
Mình đã coi ở rạp nhưng ở rạp thì cảnh kinh dị đã ít càng bị cắt cũng như kết thúc phim cũng bị cắt nốt nên mình không thể tài nào review một cách trọn vẹn được. Do đó, mình chờ đợi bản phim full không che mới có thể review một cách chính xác nhất.
Nội dung
Kể một bà mẹ Detective Muldoon đơn thân nuôi đứa con Burke, mất chồng do bệnh ung thư cách đây 3 tháng, cô phải chuyển chỗ làm việc mới và chỗ ở mới để quên dấu tích người chồng đã mất.
Khi đến chỗ làm mới, cô gặp được Goodman. Goodman cũng nghe nói sự tình của cô nên đến chào cô để chia sẻ đồng cảm, cả hai đến chỗ vụ án đã diễn ra ở trên một con đường chuyên dụng hoang vắng, người chết là Lorna Moody, 65 tuổi, làm công việc trợ tử. Trong người bà ta có giấy ghi địa chỉ số nhà 44, đường Reyburn Drive, là ngôi nhà xảy ra án mạng của nhà Landers.
Lúc này Goodman tái mặt, im lặng không nói gì khiến cho Muldoon tò mò, hỏi dồn về vụ việc án mạng của nhà Landers, cô được biết Goodman nhận vụ án mạng nhà Landres hai năm về trước, và bây giờ nó lại xảy ra tiếp, Goodman chỉ nói xảy ra quái đản không dính líu gì nhau khiến cho Muldoon càng thêm tò mò.
Cô bắt đầu nghiên cứu về vụ án nhà Landers bằng cách lục lại hồ sơ khiến cho thanh tra Detective Greco phải nhắc nhở vì thám tử Goodman từng phụ trách vụ án đó và chưa bao giờ đi vào ngôi nhà Landers.
Sau đó cô đến ngôi nhà Landers để thăm dò, gõ cửa và có nghe tiếng người nên cô bước vào bên trong thì trông thấy sau lưng của bà Faith Matheson, sau đó bà quay lại và nắm tay của Muldoon khiến cho Muldoon hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng trước khi bỏ chạy thì trông thấy chồng bà ta là William Matheson đang ngồi trên ghế salon và đã chết, bị thối rữa cũng như bị đám côn trùng bám trên người.
Cô đã chạy ra ngoài và báo cho bệnh viện, sau đó trở về trong đêm thì bắt gặp một đứa bé đứng giữa đường chạy khiến cho cô mất tay lái. Rồi cô đến nhà Goodman, nói chuyện về nhà Landers, rồi mới biết được chuyện đồng nghiệp của ông bị ám ảnh vụ án đó, là ngôi nhà đó bị ma ám.
Phim chuyển cảnh về vụ án cũ năm 2004 là Peter Spencer và Nina Spencer đang mang thai đứa con mắc bệnh ALD, chính vì điều này khiến cho cả hai thêm căng thẳng và buồn bã.
Sau khi khám xong thì trên đường về Peter Spencer ghé vào ngôi nhà Landers để xin chữ ký của vợ chồng Fiona Landers và Sam Landers, nhưng anh gõ cửa mãi không có bất kỳ ai nên bước vào để xem có ai không. Nhưng không thấy ai hết anh quay trở về.
Trong nhà Peter Spencer đã gặp hiện tượng dị thường đến nỗi anh không biết tại sao, sau đó anh và Nina Spencer nói chuyện với nhau về đứa con. Sau khi nói chuyện xong anh đi đến nhà Landers để gặp vợ chồng họ, nhưng không thấy ai và chỉ thấy mỗi con bé Melinda Landers đứng ở trước cửa sau khi anh quay lưng, rồi nhìn lại cánh cửa.
Trông thấy Melinda Landers chảy máu liền đưa con bé vào nhà, và cố gắng gọi cho Sam Landers để vừa quay trở về vừa xin chữ ký.
Phim chuyển cảnh Detective Muldoon đang xem lại các video, sau đó gặp hiện tượng dị thường xảy ra, cô mở ra vụ án của William Matheson và Faith Matheson năm 2005, William Matheson gặp bà Lorna Moody để kết thúc cuộc sống cho bà Faith Matheson nhưng bà Lorna Moody lại không biết rằng bà Faith Matheson bị tâm thần. B
à ta liền bàn luận với ông William Matheson là bà không thể làm được vì bà Faith Matheson không đủ tinh thần để quyết định như bà Lorna Moody yêu cầu nên bà ở lại tạm vài ngày.
Bà Lorna Moody đi siêu thị mua đồ cho gia đình William Matheson, gặp các hiện tượng dị thường, sau đó bà mua đồ xong trở về nhà William Matheson thì bắt gặp thám tử Detective Wilson ở ngoài sân nhìn vào ngôi nhà, sau đó ông William Matheson kể cho bà là người đó là thám tử Detective Wilson đã từng điều tra vụ án giết người trong ngôi nhà này. Bà tưởng chừng ông William Matheson nói đùa nhưng bà chỉ nhận lại là khoảng im lặng.
Goodman đón ông Detective Wilson, trên chuyến xe Goodman định nói với Detective Wilson là hãy dừng lại thì chưa kịp nói hết Detective Wilson đã bắn vào đầu mình.
Chuyển cảnh đến việc Detective Muldoon xem hồ sơ của thám tử thám tử Wilson và gọi điện để hỏi về chỗ ở của thám tử Wilson, thì biết được Wilson đang ở bệnh viện tâm thần, cũng cùng lúc đó cô gặp hiện tượng dị thường.
Sau đó cô đi đến bệnh viện, gặp thám tử trong tình trạng một bên mặt do vết thương cũ và bị kiềm chế, cả hai người nói về ngôi nhà bị ma ám đó, cuối cùng ông nói rằng hãy thiêu rụi ngôi nhà đó trước khi cô rời bỏ căn phòng và ông ta bị lên cơn điên.
Trước khi bước vào xe hơi thì cô nghe thấy tiếng cấp cứu và la hét của thám tử Wilson, khi cô quay lại thì trông thấy Detective Wilson đã móc mắt và được đưa đi cấp cứu.
Detective Muldoon đi đến chỗ băng ghi âm của thám tử Wilson, thám tử Wilson kể việc vụ án nhà Landers và thám tử Wilson đã điều tra ra việc vụ án này có liên quan đến vụ án Ju-on, giai đoạn này hồi tưởng về việc thám tử Goodman tìm kiếm thám tử Wilson trong phòng ghi âm và dẫn anh đi ăn, sau đó là gặp cảnh dị thường.
Muldoon sau khi nghe xong đến phòng rửa mặt và gặp các cảnh dị thường, sau đó cô đi ra và gặp cảnh dị thường thì vào phòng camera và nhận ra Sam Landers đi từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó tắt điện và cô đi vào phòng thì gặp cảnh hiện tượng dị thường, rồi thanh tra Greco tới và căn phòng sáng trưng.
Muldoon bảo là Sam Landers đã tới đây nhưng Greco không tin và cô buộc phải vào phòng camera để chứng minh nhưng màn hình chiếu không hề có sự xuất hiện của Sam Landers như ban đầu cô trông thấy, Greco bảo cô hãy trở về nhà.
Sáng hôm sau Muldoon phải dẫn đứa con đến công sở vì không có ai trông chừng, thám tử Goodman thấy vậy liền dẫn Burke đi xem phim để cho Muldoon tập trung vào công việc. Sau khi trở về cô ra hiên công để hút thuốc và nhận ra có ai đó vào nhà nhưng không có.
Cảnh chuyển về Peter Spencer đang ở nhà Landers, Nina Spencer phải gọi điện cho Peter Spencer khi nào mới trở về thì Peter Spencer nói là cần phải trông chừng Melinda vì chưa thấy ai trở về nhà và không thể bỏ nó lại.
Nhưng Peter Spencer gặp phải cảnh dị thường sau khi có ai đó gõ cửa, và Melinda biến mất, Peter Spencer thấy tiếng động trên gác liền đi lên thì trong bồn tắm nước đen như mực và Peter Spencer gặp cảnh dị thường.
Nina Spencer nghe thấy phòng dưới có tiếng động liền nghĩ là Peter Spencer trở về liền đi xuống, khi đó Nina chỉ nói nhưng không chú ý tới nét mặt khác lạ của Peter và sau đó là Peter tấn công Nina.
Cảnh chuyển tới nhà William Matheson và Faith Matheson, Lorna Moody gặp cảnh dị thường sau khi đến căn phòng của bà Faith đang ngủ, bà hét lên thì William tới hỏi chuyện gì, sau đó ông William mới nói thật là đây là ngôi nhà ma án từ vụ án giết người của nhà Landers
Và khoảng không gian trôi chậm (đây là lý giải vì sao khoảng thời gian bà Lorna Moody chết cách đây ba tháng, nhưng ông William chết cũng tương tự khoảng thời gian nhưng không mục nát như bà Moody).
Bà Lorna Moody nghe được sự thật liền chấp nhận và đồng cảm hai ông bà, sáng hôm sau bà dọn đồ liền và chào hai ông bà, nhưng khi bà tới chỗ bà Faith thì trông thấy bà Faith chặt bốn ngón tay và trông thấy ông William bị đâm chết liền hoảng sợ mà chạy đi. Khi đến đoạn đường hoang vắng chuyên dụng thì bị gặp dị thường mất tay lái tông vào trong rừng rậm.
Chuyển cảnh đến Muldoon đang làm ở công sở thì thám tử Goodman tới và nói với Muldoon là vụ án nhà Landers đã bàn giao cho FBI nên cô đừng can thiệp vào nữa cũng như việc hỏi cung bà Faith sẽ không còn nữa. Đêm tối Muldoon nhận cuộc điện thoại của thám tử Goodman là bà Faith đã chết tại bệnh viện.
Sau đó Muldoon gặp hiện tượng dị thường trong ngôi nhà, sau đó cô quyết định sẽ thiêu rụi căn nhà Landers, rồi điện thoại cho Goodman kể vụ việc về căn nhà Landers, sau đó cô đến nhà Landers và thiêu rụi nhà Landres.
Review
Nói chung, phần lớn mọi người đánh giá thấp The Grudge là bởi The Grudge không đủ kinh dị mà trước đây phim Ju-on và The Grudge (phim làm lại của Ju-on) đã từng làm, thậm chí là thay đổi bối cảnh từ Nhật Bản sang bối cảnh Mỹ, thậm chí con ma nữ chính Kayako Saeki cũng bị thay đổi và cả gia đình bị thảm sát cũng bị thay đổi theo.
Kayako Saeki là nhân vật ma nữ tạo ra thương hiệu, thì nay đã đổi sang Fiona Landers, vấn đề không phải thay đổi là cái chết thảm hại của bộ phim mà chính là sự tạo hình cũng như sự xuất hiện của ma nữ Fiona Landers không hề có.
Kayako Saeki uốn éo, các xương bị gãy, cổ bị gãy nên phát ra tiếng ọc ọc và thân người trắng toát và mớ tóc dài, ẩm ướt, còn Fiona Landers thì sao?
Không hề xuất hiện, có xuất hiện thì y như một kiểu nhân vật không hề bị gì ngoài việc đi giết người rồi hết, nhất là cái cảnh cuối ma nữ Fiona Landers xuất hiện lôi đầu Muldoon rồi đem đi giết và hết. Ăn mặt quá đỗi bình thường đến nỗi mình phải chửi thề là mình đang xem cái đéo gì đây?
Ma nữ đi giết người mà cứ như phim trinh thám nhân vật sát thủ đi giết người thì xin lỗi đó không phải là phim kinh dị mà phim trinh thám chứa chút yếu tố kinh dị ạ.
Mình cũng ạ ông đạo diễn Nicolas Pesce, không biết ông đạo diễn Nicolas Pesce có xem phim Ju-on và The Grudge trước đây chưa ạ? Mình xem mà mình tức, tức lên tức xuống, phí thời gian mà thấy kiểu giống vụ án giết người chứ không phải ma nữ ám lời nguyền giết người những bất cứ ai bước chân vào căn nhà.
Mình là fan Kayako Saeki và Ju-on, thậm chí là đã từng xem Kayako vs Sadako cũng cực kỳ dở nhưng không đến nỗi tệ y như The Grudge 2020 này, thay đổi bối cảnh hay ít nhất là nhân vật ma nữ thì cung phải làm ra đàng hoàng sao cho nó kinh dị chứ kiểu không ra dòng giống gì thì mình quả thực cũng ói máu thay cho các phiên bản cũ.
Các phiên bản cũ The Grudge và Ju-on vang vội ra sao thì đối với The Grudge 2020 là thất vọng và khiến cho các bản cũ mất uy tín bấy nhiêu.
Thậm chí, chuyển cảnh và kể về hai vụ án cũ là trước đây cũng không rõ ràng, mập mờ, kiểu như cho khán giả hiểu rõ nhưng không hề có bất kỳ thu hút nào ngoài sự việc hiểu rõ về quá khứ, làm cảnh kinh dị thì y như hù dọa trẻ con, cảnh hù thì không hù, cảnh không hù thì hù dọa.
Đặc biệt là thằng cha Peter Spencer là thứ đặc biệt mình đéo thể ưng nổi, cái thứ trước mắt là bồn tắm đen ngầu, người ta sợ vãi đái ra mà ảnh cứ như đéo có sự tình gì thì mình rất nể, đồng ý là con ma Melinda sẽ là cảnh hù dọa giết Peter nhưng làm kiểu như hù dọa trẻ con, gần tới cánh cửa thì xuất hiện bởi ma nữ Fiona sau đó thì anh trốn trong tủ quần áo, mà tủ quần áo thì rõ mồn một sẽ dễ phát hiện.
Sau khi trở về thì giết bà vợ, thật tình mình đéo hiểu chuyện gì xảy ra, kinh dị thì đéo ưa nổi, ma nữ là thương hiệu của The Grudge nhưng The Grudge 2020 thì làm ma nữ y như hù dọa trẻ con thì mình bó tay chấm con luôn.
Ma nữ thì phải uống éo này nọ hoặc ít nhất là tạo ra nhân vật ma nữ sao cho sự xuất hiện ma nữ phải ít nhất là một phút, ấy thế mà xuất hiện ma nữ chỉ có vỏn vẹn vài giây sau đó rồi hết, rồi xuất hiện con bé và thằng chồng thì kiểu tay sai cho bà vợ rồi cũng không có hữu ích gì thì mình cũng bó tay cái việc này luôn.
Mình thật tình mình không muốn viết dài lê thê như thế này, nhưng không nói là không được, bởi bộ phim The Grudge 2020 làm mình quá thất vọng, thất vọng đến nỗi mà mình đéo hiểu sự có mặt The Grudge 2020 được tạo ra làm gì.
Bối cảnh thì khỏi phải bàn, chọn ngôi nhà cực kỳ dở tệ, ngôi nhà của Kayako Saeki u ám và hoang vu bao nhiêu thì ngôi nhà của Fiona Landers lại sai lầm bấy nhiêu, cứ y như là nơi không có sự kiện gì xảy ra, mình chịu.
Tóm lại
Cái kết quá nhảm nhí, giải trí thì chỉ chọc tức chứ không hề có cái gì gọi là hay hoặc đáng giải trí như các bộ phim khác. Đây là một bộ phim kinh dị đáng thất vọng nhất và cũng là bộ phim đáng được giải phim nhận cúp shit vàng nhất. Đồng thời cũng là một phim thuộc dòng Ju-on nói chung tệ hại nhất, do đó, tốt nhất bạn nên quay trở lại với bản The Grudge 2004 là tốt nhất rồi đó, chứ thật sự mình không muốn xem lại lần thứ hai luôn.
Nếu bạn muốn xem, thì nội dung tóm tắt ở trên mình đã tóm tắt lại, còn muốn xem thì tùy bạn, nhưng đừng kỳ vọng gì về nó cả bởi nếu không, bạn sẽ càng thất vọng và chửi rủa bộ phim như cục cứt ý.
Chúc bạn xem phim vui vẻ
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
Phim dựa trên Ju-on của phiên bản Nhật Bản, nội dung không quá rắc rối, không phức tap hóa, người xem dễ hiểu, đặc biệt là kết thúc của phim tưởng chừng sẽ kết thúc được lời nguyền.
Điểm cộng thì ít, mà điểm trừ thì vô kể, rất nhiều thứ tệ hại, từ nhân vật ma nữ không hề giống phiên bản cũ là Kayako Saeki thân hình trắng toát, cổ bị gãy và phát ra âm thanh ọc ọc, nhân vật ma nữ trong bản The Grudge này quá tệ hại, tệ hại đến nỗi mình nghĩ nó không nên được xuất hiện để làm ô uế dòng phim kinh dị Ju-on.
Nội dung đơn giản nhưng ma nữ cũng đơn giản nốt, không một chút kinh dị nào ngoài việc phủ lên máu me trên mặt, nỗi thất vọng rất lớn dành cho ma nữ trong bản này.
Nói ra thì máy dòng nữa cũng không kể hết nhưng tóm tắt cuối cùng là mình nhân vật không kinh dị, đơn giản hóa nhân vật, kết thúc không êm, nhiều cảnh kinh dị nhưng không hề kinh dị, không gây cấn hồi hộp.