
hài nhảm
Đại Bảo, một tiểu thái giám thời nhà Minh, vô tình phát hiện ra bản thân có siêu năng lực biến ra mọi món đồ mình muốn trong thời gian nhất định. Vốn mong muốn được trở lại làm nam nhi chân chính. Đại Bảo quyết tận dụng khả năng trời ban này tìm lại "của quý" của mình
Đây là bộ phim kiểu tiền truyện của Vy Tiểu Bảo, theo thể loại hài hài và nhảm, nhưng thú thực là kiểu nửa nạc nửa mỡ chẳng ra gì cả, haha, nói chung mình không biết review bộ phim như thế nào, nếu nghiêm túc quá thì lại bị mang tiếng không có khiếu hài hước, mà châm chế thì lại không đúng với reviewer, haha, kiểu vậy, nên mình cũng nửa châm chế nửa nghiêm túc để tránh không bị mang tiếng.
Nội dung
Như nói ban đầu là bộ phim nói về Đại Bảo, nhân vật chính của chúng ta bị đưa vào cung và bị thiến thế rồi trời xui đất khiến làm cho vừa bị thiến vừa bị sét đánh, thành ra có một siêu năng lực biến hóa mọi thứ theo ý muốn nhưng chỉ trong vài giây ít ỏi, câu chuyện tiếp đến nhà vua nhà Minh mạt bị mất thành nên treo cổ tự tử, phó thác quý phi và công chúa cho Đại Bảo để chạy thoát, nhưng trước khi chạy thoát thì Đại Bảo phải lấy cái của quý vốn bị thiến của mình trước rồi mới chạy. Nhưng trớ trêu thay là khi truy tìm “bảo vật” của mình thì vô tình biết được Tào công công phản chủ muốn lấy thiên hạ, và muốn giết mình nhưng lại bị siêu năng lực của Đại Bảo đánh bại, cuối cùng Tào công nghe lời thuộc hạ rồi phong ấn bảo vật của Đại Bảo, tiếp đến là truy tìm Đại Bảo để giết, điều diễn ra theo kiểu plot twist tiếp đến plot twist là thuộc hạ giết Tào công lẫn định giết Đại Bảo, nhưng cuối cùng hai chi tỷ tỷ phá phong ấn bằng cách phá bình, trong đó lại biến ra khẩu súng đại bát và bắt chết thuộc hạ của tào công rồi chiếm lĩnh hai cô chị tỷ tỷ kia.
Nói tóm lại là nội dung rất dở, mưu kế lẫn siêu nhiên siêu năng lực gì đó cũng chả ra gì, như một kiểu bị mất của quý rồi có siêu năng lực biến mọi thứ theo ý muốn, nếu nói nghiêm túc thì quá dở, nếu nói hài hài thì chả tới hài, mà chỉ kiểu nhảm nhí là theo đề tài của Châu Tinh Trì là chính (thực ra là nội dung thua xa, thậm chí là quá dở đi mất).
Diễn biến của nội dung phim quá nhanh trong vòng một tiếng đồng hồ để nói về Đại Bảo và hai cô công chúa đi tìm của quý của Đại Bảo rồi khi có của quý trở lại trên người thì quất luôn cả hai cô dẫn đến có thai, mà thực tình mình méo hiểu nổi là tại sao quất được hai cô thì cô quý phi lại biết mình có thai rồi bắt Đại Bảo đặt tên cho đứa con, sau đó nhìn hai người rời đi cùng nhau thì lại khóc hu hu, quả thực là không hề giả trân tí nào luôn. T
Thậm chí là bị thiến của quý rồi để trong cái hũ to và sau đó bị bể thì lại biến thành đại bác, hai cô nàng kia kích thích đại bác để cho Đại Bảo bắn hoa vào thuộc hạ thái giám kia chết tươi luôn, quả là chi tiết vô cùng khiêu gợi và kịch tính chả ra làm sao luôn. Nhất là chi tiết làm canh của quý cho Đại Bảo uống, uống rồi mọc con ciu lại và chơi cả hai chị em, quá ư là đàn ông và nhảm nhí. Đặc biệt là nhà vua treo cổ tự tử – một cô là con gái của nhà vua, một cô là quý phí của nhà vua – thì cả hai khóc lóc thật trân, cuối cùng Đại Bảo đi tìm của quý thì hai cô vui đùa như việc nhà vua có chết cũng chả có gì ảnh hưởng đến cuộc đời của hai cô cả.
Tóm lại, nội dung có quá nhiều thứ nhảm, trong vòng một tiếng đồng hồ kết thúc thì cũng coi như là không lãng phí thêm cho người xem rồi, ý mình là kết thúc sớm là đúng bài cho bộ phim chả ra làm sao này.
Kỹ xảo và diễn xuất
Thật sự mà nói mình cũng … bó tay bởi diễn xuất ba xu của bộ phim, ngay từ đầu mình đã thấy quá nhảm nhí với lối diễn xuất, thực ra là khi thấy quân lính đánh nhau tới khi nhà vua tự tự là đã thấy diễn xuất đỉnh cmn cao luôn, nên chả có gì gọi là hy vọng với kỳ vọng nào, mà cũng như chả có cái gì gọi là thất vọng bởi nó chả có gì để mình đáng thất vọng cả.
Càng coi về sau thì càng thấy nó quá màu sắc nhảm dở của diễn viên chính, cho đến quần chúng, đến việc ba nhân vật gặp Uyển Phương và Trương Bá thì càng nhảm cmnr đỉnh cao luôn, chả hiểu bộ phim lồng ghép cái cảnh này vào làm gì, mặc dù có giúp ba vật thật cũng như nói về việc Trương Bá lật đổ Lý Tự Thành nhưng mà chả có gì gọi là thêm kết cấu nội dung và diễn xuất cho hợp tình hợp của bộ phim cả.
Còn về kỹ xảo, hóa trang thì cũng bó tay nốt luôn, diễn viên quần chúng, nhất là binh lính thì ít, mà người hầu, dân thường thì lại quá nhiều, đánh nhau thì như vừa võ hiệp nhưng chỉ kiểu ha ha, hi hi rồi lăng ra chết, kết thúc cho vai binh linh đánh nhau. Chỉ có khúc đầu giới thiệu thì có nhiều quân lính đánh nhau để tông lên cho Lý Tự Thành chiến thắng lập ra nhà Đại Thuận mà thôi. Tiếp đến là mình thấy như đang thiếu vai hay sao ý, cứ cho vai nữ giả nam vào, như xem thường khán giả vậy, méo hiểu nổi. Mặt diễn viên vai Đại Bảo diễn õng ẹo – thực ra là bị thiến thì đã đành không trách nhưng đáng trách là mới thiến mà đã õng ẹo thì …. – chả có tí đàn ông với đàn bà nào cả, còn hai cô công chúa thì thôi, cứ kiểu bám nhân vật chính để ăn hại là chính. chả có gì hay ho cả.
Tóm lại
Đây là phim hài nhưng chẳng ra hài, kịch bản quá tệ, thậm chí trong nội dung kịch bản còn thua cả phim hài của Thái Lan là Love Rain 2018, có sự đầu tư về trang phục thì thua cả bộ phim Ngôi Đền Kỳ Quái 2, không có đầu đuôi thì thua cả bộ phim Don’tLlook Back.
Nhìn chung mình không đánh giá quá cao về bộ phim này nên các bạn hãy cẩn thận trước khi bắt đầu lãng phí vào một phim không quá hay.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-xem vui vui
-hài nhảm
-nói về lịch sử cũng được được
-là phim tiền truyện Vy Tiểu Bảo
-diễn xuất quá dở, quá đơ, quá nhảm, quá ba xu
-hóa trang quá tệ, nữ hóa trang thành nam như kiểu xúc phạm người nhìn luôn á.
-nhảm vui thì được nhưng có cái nhiều nhảm quá mức không vui luôn
-nội dung quá tệ với thời lượng một tiếng, chả hiểu bộ phim nói về gì luôn nếu như bạn không chú ý tới mạch truyện