
Kẻ Vô Hình 2020
kinh dị tâm lý
Leigh Whannell(screenplay by)
H.G. Wells(novel)
Leigh Whannell
Kẻ Vô Hình xoay quanh Cecilia Kass - cô gái bị mắc kẹt trong mối quan hệ đầy kiểm soát và bạo lực với khoa học gia tài năng và giàu có tên Adrian Griffin.
Mục lục
Nội dung
Kể về Cecilia Kass (Elisabeth Moss) bị người chồng Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) đánh đập và kiểm soát cô như một cái máy, chính vì thế Elisabeth đã chạy trốn rời khỏi căn biệt thự vào lúc tối, được người em gái là Emily Kass (Harriet Dyer) đến đón.
Cecilia đến nhà James Lanier (Aldis Hodge) và đứa con gái của anh là Sydney Lanier (Storm Reid) để ở nhờ, lúc này Elisabeth mắc chứng bệnh sợ hãi ám ảnh về người chồng, chính vì thế cô không bao giờ rời khỏi căn nhà bao giờ.
Emily Kass đến gặp Cecilia để nói về việc chồng cô Adrian Griffin đã chết, cô và người em gái rất vui mừng và Cecilia kể về việc tại sao cô lại sợ Adrian đến thế như thế, nhưng Cecilia lại nhận lá thư mời của luật sư Tom Griffin (Michael Dorman) trong hộp thư trước cửa nhà, cũng là người em trai của Adrian Griffin, để nói về tài sản thừa kế và nếu như cô chấp nhận thừa kế thì phải ký tên vào và Cecilia đã ký.
Sau khi ký xong Cecilia đã chuyển tiền ít cho cô bé Sydney Lanier để cô bé có thể đi học đại học và thiết kế thời trang, cũng là lúc này Cecilia đã nhận ra rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong căn phòng, rồi cô đến xin việc, ngất xỉu tại phòng làm việc và đến bệnh viện xét nghiệm được việc cô sử dụng loại thuốc diazepam mà kể từ khi cô bỏ chạy ra khỏi nhà Adrian đã không bao giờ sử dụng lại lần nữa.
Rồi đỉnh điểm là khi cô trở về nhà, tắm và nhận ra chai lọ diazepam cô đã lập tức cùng với James đến văn phòng của Tom để nói về việc hãy chấm dứt sự việc này lại, thế nhưng cô chỉ nhận được lại là những ảnh đã chết của Adrian để minh chứng, sau đó cô trở về, đi gặp em gái Emily.
Thế nhưng, Emily đã nói với Cecilia là cô gửi thư mong cô em gái chết đi và sẽ không bao giờ chia tài sản cho cô, nhưng Cecilia giải thích cỡ nào thì Emily cũng không tin, cô trở về nhà kiểm chứng lại thì quả thực có email đó nhưng cô không hề gửi lá thư đó, Sydney đến ăn ủi cô nhưng bị ăn tát, Sydney đã hét lên và James tới đưa Sydney đi, Cecilia đã giải thích cỡ nào thì Jame cũng không tin.
Cuối cùng Cecilia còn lại một mình và gọi điện thoại thử Adrian thì điện thoại của Adrian ở trên gác, cô lên và nhận ra đó chính là điện thoại của Adrian, lúc này cô mới phát hiện ra Adrian đang ở đây thì Adrian đã đánh Cecilia, Cecilia đã chạy trốn, đi đến nhà Adrian để điều tra có sự việc đúng là có áo tàng hình hay không.
Quả thực là có chiếc áo tàng hình Adrian đã phát minh ra, cô liền giấu chiếc áo của Adrian, Adrian quay trở về và cô liền bỏ chạy ra khỏi nơi đó, cô gọi điện thoại cho em gái Emily để báo một tin vui là cô đã phát hiện ra chứng cứ, nhưng chưa được nói ra bao nhiêu thì Emily đã bị Adrian dùng dao giết chết và đổ tội cho Cecilia, Cecilia bị đưa vào bệnh viện.
Lúc này Tom đến gặp cô và nói rằng có hai sự lựa chọn. một là hủy bỏ tài sản thừa kế, hai là quay lại với Adrian, thế nhưng Cecilia nổi điên, Tom phải bỏ về, Cecilia đã nghĩ cách ra là sẽ làm tổn thương đứa con để cho Adrian lộ diện, thừa lúc Adrian ngăn cản, Cecilia đã dùng cây bút đâm vào người Adrian và lúc này Adrian đã lộ diện.
Adrian đã giết mấy viên cảnh sát và bỏ chạy, Cecilia đã chạy theo và ngăn cản Adrian đến nhà James để giết Sydney, Cecilia báo cho James để James cứu Sydney, khi về đến nhà James bị đánh nhừ tử thì cũng may Cecilia đến kịp thời và giết Adrian để cứu James, khi Cecilia mở mặt lạ ra thì phát hiện không phải là Adrian mà chính là Tom.
Cảnh điều tra, đến nhà Adrian và phát hiện ra Adrian bị trói, thế nhưng Cecilia không tin, liền đến nhà Adrian để bắt Adrian khai nhận tất cả là trò chơi của anh, nhưng Adrian không nhận và Cecilia giết Adrian bằng cách dùng áo tàng hình để cắt cổ Adrian.
Điểm cộng
Đây là một phim tâm lý kinh dị không có yếu tố hù dọa nào, ban đầu mình lầm tưởng đây là bộ phim kinh dị thuần thúy như cái tên là Kẻ Vô Hình và poster được đưa ra, thế nhưng sau khi xem xong mình mới vỡ lẽ ra đây chỉ là bộ phim tâm lý – kinh dị, tuy nhiên, đây không phải là phim dở do thiếu yếu tố kinh dị mà đến từ yếu tố tâm lý là chủ đạo cốt lõi của bộ phim The Invisible Man.
Điểm mạnh của bộ phim The Invisible Man là nói lên về bạo lực gia đình, nhất là đối với phụ nữ yếu ớt không thể chống lại ông chồng vũ phu, đặc biệt là phim The Invisible Man có nhắc đến căn bệnh tâm thần và bệnh ái kỷ, do đó đây không chỉ là bộ phim tâm lý, mà còn nhắc đến loại bệnh tâm lý và ái kỷ khá hay.
Hầu hết The Invisible Man đã nhận tích cực về phía cộng đồng film trên IMPD, không ít những người fan horror lại hất vọng tràn trề vì bản thân The Invisible Man đem lại cho người khác lầm tưởng về thể loại.
Kịch tính
Vè khoảng kích tính thì mình nghĩ là nên khen nhưng đó là kịch tính tâm lý khi nhân vật chính Cecilia Kass bị hiểu lầm tát vào mặt Sydney Lanier và gửi email cho cô em Emily Kass, và khi Cecilia Kass bị hiểu lầm là giết cô em Emily Kass trong nhà hàng.
Đó là kịch tính tâm lý thế thôi, nhưng trong khoảng kịch tính khi Adrian Griffin chơi màn hù dọa Cecilia Kass trên mái gác, trong căn phòng ngủ, và trước cửa nhà làm khá tốt, nhưng tất cả chỉ nhằm đánh vào đòn tâm lý khiến cho khán giả trở nên căng thẳng cùng với nhân vật, còn lại không hề có bất kỳ khoảng cách nào khác khiến cho khán giả sợ hãi như nhìn vào poster hay trailer.
Dĩ nhiên, đây không phải là điểm trừ cũng không phải là điểm tốt, vì sự nhìn nhận của mỗi người mỗi khác do đó mình chỉ có thể nêu quan điểm của mình là đạo diễn làm khá tốt về việc này, tuy nhiên nếu như bạn trông trông một thứ gì đó rùng rợn, máu me hay gì đó hơn thì sẽ thất vọng hoàn toàn về bộ phim The Invisible Man như đã từng quảng cáo.
Không gian và bối cảnh
Bầu không khí là thứ quan trọng, hầu hết chúng ta sẽ thấy bối cảnh đầu tiên của phim The Invisible Man là ở bên cạnh bờ biển, ở xa xa là rừng cũng như là nơi hoang vắng, ngôi nhà rộng rãi, hướng về bờ biển là mặt kính, xung quanh ngôi nhà là một bức tường cao được lắp đặt camera và lắp đặt điện tử khắp nơi.
Điều này cũng cho thấy nhân vật Adrian Griffin là nhân vật kiểm soát người khác đến bệnh hoạn, cũng như tạo ra một thứ tạm gọi là sự căng thẳng khi đứng trước mặt biển, nơi khiến cho con người khá ngột ngạt và căng thẳng khi về đêm, mình có cảm giác The Invisible Man khai thác triệt để, kể cả việc lôi bối cảnh trước mặt biển mặc dù ít người xem nào để ý tới điều này.
Thứ hai nữa là, Cecilia Kass nhìn vào hành lang trong ngôi nhà, cho đến ở bên ngoài, hầu hết máy quay chiếu đến điểm không gian vô tận, tất nhiên là chiếu đến việc Adrian Griffin đang tàng hình đang đứng trước mặt, nhưng hàm ý cũng lôi ra để tạo việc cho người xem thêm căng thẳng mà trước kia các phim kinh dị thường sẽ dùng cảnh tĩnh lặng để hù dọa người xe, thế nhưng The Invisible Man đã không làm vậy, The Invisible Man đã đẩy lên một mức cao trào về sự cẳng.
Diễn viên
The Invisible Man hay ở chỗ, nhập vai của các diễn viên rất xuất sắc, mặc dù chẳng có diễn viên nào đẹp đẽ, nhất là cô nữ chính Elisabeth Moss nhìn mập thù lù, còn anh trai Oliver Jackson-Cohen nhìn đẹp trai do có ánh mắt thu hút chiếm 60% vẻ mặt, còn anh chàng da đen Aldis Hodge nam tính, và cô em Harriet Dyer thì cứng rắn như muốn đấm vào mặt ai đó.
Nói chung, tất cả mọi người hoàn thành xuất sắc vai của họ, không có chỗ gì để chê trách họ, nhưng có vài phân khúc cảnh thì mình thấy có thấy nhân vật chính gượng gạo như cảnh cuối Cecilia Kass gặp Adrian Griffin trong bữa ăn, và khi Cecilia giết xong Adrian rồi cô có vẻ mặt tự mãn nói câu “ngạc nhiên chưa” với Adrian, nét mặt cứng đơ, và tự mãn thì cũng hơi chút giả dối.
Phân cảnh Cecilia nằm trong bệnh viện cũng hơi đơ đơ không giống bệnh cũng không giống tỉnh, tóm lại là mình thấy phân cảnh này nó cứ gượng gạo và Elisabeth luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc vai trò của cô trong phim The Invisible Man.
Nhạc nền và âm thanh
Nếu như bạn không để ý thì thành ra phim The Invisible Man giống như không chú trọng vào khoảng này, nhạc nền khá nhẹ nhàng, tiếng động không kịch tính, dường như trọng tâm vào khoảng tĩnh lặng, và có mấy phân cảnh mình tưởng như sắp có màn dù dọa tới nơi khi phân cảnh chiếu vào không gian.
Tóm lại mình không có ấn tượng gì mấy ngoài việc bộ phim The Invisible Man hạ nhạc nền xuống để đẩy màn tâm lý cao trào là điều có thể chấp nhận và nên đánh giá cao về khoảng này.
Hù dọa
Có lẽ mình phải thêm việc không một cảnh hù nào vào trong điểm tích cực, vốn dành cho các bạn nào không ưa nổi hoặc có thần kinh yếu, vì vậy mình nghĩ có lẽ nên đưa, có lẽ giống ở điểm với bộ phim kinh dị Ju-on là không một cảnh hù dọa người xem nào, mà đánh vào trọng tâm vào vấn đề chính đang diễn ra.
Ý mình là cảnh hù dọa, vốn là chiêu bài của bộ phim kinh dị-horror xưa nay, thế nhưng, có lẽ The Invisible Man không phải là thuộc tuýp thể loại này, dù là nó nằm ở giữa hai mảnh kinh dị-tâm lý, thế nhưng hãy tránh xa bộ phim The Grudge 2020 nếu bạn thích thể loại kinh dị và muốn xem cái tên Ju-on–The Grudge nổi tiếng mà không có điểm hù nào, thì đối với The Grudge 2020 là bộ phim đáng thất vọng của dòng Ju-on.
Điểm trừ
Mặc dù điểm cộng và trình diễn tâm lý ăn điểm cao, nhưng cũng không thể không thiếu sót, như Cecilia Kass ở cảnh đầu tiên khi mở khóa cổ cho chú chó yêu của cô vì thế cô vô tình đụng phải chiếc xe ô tô làm nó bật âm thanh báo động, đã sợ thằng chồng và lo chạy trốn không chạy mà còn ở đó lo cho con chó khiến thằng chồng tỉnh dậy và rượt theo làm cho bà chị Cecilia Kass thở gần chết, cũng như khi gặp Emily Kass trong chiếc xe thì không lo chạy còn lo hỏi chuyện gì xảy ra, tới khi thằng chồng chạy tới dâm vào cửa kính thì mới lo chạy thì nó phi lý vãi hồn.
Diễn biến trong phim The Invisible Man không phải là dạng kịch tính đẩy cao trào lên một đỉnh điểm nào đó, như một dạng đánh vào tâm lý, thế nhưng không phải ai cũng đánh giá cao về điểm này, hầu hết mọi người lầm tưởng dạng đòn đánh tâm lý này phải kịch tính và đầy chất hù dọa và căng thẳng đến cực đại.
Chính vì ở điểm này khác biệt với phần lớn phim kinh dị thuần thúy nên hầu hết mọi người điều đánh giá thấp, và chính bản thân mình khi xem cũng lầm tưởng The Invisible Man mang lại điều gì đó hơn là chỉ có một cô vợ bị bạo lực bởi chính ông chồng và gây ra nhiều thứ rắc rối khác cho cô.
Tóm lại phần dạng đánh vào tâm lý trong bộ phim The Invisible Man mang dòng thể loại tâm lý kinh dị không được hầu hết các fan kinh dị ưa thích và tất nhiên The Invisible Man cũng không có ý định làm trọng tâm dạng đánh tâm lý kiểu này lên cao trào hơn nữa do đó, The Invisible Man đã không hoàn thành xuất sắc như The Invisible Man vốn có sẵn và chưa đẩy lên đỉnh điểm.
Có khá nhiều chỗ sơ hở của bộ phim The Invisible Man, tuy nhiên mình cũng tạm nói vài điểm:
-Adrian được cho là kẻ thông minh, và là nhà nghiên cứu quang học, thế nhưng bị giết bằng cách áo tàng hình khá là …không minh bạch cho lắm, nhất là anh ta lại cầm dao và dĩa, rồi chờ Cecilia với nhiều điều suy nghĩ, thế nhưng anh ta cũng thừa biết ở bên trong người Cecilia cũng có mirco nên sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân. Nhưng anh ta chả lẽ không kiểm tra áo tàng hình trong phòng thí nghiệm và chưa bao giờ bước vào trong phòng thí nghiệm kể từ khi Cecilia bỏ trốn chăng?
-Việc Cecilia trốn chạy và trốn trong nhà James là điều khó có thể che giấu, Cecilia bị ám ảnh tâm lý, nhưng ban đầu Cecilia diễn khá hay về khoảng ám ảnh này, nhưng càng về sau Cecilia chỉ để lại sự yếu đuối với bất lực bởi sự hiểu lầm gây ra các mối quan hệ trở nên xấu hơn thì dĩ nhiên điều này có thể chấp nhận, nhưng Cecilia trở nên can đảm và nắm phần chắc chắn với việc trả thù Adrian là điều không tránh khỏi, lúc này Cecilia đã biến mất sự ám ảnh bằng sự trả thù.
Tuy nhiên việc này chỉ mãi tới khi Cecilia tới nhà Adrian đã biến mất, không, biến mất kể từ lúc James và Sydney rời khỏi căn nhà, vì vậy mình đánh giá thấp ở điều này vì cách diễn tuy có phần nhập tâm và ăn ý, nhưng về căn bệnh ám ảnh tâm lý là điều khó có thể chữa bằng cách sự trả thù hoặc đã giết người chồng Cecilia do. Cho nên việc diễn vai thì rất tốt, nhưng đối với vai bệnh nhân ám ảnh tâm lý thì quả thực không tốt cho lắm.
-Trước khi Cecilia rời đi, gặp James trước lối đi, và cả hai nói với nhau về Adrian nhưng có một điều, Cecilia cũng biết James sẽ tới đây nhưng cô thờ ơ kiểu như chưa bao giờ biết sự tồn tại của James cùng đi với nhau tại đó và trước đó cô né tránh camera, đây là hành động khá khó hiểu.
Hơn nữa, The Invisible Man đã gây ra sự hiểu lầm tai hại khi tạo ra poster, khiến cho người nhìn vào đây là một thể loại kinh dị, thế nhưng sau khi xem xong thì mới vỡ lẽ ra là đây chẳng có cảnh kinh dị nào ngoài sự căng thẳng của bộ phim đem lại, một chút hồi hộp, một chút cảnh kinh dị (cảnh cắt cổ) là hết.
Do đó, có người chê cũng chê ở điểm này, nhất là gắn thêm mác kinh dị vào nữa thì càng tai hại hơn nữa, điển hình là page Mê Phim Review đã đánh giá bộ phim như l**, cho nên các bạn đừng kỳ vọng quá làm gì ở bộ phim này. Tuy nhiên không hẳn vì gắn mác phim như thế này mà đánh giá thấp bộ phim được.
Tóm lại
Đây có phải là bộ phim kinh dị đáng coi nhất hay không? Câu trả lời là không!
Nhưng phải đặt câu hỏi khác là: Đây có phải là phim tâm lý đáng coi không? Câu trả lời là có!
Đây là hai câu trả lời dành cho các bạn.
Dĩ nhiên mình cũng không khuyên các bạn có nên xem hay không bởi bản chất bộ phim gắn mác vô tội vạ và khi hai phía fan kinh dị và tâm lý sẽ có nhìn nhận khác nhau hoàn toàn, chính vì lẽ đó mà mình không dám nói hay hơn hoặc dở hơn, phim The Invisible Man đã hoàn thành vai trở của nó khi đem lại cảm xúc hai chiều khác nhau hoàn toàn.
Vì vậy tốt nhất, bạn nên chuẩn bị tâm lý để xem phim The Invisible Man một cách bình thản, có thể bạn sẽ thấy hay nhưng đối với người khác lại dở, ở một điểm khác nhau giữa hai thể loại là lượng người xem và cảm thụ khác biệt hoàn toàn.
Chúc bạn xem phim vui vẻ!
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
-tâm lý từ điểm bình thường cho đến cao trào
-khá ức chế và bất bình cho nhân vật chính
-từ đầu cho tới điểm giữa phim bạn sẽ cảm thấy hồi hộp và có cảm tưởng sẽ điên cùng với nhân vật chính
-đây là một bộ phim tâm lý đáng xem, hồi hộp, bạo lực và sự trả thù theo cách thỏa mãn nhất
-có vài điểm vô lý, không hợp logic
-gắn mắc kinh dị nhưng thực tế chỉ là có vài cảnh bạo lực là chính
-đây là bộ phim tâm lý rùng rợn hơn là kinh dị