phim hoạt hình
Dan Scanlon, Keith Bunin, Jason Headley
Dan Scanlon
2020
Truy tìm phép thuật (tựa tiếng Anh: Onward) là một bộ phim hoạt hình máy tính năm 2020 của Mỹ được sản xuất bởi Pixar Animation Studios cho Walt Disney Pictures. Bộ phim được đạo diễn bởi Dan Scanlon, được sản xuất bởi Kori Rae từ một kịch bản được viết bởi Dan Scanlon, Jason Headley và Keith Bunin, và lồng tiếng cho vai chính gồm Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus và Octavia Spencer. Lấy bối cảnh là một thế giới giả tưởng ở ngoại ô, bộ phim kể về hai anh em yêu tinh, người đã thực hiện một nhiệm vụ tìm kiếm một cổ vật sẽ mang về người cha quá cố của họ.
Mục lục
Nội Dung
Kể về một cậu bé yêu tinh Ian Lightfoot nhút nhát và trông khá yếu đuối chuẩn bị đi học ở trường cao đẳng, hôm nay là sinh nhật của cậu bé, cậu có một người anh trai là Barley Lightfoot khá to con, là con người đầy năng lượng, hăng hái, đam mê về phép thuật. Mẹ cậu là Laurel Lightfoot, bạn trai của bà là Colt Bronco.
Cậu dự định sẽ mời các bạn bè trong trường học đến dự tiệc sinh nhật của cậu, trước khi đi học cậu ghé chỗ Buger Shire, một người học cùng lớp với bố cậu (tên là Wilden Lightfoot) khi trông thấy chiếc áo của Ian Lightfoot đang mặc, thì ông ta kể về quá khứ của bố cậu.
Nói rằng bố cậu luôn là người rất giỏi, tự tin, luôn thu hút sự chú ý của mọi người khi bước chân vào phòng, luôn là người gan dạ nhất. Ian Lightfoot chưa bao giờ được nghe về bố cậu, và cậu muốn nghe ông bạn học của bố cậu lại phải đi.
Trên trường học cậu là người nhút nhát, khó giao tiếp với mọi người, mất tự tin trước đông người, cậu dự định lái xe nhưng thất bại, đã lên kế hoạch sẵn rủ mọi người đi dự tiệc vào buổi tối hôm nay, thế nhưng anh cậu là Barley Lightfoot đi tới bằng chiếc xe cũ kỹ, nên đã phá hoại kế hoạch của cậu và cậu tuyên bố là kế hoạch hôm nay bị hủy bỏ.
Cậu quay trở về phòng, nghe đi nghe lại giọng nói của bố cậu, và cậu nói hết những gì cậu bị che giấu cảm xúc.
Hôm nay là sinh nhật của Ian Lightfoot nên bà Laurel Lightfoot đã đưa quà sinh nhật do bố cậu đã chuẩn bị sẵn rất lâu và bảo là lúc cậu lên 16 tuổi hãy mở nó ra, và cả ba mẹ con mở ra rồi được biết rằng món quà là cây gậy, đá phượng hoàng và tờ giấy hướng dẫn sử dụng.
Bảng hướng dẫn nói rằng có thể triệu hồi linh hồn của ông bố Wilden Lightfoot đúng một ngày, khi mặt trời chạm vào bình minh sẽ biến mất.
Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, đích thân Barley Lightfoot dùng cây gậy và luôn đọc câu thần chú học lỏm được từ các phía bài thẻ và quyển sách, nhưng không thể thực hiện được. Thế nhưng với Ian Lightfoot trong lúc thất vọng đã vô tình đọc lại câu từ trong lá thư khiến cho cây gậy phép thuật được thực hiện.
Cậu nắm lấy cây gậy phép và ngọc phượng hoàng bên trong vốn dĩ đã bị nứt bay lên rồi tan biến do cậu không có ai bên cạnh, cùng lúc đó Barley Lightfoot vừa tiến tới trông thấy căn phòng run và các đồ vật đang bay rồi thấy thân dưới của bố đang được phía ngọc phượng hoàng làm cho hình thành thì trông thấy Ian Lightfoot không trụ được anh chàng xông tới đỡ.
Lúc này cả hai té ngửa, và trông thấy cái chân của ông bố, Barley Lightfoot nói phép thuật chỉ hiệu lực trong một ngày và phải tìm ra ngọc phượng hoàng, rồi Barley Lightfoot nói phải đến quán rượu của Nhân sư, rồi cả hai lên đường với chiếc xe cồng kềnh.
Trên đường đi Barley Lightfoot nói với Ivan Lightfoot là cậu phải học phép thuật trong quyển sách, nhưng trong chuyến hành trình cậu không thể điều khiển được gì từ gậy phép.
Bà mẹ Laurel Lightfoot đến phòng của Ivan để gọi cậu xuống ăn bánh sinh nhật, nhưng chỉ thấy một tờ giấy với dòng chữ “quay lại với bất ngờ cực sốc” và bà thấy hai thẻ bài quán rượu và nhân sư, rồi bà có linh cảm không hay liền lấy xe rồi lái đi.
Sau khi cả hai Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot đến quán rượu nhân sư, thì chỉ thấy bên trong đã khác đi rất nhiều, chỉ là một quán ăn bình thường, chỉ thấy The Manticore đang bưng các món ăn cho khách.
Rồi cả hai nói với The Manticore là cả hai muốn đi tìm viên ngọc phượng hoàng, rồi The Manticore vô tình chỉ tay trên bản đồ và The Manticore thấy cả hai quyết định đi tới chỗ viên ngọc liền ngăn cả không cho lấy bản đồ. The Manticore nói nơi đó là nơi nguy hiểm nên không thể đi tới đó.
Sau đó cả hai nhóc thuyết phục The Manticore, sau đó The Manticore đọc lại lời nói “Bạn phải mạo hiểm nhiều lần để có một cuộc phưu lưu” mà chính cô viết ra nên The Manticore nổi điên nên đuổi hết khách và cô vô tình thiêu rụi cả quán ăn của cô.
Đồng thời bản đồ cũng bị cháy rụi, hai chân của ông bố chưa thể chạy ra cửa sắp bị thân ngang mái nhà rớt xuống thì Ian Lightfoot liền đọc thần chú và cứu ông ba. Rồi Barley Lightfoot đã lấy bản đồ khá trẻ con từ quán rượu nhân sư khiến cho Ivan khó có thể tin tưởng được điều này dẫn tới địa điểm cần tới.
Bà mẹ Laurel Lightfoot gọi cho bạn trai cô là Colt Bronco nói về sự việc cả hai đứa con về việc cả hai đến quán rượu nhân sư và tìm kiếm, sau khi gọi xong bà mẹ Laurel Lightfoot vừa tới quán rượu thì thấy quán rượu bị cháy nên liền chạy tới hỏi thăm về hai đứa.
Laurel Lightfoot chạy tới gặp The Manticore, The Manticore nói là dặn dò hai đứa viên đá, bản đồ nhưng quên nói về lời nguyền, Laurel Lightfoot muốn The Manticore đi cùng với cô nhưng cảnh sát không cho vì cần phải cảnh sát cần phải lấy lời khai, nhưng thời gian không cho phép nên Laurel Lightfoot cùng The Manticore bỏ trốn.
Khi trên xe, The Manticore nói về con rồng và thanh kiếm, nhưng The Manticore đã bán mất cây kiếm nên Laurel Lightfoot bắt buộc phải đến chỗ mà The Manticore đã bán để chuộc lại.
Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot đang trên đường đi thì đột nhiên xe hết xăng.
Cả hai dừng lại, Barley Lightfoot muốn Ivan Lightfoot thi triển phép thuật để biến bình xăng không xăng thành có xăng nhưng Ivan Lightfoot mất tập trung nên lại biến Barley Lightfoot thành người tí son.
Rồi cả ba người phải đi đến quán tạp hóa và bán xăng nhưng vô tình làm đổ xe của đám tiên nhỏ, nên đám tiên nhỏ rượt đuổi đánh cả ba người nhưng may là cả ba người chạy thoát được nhưng lại dính phải việc bị bắn tốc độ.
Barley Lightfoot liền nghĩ cách ra là thi triển phép thuật, rồi cả hai người biến thành bạn trai của bà mẹ Laurel Lightfoot là Colt Bronco để nói chuyện với hai đồng nghiệp cảnh sát nhưng phép thuật sắp hết liền phải quay trở lại xe nhưng vô tình để lại dấu vết chân khác thường nên bị cảnh sát để ý.
Cả hai cảnh sát nói về Barley Lightfoot là một đứa trẻ vô dụng, nên khi cả hai Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot có hơi chút căng thẳng, rồi cả hai cũng giải quyết được nhờ ông bố nhảy theo điệu nhạc, và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm viên ngọc.
Trong lúc Colt Bronco đang gọi cho Laurel Lightfoot thì Colt Bronco trông thấy cái bảng tên của Barley Lightfoot nên đi theo đường mòn dẫn tới.
Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot đến được vực sâu có cái cầu, rồi Ivan Lightfoot phải thi triển qua cây đầu, sau khi cả hai đi qua xong thì ông Colt Bronco chạy đến, xong sau đó Ivan Lightfoo lái xe và chạy ngay bất chấp lệnh của ông Ivan Lightfoo.
Khi chạy đi thì đến đường cùng, Ivan Lightfoo không thể dùng phép thuật sét để đánh tản đá đi được nên Barley Lightfoot đã phải dùng chiếc xe cồng kềnh để làm cho tản đá rớt xuống để cản những xe cảnh sát rượt theo phía sau.
Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot đến được con quạ đang cúi xuống, và lấy được một viên tròn, rồi đi vào trong hang động, vượt qua những trở ngại và bẫy, cuối cùng cả hai cũng đến đích và quay trở lại ngôi trường mà Ivan Lightfoot đang theo học.
Rồi cả hai cãi nhau vì Barley Lightfoot không nghe lời Ivan Lightfoot đến hàng núi, cuối cùng cả hai buồn bã, thế nhưng Barley Lightfoot lại không bao giờ bỏ cuộc liền đoán được hàm ý của viên đá chỉ dẫn, và tòa di tích là thứ quan trọng làm cho Barley Lightfoot nhận ra được liền mở ra viên đá phượng hoàng.
Cùng lúc đó, The Manticore và Laurel Lightfoot đang đi trên đường thì bị các “chàng tiên” bé xíu đang bay tới thì dính vào trên chiếc xe liền bị mất cân bằng và rồi đâm sầm vào dưới đất, thế là Laurel Lightfoot liền bảo The Manticore dùng đôi cánh để bay đi.
Ivan Lightfoot đi đến nhìn bình minh đang lặn xuống, thì chợt nhận ra Barley Lightfoot mới là người nâng đỡ Ivan Lightfoot nhiều nhất nên Ivan Lightfoot chạy đến tìm Barley Lightfoot thì Barley Lightfoot đã tìm được viên ngọc và kích hoạt lời nguyền.
Lời nguyền bỗng chốc mở ra và biến thành một con rông, tập hợp các mảnh bê tông lại và giành lấy viên ngọc, lúc này The Manticore và Laurel Lightfoot bay tới cứu giúp hai đứa con, thế nhưng The Manticore đang chiến đấu với con rông thì bị đuôi của con rồng The Manticore quật gẫy lưng.
Laurel Lightfoot phải chiến đấu với con rồng để ngăn cản nó tiến tới chỗ hai đứa con nhưng không thể đâm sâu vào trái tim nên chỉ vài giây sau đó bị quất ra bên ngoài. Lúc này Ivan Lightfoot đã dùng gậy và ngọc để gọi linh hồn của Wilden Lightfoot chưa được hình thành và đang tạo dựng lại.
Thế nhưng Laurel Lightfoot bị quật ra và mất cây kiếm thế nên Ivan Lightfoot chiến đấu với con rồng, thế nhưng không thể kéo dài được bao lâu thì mất cây gậy, nhưng cũng may cậu vẫn còn một mảnh gỗ xíu liền tạo ra cây gỗ khác.
Bà Laurel Lightfoot liền lấy được kiếm liền quăng cho Ivan Lightfoot để Ivan Lightfoot Dùng phép thuật đâm vào con rồng khiến cho con rồng chết đi.
Sau đó ông bố Wilden Lightfoot được hoàn thành và nói chuyện với Barley Lightfoot, nói chuyện xong ông liền biến mất.
Review
Điểm tốt
Onward là bộ phim xen kẽ phù thủy với hiện đại, nhưng cũng không hẳn là phim đầu tiên lấy bối cảnh hiện tại xen kẽ phép thuật, tuy nhiên nếu xét về vai trò hiện đại và phép thuật thì với Onward làm rất tốt.
Hơn nữa, Onward lấy giá trị tình cảm anh em, bố mẹ, đồng tính, chủng tộc xen vào nội dung, đặc biệt xuyên suốt, chúng ta sẽ thấy việc giá trị bản thân luôn được đề cao, điển hình là The Manticore, The Manticore đã đánh mất bản thân mình chỉ vì đồng tiền và quãng thời gian trôi qua.
Khi cả hai nhóc Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot tới để gặp The Manticore tìm bản đồ, The Manticore đã như hóa điên khi chính bản thân cô đã đánh mất giá trị bản thân vốn sẵn có và khả năng bẩm sinh. Vì vậy The Manticore đã thật sự là chính mình khi cô bay lên trời và chiến đấu với con rông.
Tuy nhiên, Onward đã nhét quá nhiều thứ vào một bộ phim hoạt hình dài gần 2 tiếng đồng hồ nên việc chiến đấu bằng phép thuật hay thể hiện bằng phép thuật rất ít, tuy nhiên chúng ta có thể bỏ qua được vì không thể đòi hỏi như How to Train Your Dragon là thể hiện sự phép thuật tối đá xuyên suốt trong bộ phim
Vấn đề chính mà Onward truyền tải trọng tâm là tình cảm, là dù kém cỏi thế nào như Ivan Lightfoot, một cậu bé yếu ớt, nhút nhát và thiếu tự tin cũng như đầy sự lo lắng, sẽ không bao giờ dám mạo hiểm về điều gì đó, như cậu lái xe, thế nhưng phải có sự kích lệ của ông anh Barley Lightfoot thì đã vượt qua trên đường cao tốc.
Giống như việc chúng ta có thể vượt qua rào cản tâm lý ấy nếu như chúng ta sẵn sàn vượt qua nó, thế nhưng, không hẳn ai cũng có thể làm được điều này nếu như không có sự khó khăn và quyết tâm vượt qua.
Phim Onward đã gợi cho mình về các game thể loại Nhập Vai (RPG) mà mình đã từng chơi, tiếc rằng, xuyên suốt phim, cuộc phưu lưu hai nhân vật chính khiến cho mình càng hăng hái muốn chơi lại các game RPG để tìm loại cảm giác khó tả như phim Onward đã mang lại cho mình.
Chính vì thế mà Onward đã nổi bật, tạo ra nguồn cảm hứng mà người xem muốn chơi game hơn nữa, cũng như hoài niệm về quá khứ mà Onward đã đem lại.
Hơn thế nữa, các chủng tộc trong Onward cũng tương đương về việc da trắng da đen và da màu vậy, vì vậy Onward làm khá tốt về điều này. Nữ cường và LGBT cũng được nhắc tới như một thứ không thể thiếu trong bộ phim.
Sự hài hước cũng là thứ gây tiếng vang cho bộ phim Onward, tạo hình của con rồng khiến cho chúng ta không thể không nhịn được cười và các tình tiết nhỏ xíu khác làm cho người xem không thể không cười.
Tâm lý nhân vật
Barley Lightfoot Là một cậu bé đầy đam mê, mạnh mẽ, luôn luôn là người có sự tò mò cực kỳ cao và phán đoán giỏi, thế nhưng trong con mắt của người khác, cậu bé chỉ là kẻ lập dị, nhưng tình yêu và đam mê là thứ quan trọng giúp cậu vượt qua được khoảng cách thiếu thốn tình cảm.
Thế nhưng, cậu cũng là người thiếu thốn tình cảm từ phía bố, từ lúc ông bố mất đi cho tới lúc người bố chỉ hiện ra phân nửa dưới, Barley Lightfoot đã háo hức, cũng là người không bao giờ bỏ cuộc từ lúc Barley Lightfoot và Ivan Lightfoot quay trở lại ngôi trường.
Ivan Lightfoot đã trách móc Barley Lightfoot nhưng Barley Lightfoot đã không bao giờ nản cuộc mà vẫn quyết định đi tìm viên ngọc, đó gọi là quyết tâm, và bộ phim truyền tải khá đầy đủ và nhiều yếu tố khác nhau vào trong phim.
Laurel Lightfoot là bà mẹ đơn thân nuôi con, kể từ khi chồng bà mất, bà nuôi hai đứa con bằng tất cả có thể, không như những bà mẹ khác là bỏ bê, bỏ tất cả kỷ niệm cũ của người chồng cũ rồi chuyển đi nơi khá.
Điểm trừ
Tuy nhiên, một bộ phim mà kéo dài 2 tiếng đồng hồ với một mớ triết lý, nan giải của vấn đề có thể sẽ biến thành một nồi lẩu thập cẩm các thứ. Một tác phẩm nói đa triết lý là tốt, nhưng các thứ triết lý ấy chỉ trôi nổi trên bề mặt và nội dung thì không sâu vào thì quả thực đối với Onward làm rất tốt.
Onward tạo được ra nhằm đề cao lgbt, nữ quyền, chủng tộc, nữ cường, hoài niệm quá khứ, tưởng tượng, vị tuổi thành niên trong giai đoạn phát triển và tâm lý. Tuy nhiên quá nhiều thứ để cao trong một bộ phim thì thú thật mình nuốt … không trôi.
Có thể nữ quyền, lgbt nhồi nhét được, nhưng phải khéo léo, nếu không nó sẽ biến thành một bộ phim dạng kiểu nhồi cho có để được tín nhiệm các cộng đồng đó thì mình mong thà không có còn hơn, nếu có thì phải làm cho ra hồn.
Đối với phim Onward thì làm điều này quá tệ, tệ đến nỗi khiến cho mình phát nôn, điển hình là khi ông bố Wilden Lightfoot xuất hiện, bà Laurel Lightfoot và ông Colt Bronco đứng ôm nhau hôn là điều khiến cho mình không thể chấp nhận nổi.
Ý mình là hiểu bộ phim nói về quá khứ thì cho qua, thực tại diễn ra là điều cần thiết và thực hiện những điều quá khứ mà con người đã lãng quên chính nó, nhưng đối với thêm một điểm duy nhất mà mình không thích nữa là sự xuất hiện của Wilden Lightfoot mà bà có thể ôm hôn người bạn trai là điều khiến cho mình khó chấp nhận.
Hai đứa con khó có thể quên được người bố, thế nhưng đối với người mẹ thì quên quá mau, mau đến nỗi khi chứng kiến người bố xuất hiện cho tới lúc biến mất cùng bình minh như cảm thấy hạnh phúc, kiểu dạng ông đi chết đi thì quả thực mình khó có thể chấp nhận nổi.
Đồ họa và âm nhạc
Đồ họa
Đồ họa thì khỏi phải bàn rồi, Onward là bộ phim hoạt dựng từ phần mềm 3D hiện tại nên không thể chê được điểm gì, nhất là hai nhân vật chính đi sâu vào trong hang, có thể dễ dàng nhận ra rằng đẹp lung linh và kịch tính vượt qua ải khiến cho chúng ta liên tưởng tới game Wow.
Nếu bạn nào không biết thì mình xin nói về game WOW một chút, WOW là viết tắt bởi game World of Warcraft, được tạo từ năm 2004, là một game khá đỉnh cho tới tận bây giờ, mặc dù bây giờ cũng bão hòa hơn nhưng cũng không thể không thừa nhận WOW là một dạng game cực kỳ hay.
Đối với Onward mình liên tưởng tới WOW nhiều hơn bất cứ game nào khác, có thể là chính Onward cũng lấy ý tưởng dựa trên từ việc cảm giác chơi gameplay của WOW để tạo ra Onward cũng không chừng bởi WOW cũng khá nổi tiếng.
Thế nhưng, đối với bạn nào cảm thấy quá chán nản vì phải bỏ ra một thời gian cố định để chơi game WOW thì có thể tìm kiếm một dạng game RPG khác, game tên là Shakes and Fidget, game này dạng turn-base RPG, một dạng game khá hay và có thể giải trí trong giây phút rảnh rỗi.
Âm nhạc
Âm nhạc là thứ quan trọng đối với Onward, vì thế bạn nào thích music của Onward có thể nghe nhạc tại đây. Tuy nhiên, hầu hết các playlist điều rất ngắn, dĩ nhiên mình cũng nói âm nhạc là thứ quan trọng đối với Onward nhưng điều này không được đẩy lên làm trung tâm như các bộ phim nhà Disney.
Do đó bạn có thể sẽ cảm thấy không có một bài nào trong số playlist kéo dài và cảm nhận cái hay của Onward
Tóm lại
Onward là một bộ phim hay và hoài niệm về quá khứ, cũng như cho chúng ta cảm nhận được thế giới hiện đại đã lãng quên quá khứ như thế nào, đặc biệt cho chúng ta cảm giác là Onward gợi nhắc về khoảng thời gian chơi game RPG và có thể trong chúng ta sẽ tìm lại các game RPG để tìm giác chơi game.
Tuy nhiên, nhược điểm chí mạnh của Onward là liên quan đến về đề tài phép thuật quá mờ nhạt, Harry Potter với cơ chế chiến đấu thì quá ít, Mary and The witch’s Flower thì nói về nơi đào tạo phù thùy nhưng cũng ít nốt.
Onward không thể làm thỏa mãn người xem với một mớ triết lý nhồi nhét và cuộc phuu lưu đầy kỳ bí được, Onward nói về phù thủy về quá khứ, và đi tìm lại những điều đã mất mà con người đã lãnh quên.
Nguyên thủy bên trong mỗi con người, nhưng cuộc phưu lưu của Onward chỉ mức mờ nhạt và chủ yếu Onward nói về tình anh em, bố con, gia đình, do đó cuộc phưu lưu của các phù thủy thì là nền tảng và cũng là cái nền bên trong bộ phim, không phải là thứ gì đó làm trọng tâm.
Một mơ triết lý thì đôi khi cũng khiến cho việc cái nhãn mác phù thủy, chủng tộc ở mức thấp và sẽ không làm người xem ấn tượng gì ngoài việc gợi nhắc về các game RGP.
Do đó đây là phim có thể xem, có thể là xuất sắc nhất trong các dòng phù thủy hiện đại (tất nhiên là không thể sánh bì Harry Potter được).
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết
Phim gợi nhớ về quá khứ, hoài niệm, đi tìm những thứ xa xưa và hành trình phưu lưu đi cùng hai anh em.
Khá là thú vị vì bộ phim đem cho mình về cảm giác chơi game RGP về nhân vật phù thủy
tuy nhiên, điểm dở của phim là nhồi nhét quá nhiều thứ vào bộ phim, như LGBT, nữ cường, nữ quyền, chủng tộc, triết lý gia đình, đặc biệt là giữa hai anh em.
Mặc dù vậy, cuộc gặp gỡ bà mẹ và người chồng cũ là không thể với nhau nhưng chứng kiến người chồng biến mất rồi bạn trai của bà hôn bà như kiểu người chồng cũ không còn tình cảm gì, đây là một thứ mà mình khá là khó chịu. Ý mình là không phải là nhìn người chồng cũ là phải đau thương khóc lóc gì nhưng cách hành động của bà ta không khác gì kiểu chẳng còn tí cảm nào.
bộ phim khá là hay nếu như đừng nhồi quá nhiều thứ vào một trong bộ phim hoạt hình, nếu như nhét, thì tốt nhất là làm một cái chuyên sâu cho thật tốt, chứ nhồi quá nhiều thì quả thực mất hay, vì vậy, đây là bộ phim hay nhưng nếu như không nhét quá nhiều thì càng hay hơn.