![Review Tân Nương Giấy – Paper Bride 2023 Review Tân Nương Giấy 2023](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2024/05/Review-tan-nuong-giay-2023-790x445.jpg)
kinh dị phá án
Chen Si Ming
Chen Si Ming
2023
Trong những năm đầu của thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Madame của gia đình Ma ở làng Qingbao đang tổ chức một cuộc hôn nhân thế giới ngầm cho cháu trai lớn Ma Buming, người đã qua đời vì bệnh tật. Bất ngờ, cô dâu giấy được hồi sinh một cách bí ẩn, gây hỗn loạn tại hiện trường. Pháp sư Âm Dương tin rằng cháu trai thứ hai Ma Bukuai bị cô dâu giấy quấy rối vì anh ta đã hình thành số phận tồi tệ với cô ấy do máu của anh ta, và phải bị đuổi khỏi biệt thự Ma. Mười một năm sau, Ma Bukuai trở về quê nhà cùng người yêu Li Zhaodi để thảo luận về vấn đề hôn nhân. Thật bất ngờ, sau khi anh trở về biệt thự Mã thì hàng loạt vụ án mạng bí ẩn xảy ra. Không tin vào bất kỳ lý thuyết siêu nhiên nào, anh tin rằng có điều gì đó khó hiểu về vấn đề này và quyết định đích thân giải quyết bí ẩn. Trong quá trình này, anh dần dần biết về mối thù lâu đời.
Bộ phim Paper Bride 2023 có chút hao hao với style Folk Stories: The Tricksters (2023) mà mình từng xem, cổ trang rất đẹp, nội dung cực kỳ dở, kinh dị cực kỳ tệ, ma không thấy đâu đã thấy nhân vật khóc lóc ỷ ôi, đầu voi đuôi chuột, méo có một tí cảm xúc nào sau khi bộ phim kết thúc.
Nói tóm lại bộ phim Paper Bride 2023 xứng đáng vào list phim dở nhất mà mình từng xem.
Mục lục
Nội dung
Mã Bất Khoái và Chiêu Đệ trở về nhà họ Mã nói với bà nội anh là muốn thành hôn với Chiêu Đệ, tuy nhiên bà nội anh hỏi thầy bói, thầy bói nói rằng phải mất một năm nữa thì cô nương giấy mới buông tha, sau đó bà nội anh muốn anh thành hôn với cô nương giấy để xua đuổi tà ma, nhưng trong quá trình kết hôn xong xảy ra ngoài ý muốn là Chiêu Đệ ở trong người cô nương giấy, tiếp đến là thầy bói chết, bà mù quỷ cũng chết và sau đó là gã thợ xếp giấy cũng chết, anh thấy có cái tên An Thắng Anh được khắc trên bàn ghế, anh tìm thấy trên người của gã con hát cũng có cái tên đó, anh tìm đến gã con hát, con hát bỏ chạy dụ anh đến nơi gần mộ chôn cất người anh của anh, gã đã đẩy anh xuống quan tài được chôn dưới đất, rồi anh được cứu bởi Chiêu Đệ, gã con hát nói với anh là năm đó An Thắng Anh đã bị nhà họ Mã giết hại nên anh ta muốn giết anh để trả thù. Trong quá trình điều tra, anh biết được Chiêu Đệ là hung thủ đằng sau vụ án này. Cô gái nói rằng năm đó người đã chết kia cùng với bà nội anh đã giết chết chị cô, cùng với cha cô và đồng thời ra tay với cô, nhưng được gã con hát cứu thoát, cô định giết bà nội anh nhưng bởi vì tình nghĩa nên cô không thể giết được, Bất Khoái không thể bắt cô đem về đồn nên anh thả cô đi nhưng cô vừa đi đã nhảy xuống sông tử tự.
Nội dung quá dở tệ, không điểm nhấn
Trong nội dung, Bất Minh đã chết, do đó bà nội Bất Khoái đã làm minh hôn cho đứa cháu nội, bên trong Tân Nương Giấy là An Thắng Anh, để che mắt mọi người bởi vì chôn táng cùng người chết là cấm kỵ thời cận đại bấy giờ, vì vậy Chiêu Đệ đã quay trở về định trả thù, cô định bụng sẽ không giết nếu như họ thành tâm hối cải và sẽ sống trọn đời cùng với Bất Khoái, nhưng trái với suy nghĩ của cô nên đã giết hại cả ba người là Đại Sư, bà bói quỷ và thợ làm giấy, định bụng sẽ giết bà nội Bất Khoái nhưng thầy bà ta hối cải và cũng là người thân duy nhất còn lại của Bất Khoái nên không thể ra tay, sau đó Bất Khoái biết được nên đã rất thất vọng về cô nên đã bảo cô rời đi.
Nói chung, nội dung là vậy, nhưng thật tình từ đầu chí cuối lúc nào cũng dùng “chiêu thức: Giả thần giả quỷ” để bao bọc một nội dung giết người và bài trừ mê tín dị đoan, người xem vốn có tâm trạng, tâm lý muốn xem một bộ phim kinh dị nghiêm chỉnh chứ không phải là tình huống đầu voi đuôi chuột như vậy. Nếu như họ (bản thân mình) muốn xem một bộ phim trinh thám phá án thì thiếu cha gì bộ phim có nội dung xuất sắc hơn để xem, chứ dụ dỗ người xem bằng cách tạo ra một bộ phim kinh dị hoàn tráng, hóa ra chỉ là một bô phim trả thù thì thôi, người xem như mình không có rảnh để xem.
Nói chung, nội dung Paper Bride 2023 nếu đã định hướng ban đầu là giết người phá án, bài trừ mê tín dị đoan thì không cần phải dùng ma quỷ để đội lốt ma quỷ, chỉ cần dùng nhân vật chính định hướng theo khía cạnh tìm hiểu tội ác trong quá khứ của dòng họ Mã là được rồi, chứ không cần phải dùng ma quỷ để đánh lừa người xem như vậy.
Tuy nhiên, cho dù là định hướng phá án, hay tìm hiểu quá khứ của minh hôn người anh đã chết, thì cả hai cũng không đạt tiêu chuẩn, bởi thứ nhất, diễn viên quá tệ, thứ hai, bối cảnh, tạo kinh dị cảnh cũng tệ, thứ ba phá án cũng tệ, thứ tư mức độ hành động kịch tính cũng tệ nốt, nó dẫn đến mọi thứ trong bộ phim đáng lẽ đạt điểm 5 điểm thì lại zero điểm bởi mọi thứ không có bất kỳ cái nào níu kéo lên cả.
Hành động, kịch tính và kinh dị không có
Bất cứ nội dung phim nào cũng cần có một hành động và kịch tính nhất định để tăng điểm nhất định cho bộ phim, riêng với bộ phim Paper Bride 2023 – Tân Nương Giấy lại không có bất kỳ điểm kịch tính, hàng động nào, chả khác gì một bộ phim ngôn tình 3 xu, từ đầu chí cuối không làm cho người xem phải hồi hộp, căng thẳng, hoặc ít nhất là cảm thấy nội dung có một thứ đáng nhớ, đằng này, giây phút kết thúc phim mình phải thốt lên rằng “WTF, đây là bộ phim kinh dị (phá án) sao?”.
Điểm nhấn kinh dị không có, chỉ thấy mọi thứ tối tối cho có nét kinh dị
Đáng lẽ Paper Bride 2023 – Tân Nương Giấy nên gắn mác phim kinh dị thành phim ngôn tình 3 xu thì hợp hơn, bởi từ đầu chí cuối chỉ thấy cảnh quay tối tối cho giống một bộ phim kinh dị (1 phần làm cho giống kinh dị 9 phần không thấy sợ), nạn nhân bị hung thủ giết chết đang đội lốt Tân Nương giấy hiện thân ra giết chết, thậm chí cách thứ giết chết cũng méo có, chỉ thấy mỗi nạn nhân sợ hãi vãi đái (mà người xem thì có sợ hay không thì méo cần biết), các nhân vật liên quan cứ thần thần bí bí như thể sợ dọa chết người xem. Xem phim kinh dị phá án mà cảm tưởng nhà sản xuất xem thường người xem đến mức giảm mức độ kinh dị nhất xuống nhất như đang bỏ một muỗng đường vào dòng sông vậy.
Diễn viên quá tệ
Diễn viên cố gắng diễn tốt nhất chưa thấy, chỉ thấy mỗi cái mặt của nhân vật Bất Khoái cứng đơ, lúc nào cũng cau mày, nhăn nhó, như thể mọi người trong thiên hạ đang mắc nợ thằng chã, Chiêu Đệ thì cố rặn vẻ mặt tội nghiệp đáng thương nhu mì đủ thứ để đánh lạc hướng là bã ta không phải là hung thủ, còn nhân vật phụ thì lúc nào cũng thần thần bí bí như thể đang làm chuyện mờ ám, té ra là nạn nhân bị giết, còn thằng chã quản gia thì lúc nào cũng cứng đơ, trời có sập cũng chỉ diễn một cái nét mặt. Con hát giả khùng giả quỷ mà cảm thấy như đang diễn cho có, tình cờ bị xé áo cả người ra còn sạch hơn cả gương mặt chính Bất Khoái, ủa là bị khùng dữ chưa?
Nhân vật Bất Khoái phải trông chừng thằng thợ làm giấy để không ai giết thằng chã, nhưng mà đạo diễn không cho ngồi cạnh cánh cửa đâu, mà cho ngôi ở giữa sân mới chịu, là canh giữ dữ chưa?
Gộp tất cả biểu cảm lại, không một diễn viên nào ra hồn, đạt tiêu chuẩn luôn á, đáng lẽ đây là một bộ phim kinh dị, từng người bị giết, mà mình cảm tưởng mọi người đã biết trước nên biểu cảm lúc nào cũng cứng đơ như thể đây là chuyện thường thấy luôn á.
Nói tóm lại, diễn xuất thì quá trời tệ, cứng đơ cứng ngắc, ai mà khen được các diễn viên này tạm được, diễn giỏi thì tôi cũng ạ người đó, kêu người đó là ông cố nội luôn.
Phá án tìm ra hung thủ cứ như đang diễn kịch chơi chơi
Nói thật là mình chưa thấy bộ phim kinh dị phá án nào mà nó tệ như bộ phim Paper Bride 2023 – Tân Nương Giấy này cả, cách thức hung thủ giết người cũng quá trời tệ hại, cái chết của nạn nhân cũng tệ, cảm tưởng diễn viên chết cho có xong rồi nhận tiền và đi luôn vậy, còn xuất sắc hay không thì kệ mẹ, bầu không khí căng thẳng cũng không có, chỉ thấy mỗi nhân vật Bất Khoái mặt quạu quọ là ấn tượng nhất trong bầu không khí này luôn á, rồi nhân vật Bất Minh đi tìm hung thủ cũng méo có gì ấn tượng, cảm tưởng đang du ngoạn thắng cảnh, rồi phát hiện ra người yêu của mình là hung thủ thì chỉ có một khuôn mặt vốn cau có nay thêm một sự biểu hiện quạu quọ hơn một chút, thêm đau khổ nước mắt hơn một chút rồi xong phim luôn.
Liên kết nội bộ
Bài viết cần biết
- Những phim tệ nhất năm 2015
- Review The Bridge Curse 2020
- Review Marry My Dead Body 2023
- Review Mr. Zombie The Venomous Parasite 2021
- Review Folk Stories: The Tricksters 2023
- Review Super Eunuch 2016 – Thái Giám Siêu Năng Lực
-hình ảnh đẹp
-cổ trang đẹp
-kiến trúc cổ trang đẹp
-nội dung bài trừ mê tín dị đoán, không có bất kỳ ma quỷ nào mà do con người làm ra
-diễn viên diễn quá tệ, diễn đơ, diễn như kiểu cho có, không có bất kỳ nét đáng sợ nào luôn
-mang tiếng là nội dung kinh dị nhưng thật ra là bài trừ mê tín dị đoan
-không có bất kỳ kinh dị nào dù giả thần giả quỷ
-cách thức giết người cũng không kinh dị
-cái chết của nạn nhân cũng không gây ấn tượng, nó quá giả trân, nhìn cứ như đang ngất xỉu chứ không phải chết
-hành động kịch tính quá tệ