
insidious 2010
kinh dị, siêu nhiên, tâm linh
Leigh Whannell
James Wan
Insidious là phim kinh dị siêu nhiên Mỹ - Canada năm 2010 do James Wan đạo diễn, Leigh Whannell viết kịch bản, diễn viên gồm Patrick Wilson, Rose Byrne và Barbara Hershey.
Nếu tính ra, mình là người xem bộ phim Insidious 2010 trễ nhất, vì mấy năm gần đây có nghe qua các bộ phim kinh dị đình đám như Insidious, The Conjuring, Annabelle, Resident Evil, The Nun và Paranormal Activity được ưa chuộng vì các bộ phim này không không ít thì nhiều liên quan đến nội dung chất lượng và cách làm phim khác lạ hơn so với các bộ phim mang tính chất máu me và bạo lực cùng thời.
Mình vừa coi The Nun mới biết được về series The Conjuring và cũng như song hành là series Insidious, nói chung không ít thì nhiều cũng có rau mơ rễ má với nhau, do đó mình bắt buộc phải coi lại từ đầu cho đến cuối series mới có thể hiểu nội dung, dĩ nhiên việc xem lại tập đầu tiên của Insidious 2010 cũng là điều khó khăn vì hầu hết các Reviewer VN không có bất kỳ đánh nào (trừ việc review tổng thể hoặc giới thiệu). Cũng có thể do đây là phần đầu tiên làm bàn đạp cho các phần tiếp theo nên cũng không có gì để đánh giá hơn là cứ xem phần tiếp theo của nó.
Nội dung
Josh Lambert và Renai Lambert cùng ba đứa con sống trong căn hộ mới chuyển đến, xong sau đó là những sự việc lạ dùng diễn ra, để rồi Dalton Lambert đứa con của họ hôn mê, cho tới khi Renai Lambert gặp các sự kiện quái đản diễn ra trong căn hộ, và yêu cầu chồng cô là Josh Lambert phải chuyển nhà. Nhưng khi chuyển nhà xong cũng không giải quyết được gì vì các sự kiện cũng tiếp tục xảy ra và bà mẹ cô biết được sự kiện của cô con gái nên đã gọi cho Elise Rainier để giúp đỡ đứa con Dalton bị xuất hồn và lạc lõng trong cõi xa xăm, được biết Josh cũng từng bị xuất hồn và từng bị cô dâu đen ám. Lúc này Josh phải xuất hồn để cứu đứa con trong cõi xa xăm, thật không may là Josh không thể trở về và bị cô dâu đen nhập.
Tóm lại nội dung của Insidious 2010 khá đơn giản, nhưng lại có kết cấu thời gian khá phức tạp, như một nội dung cho một bàn đạp để tiến tới vài phần sau để diễn giải nội dung cho người xem hiểu rõ hơn.
Hơn nữa, Insidious 2010 có vài điểm để làm bệ phóng cho phần thứ hai và sau này, như vì sao bà Elise Rainier biết Josh Lambert một cách rành mạch cũng như tấm hình cô dâu đen ở cạnh Josh mà người xem sẽ tự hỏi trước đó đã xảy ra sự kiện gì, đặc biệt là khi Josh không thể trở về thân xác, bị cô dâu đen nhập vào, cộng sự của bà Elise và người vợ Renai Lambert với ba đứa con sẽ ra sao trước sự ma quỷ nhập tràng này?
Các tình tiết chính
Dưới đây là các tình tiết sẽ có lời giải đáp theo phần tiếp theo, hoặc là sẽ không có lời giải đáp nào cả, thậm chí mình coi đó là các tình tiết khó hiểu, hoặc là thừa hoặc chỉ đơn giản cho có, thế nhưng mình sẽ viết nêu ý kiến của mình ra để mọi người xem xét như thế nào nhé.

Bà Elise Rainier là nhân tố bí ẩn cho khả năng cảm thấu và kết nối với người chết, hoặc bị lạc lối trong thế giới Cõi Xa Xăm, nhưng lại là có kết cục thảm trong phần đầu tiên, đồng thời chính vì điều này khiến cho đạo diễn James Wan có chút tiếc nuối mà không thể ra phần tiếp nối tương lai mà phải quay lại thời gian cũ hơn để giải thích về hành trình của bà. Đầu tiên mình thấy có điểm khó hiểu là bà có thể cảm nhận và nhìn thấy ác quỷ, nhưng khi cô dâu đen nhập vào cơ thể của John nhưng bà không nhìn thấy, chỉ khi John đưa tấm hình bà mới có thể cảm nhận. Giả sử bà nhìn thấy, thì ắt hẳn bà sẽ thấy việc cô dâu đen nhập tràng vào cơ thể và sẽ nhận ra ngay thay vì thông qua đụng chạm.
Có thể là điều này khó giải thích, nếu dựa vào chỗ mình nêu ra thì có hơi bất cập, nhưng cái điều phi logic nhất chính là đồng nghiệp thì ở bên ngoài, còn vợ, đứa con và mẹ chồng thì lại ở dưới nhà, bà thì ở một mình với ác quỷ, nếu như bà Elise Rainier biết bất ổn, thì đâu nhất thiết phải chụp hình? Thế nhưng đó cũng là ý đồ của đạo diễn James Wan để tạo ra phần tiếp theo, nên mình cũng không có ý kiến gì, cũng như dành hẳn một phần đặc biệt nói về bà Elise Rainier theo con đường bà cốt này

Chưa kể gã thanh niên này là ai? Và tại sao trước khi Josh Lambert nhập vào cánh cửa đỏ bị gã thanh niên ma quái này phục kích, và tới cuối phim cũng chưa rõ danh tính ra sao, tới khi kết thúc phim bà đồng cũng chưa đề cập tới gã này như con quỷ mặt đỏ.

Con quỷ mặt đỏ là nỗi khiếp sợ nhất trong phim, tuy nhiên, xuyên suốt trong phim nó là “nhân vật chính” dọa mọi người, nhưng không hiểu vì lý do gì đó nó lại buông tha cho thằng nhỏ Dalton trong khi nó có thể ngự trị trong cơ thể của thành nhóc một cách dễ dàng, như có thể chiếm thân xác của Josh. Hay chăng dụ ý của đạo diễn là nhường đất sau này cho cô dâu đen? Hay chăng là việc thằng nhóc Dalton sẽ có một phần sau này?
Nếu là tuổi thơ của Dalton có các sự kiện ma quái, như bố của nó, thì chẳng khác nào phần thứ nhất đã diễn ra, nếu lặp lại như thế này cho phần sau dành riêng của thằng bé Dalton thì khán giả sẽ chẳng mặn mà gì cho lắm.

Cô dâu đen sẽ là khởi đầu mới cho Insidious Chapter 2. Dĩ nhiên đó là câu chuyện khác với phần 1 này, điều đáng nói là thằng cha Josh thì không lo trở về thân xác, đồng đội bị dọa sợ vãi đái thì với anh chàng Josh cứ la hét với con ma bên ngoài cửa kính chỉ để nó không ám ảnh anh chàng nữa. Điều này khá là phi lý, tất nhiên đó là các truyền đạt để đối mặt với thực tại là sẽ không muốn đối diện với chúng trong cuộc sống. Nhưng trong tình huống làm người nghẹt thở như thế này thì cũng là điều muốn khán giả bất ngờ, tình tiết thế này riêng với mình lại là điểm trừ.
Thế nhưng đó cũng là cách để có phần thứ 2 ra mắt trong 3 năm sau này (kể từ lúc Insidious ra mắt).
Các tình tiết khác

Đây là hai cô gái song sinh, cùng với gia đình của hai cô, việc cô con gái bắn vào cả ba người cũng là sự thắc mắc với riêng mình, không biết các phần sau giải thích về gia đình này theo cách thỏa đáng hay không?

Đây là tình tiết thứ thắc mắc của mình, bởi cửa mở hai lần, lần thứ nhất John đi xuống nhà và kiểm tra ở phòng khách, sau đó cánh cửa lại mở ra và chuông báo lại hiện ra. Rất có thể phần sau sẽ có lời giải đáp cho sự việc này, nhưng đối với mình thì cứ đưa nó vào tình tiết khó hiểu dành cho bộ phim.

Trách nhiệm của người chồng là điều dĩ nhiên, kể từ khi Dalton hôn mê, thì Josh cũng dần chẳng thiết tha gì trở về nhà, mình đặt câu hỏi là tại sao John có thể dễ dàng chỉ vì điều cỏn con là đổ lỗi cho cô vợ vì không thể trông non thằng bé mà dẫn đến thằng bé Dalton hôn mê, như sự trách cứ vô hình. Sự việc đùn đẩy cho cô vợ chăm sóc 3 thằng nhóc là hơi khác thường đối với người Mỹ trong năm 2010, bởi người đàn ông gần như bị bắt buộc bình đẳng hóa với người phụ nữ trong việc trông nom đàn con.
Kịch tính và kinh dị
Dĩ nhiên, trong các bộ phim kinh dị vào năm giữa thập kỷ 2010 thì hầu hết các dòng phim kinh dị Âu-Mỹ chuộng về virus, zombie và bạo lực máu me, ít có phim nào siêu nhiên và tâm linh như Châu Á, do đó Insidious chính là ngôi sao sáng cho dòng phim thuộc thể loại này.
Trước đó Âu-Mỹ sốt các dòng phim tâm linh như Ju-on và The Ring được chuyển thể, nhưng nó không phải là kịch bản do chính phương-Tây tạo ra nên sẽ khá hiếm hoi cho việc tạo ra kịch bản mới hơn.
Thế nhưng, sự thất bại khi viết kịch bản thuộc kinh dị-tâm linh như The Grudge 2020 là một thứ xa vời với phương Tây, chỉ trừ vài bộ phim siêu nhiên như The Exorcist 1973, The Exorcism of Emily Rose và vài bộ phim khác tạo ra ấn tượng, mãi cho tới khi Insidious 2010 xuất hiện, tạo ra hiện tượng trên màn ảnh và cơn sốt.

Vô hình chung, sự kịch tính trong phim Insidious 2010 diễn ra xen kẽ với kinh dị, khi Josh xuống vào phòng khách, là tưởng chừng khi tạo hiệu ứng sợ hãi cho khách giả, nhưng lại là cú lừa dành cho khán giả, nhưng trong giai đoạn này cũng là sự ẩn dụ cho phần tiếp theo hoặc ít nhất là cho việc lý do tại sao căn nhà này đầy rẫy sự ma quái. Khi Josh xuất hồn, mới nhận thấy hai cô gái song sinh và gia đình, một trong hai người lại giết cả gia đình cũng như hiện diện cùng nhau trước mặt cộng sự của bà Elise Rainier.
Điều này cho thấy rằng việc kịch tính và kinh dị ẩn dụ trong từng khung cảnh trong phần đầu tiên, tiền đề cho các lời giải thích sau này, thế nhưng việc tạo dựng một phong cách và khung cảnh rợn tóc gáy, nhất là quỷ mặt đỏ và người đàn ông lạ.
Thế nhưng nhược điểm lại trở nên thiếu kinh dị hơn là quỷ mặt đỏ được tạo dựng bí ẩn, nhưng khi lộ mặt ở cuối phim cũng như để cho thằng bé thoát thay vì nhập vào cũng là thứ gây nên khó hiểu cho bản thân mình.
Sự kịch tính và kinh dị hòa lẫn vào nhau nhưng chưa tới mức đạt mức hoàn toàn trong thang điểm của mình, vì vậy mình chỉ có thể đánh giá ở mức trung bình nếu như cả hai nhập chung vào, riêng về việc độ rùng rợn và cảm giác mang lại sợ hãi thì riêng với Insidious 2010 đã làm rất tốt.
Tóm lại
Nhìn chung, với năm 2010 trước đó là thời kỳ đỉnh cao của dòng phim Zombie, cho tới tận bây giờ nó vẫn còn “hot”, mặc dù sau năm 2010 cũng ít dần, may thay chính vì ít dần nội dung zombie nên cũng ra mắt sản phẩm tốt hơn và đột phá hơn, không quá thập cẩm như phim Doghouse 2009, thì đối với Insidious 2010 cũng vậy.
Trước đó là những bộ phim horror thuộc lối siêu nhiên hay tâm linh cũng khá ít, nếu có họ cũng làm đấy nhưng cũng ít mang lại nỗi sợ và rùng mình, và tất nhiên không phải không có, mãi cho tới khi Insidious 2010 ra mắt rồi tạo ra cơn sốt, tiếp đến là The Conjuring, mà trước và sau ít các bộ phim tạo ra hiệu ứng cho phần tiếp theo như cả hai bộ phim kể trên.
Tóm lại, Insidious 2010 là sự khởi đầu mang lại tiếng vang cho dòng bộ phim kinh dị vốn dĩ đi vào lối cụt, thế nhưng sau này có mang lại mức độ kinh dị và rùng rợn như phần đầu tiên hay không thì mình không biết.
Các liên kết nội bộ
Thông Báo
Nội quy của diễn đàn
Góp ý cho bản dịch
Tuyển thành viên
Thảo Luận và giao lưu
Khu vực dành cho thành viên
-Nhiều điểm nổi trội nhất trong lúc bấy giờ, giữa dòng phim kinh dị chưa thật sự mang dấu ấn gì cho khán giả
-nhiều thứ bí ẩn diễn ra trong ngôi nhà, thứ mà tiếp nối cho ra mắt phần sau, nếu bạn là người quan trọng hóa nhân tố bí ẩn thì đây quả là bộ phim đáng xem
-kinh dị xen kẽ với chính kịch, tức là không phải đấu đá người với người, mà chính người với ma quỷ.
-khắc họa ma quỷ khá rõ ràng, không mập mờ, bí ẩn, càng về sau càng lộ ra quỷ quyệt hơn, đúng như cái tên của nó
-dù ít cảnh jumpcare nhưng vẫn khiến cho người xem căng thẳng xuyên suốt phim
tuy nhiên, ban đầu khắc họa quỷ đỏ khá là bí ẩn, nhưng về sau thì như mất đi tính cách khắc họa là sự bí ẩn và tà ác, quỷ quyệt hơn
-có quá nhiều thứ bí ẩn trong phần đầu tiên, phần đầu tiên cũng là phần mang nhiều thứ gây tò mò và khó hiểu cho người xem, nhưng đó là bệ phóng cho ra mắt phần 2, thế nhưng đối với người khó tính thì lại không thích dây dưa rễ má thế này.
-sẽ có nhiều thứ gây khó hiểu vì các điểm này dành bệ phóng cho phần sau, nhưng với người không chuyên, chỉ kiểu giải trí sẽ có ác cảm với điều này vì họ đơn giản xem phim để giải trí.