
Review Battle for Skyark (2015)
khoa học viễn tưởng
Simon Hung, Guy Malim
Simon Hung
2015
Ở một Trái đất trong tương lai nguy hiểm đầy quái vật, một đứa trẻ mồ côi cố gắng trốn thoát trở lại SkyArk, một thành phố nhân tạo trên bầu trời, nhưng anh sớm biết rằng mình có một mục đích lớn hơn nhiều.
Battle for Skyark (2015) là câu chuyện khoa học viễn tưởng thời hậu thế, tuy nhiên mình phải thừa nhận rằng, đây là một trong những truyện nhảm cứt nhất mà mình từng xem, tất cả mọi thứ dở tệ từ đầu chí cuối, đến mức khiến cho sự kiên nhẫn của mình bị đánh mất, khó chịu ra mặt bởi nội dung rời rạc không liên kết, trang phục dở tệ, hóa trang quái vật thảm hại, và đặc biệt là phi logic đến mức nó chỉ dành cho con nít cỡ 5 tuổi xem là chính chứ người lớn xem thì phải vứt não mới xem nổi.
Nội dung phim
Nội dung ấy à? Càng xem thì càng cảm thấy đây là bộ phim nhảm cứt đái (sorry phải chửi thề) nhất mình từng xem, nếu phim Trung Quốc có sự nhảm nhí, ít nhất bên bên đó còn nhảm nhí đúng nghĩa, đầu dê bán thịt chó đàng hoàng, nội dung phản chắp hay copy nội dung phương Tây đàng hoàng, chứ đếch như phim Battle for Skyark (2015), từ đầu chí cuối đầy nhảm nhí một cách lố bịch, y như cho bọn con nít xem, hoặc có thể nói đâu là bộ phim tạo để xem thường người xem có bộ một não tàn tạ, dị tật nhất có thể. Nếu mà nó dành cho trẻ con coi, thì nội dung toàn sự ghen ghét, đố kỵ, yêu đương ngay từ cái nhìn đầu tiên, coi thằng ranh con mới đến là anh hùng, chủng tộc lẫn lộc mặc dù những giới tinh hoa sống ở Skyark rất ít mà đếch hiểu sao lại có thể sinh ra cả đống từ Âu sang Á, chưa kể đến dưới mặt đất thì toàn sinh vật, quái vật mà bọn trẻ con dưới 18 tuổi có thể sinh sống trong một trại lỏng lẻo, chỉ toàn máy bay, không có bất kỳ hàng rào, và đặc biệt là đếch có thức ăn hay nước uống. Thằng nhân vật chính thì vừa hèn vừa ngơ ngác mà bọn con nít trong trại xem là anh hùng, dù nó mới vừa đến mặt đất thì lại phát hiện ra quái vật đến rồi bị bọn nhóc đem vào trại, sau đó tung hô như anh hùng dù đếch làm gì, cuối cùng cả bọn bị thịt trong khi thằng main đang đi tìm thuốc chữa trị cho cái con nhỏ bị quái vật chém bởi nó và con bé nhất đi rình xem thằng main và con nhỏ đẹp nhất trong nhóm đi hẹn hò (lần đầu tiên gặp mặt nhau mà đã hẹn hò thì quả là thứ gì đó trên trời) rồi vô tình quái vật phát hiện và bắt đi, may mắn con bé đó chạy thoát được rồi phát một câu nó tưởng thằng main sẽ cứu nó, cứu cái quần què gì trong khi tụi mày đi rình người ta xong rồi bị quái vật nó rình lại thì đổ thừa, sau đó thì main cùng với thằng trưởng nhóm đi tìm thuốc màu xanh, rồi thằng trưởng nhóm bị bắt đi thì thằng main lại chạy trốn, sau đó mới có vụ cả nhóm bị thịt hết, con nhỏ đẹp nhất lại trách nó không cứu cả bọn nó.
Đang trong tình trạng nguy hiểm thì thằng nhóc mới vừa đến đi cùng với thằng main thì cứ lóc chóc, bóp dái cả team bằng cách khóc lóc, đánh đàn, mở đàn cầu cứu này kia đủ thứ chuyện, để quái vật nó biết vị trí, công dụng của cái đứa lóc chóc này ngoài bóp dái ra thì chẳng có tác dụng gì trong phim cả. Xong cái thằng main phát hiện ra Skyark là nơi thả mấy con nít xuống dưới làm mồi cho bọn quái vật mà bọn Skyark tạo ra, rồi thằng main và con nhỏ da trắng chạm tráng với thằng trưởng nhóm trại bị nước màu xanh biến thành quái vật, sau đó cả bốn đứa vừa đánh thằng quái vật vừa khóc lóc để nó nhớ lại ký ức, cuối cùng thằng main phải liếm cái nước màu xanh để biến thành quái vật mới đánh lại trưởng nhóm trại bị quái vật hóa, sau cùng thằng trưởng nhóm quái vật nhớ được sự kiện trước đây nên cứu cả bốn đứa bằng cách dùng xe tải trên nóc nhà đè xuống người rồi sau cùng thằng nhóc lóc chóc nhoi nhoi là gián điệp của Skyark nên thằng main nhờ nó liên lạc với Skyark để dẫn cả bốn đứa lên Skyark để đánh bật Skyark. Chấm hết
Hóa trang nhân vật, quái vật
Phải nói là hóa trang nhân vật và quái vật chân thật đến mức ói mửa, nhìn không nhận ra là người đóng giả quái vật luôn á, thật đến mức xúc phạm người nhìn luôn, nói tóm lại là Battle for Skyark (2015) hóa trang dở tệ, cực kỳ tệ hại, đếch hiểu tại sao cái thằng chủ Skyark bắn bố của thằng main đếch có máu me gì, và thằng main giết quái vật thì cũng đếch trông thấy máu luôn, chân thật đến giả nai và xúc phạm đến người xem bộ phim. Nói tóm lại là đếch hiểu tại sao bộ phim củ quần này có thể sản xuất ra được như thế này thì cũng tài
Diễn xuất
Diễn xuất à, phải nói là bọn con nít đóng thì nó chả khác gì một mớ hổ lốn quần què gì đó trên trời mới xuống dưới đất diễn, con nít nó đóng phim thì dở đã đành, đành này người lớn diễn vai quái vật cũng như quần què, dở ói mửa luôn, lúc thì gừ gừ la ó này kia giả nai đến một cách khó chịu, xin lỗi chứ diễn thua cả hài kịch Paris by night hay nhóm kịch Ngày Xửa Ngày Xưa.
Phi logic
Như nói từ đầu, logic chặt chẽ đến mức phải vứt não mới có thể xem nội bộ phim, mình đếch hiểu tại sao một bộ phim dở ói mửa này có thể tồn tại, nếu dành cho trẻ con coi thì làm ơn làm cho đàng hoàng một chút, logic một chút, đến cả chương trình thiếu nhi hay phim tom and jerry hay hoạt hình của disney trước năm 2000 còn logic nội dung hay hơn cả cái bộ phim củ lờ này.
-đồ họa đẹp
-nhạc phim hay
-quá nhiều lỗi logic đến mức không thể chấp nhận nổi như việc đang chạy trốn thì trốn ngay vào góc có thẻ nhìn thấy, đang chạy trốn quái vật thì lại đi đánh đàn hay mở nhạc trong hộp cầu cứu này nọ, chiến đấu thì đếch có máu me hay kịch tính con mẹ gì hết.
-diễn viên thì diễn quá tệ, diễn vai quái vật thì y như quái vật trong vở kịch truyện cổ tích vậy á, chiến đấu với quái vật thì chả khác con mẹ gì múa Cải Lương, xin lỗi chứ Cải Lương bên đó còn diễn đạt, diễn thật chứ đếch phải diễn cho xong rồi nhận tiền như cái phim Battle for Skyark (2015) đâu.
-trong trại thì chẳng có cái hàng gào nào để bảo vệ nhóm khỏi sự nguy hiểm, cả đám nhóm sinh sống ở bên ngoài lại không có bất kỳ thức ăn thức uống nào mà có thể tồn tại lâu lắc thì quả là có phương pháp tu luyện của truyện tu tiên