
Review Believe It Or Not (1999)
kinh dị - hài
Nội dung phim được xây dựng dựa trên truyền thuyết của dân gian xoay quanh ngày 27 âm lịch thì Diêm Vương sẽ mở cổng Quỷ Môn Quan và kéo dài đến rằm tháng 7 cho những hồn ma tứ phương tại đó đi ra cửa quỷ đến trước 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì họ phải quay về báo danh. Chính trong ngày 14 đó xảy ra không ít chuyện ma trên cõi đời này, đặc biệt trong phim Tin Hay Không: Cô Hồn Tháng 7 - Believe It Or Not (1999) này xuất hiện tại một thị trấn nhỏ, một người khách tham quan ngoại quốc xúc phạm thần thánh mà khiến cho mình bị méo mỏ, hay việc hồn ma một người đàn ông quay về để báo thù những kẻ đã ra tay sát hại mình.
Ngô Trấn Vũ, Lý Xán Sâm, Trần Vĩnh Hiền, Mộng Gia Tuệ, Diệp Tuyền
Tính ra mà nói Believe It Or Not – tên việt là Tin hay không: cô hồn tháng 7 – thuộc hài kinh dị theo kiểu cuối thập niên năm 1990, của Hương Cảng (Hongkong), tuy nhiên nếu như bạn là người có tuổi thơ với các bộ phim Trung Quốc, Hương Cảng trước năm 2000 thì không thể không thân quen với màn ảnh cũ kỹ, cổ cổ và nhất là kỹ xảo không có gì đặc sắc. Thậm chí chất giọng Quảng Đông mà bị thay thế bằng chất giọng phổ thông thì sẽ rất khó chịu, thậm chí bộ phim cũng bị giảm chất lượng một nửa.
Nội dung
Nội dung của phim Believe It Or Not lại rất đơn giản, là các oan hồn lên trần gian, có thể vì trả thù cá nhân hoặc là thăm người nhà. Believe It Or Not có chút hơi nhảm nhí, nhưng ít nhất là bộ phim này khá giải trí, đồng thời Believe It Or Not cũng truyền tải đến người xem là nên cẩn thận trong tháng 7 (âm lịch) với những hồn ma được đi lang thang, trong văn hóa người Hoa là phải đốt giấy cho người chết cũng như cúng cô hồn thức ăn và điều này nên tôn trọng.
Đồng thời, sự việc khách quan không nên đánh giá vẻ bề ngoài như sự việc Chung bị ma lợi dụng để hại tay cảnh sát, cũng như việc tay cảnh sát đánh ông bố chỉ vì ông ta chơi xì ke. Đặc biệt là việc tình cảm có thể dẫn đến con người thay đổi, cũng như việc không nên đánh giá con người vẻ bề ngoài. Nội dung khá đơn giản để người xem dễ hiểu hơn.
Kỹ xảo và diễn xuất
Nói thật là việc kỹ xảo trong phim Believe It Or Not rất là tệ, thậm chí có rất nhiều lỗi xuất hiện, nếu để ý kỹ thì bạn có thể phát hiện lỗi diễn và kỹ xảo của bộ phim ở mức dở tệ. Về diễn xuất y như là diễn cho có, nhưng cũng không sao, về điều này cũng không trách được vì đây là “đặc sản” của Hương Cảng ở thập niên trước năm 2000. Với việc rất nhiều người có ấn tượng và thích thú với bộ phim cốt cách thế này, nên cũng không thể coi dở như bây giờ. Thậm chí diễn xuất như thế này mình cũng có phần thích, nên không coi là dở tệ lắm.
Điểm hài và kinh dị
Thật tình mà nói, trong bộ Believe It Or Not chủ yếu theo hướng hài-nhảm, do đó bạn sẽ thấy vài đoạn éo le, nhảm nhí nhưng khá hài như tấm hình dưới đây,con ma hóa thành cô vợ của tay cảnh sát, và khi biết được con ma nam hóa biến, thì cả hai nôn mửa, khiến cho mình cười mệt xỉu.

Do đó nếu bạn đòi hỏi hài nhảm nhí như của diễn viên Châu Tinh Trì thì có lẽ đây không phải là bộ phim đáng xem, nhưng ít nhất là nó có thể giải trí dành cho lứa đôi hoặc gia đình và những người thích xem phim ma nhưng lại sợ ma.
Về phần kinh dị, thì hầu hết các bộ phim kinh dị cùng thời của Hương Cảng như Lâm Chánh Anh là còn chút ghê sợ, nhưng riêng về các bộ phim sau này (trước năm 2000) cũng không có bất cứ bộ phim nào gây ấn tượng về phong cách kinh dị như bên phương tây.
Nên bộ phim Believe It Or Not mang nét rùng rợn, một chút jumpscare nhẹ trong vài đoạn, màu sắc ảm đạm, đáng lẽ Believe It Or Not có thể hơn thế nhưng đối với việc theo hướng kinh dị-hài thì không thể làm hơn được. Do đó đừng quá khắt khe với dòng phim kinh dị-hài Hương Cảng, nhưng ít nhất nó cũng không nhảm nhí bằng phim kinh dị-hài của VN là Đôi Mắt Âm Dương – bộ phim từ năm 2020 cố gắng bắt chước hoài cổ từ năm 2000 về trước và hài-nhảm-kinh dị nhưng lại thua kém hoàn toàn với bộ phim Believe It Or Not từ năm 1999.
Hoặc là bộ phim Thái mới đây là Ngôi Đền Kỳ Quái 2 – một bộ phim kinh dị-hài nhưng cũng chẳng hài – và một phim khác kinh dị-tình yêu là Love Rain (2018). Hai bộ phim Thái này tóm lược lại cũng chẳng hơn gì Believe It Or Not là mấy so với độ hài và kinh dị.

Tóm lại
Nếu như bạn đã chán ngán với các dòng phim hài-kinh dị VN, Thái nhưng lại không đủ can đảm để xem các bộ phim thuần kinh dị mà vẫn thích xem phim ma thì đây, Believe It Or Not nói riêng và các phim Hương Cảng nói riêng là bộ phim đáng xem trong tình trạng sợ ma mà vẫn thích xem phim của bạn.
Dĩ nhiên trong con mắt của người năm 2010 trở đi thì đối với tất cả bộ phim 2000 đổ lại đa số là nhảm, hoặc phim Đài Loan-Hương Cảng nói chung điều có những kỹ xảo và nội dung không được sâu sắc, hoặc lối diễn xuất quá ư tệ. Nhưng trong trường hợp này, mình cũng không bao biện cho các bộ phim ở mức giải trí này-theo cách mà mình muốn nói là nó giải trí đơn thuần, không quá tệ ở mức giải trí. Do đó mình chỉ đánh giá theo tiêu chí giải trí, như một thứ châm chế cho một thời tuổi thơ.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-phim có bối cảnh năm trước 2000 của Hương Cảng, nên những người quen thuộc phim Hương Cảnh trước đó sẽ không hề xa lạ với Believe It Or Not.
-lấy văn hóa tâm linh của người Hoa làm trọng tâm của bộ phim
-phim kinh dị và hài xen kẽ nhau
-không quá kinh dị
-phim dễ hiểu
-phim truyền tải ý nghĩa về tình cảm và văn hóa
-dù vậy, phim kinh dị không quá kinh dị, pha chút hài hước nên sẽ khiến cho fan kinh dị khó chịu
-nhiều lỗi diễn xuất và kỹ xảo
-diễn viên hơi giả tạo
-diễn xuất không được ổn
-kỹ xảo thì sơ sài quá mức
-kinh dị nhưng không quá nhiều cảnh kinh dị