
Đây là bộ phim kinh dị hợp của ba nước là Hàn, Thái và Trung Quốc, trong bộ phim chia ra làm ba phần, mỗi phần là mỗi một đất nước tạo ra mảnh kinh dị theo một chất riêng trên nền điện ảnh được khán giả mỗi quốc gia ưa chuộng (hoặc đạo diễn), có thể nói là một bộ phim ngắn về chủ đề kinh dị cũng được, nhưng cả ba phần gom lại và cho người xem, cảm nhận ở mỗi quốc gia nào làm về mảng kinh dị tốt hơn. Thế nhưng nói là quốc gia này dở hơn quốc gia kia về chủ đề kinh dị thì không hẳn thế, trong mỗi phần phim được làm ra là hầu hết các mọi người ở quốc gia đó đón nhận cho nên chúng ta không thể vì điều này điều kia chê bai rồi hạ thấp phần này, phần kia hay hơn.
Gương quỷ của Hàn Quốc
Thật ra, Hàn Quốc thế mạnh chính là drama-chính kịch nhiều hơn là ở mảnh kinh dị thuần thúy như hai nước còn lại, thậm chí không có bộ phim kinh dị siêu nhiên nào xuất phát từ đất nước này (có thể mình hơi thiên kiến nhỉ?! Hay tại mình chưa được xem?!), đa số điều là đầu voi đuôi chuột, ý mình không hẳn là chê mà đôi khi do văn hóa lẫn việc đây không phải là sở trường của họ nên nền điện ảnh của họ chỉ mạnh về khía cạnh chính kịch và hành động nhiều hơn.
Cho nên khi nhân vật chính mua một chiếc gương và chết bởi có ma ở trong đó hiện ra rồi vô tình nhảy xuống đất, hóa ra đó là sự trả thù của người vợ có người chồng bị nữ chính đâm xe mà chết, một cú plot twist được lèo lái và cũng là ông trùm của plot twist đa số bộ phim, dường như cái hồn ma hay văn hóa nhân gian của họ chưa thật sự đào sâu nên trong bộ phim kinh dị hợp tác liên quốc này, họ chỉ biết dùng cách đậm chất drama-chính kịch để làm nên sự trả thù để tạo lối dấu ấn riêng thường làm với đa số bộ phim mà họ đã từng làm, nói thẳng ra là một cú lèo lái sang một chiều hướng khác thay vì thật sự có hồn ma.
Bạn đừng nhầm lẫn với đề tài tâm linh, siêu nhiên như đề tài zombie của Hàn Quốc nhé, bởi đây là đề tài hoàn toàn khác nhau, văn hóa tâm linh thì nước ngoài cũng có cả, chứ không phải vì sự phát triển của nền điện ảnh thuộc thể loại tâm linh nói riêng mà đánh giá cả nền điện ảnh nói chung của Hàn Quốc là hoàn toàn không đúng, bởi đa số mình xem thì ít khi phim nào liên quan tới đề tài siêu nhiên nên hôm nay khi xem phim này mình cảm thấy nó rất đậm chất kịch tính nhiều hơn, chứ không phải vì xem thấy nó đậm chất chính kịch mà nói nền điện ảnh Hàn Quốc là dở hoặc đầu voi đuôi chuột đâu nhé.
Gương quỷ của Thái Lan
Có lẽ việc tâm linh trong văn hóa nhân gian của Thái Lan không phải bàn tán gì (mặc dù nói về ma quỷ thì có lẽ chỉ thua dưới cơ Nhật Bản thôi), bạn đã từng xem các bộ phim kinh dị của Thái Lan thì hẳn sẽ biết Thái Lan cũng làm không kém kinh dị đầy bạo lực như phim Mỹ và siêu nhiên rùng rợn không kém gì Nhật Bản. Cho nên trong bộ phim của Thái Lan này, bạn sẽ nhận thấy văn hóa của họ, tình yêu bố mẹ dành cho con cái sau khi đã chết vẫn còn vương vấn và yêu thương con cái, nói chung trong bộ phim này không hẳn là kinh dị lắm như các bộ phim Thái Lan khác đã làm, nhưng ít nhất cũng thể hiện ra về tín ngưỡng ,văn hóa tâm linh và trên nền điện ảnh họ khai thác, như ở phần Gương quỷ Hàn Quốc, Hàn Quốc đậm chất drama-chính kịch thì với Thái Lan, đậm chất bí ẩn và văn hóa tâm linh của họ.
Gương quỷ của Trung Quốc
Về nền văn hóa và tín ngưỡng thì có lẽ Trung Quốc là nắm trùm, nhưng có lẽ vì kiểm duyệt gắt gao nên họ không thể khai thác triệt để trong văn hóa mà thậm chí còn đầu voi đuôi chuột còn hơn cả Trung Quốc, cho tới hiện tại họ không hề có một bộ phim kinh dị nào mang lại cảm giác rùng rợn, mà thậm chí còn gây ra ức chế nữa, thế nhưng, trong hiện tại có tin không tốt là chính trị đã siết và cấm đoán văn hóa dị đoan nên không cho phép xuất hiện thêm chi tiết nào liên quan đến kinh dị, do đó trong tương lai chúng ta sẽ không còn trông thấy đề tài xuất sắc từ phía Trung Quốc nữa. Trừ khi Đài Loan sản xuất.
Trong phần này, ít ra nó không tệ hại như các bộ phim khác mà trung quốc đã làm, nhưng có lẽ vì kiểm duyệt gắt gao không cho xuất hiện ma quỷ nên đạo diễn đã lợi dụng việc diễn viên đóng phim ma bị ma hù dọa và cả đoàn người sợ hãi mới tạo ra bộ phim xuất sắc, cuối cùng hóa ra là không phải, và đã thêm một chi tiết diễn viên nói tiếng Thái trong giây phút cuối cùng làm cho người xem phải đáng suy nghĩ và cảm thấy gay cấn. Nói tóm lại đây cũng thể hiện một nét đặc trưng đa số với các bộ phim kinh dị Trung Quốc trước ảnh hưởng kiểm duyệt, cũng tựa như phim Hàn Quốc là do chính con người làm ra, nhưng đỡ hơn một việc là Trung Quốc biết thêm thắt thần bí, ẩn giấu và cuối cùng cho thêm một chi tiết ma quái đan xen vào làm cho người xem hồi hộp. Ít ra nó cũng không tệ lắm.
Tóm lại
Mình không tchê cũng không khen bất kỳ quốc gia nào, dù sao trong thể loại kinh dị, do yếu tố chính trị và không được khích lệ cho lắm nên không thể phát huy tối đa, như Thái Lan được tự do nên phát huy tối đa hóa chỉ sau Nhật Bản, cho nên thể loại kinh dị này ẩn chứa nét văn hóa nhân gian của họ đến với thế giới nhiều hơn, còn về Trung Quốc thì khỏi phải nói, bây giờ con đường thể loại kinh dị bị triệt sản và mãi không ngóc đầu lên được, chúng ta chỉ có thể xem lại các bộ phim kinh dị của các năm trước (mặc dù nó chẳng đáng kinh dị lắm đâu, nhưng ít ra cũng xem giải trí được) và hy vọng vào phía Đài Loan sẽ sản xuất ra bộ phim kinh dị. Còn về Hàn Quốc thì kiểu trung dung, không cấm cũng không ủng hộ, chỉ theo trào lưu mà khán giả muốn xem gì thì làm cái đó, nhưng chung quy cũng không theo kiểu kinh dị thuần thúy lắm.
Nhìn chung kết cấu nội dung gây cho mình ấn tượng nhất cũng chỉ có Thái Lan, bởi thật ra Thái Lan làm đúng chuẩn thần bí và ma quỷ nhiều hơn, còn hai bộ phim của Hàn Quốc và Trung Quốc thì cuối cùng do chính con người reo rắc cái chết và người dọa người nhiều hơn,
-bộ phim không tạo ra hù dọa như các bộ phim kinh dị khác
-mỗi nước tạo ra nét đặc trưng riêng, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau nên sẽ có đánh giá và giá trị khác nhau
-thể hiện nền điện ảnh mỗi nước khi làm phim kinh dị
-đan xen văn hóa của mỗi nước vào bộ phim
-riêng đối với Hàn và Trung thì thể hiện quan điểm ma không có thực, không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là lòng người.
-riêng đối với Thái Lan, thể hiện tình cảm con người với người, dù chết đi cũng ở bên cạnh nhau, đồng thời phù hộ cho người thân trong gia đình.
-phù hợp với người không thích bị dù họa cũng như kinh dị nặng đô
-phim ma kinh dị khá nhẹ nhàng, nhất là anh Hàn dù ban đầu khá kịch tính nhưng về sau mới vỡ lẽ ra là không phải.
-bởi đây là phim kinh dị theo truyền thuyết đô thị cũng như không phải là thuộc dạng kinh dị nặng đô cho người ưa thích thì sẽ mất điểm, còn riêng với người không thích nặng đồ và thích nhẹ nhàng hơn thì đây là bộ phim lý tưởng
-riêng với anh Trung thì xuyên suốt bộ phim không có ma quỷ nào dù hai anh Hàn, Thái thể hiện ma quỷ thông qua cái gương nhiều nhất, cũng như cái gương quỷ thể hiện nhiều, chỉ có một cảnh gương ma quỷ thì thể hiện, nên khá mất điểm.