
anime giả tưởng
Gege Akutami
Hiroshi Seko
Seong-Hu Park
Jujutsu Kaisen 0 Movie Vietsub là phần phim hoạt hình chiếu rạp được chuyển thể từ Jujutsu Kaisen Vol.0. Nội dung Jujutsu Kaisen 0 Movie xoay quanh nhân vật Yuta Okkotsu, một cậu bé nhút nhát, u ám, hay bị bắt nạt. Yuta Okkotsu bị nguyền bởi linh hồn của người bạn gái thời thơ ấu Rika, kể từ khi cô chết trong một vụ tai nạn giao thông. Rika trở thành một thực thể quái dị, luôn xuất hiện để bảo vệ Yuta Okkotsu. Tuy nhiên cậu không thể kiểm soát được sức mạnh to lớn của Rika và bất lực trong việc ngăn chặn sự đổ máu mà cô gây ra.
Một bộ Anime Movie liên quan đến Jujutsu Kaisen đầu tiên mà mình xem mà không hề xem Manga trước đó, dẫn đến có nhiều tình tiết rất ư là khó hiểu đối với mình nên không dám luận bàn nhiều (vì sợ fan bộ này ném đá á :v), chỉ dám nói về nhất định nào đó và cảm nhận riêng cá nhân thôi, còn lại thì không dám kể lể nhiều.
Nội dung
Tóm tắt
Theo như thông lệ, mình sẽ viết về tóm tắt về một bộ phim nào đó (hoặc copy sẵn nội dung có trên google) để cho có bài thật dài, nhưng đó là trường hợp bộ phim đã được tung trên mạng là một, hoặc bộ phim quá dở là hai, và cái thứ ba là bộ phim đã được nhiều người coi trước cho nên sẽ tóm tắt, nhưng riêng với bộ Anime này Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến này thì thuộc loại kiểu … lười với chưa từng xem series trước đó nên làm biếng tóm tắt, haha.
Bàn luận
Đầu tiên sau khi xem phim xong thì mình cảm nhận đầu tiên chính là thời lượng phim ngắn, chỉ vỏn vẹn 1 giờ 45 phút, với thời gian cậu bé Yuuta Okkotsu được thuyết phục vào Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo cho đến hạ gục Geto là một quá trình diễn ra quá nhanh, làm quen những người bạn cùng lớp, màn tập luyện, giải lời nguyền, lời khiêu chiến của Geto cho đến việc hạ gục ba người và giết đám “Bách Dạ Quỷ Hành” cho đến cuối cùng là bí mật của Yuta Okkotsu là gì.
Có nhiều trường hợp dùng Movie làm một bản tóm tắt về quá trình của TV series dài đằng đẵng để cho người mới xem dễ hiểu dễ xem, như Dragon Ball Super là một ví dụ điển hình, thì với Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến là một dạng kiểu hội tụ đầy đủ mọi thứ với nhau không chuyên màn đấu đá hay là chuyên một dạng kiểu “buff” tinh thần hay cho đến việc màn thuyết phục này nọ. Chủ yếu xuyên suốt bộ phim là kiểu tua thật nhanh cho tới phút cuối khiến cho mình cảm tưởng rằng bộ phim phải chăng vì “độ ghê” mà bị cắt hay không? Thậm chí cái cảnh Geto gọi chú linh gì đó vừa ra, chưa thấy cảnh hai đại “quái vật” đánh nhau thì Yuta Okkotsu chơi chiêu dùng sức mạnh “tình yêu” chí mạng Geto, thì chả khác nào cái con vừa gọi ra làm cảnh cho đẹp, thật sự mình nghĩ khi hai con người đó, chiến đấu với nhau rất rất rất hào hùng làm rợn tóc ráy, nhưng hóa ra thì kiểu tua cho nhanh và màn chiến đấu không cảm thấy “phê” mà vốn dĩ bản chất Jujutsu Kaisen có chất liệu chiến đấu rất phong phú đủ tạo ra cảnh hùng vĩ không thua kém gì các bộ phim khác, để cho ra mắt cảnh đã mắt và “phê” hơn, thôi thì chẳng đòi hỏi gì được thời lượng phim ngắn ngủi mà nhét đủ mọi thứ vào.
Tất nhiên mình không chê Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến, mà không hài lòng về việc thời lượng ngắn ngủi mà tình tiết chiến đấu quá ít mà thôi, mình cảm tượng đây là một movie giới thiệu về một trong những người mạnh nhất hơn là thiêng về màn chiến đấu, như kiểu giới thiệu ABC các thứ, chiến đấu chỉ là phụ họa cho sau này (nếu nó thành công và quả thực thành công thật) để sản xuất phần tiếp theo, hy vọng lúc đó nhà sản xuất làm cho thời lượng dài hơn chút và màn cảnh chiến đấu nhiều hơn để người xem đã con mắt là được, haha.
Ngoài cái thời lượng làm cho người mới như mình không thấy phê ra thì mọi thứ điều rất ổn, nội dung phim Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến không có gì để bàn cãi hay chê trách, cũng không hề có sự hack não bay não như AOT, thậm chí mình cảm tưởng nó nhắm vào người chưa từng đọc manga Jujutsu Kaisen cũng sẽ hiểu được và dẫn dụ họ hơn là phức tạp hóa cho người chưa từng xem hay đã từng xem manga.
Tóm lại
Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến là bộ phim hay, đáng đồng tiền bát gạo, khuyến khích mọi người đi xem. :v
-màn chiến đấu đã mắt
-trình diễn skill của năm nhân vật chính của chúng ta
-nói về quá khứ về Geto, Yuta Okkotsu và tiền đề cho sau này
-diễn biến quá nhanh
-màn chiến đấu quá ít
-màn cảnh giữa hai boss thì không có, chỉ có một tình yêu rồi chí mạng vào Geto là xong (bó tay luôn haha)