
bố cháu nói rằng 7 tuổi là còn quá bé để đăng bài ở đây nhưng cháu thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người
r/nosleep
u/Max-Voynich (6.4k points)
bố cháu nói rằng 7 tuổi là còn quá bé để đăng bài ở đây nhưng cháu thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người
bố cháu dạy cháu cách sử dụng internet vì đôi khi bố nói rằng bố quá lười để có thể lướt mạng và bố chỉ muốn ngồi một chỗ hút thuốc lá và uống bia trong lúc cháu đọc ra những câu trả lời cho những chủ để mà bố thích nghe
nếu cháu đọc vấp một từ ông ấy sẽ nhéo tai cháu thật mạnh và sau đó tai cháu sẽ sưng đỏ lên và cháu vẫn sẽ phải đọc tiếp mặc dù mắt cháu đã mờ nhòe đi
đôi khi những lúc bố ra khỏi phòng để đi vệ sinh cháu sẽ uống một hoặc hai ngụm bia của bố và nó có vị ấm ấm tởm tởm giống mùn cưa nhưng cháu vẫn uống vì cháu thấy người lớn hơn và cháu sẽ dành cả ngày để hành xử như một người lớn
cháu sẽ nói những thứ như kiểu anh đã nộp thuế chưa ồ chưa à tôi cũng thế hoặc hỏi mọi người họ để xe cộ của họ ở đâu hoặc nói những thứ như là đmm cút ngay ra khỏi nhà tao con trai tao đang ngủ chúng mày chả có tí nhân phẩm gì hết
cháu từng thử hút thuốc lá một lần nhưng mới chỉ kịp rít một hơi thì bố đã đi vào và tóm được cháu và ông ấy quát rằng mày đang làm cái quái gì vậy hà jonny mày có biết những thứ như này có thể giết mày không
và bố ép cháu ngủ trên sàn nhà một vài ngày cho đến khi bố quên luôn vì sao cháu lại ngủ ở trên sàn nhà
nhưng mà đó chỉ là những điều phụ thôi cháu ở đây vì cháu cần mọi người giúp cháu
bố cháu không sợ nhiều thứ lắm thực ra bố là người dũng cảm nhất mà cháu từng thấy
có thể bố còn là người khỏe nhất nữa
nhưng những lúc mà bố nói về bác của cháu
bố luôn gọi bác là bác của cháu mặc dù cháu biết rằng bác của cháu cũng là anh trai của bố
những lúc bố nói về bác của cháu mặt bố trắng bệch và mắt bố mở to và bố run bắn lên giống cháu lúc cháu rất mệt hoặc lúc cháu đang bê thứ gì quá mặng
và gần đây có lẽ là tầm một tuần trước hoặc lâu hơn cháu không biết cháu không rành lịch lắm
bố nói rằng bác chuẩn bị qua nhà chơi và bố rất hoảng loạn giống như một con chuột sa bẫy và bố nói rằng bố không còn sự lựa chọn nào khác và bố xin lỗi và xin lỗi không phải là một từ cháu thường xuyên nghe thấy bố nói
bố bắt đầu nhậu nhiều hơn không chỉ bia mà bố còn uống rượu vottga và whisky và bố sẽ nhậu cho đến khi bố say đến ốm cả người ra giống như cháu lúc bị bố đá vào người và bố sẽ đi ngủ nhưng bố chỉ nửa ngủ nửa tỉnh và rồi bố sẽ nói những thứ kì cục với cái giọng buồn cười
những thứ như kiểu làm ơn làm ơn đừng làm thế hãy đi đi và đôi lúc bố sẽ nắm tay cháu chặt tới mức tay cháu đau và bố nói những thứ như kiểu nếu bác đến nhà con tuyệt đối không được cho bác vào hiểu không tuyệt đối không được cho bác vào
và cháu không làm vậy nhưng cháu không biết bao giờ bác đến và cháu cũng không biết bác trông như nào
và bố luôn ngủ quên trên ghế sofa và bố rất hôi vì mùi mồ hôi và vottka và cháu sẽ để bố ngủ vì bó không thích bị gọi dậy
đôi khi cháu nghĩ cháu có thể nghe thấy gì đó ở bên ngoài
thứ gì như một ai đó đang sờ tay vào những bức tường hay gõ những đầu ngón tay của người đó vào cửa sổ và nó làm cháu sợ tới mức cháu không ngủ nổi
và những viên sỏi ở ngoài sẽ kêu lạo xạo giống lúc có ai đó đang đi trên chúng
vài ngày trôi qua y hệt như này và cháu thường ngủ ban ngày ở trong góc phòng mà bố cũng ở đó mặc dù cháu biết rằng đó có vẻ là một điều không nên làm
và khi cháu quá sợ việc đi lên cầu thang bởi vì nhà của cháu đã cũ và nó phát ra những tiếng động kì quặc vào ban đêm mà bố cháu bảo chỉ là tiếng ống nước CÂM MỒM ĐI chỉ là ống nước thôi
nhưng cháu nghĩ đôi khi có những người vô hình đi ngang qua sảnh vì cháu có thể nghe thấy được tiếng bước chân
tiếng cửa của cái phòng mà cháu không được phép đi vào mở ra rồi có mùi như cỏ thảo mộc và nhang được thắp bởi nến lúc mà bị mất điện tỏa ra từ trong phòng
và cháu đã thấy thứ đó trong lúc ở góc phòng cùng với bố
thấy người đàn ông đó
đâu đó trong vườn ở giữa những cành cây có một người đàn ông đứng đưa tay ra đằng sau lưng với một nụ cười vàng khè như thể ông ta vừa uống cả một thùng sơn vàng vậy
làn da của ông ta có màu xám và ướt như thể ông ta đã tắm quá lâu
ông ta cứ đứng như thế và cháu nhìn ông ta trong lúc ông ta nhìn lại cháu
bố thì vẫn ngáy ro ro như cái ô tô
và người đàn ông kia bắt đầu liếm răng của ông ta và sau đó ông ta biến mất và sau đó có tiếng gõ cửa
cốc cốc cốc
tiếng gõ có vẻ rất thiếu bình tĩnh như thể ai đó đang bị chó rượt hay đang rất tha thiết để được đi vào nhà vậy
và lúc đó cháu mới để ý rằng bố cháu đang không ngủ mắt ông ấy mở to và cái áo xanh của bố có nhiều vết bẩn ở những phần lõm và ở trên bụng bố đầy mồ hôi và mặt bố nhìn như thể bố đang nửa muốn khóc nửa muốn hét ầm lên
bố đang run bắn lên và miệng bố cứ mở rồi lại đóng như một con cá
mở ra đóng vào mở ra đóng vào
nhưng không có tiếng gì được phát ra giống như một con cá cũng không phát ra tiếng gì lúc đã bị câu lên tàu nó chỉ quẫy và không thể thở được
và có một giọng nói từ phía cửa
nó nói rằng mày nợ tao thiên thần nhỏ này đấy george
george là tên bố cháu nếu mọi người không biết
và giọng nói này khàn đặc như thể chất giọng này không được dùng thường xuyên và cháu nghĩ rằng có lẽ họng của người đứng ngoài cửa bị khô
và tiếng gõ cửa trở nên nhanh hơn
và bố nói rằng cháu không được đi làm ơn hãy ở lại đây với bố
và người đứng ngoài cửa kia nói rằng mày có nhớ không george
và im lặng
và sau đó cháu thấy một khuôn mặt ép vào cửa sổ nhìn thẳng vào cháu chẳng hiểu từ đâu chui ra
hàm răng của nó có màu như ráy tai hay bơ bị nấu chảy
cháu giật cả mình khi thấy nó cháu không xấu hổ đâu nhưng mà cháu nghĩ cháu són ra quần một ít lúc cháu thấy nó
và rồi nó đi và cháu với bố ngồi im và bố lại uống cả một chai vottka và khóc nói rằng bố xin lỗi
sáng sớm ra một người phụ nữ tốt bụng thường mang cho cháu và bố đồ ăn qua nhà và cháu với bố giấu hết tất cả các chai và lon của bố đi bởi vì MỘT SỐ THỨ NÊN ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT con trai ạ lớn lên con sẽ hiểu
và cháu cố nói với cô ấy về bác của cháu nhưng bố kéo cháu lại và nói jonny đã gặp phải ác mộng
cháu chắc chắn là không phải ác mộng vì dạo này cháu ngủ không nhiều
và cô ấy nhìn cháu với ánh mắt buồn như cách mọi người nhìn vào một con vật nào đó bị thương và cô ấy nói rằng nó không biết
và cháu hỏi cháu không biết gì cơ
và cô ấy nói vụ tai nạn george ạ vụ tai nạn đó nó đã đủ lớn để hiểu được rồi nó nên được biết
và bố cháu quát rằng julie cô nên câm mồm vào đi và cô ấy không nói gì nữa và cuộc nói chuyện kết thúc
và rồi cô ấy bỏ đi và cháu lại ở một mình với bố rồi bố bắt đầu độc thoại những thứ như mình biết điều này sẽ xảy ra mình biết mà và bố tiếp tục hút rất nhiều thuốc lá và rồi bố dí thuốc vào tường để dập đi để lại nhiều vết đen ở trên tường như những vết của những con bọ rùa
và đôi khi bố nói với cháu những thứ kiểu mày biết tao ghét mày vì điều đó mày biết tao ghét mày vì là đứa nhóc đó
hoặc những thứ như là con biết ta không có bất cứ lựa chọn nào khác đứa nhóc đó phải là con thằng đó không phải là người tốt thằng đó chưa bao giờ là người tốt
trước lúc cháu để ý thì lại đã đến đêm và ông ấy đang ở ngoài cửa sổ
bác của cháu
nhưng lần này bác lại khóc như thể bác đã va ngón chân cái của mình vào đâu vậy mắt của bác thì có màu tím và có những vệt máu
bác ý đang khóc nhưng sao mà bác vẫn giữ được nụ cười vàng khè và nói
jonny cháu phải để ta vào nhà bố cháu đang rất ốm bố cháu thật sự đang rất ốm đấy bố cháu cần được ta giúp
bố cháu thì lại đang làm cái trò con cá với miệng của bố
mở ra đóng lại mở ra đóng lại
và cháu sợ quá hai đầu gối cháu đang đập vào nhau vì sợ
bác thì đang dí mặt vào cửa sổ rồi bác mở miệng ra và lưỡi của bác có màu giống y như hai cái bọng mắt của bác và bác cứ đang đòi khăng khăng được vào nhà
cho tao vào nhà ngay thằng nhóc mất dạy kia cho tao vào hoặc nếu không tao sẽ chặt mày ra như chặt thịt lợn từ phần ngực mày cho đến dạ dày của mày
và lại có tiếng gõ ở cửa tiếp cốc cốc cốc rất thảm thiết và vội vã như thể ai đó sẵn sàng chết để được vào nhà
và giọng của bác lại nhỏ nhẹ và hiền hậu bác nói nào jonny mau mở cửa ra đi bố của cháu đang ốm và ta có thuốc đây
và tự nhiên giọng bác lại cao vút lên
jonny thật là một cậu bé mạnh mẽ cho ta vào nào nếu không thì MÀY SẼ KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU cho tao vào ngay thằng nhóc mất dạy nếu không tao sẽ banh xác mày ra như thể da mày là một tờ giấy ăn bị ướt đấy
cháu cố không động đậy chỉ cố giữ hai đầu gối cắn môi và cầu nguyện rằng bác sẽ đi
và bác đã bỏ đi
nhưng bác nói rằng bác sẽ quay lại vào ngày mai và bác sẽ đòi những gì thuộc về bác cho bằng được hãy nhớ lấy
và thế đấy mọi người ơi đó là lí do cháu đang viết cái này cho mọi người bởi vì cháu chẳng còn biết làm gì nữa bố cháu ngất lịm đi vì say rồi bố còn không đứng nổi vì say nữa là cứu được cháu cháu không biết là cháu có chịu nổi một đêm nữa không cháu sợ quá tim cháu sẽ nổ mất
splat
cháu không biết cái gì vừa xảy ra nhưng mà cháu sẽ đi xem thử
cháu có một cái chảo với một con dao lấy từ bếp ra làm khiên và kiếm trong trường hợp có gì tồi tệ xảy ra
nhưng cháu thật sự rất sợ cháu biết là đàn ông không được phép sợ cái gì nhưng mà cháu rất sợ và không biết phải làm gì cả
bởi vì cháu biết bác cháu chắc chắn sẽ quay lại
và ngôi nhà này là một ngôi nhà cũ nên có lỗ và khe ở khắp mọi nơi trên tường và cửa và cũng sẽ chẳng mất bao lâu để bác tìm được đường vào và lúc đó cháu không biết gì sẽ xảy ra cả
tất cả những gì cháu biết là mọi chuyện tệ đến mức lúc cháu hỏi bố là bác nói thế có ý gì bố chỉ khóc và ôm cháu cháu chưa từng thấy bố khóc to đến thế kể từ khi mẹ mất
cháu không biết phải dựa dẫm vào ai nữa
và đêm hôm qua trước lúc bác của cháu bỏ đi
lúc mà bác nhìn qua cửa sổ bác nhìn thẳng vào mắt cháu
bác ấy nháy mắt
bác ấy nháy mắt như thể bác biết điều gì đó mà cháu không được biết
September Myeu Đang đọc cảm thấy sao đọc mệt quá ta, đến đoạn bạn bảo không chấm phẩy mới ngớ ra à đm k có chấm phẩy, hèn chi = )))))
Cơ mà cũng hông hiểu lắm, còn nhiều tình tiết thắc mắc lắm luôn
Hoàng Nguyễn Từ phần comment của bài này trên sub r/nosleep thì em lục đc ra một ý rằng ông bác và cậu nhóc trong chuyện đã bị gặp phải một tai nạn nào đó và người bố quyết định chỉ cứu đứa bé
Theo em thì ông bác có thể chính là cha ruột của cậu nhóc còn ông bố là một kẻ bắt cóc trẻ em (dựa vào cách ông bố đối xử với cậu nhóc) và ông “bố” đã giết người “bác” để cướp đứa nhóc đi
ý kiến của cả nhà như thế nào ạ? 🙂
Phạm Hưng Ông bác là anh trai của mẹ đứa bé, căn phòng mà đứa bé k được mở có mùi thảo mộc với nhanh là nơi chứa xác của người mẹ, vì một lý do nào đó liên quan đến mẹ và đứa bé hồi nhỏ, mình đoán là đứa nhỏ bị một căn bệnh hay cái gì đó, ông bố quyết định sẽ “hiến tế”/hy sinh người mẹ để cứu đứa bé, ông bác thì phản đối, cố cứu em gái mình, 2 ng xảy ra trận chiến, mình đoán là đánh nhau trên lầu vào buổi tối, ông bác ngã xuống và chết, đó là nguyên nhân tại sao ông bác lại xuất hiện từ phía sân vườn, người hàng xóm (người phụ nữ) biết về cái chết và nghĩ như tai nạn, còn tiếng ban đêm là tiếng mà người mẹ gào thét, vì vậy khi người bác hiện về, người bác thể hiện cái sự tức giận và câu nói đầu bảo nợ thiên thần vì đứa bé là sự hy sinh, là giọt máu và cũng là nguyên nhân của cái chết của đứa em gái ( mẹ đứa bé).
Văn vẻ hơi lủng củng, mọi người cho xin ý kiến nhé!!!! Hehehe ???
Lương Thị Kim Ngân Tui nghĩ là ông bố này cùng con trai ông ấy và người vợ (không phải cậu nhóc này) bị tai nạn đâm phải cậu nhóc đang viết bài và bác cậu nhóc. Con trai của ông bố, bà mẹ và ông bác đều chết. Ông bố bị sang chấn tâm lí không chấp nhận được sự thật con trai mình đã chết, nên đã đánh tráo 2 đứa trẻ ngay lúc đó(có thể thấy qua lời nói của ông bố “đứa bé đó phải là con”). Có lẽ lúc đó cậu bé còn quá nhỏ nên kí ức đã bị sai lệch đi phần nào. Còn ông bác ngày nào cũng tới đòi cháu là vì vậy.
Phạm Thế Thiện Trên có bác Phạm Hưng giải thích theo 1 hướng rồi, nma t lại nghĩ theo hướng khác :v (có tl,dr ở dưới)
Chưa xét ông bác răng vàng ở đây là ai, xét chi tiết và các ý nghĩa đã:
1. Truyện có nhắc đến duy nhất 1 câu “chưa từng thấy bố khóc nhiều thế từ khi mẹ mất” chứng tỏ OP nhớ đc cái chết or ít nhất đám tang mẹ, lại thêm việc OP là 1 đứa trẻ nên “vụ tai nạn” được nhắc đế qua lời của Julie xảy ra cách đây chưa quá lâu (kiểu 2 3 năm chẳng hạn). Cũng có thể nói ông bố đổ lỗi cho OP về cái chết của vợ.
2. Nói 1 chút về bố OP, có thể nói là ổng ko phải ngưòi tệ hại từ đầu. Ổng vẫn có lúc bảo vệ con trai ổng (như câu “im đi con trai t đang ngủ…”), và trước đây ổng ko nghiện rượu (đoạn giấu chai và lon đi khi gặp Julie, nếu ổng đã là người nghiện rượu và đểu cáng từ trước thì chả việc gì phải giấu chai cả). Cũng có thể nói Julie ko thể là mẹ OP vì chả mẹ nào lại chỉ mang sang đồ ăn sang và lại ko nói cho con biết mình là mẹ nó.
3. Căn phòng có mùi nến và thảo mộc mà bố OP ko cho OP vào CHẮC CHẮN là căn phòng đã từng được sử dụng cho 1 nghi lễ, mà khả năng cao là nghi lễ triệu hồi đã dùng chính OP để hiến tế. Nvật “bác” kia thì gần như 100% là được triệu hồi lên, chỉ ko hiểu là do con quỷ nhập vào bác OP, hay nó được gọi là như thế, hay nó như nào…. ┐(´~`)┌
4. Vụ tai nạn có thể là nói về vụ việc đã khiến mẹ OP qua đời, như t nói ở trên, Chắc chắn bố OP ghét OP và đổ lỗi cho OP về vụ việc và cái giá phải trả cho nghi lễ liên quan mật thiết đến sự tồn tại của OP.
4. Hồn ma trong nhà có khi lại là mẹ OP, sản phẩm lỗi của nghi lễ hồi sinh
TÓM LẠI: khả năng rất lớn plot truyện là: mẹ OP mất vì 1 tai nạn, bố OP ko vượt qua đc cú sốc nên lạm dụng chất kích thích, thêm việc đổ lỗi cho OP nên bạo lực với OP. Bố OP dùng 1 căn phòng để cố hồi sinh mẹ OP bằng 1 giao kèo với quỷ dữ, cái giá phải trả là OP, nhưng vì như nào đấy nên ko thành công (có thể vì ông bố cố quịt vào phút trót) khiến OP vẫn sống và cái “quay lại” chỉ là hồn ma của mẹ OP quanh quẩn trong căn nhà. Cơ mà sau đấy con quỷ vẫn quay trở lại đòi nốt khoản nợ :v
Phạm Thế Thiện Thêm 1 hướng nghĩ khác có thể đơn giản là: ông bố (và bà mẹ nữa) cố triệu hồi quỷ để đổi con lấy gì đấy, bà mẹ mất luôn sự tồn tại vì nghi lễ sai (again maybe quịt), biến thành hồn ma và bị thằng con quên lãng. Ông bố sợ vãi tè và đâm đầy vào rượu chè. Sau đấy con quỷ quay lại đòi nốt thằng con :v
Translator: Để giữ nguyên ý nghĩa và giọng văn của một đứa bé 7 tuổi theo như bài gốc thì em quyết định dịch toàn bộ bài này ra mà không có dấu phẩy dấu chấm nào y hệt như bài gốc. Khá là khó đọc mong cả nhà thông cảm cho em hehe. Có sai sót gì trong bản dịch mong cả nhà cứ góp ý ạ.
Bài dịch đã có sự cho phép của tác giả u/Max-Voynich
Dịch: Hoàng Nguyễn
Thank you,
nthgade1903.
Link reddit : https://www.reddit.com/…/my_dad_says_seven_is_to_young_to_…/
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook