![[HP] Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X – Hoàn snarry_picture___yaoi___by_harry_x_snape](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2019/04/snarry_picture___yaoi___by_harry_x_snape.jpg)
đồng nhân, đoản văn (10 chương), HE, ấm áp.
Edit: ĐẠI BOSS
Beta: Thiên Vân
https://tuongtucac.wordpress.com/hoan/mot-khoi-banh-cookie-be-nho-con-loi-hai-hon-thuoc-x/
Tên: Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X
Tác giả: Trà Diệp Quán
CP: Severus Snape x Harry Potter
Edit: ĐẠI BOSS
Beta: Thiên Vân
Văn án:
Nếu giáo sư thật sự chết đi giống trong nguyên tác, vậy hắn làm hiệu trưởng hẳn là sẽ có bức họa treo trong phòng hiệu trưởng đúng không?
Sau đó……
Một vị hiệu trưởng tiền bối mỗi ngày chạy tới chạy lui trong bức họa của giáo sư, còn luôn luôn làm rơi vỡ một cái bình hoa trong bức họa của giáo sư.
Giáo sư: “……”
Dumbledore treo bên cạnh mỗi ngày kiên trì không ngừng mời giáo sư qua bức họa của cụ ăn bánh cookie.
Giáo sư: “……”
Bỗng nhiên có một ngày, Harry từ chức thần sáng, đến tiếp nhận vị trí hiệu trưởng của giáo sư McGonagall, sau đó…… ngủm.
Giáo sư: “!@#¥%……&*” = =#
Không nói cái khác, giả sử trong thế giới bức tranh này còn có thể xxoo thì sao nhỉ?!
Giáo sư: “Ờ, miễn cưỡng coi như có lí đi.”
Harry: “!@#¥%……&*” QAQ
Đương nhiên, đây là chuyện nhiều năm sau đó.
Đây là một đoản văn do não động quá lớn nên não bổ đi ra~
Văn này sung sướng, tuyệt đối HE, hoan nghênh nhảy hố \[o]/~~~
Đặt cọc trước, đoản văn nên chắc làm sẽ nhanh thôi
Chú ý: Boss làm, Vân chỉ làm nhiệm vụ beta….
Lát nữa thông báo thông tin, các bạn nhớ vào coi nghen hông ^^