn tiến tới liền cùng với Build gặp Bamb để thuyết phục Bamb quay lại với nhóm để tiếp tục thi đấu.
Sau khi thi đấu thì phía bên Intiver thay đổi giao diện không sử dụng giao diện cũ và phía bên của Amjoin nữa, còn bên Amjoin thì sử dụng giao diện cũ và thuyết trình cũ nên đã bị thua.
Một năm sau Bamp rời Intiver và quay trở lại phía công ty, để thăm Build và Tai.
Lúc này Bamb làm nghề tự do và tình cờ đến công ty thì gặp ngay June cũng làm ở đó, sau khi tan hợp liền gặp June để nói quay lại với June.
Review
Đây là phim ngôn tình kiểu Thái Lan, nhưng cũng chung quy lại không đến nỗi xuất sắc mà cũng không chạm đáy đến là điểm dở, nếu có chấm điểm thì mình chấm 5 điểm, không hơn. Nói chung, bộ phim App War không sếp súa như phim Trung Quốc, cũng không mít ướt như phim Hàn, cũng không kịch tính và nhân văn như phim Nhật.
Chỉ giải trí cho vui là chính, ai ném đá thì ném chứ mình nói thật là App War cũng tầm thường không quá hay, nhưng ít nhất về mặt bằng chung phim tình cảm hài của Việt Nam thì App War vẫn là đỉnh hay hơn, nhưng xét về khía cạnh mặt bằng chung về phim trên thế giới thì nó chỉ thuộc tầm trung từ 5 tới 6 điểm là cùng, hoặc có thể là phim App War đỉnh ở Thái Lan.
Độ hài hước thì thuộc dạng không nhảm nhí như ở phim Việt, mà phim Việt thì vừa nhảm vừa không ý nghĩa cho lắm, nhưng mình vẫn thấy phim có nét gì đó không tự nhiên, gượng gạo, và kiểu như không được thoải mái lắm ở phía diễn viên đóng vai các nhân vật đó, cái này thì bàn sau.
Còn về độ hài thì cũng dạng chưa hài hòa lắm trong các bối cảnh, kiểu như đạo diễn của phim muốn đẩy cao trào về độ kịch tính nhưng độ hài cũng kèm theo cho bớt căng thẳng cũng như chèn theo tình cảm giữa hai nhân vật chính vừa đáu đá vừa nảy sinh tình cảm với nhau.
Thế nhưng, dường như cái thúc đẩy sự kịch tính lên cao trào chưa có mà chỉ khiến cho người xem có cảm giác khó chịu đôi chút, kiểu chưa tới mà lắm thứ cản trở. Do đó mình chưa thật sự hài lòng trong sự kịch tính và tình cảm trong bộ phim.
Tuy nhiên, cũng không hẳn vì thế mà đánh giá App War thấp vì nếu làm thế thì tội nghiệp cho phim App War và dàn diễn viên, đạo diễn lắm.
Về việc tình cảm hai nhân vật, thì có phần đến với nhau hơi nhanh chóng thái quá, gặp nhau có 1 2 lần rồi nảy sinh thích nhau, sau đó rồi đấu đá nhau chỉ vì cuộc chiến Starup, sau đó lại hòa và phân chia tình cảm cũng như công việc phải ra làm 2 mảnh, sau đó thì tổn thương vì biết có gián điệp, rồi chính thức không gặp nhau nữa khi bên kia thắng cuộc và cuối cùng gặp nhau sau thời gian không gặp nhau và hẹn hò với nhau.
Cái này thì nó kiểu nhanh thái quá làm mình thấy gượng, tất nhiên là phim tình cảm mà, đâu thể kéo dài vài ba tiếng rồi mới nảy sinh ra tình cảm, đúng không?
Cái mình muốn nói ở đây là tình cảm quá ngắn ngửi, lúc này lúc kia thì mình cũng không đoán ra là cuối cùng cái tình cảm kia xuất phát từ đâu, cứ lúc này lúc nọ, kiểu nam chính cứ đờ đờ ra không biết làm cái gì ngoài lập trình, còn cô nàng thì kiểu lúc này lúc kia, mít ướt, khó đoán, xong nói vài ba câu là hết … giận.
Nói về thời gian thì phim Appp War phân chia thời gian không hợp lý, chắc có lẽ do thời lượng ít nên mình không phàn nàn lắm, nhưng cũng là điểm trừ cho phim, nhất là cảnh cuối, sau một năm thì cả bốn người là June, Bamb, Tai và Build điều không khác gì, rất là vô lý. Tai chỉ cột tóc lên đầu là xong còn lại thì chả khác gì. Nói chung không trách được.
Cảnh trong phim chỉ bó hẹp trong văn phòng, phòng bắn súng thực tế ảo và quán ăn, hội nghị là chính, thế nhưng dù bó hẹp trong bối cảnh thì có 7 nhân thì hầu như đất diễn chỉ có Intiver nhỉnh hơn bên Amjoin là chính chứ thật tình thì đất diễn thì hầu hết dành cho cặp đôi chính.
Các nhân vật phụ thì mờ nhạt quá nhạt. Ngoại trừ cô nàng Mild thì khá dễ thương nên còn để lại ấn tượng chút chút nhưng cũng không đủ để người xem hài lòng,
Tai và Bamb để tóc dài, râu ria nhiều khi mình còn lầm tưởng là hai anh em hoặc hai diễn viên nếu như Tai không mang kính, không biết đạo diễn có nhận ra hai người này na ná nhau hay không? Chứ mình thấy ít nhất là phải cắt tóc hoặc không để râu, tránh tình trạng người xem nam chính nam phụ lầm lẫn nhau, khá là khó chịu.
Còn về cô nàng June thì mình không biết diễn tả sao nữa, cô gái này thì kiểu nửa vời, không phải là ăn nói hay gì đó đâu, mà kiểu mạnh mẽ nửa vời ý, lúc mạnh mẽ lúc thì khóc lóc đủ thứ ỉ ôi.
Còn về nhân vật Build thì mình cảm nhận thì thằng chã như cố gắng hài nhưng không gây hài được, kiểu lúc nào cũng nhăn nhó sao sao ý, lại còn hám gái.
Về phần Bun của nhóm Amjoin thì quá mờ nhạt nên mình không có gì để nói luôn.
Về Fai đúng kiểu vào vai phản diện là chính xác, nhất là ở cảnh Fai giật máy tính từ phía Mild là mình còn ấn tượng chút xíu, còn lại thì hầu hết không có đất diễn như hai nhân vật phụ là Build và Tai.
Nhạc nền App War
Thật sự mình thấy không hề ấn tượng gì, như có thứ gì đó khiến cho mình quên lãng đi mắt, xem cả đoạn phim gần 2 tiếng mà thấy như phim loại bỏ âm nhạc hoàn toàn ý. Cho nên mình cũng không có ý kiến gì về phần âm nhạc trong phim.
Tóm lại
Phim giải trí tốt, không đến nỗi nổi bật và thuộc dạng hàng đỉnh, có thể dành cho mấy cặp đôi đang yêu nhau xem giải trí rất tốt, không đến quá vô lý hay logic gì cho nên không cần phải care gì về ở bộ phim.
Còn bạn đòi hỏi nội dung thì mình khuyên thật là không nên xem, nó chỉ ở mức trung bình thôi. Ít nhất là nó không tệ hoàn toàn như phim love rain 2018 thai movie, nói chung phim thái về phần tình cảm thì thật sự có rất ít bộ xuất sắc, cho nên cũng cần phải kiểm tra và xem các phần review phim thì may ra có thể chọn một bộ phim có kịch bản hay nhất. Nếu như bạn cần một bộ phim Mỹ hay hơn, thì có thể tìm đến bộ phim Before We Go 2014, một bộ phim tình cảm lãng mạn hóa, do đó sẽ không làm bạn thất vọng đâu nhé, còn bộ phim khác có tên là Love Rain (2018) khá là dở ẹt do đó mong bạn đừng rớ phim này.
Chúc bạn xem phim vui vẻ.
Khác
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Link nguồn
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Phim tình cảm Thái Lan App War sẽ giúp cho bạn một luồng gió mới khi bạn quá ngán với các phim tình cảm từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.
Mặc dù không phải là bộ phim xuất sắc hay đỉnh cao nhưng ít nhất cũng khiến cho bạn cảm thấy thoải mái và giải trí trong cuối tuần nghỉ ngơi.
Phim xuất sắc ở chỗ không sến súa, không quá ướt át và mít ướt như hai quốc gia kia, nhưng cũng đủ để mọi cặp đôi khi xem phim cũng thấy ấm áp.
Tuy nhiên, kết thúc quá nhanh mà trong khi thể hiện tình cảm thì quá ít, đến nỗi mình tự hỏi "ủa kết thúc nhanh vậy hả?", rồi đến "ủa tình cảm nhanh đến vậy hả?" Tóm lại diễn ra quá nhanh nên có phần hụt hẫng, cộng thêm việc nhân vật nam chính thì khù khờ, nhìn chán không muốn nói, còn về cô nàng thì cũng chán nốt kiểu nửa lạc nửa mỡ.