
Itō Junji – ÔNG HOÀNG MANGA KINH DỊ CỦA NHẬT BẢN

Junji Ito (31/7/1963) sinh ra và lớn lên tại quận Gifu, Nhật Bản. Từ nhỏ ông đã rất thích những bức tranh do chị ông vẽ và những bộ manga kinh dị của tác giả Umezu Kazuom. Sau khi tốt nghiệp và trở thành một nha sĩ thì niềm đam mê về manga luôn ấp ủ trong ông. Và chính niềm đam mê đó đã giúp ông viết nên những truyện tranh ngắn đầu tiên. Quyết định theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình, ông gửi những tác phẩm đầu tay đến tạp chí Gekkan Halloween. Và may mắn đã đến với ông khi ông đã dành được giải danh dự tại Giải thưởng Umezu Kazuo. Giải thưởng này đã đã tạo tiền đề để ông liên tục phát hành những tác phẩm tiếp theo.Khi được hỏi vì sao ông có thể xuất bản một lượng lớn các tập truyện tranh kinh dị nhiều đến vậy, ông đã nói rằng ngay từ nhỏ ông đã đọc rất nhiều các tác phẩm của các nhà văn về thể loại kinh dị nổi tiếng như Hino Hideshi, Furuka Shinichi, Tsutsui Yasutaka và H. P. Lovecraft và những tác phẩm đã tạo nên nguồn cảm hứng sáng tác cho ông sau này.Sau giải thường này, ông tiếp tục sáng tác manga và đăng lên nhiều tạp chí khác nhau. Các tác phẩm của ông chủ yếu là manga ngắn (one-shot). Ông sáng tác rất ít truyện dài, ba bộ truyện dài nổi tiếng nhất của ông là Uzumaki, Gyo và Tomie nhưng mỗi chương truyện của Tomie đều là những câu chuyện khác nhau và không có liên quan. Ngoài ra còn có một bộ truyện tên là Itō Junji Kyōfu Manga Collection* tập hợp những mẩu truyện ngắn mà ông đã sáng tác.*Itō Junji Kyōfu Manga Collection (伊藤潤二恐怖マンガCollection) là loạt manga 16 tập xuất bản từ 1997 đến 1999.bao gồm:
- tập 1 và 2 : 富江 (1997) – Tomie
- tập 3 : 肉色の怪 (1997) – Bí ẩn màu thịt
- tập 4 : 顔泥棒 (1997) – Kẻ trộm mặt
- tập 5 : 双一の楽しい日記 (1998) – Nhật kí vui vẻ của Soichi
- tập 6 : 双一の呪いの日記 (1998) – Nhật kí đáng sợ của Soichi
- tập 7 : なめくじ少女 (1998) – Thiếu nữ ốc sên
- tập 8 : 血玉樹 (1998) – Cây bóng máu
- tập 9 : 首幻想 (1998) – Ảo tưởng
- tập 10 : あやつり屋敷 (1998) – Căn nhà của những con rối
- tập 11 : 道のない街 (1998) – Thị trấn không lối
- tập 12 : いじめっ娘 (1998) – Kẻ bắt nạt
- tập 13 : サーカスが来た (1998) – Gánh xiếc đã đến
- tập 14 : トンネル奇譚 (1998) – Bí mật đường hầm
- tập 15 : 死びとの恋わずらい (1998) – Bệnh yêu người chết
- tập 16 : フランケンシュタイン (1999) – Frankenstein
Các tác phẩm của tác giả Junji Ito nhìn chung đều nói về một thế giới kỳ lạ nhưng cũng rất tàn nhẫn và thất thường, những nhân vật của ông thường tìm thấy chính mình là nạn nhân của những hoàn cảnh hiểm độc không bình thường không vì lí do cụ thể nào hoặc bị trừng phạt vì những sự vi phạm mang tính cấm kỵ chống lại một thế lực tự nhiên ẩn dật và khó hiểu hoặc những tai nạn bất ngờ xảy đến mà không ai lý giải được. Điển hình nhất là trong truyện Uzumaki, là nỗi ám ảnh về một thị trấn với những đường xoắn ốc: con người trở nên bị mê hoặc theo những cách riêng, làm cho sợ hãi, và bị tàn phá bởi vô số những sự kiện liên quan đến xoắn ốc trong tự nhiên. Cùng với những cái chết khủng khiếp với nét vẽ lôi cuốn, một không khí sợ hãi dần dần bao trùm khi dân cư thị trấn ngày một ít đi, và ngày càng nhiều những thứ kì quái bắt đầu xảy ra. Đây cũng là bộ truyện dài nhất và thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông.Phong cách sáng tác của Junji Ito đã tạo nên một nét khác lạ và đặc biệt hơn so với các bộ truyện thuộc thể loại horror cùng thời. Không có quá nhiều những hình ảnh rùng rợn, máu me nhưng lại mang đến một cảm giác hồi hộp, ám ảnh qua từng trang truyện. Có thể xem các tác phẩm của Junji Ito giống như một bộ phim kinh dị. Nó có điểm xuất phát nhưng lại bỏ ngỏ lời kết khiến cho người đọc rất khó lý giải. Có lẽ tác giải muốn cho người đọc tự đưa ra cái kết của mình hơn là tự ông đưa ra một cái kết cho toàn bộ tập truyện.Vào năm 1998, trong suốt cuộc bùng nổ thể loại kinh dị theo sau thành công của Ringu, Tomie đã được chuyển thể thành một loạt phim điện ảnh từ năm 1999 đến năm 2011 và thành phim truyền hình cũng trong năm 1999. Ngoài ra còn có các bộ phim khác được chuyển thể từ các tác phẩm của ông như Uzumaki (2000), Ống nước rên rỉ (2004)… Và các bộ phim điện ảnh và truyền hình được rút ra từ bộ Kyōfu Collection như Thành phố bia mộ, Bóng bay treo cổ, Mái tóc dài trên căn gác… Các bộ manga của ông hầu như không được chuyển thể thành anime, chỉ có duy nhất bộ Gyo được chuyển thể nhưng là dưới dạng OVA. Một số fan cho rằng có thể do tính chất ám ảnh cao từ truyện của ông có thể ảnh hưởng không tốt đến một số khán giả khi xem anime.

Tomie khiến những gã đàn ông phải giết lẫn nhau hay hành xử bằng những cách vô cùng ghê rợn. Chính vì thế mà Tomie đã bị giết chết rất nhiều lần với hàng ngàn cách khác nhau. Tuy nhiên Tomie đã bị nguyền rủa phải hồi sinh sau những cái chết và tiếp tục cuộc đời tội lỗi này.Câu chuyện đầu tiên của Tomie là khi cô quay trở lại trường dù đã được thông báo bị giết thành nhiều mảnh trước đó. Vì quyến rũ một bạn học và thầy giáo cùng một lúc, Tomie đã bị bạn bè lẫn giáo viên sát hại và cưa thành 42 mảnh (42 người trong lớp) chia ra mỗi người vứt ở 42 nơi khác nhau. Tác giả cho biết, Tomie có bản sao ở khắp mọi nơi trên thế giới, mỗi phiên bản lại có những suy nghĩ riêng. Đôi khi hai Tomie còn có thể đố kỵ và giết chết lẫn nhau. Thứ để nhân bản nhiều nhất của Tomie chính là mái tóc và quả thận. Mái tóc của Tomie có thể không cần có cơ thể nuôi mà vẫn đen dài, chính vì thế trong truyện cũng từng đề cập tới những người ăn cắp mái tóc và bị thân thể của Tomie chiếm đoạt, ăn mất. Riêng quả thận của Tomie, mỗi khi nó được cắt làm đôi, một nửa sẽ phát triển thành Tomie và Tomie sẽ thiêu đốt đi phần còn lại. Khi cơ thể của Tomie bị cắt xẻ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh này đều có khả năng tái tạo thành một cơ thể mới độc lập.Thậm chí kể cả khi cơ thể Tomie không bị thương, cô vẫn có thể mọc ra một Tomie khác thông qua quá trình cấy ghép. Dù có khả năng hồi sinh vô tận nhưng Tomie khá yếu trước những sự tấn công, chỉ có sự hồi sinh và hiểm độc của Tomie là luôn khiến tất cả phải kinh hãi.




Với số lượng tác phẩm đồ sộ của mình, Junji Ito xứng đáng được vinh danh là bậc thầy trong thể loại horror manga. Mặc dù đã vào tuổi 50 nhưng ông vẫn tiếp tục đam mê với sự nghiệp của mình. Chúng ta hãy cùng chúc cho ông nhiều sức khỏe để ông có thể cho ra mắt nhiều bộ manga hấp dẫn và kịch tính hơn nữa. Giống như những tác phẩm trước đây của ông đã làm nhiều độc giả phải giật mình mỗi khi gấp những trang truyện lại.
BÀI VIẾT ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN
Tác giả: Nguyễn Phúc Hiếu
Nguồn: Maybe You Missed This F*cking News
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh