
kinh dị, zombie
Chín năm sau khi gần như toàn nhân loại bị nhiễm dịch bị biến thành các sinh vật dại (tựa như zombie), Patrick, Jack và Lu, một cô gái 9 tuổi, sống trong hòa bình và yên tĩnh ở thị trấn phủ đầy tuyết bị lãng quên của Harmony. Họ cảm thấy có gì khủng khiếp đã xảy ra giữa Patrick và Jack khiến họ ngày càng bị đẩy ra xa nhau. Khi những sinh vật dại tìm đến, Patrick và Jack sẽ phải bỏ lại đằng sau tất cả sự hận thù để bảo vệ người thần của mình.
Mình đã xem phim Extinction 2015 rất lâu rồi, bây giờ mới xem lại lần nữa để review cho bộ phim này, nói chung kịch bản hay nhưng có nhiều tình tiết chưa ổn thỏa lắm, có điều không đến nỗi tệ lắm đâu.
Nội dung
Nội dung nói về hai anh em Patrick và Jack cùng với vợ của Patrick là Emma thoát được khỏi đại dịch trên chuyến xe buýt của quân đội, nhưng không may nạn dịch zombie tấn công, may mắn cho cả ba người là thoát được và ở vùng thị trấn bị cơn bão tuyết bao phủ cả 9 năm trời. Diễn biến sau đó là vợ của Patrick là Emma có tình cảm với Jack, thành thử Patrick ghen bỏ mặc Emma trên chiếc xe nhưng bị tấn công bởi zombie, rồi Patrick sốc và bỏ mặc Lu ở trên thôi lôi khóc nức nở, Jack đến và lấy Lu đi để nuôi, kể từ đó không cho Patrick tiến lại gần Lu. Sau hằng đấy năm sinh sống ở thị trấn này, cả ba người kề sát bên nhau nhưng chẳng mấy khi chạm trán nhau, cho tới khi một ngày kia đám quái vật trở lại và tấn công họ, cùng lúc đó họ đã tìm thấy Woman thoát khỏi đám quái vật và đang mang thai, trong lúc chiến đấu cùng với đám quái vật thì họ được biết ở thị trấn cách họ năm mươi dặm có đoàn người đang sinh sống, thế rồi Patrick dẫn dụ đám quái vật ra ngoài để cho cả ba người leo lên xe và chạy trốn đến thị trấn có người sinh sống.
Nhìn chung mọi thứ điều ổn thỏa, chỉ trừ Woman xuất hiện trước mặt họ là theo cách khủng hoảng, nhưng sau một đêm thì lại ổn định tâm lý, điều này có hơi vô lý bởi nếu sống và chạy trốn khỏi đám quái vật thì điều tất nhiên phải có tâm lý vững vàng nhất có thể, không thì thăng thiên sớm rồi. Cách xử lý đám quái vật của Woman cũng là một cách chứng tỏ cho thấy đã từng chiến đấu rất nhiều nhưng bị khủng hoảng sang chấn tâm lý thì … không ổn.
9 năm trời mà Jack nuôi Lu nhưng không hề đi tìm thức ăn chỉ sống trong ngôi nhà và dạy con đúng chuẩn “thụ” và Patrick thì đúng chuẩn “công” nhưng thực ra là điểm Jack nuôi con mà không đi tìm thức ăn mà chỉ ăn sẵn trong ngôi nhà thì cũng là điểm phi logic, bởi không chỉ nuôi mà còn phải vừa chống lại đám zombie và kể cả việc phải tìm kiếm thức ăn nữa, nhưng vào một mặt nào đó có thể bỏ qua sai sót này vì hầu hết các bộ phim thuộc thể loại điều mập mờ cho vụ sống sót mà không tìm kiếm thức ăn này.
Hơn nữa về giai đoạn khi cả ba người thoát khỏi vùng quân đội đã bị nhiễm virus thì không thấy nhắc tới, mà giai đoạn tương lai cũng không cần nhắc về quá khứ thì điều hiển nhiên, nhưng cái đáng nói là ở giai đoạn này sự hỗn loạn của đám đông xảy ra khi cả ba nhân vật thoát khỏi xe buýt thì mới xuất hiện cảnh hỗn loạn, cái này rất mất điểm trong con mắt người xem như mình, nhất là hỗn loạn thì nó chẳng chừa bất cứ ai hay nghỉ ngơi gì cả, ấy thế mà cả ba nhân vật bình an trước cảnh hỗn loạn và nói chuyện được vài ba câu để đi tim Emma.
Điểm trừ lớn nhất chính là phòng thủ chống đám zombie khi kéo tới, dù cho không có đám zombie đi nữa thì ít nhất phòng thủ cũng phải kiên cố, chứ thật sự khi xảy ra là tấn công Lu và sau đó Jack mới dùng ván gỗ để che kín các cửa sổ hay cho đến việc Patrick và Jack, Woman bị tấn công mới vội vàng đóng ván gỗ để phòng thủ thì điểm này không ổn chút nào.
Điểm tốt ở bộ phim là cuộc sống hậu tận thế, mùa đông kéo dài mười năm và bây giờ sống trong ngôi nhà quá lâu khiến cho việc sinh tồn cũng không còn là vấn đề quan trọng với bọn họ cho nên khi tấn công thì có vẻ lấn cấn và khó khăn đối với bọn họ. Cũng như đã không tìm kiếm một cộng đồng dành riêng với bọn họ, về đám zombie cũng đã tiến hóa sang một bậc để thích nghi với môi trường lạnh lẽo, mất đi khả năng nhìn thấy và không còn gây ra bệnh truyền nhiễm, có thể coi đây là một điểm sáng của bộ phim zombie đang trong giai đoạn suy thoái và đi theo lối mòn không có lối ra mới mẻ gì cả. Cho nên mình vẫn đánh giá cao hơn về điểm này.
Điểm làm mình chút ý tới bộ phim nhất là cuộc sống yên bình và mâu thuẫn giữa hai anh em, có lẽ vì Jack yêu vợ của Patrick tạo ra cuộc đấu tranh lạnh, nhất là khi Emma mất thì Patrick suy sụp tinh thần, có nghĩa anh ta rất yêu vợ mà chẳng thiết tha gì tới mọi sự, kể cả đứa con, cũng như đó là nền tảng xung đột giữa hai người bởi Emma mất là lỗi của Patrick, giữ quái vật và chặt hai tay rồi rủ rê đám bạn quái vật của nó tới để quấy phá cũng là lỗi của Patrick, có phải vì thế mà Patrick chết thì đối với Lu, Jack không có sự áy náy luyến tiếc gì hết?! Thành ra mấy điểm này vô lý thật nhưng nếu bạn có thể bỏ qua được thì nó khá ý nghĩa đấy chứ.
Hành động , kỹ xảo và hóa trang
Tuy nhiên, vấn đề ở hành động trong bộ phim này không gây ra ấn tượng nào cho mình, có thể nói đây là phim mang lại hậu tận thế và cuộc sống nhiều hơn là mang lại hành động, ở đầu phim hay cuối phim khi đối mặt với đám zombie điều không hề mang lại kịch tính hoặc hành động cao trào nào nhiều, cái chết của Patrick không mang lại luyến tiếc hay bất kỳ cái gì đó cho người xem, thậm chí về các nhân vật khác không tỏ ra thương tiếc gì, làm cảm tưởng rằng anh ta sống hay chết cũng chẳng sao cả. Thành ra điểm hành động của bộ phim không mang lại giá trị nhiều lắm.
Hầu như việc hóa trang chỉ ở khúc ban đầu là các quân lính bị cắn và nhiễm là hết, trở về sau thì dùng kỹ xảo là chính cho đám zombie, nhưng kể ra không dùng kỹ xảo hay cho hóa trang nhiều lắm, bộ phim chỉ tập trung vào cuộc sống hậu tận thế là chính chứ không hề đối diện với đám zombie nhiều lắm nên thành ra kỹ xảo hay hóa trang điều không có đất diễn nhiều.
Kinh dị và zombie
Xét về về mặt kinh dị thì có lẽ Extinction 2015 quá nhẹ nhàng so với mặt bằng chung, kể cả khung cảnh rùng rợn, giật gân và máu me điều không thể so với các bộ phim khác, như phim Train to Busan Presents: Peninsula (2020), Zombieland , I Am Legend và Doghouse. Mặc dù trong các bộ phim trên điều không có hoàn toàn mức độ kinh dị tuyệt đối, nhưng nếu xếp hạng liên quan đến mức độ kinh dị thì có lẽ là Zombieland và Doghouse vì hai bộ phim này được hóa trang khá là ghê ghê, dơ nên mình ưu tiên cho hai bộ phim này hơn nếu các bạn cần một bộ phim có mức độ kinh dị cao, nhưng với bộ phim Doghouse chỉ là một phim châm biếm và hài hơn là về mức độ thuần kinh dị, hành động và sinh tồn như các bộ phim khác. Cũng như việc hai bộ phim Zombieland và Doughouse là chiếm lĩnh hóa trang ưu thế hơn trong các bộ phim mình nêu tên bởi mấy zombie đó đa phần là kỹ xảo mang lại để cho đỡ tốn chi phí hóa trang nhưng không tạo ra nét đặc trưng về mức độ kinh dị do đó cũng chẳng mang lại cảm giác kinh dị và ghê lắm.
Tóm lại
Nếu như bạn cần một bộ phim zombie nhẹ nhàng nhưng đủ hay và ý nghĩa thì đối với Extinction 2015 là sự lựa chọn tốt nhất trong các bộ phim thuộc thể loại zombie đó.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
-mặc dù mang tiếng là kinh dị nhưng đây có thể là phù hợp với các bạn sợ ma hoặc sợ bạo lực này nọ, nói chung Extinction giảm thiểu kinh dị nhưng cũng mang lại mức độ rùng rợn và hồi hợp đáng có cứ không phải kiểu nhảm và dở, nhưng có vấn đề gặp phải nên không được đánh giá cao lắm.
-nói về hậu tận thế và cách mà họ sinh tồn khá tốt, mặc dù có rất nhiều bộ phim zombie cũng làm tương tự nhưng chưa được tốt, ý mình là Extinction làm khá tốt chứ không phải là tốt nhất đâu nhé.
-có hai kiểu người là một người hướng ngoại và người hướng nội điển hình, do đó bạn có thể dễ dàng nhận ra hai người này, một người thích mạo hiểm nên ra ngoài kiếm thức ăn, một người thì thích ở nhà cho an toàn.
-đúng kiểu "cháu nó con nhỏ có biết gì đâu" xém tí nữa làm chết cả con bé lẫn thằng cha.
-phim đúng kiểu kinh dị giảm thiểu kinh dị tối đa mà vẫn có nét kinh dị khiến cho người xem thấy sợ
-bối cảnh và góc chiếu đẹp
-khá ít zombie xuất hiện, chủ yếu nói về khoảnh khắc dây dứt của ông hàng xóm khi đã để mặc Emma chết.
-ban đầu là zombie được hóa trang, về sau thì dùng kỹ xảo cho zombie đã tiến hóa, mặc dù mình không có kỵ sử dụng đồ họa để tạo ra zombie nhưng mức độ làm zombie khá dễ dàng nhận ra và chưa có đủ kinh dị lắm.
-nói về kinh dị thì chưa hẳn đạt tới mức buồn nôn hay gì đó cả.
-có vài lỗi như tìm thấy Woman ở ngoài siêu thị nhưng bã kiêu sốc tinh thần, sau qua một đêm thì hết sốc trở lại bình thường và có đầy kinh nghiệm đấu với đám zombie hơn cả Patrick và Jack nữa thì chả hiểu đạo diễn cho bã kiếm được hai người với dáng vẻ sốc làm gì.
-zombie kéo tới thì cũng chỉ khoảng 1-20 chục đứa là cao nhưng mình thấy kiểu cấn cấn gì đó bởi đám này săn mồi theo kiểu âm thanh và không lây bệnh, khi hai anh chị Patrick với Woman có thể thấy bắn hoài không chết, với Patrick hy sinh bằng việc dụ dỗ và châm mòi lửa để giúp ba người kia chạy thoát, nhưng chẳng biết có chết hay chưa mà ba người kia chạy với xe có động cơ chạy ầm ầm mà không thấy chạy theo