Đội Phá Án Ma Quỷ
QUỶ ÁN TỔ
Thông Tin
Tác phẩm: Quỷ Án Tổ – 诡案组
Tạm dịch: Đội Phá Án Ma Quỷ
Tác giả: Cầu Vô Dục – 求无欲
Thể loại: Truyện kinh dị, linh dị, ma quái, trinh thám
Dịch: Kayako Saeki
Giới Thiệu
Khủng bố nguyên tại chân thật!
Bạch xà dị mộ, bóng dáng sát nhân, Cửu Thiên hóa thi, bé gái lò mổ, chết tử động. . . Nhất tông tông chân thật sự kiện linh dị xen kẽ tại hư cấu câu chuyện chính giữa, đan vào thành (tụ) tập linh dị, kinh hãi, suy luận tại một thân 《 quỷ án tổ 》.
Hoang đường nghe đồn sau lưng, có lẽ là càng không thể tưởng tượng chân tướng!
Nghe rợn cả người sự kiện linh dị sau lưng, thường thường cất dấu nhân tính xấu nhất lậu một mặt.
Vi truy cầu chân tướng, mộ thân vũ cùng mặt khác quỷ án tạo thành viên không tiếc nhiều lần dùng thân phạm hiểm, cởi bỏ lần lượt nỗi băn khoăn, một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên sự thật chân tướng. Nhưng mà, chân tướng có lẽ so biểu tượng càng không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin!
Chú thích: bản tác tuy là bịa đặt, nhưng văn trong chủ yếu tình tiết đều có chân thật nguyên hình, là chân thật phát sinh qua sự kiện linh dị, như cuốn tam Quảng Đông thiếu niên Cửu Thiên hóa thi án tựu từng vi 《 Quảng Châu nhật báo 》 chỗ đưa tin. Bởi vậy, nhược tâm lý thừa nhận năng lực không cao, thỉnh tại ban ngày đọc.
Thông tin tác giả.
Cầu Vô Dục, vốn tên là Vương Phổ Ninh, sinh năm 1979, tại Tiêu Yên chi địa(Quảng Đông), tự xưng hoàng tộc hậu nhân thụ thần linh phù hộ. Hắn còn nhỏ nhiều lần gặp nịch bất tử, sau khi lớn lên càng bởi vì lầm uống thuốc vật mà hôn mê bán nguyệt lâu. Nay nhưng còn ở nhân gian coi như là kỳ tích.
Hắn tuy nhiên không học vấn không nghề nghiệp, tuổi gần 30 nhưng kẻ vô tích sự, nhưng lớn nhất ham mê tựu là nghe câu chuyện, nhất là ly kỳ quỷ dị sự tình, mà lại trộm đến câu chuyện cũng đủ để thành sách. Mấy năm trước bởi vì mua hàng một bộ trí tuệ nhân tạo điện thoại, về sau càng phát hiện có thể dùng di động viết chữ chơi, vì vậy trong lúc rảnh rỗi liền không biết tự lượng sức mình địa làm cho mực một phen, nào có thể đoán được lại được bạn trên mạng tán thưởng, từ nay về sau liền bước vào văn học sáng tác chi lộ.
Hiện tại NXB đã dịch và ra mắt, các bạn có thể vào click này để download ebook hoặc có thể vào click này để mua sách. Và nghi án lớn nhất là NXB tiễn truyện này đi bởi vì nó khá nhạt, các bạn có thể đọc Review của bạn darklion0810. Nếu như trong tương lai mà NXB không ra mắt, thì mình sẽ tiếp tục dịch truyện này tiếp nếu như có bạn muốn đọc tiếp truyện này. Vậy hãy comment ở dưới nhé
Phải nói là đọc xong quyển này bạn chẻ xúc động, xúc động cực kỳ luôn.
Xúc động vì QUÁ TIẾC TIỀN!!! @.@
Nói thật, đây là lần đầu tiên bạn chẻ viết Review để THAN PHIỀN về một quyển truyện. Không phải tất cả truyện bạn chẻ đều đọc được, đơn giản vì không hợp thể loại. Nhưng đây lại là thể loại truyện bạn chẻ THÍCH ĐỌC, vậy mà lúc đọc lại chỉ muốn quăng ngay vào Sọt rác. (nhưng ít ra bạn chẻ vẫn còn lý trí, vẫn biết thế là quá uổng tiền. :|”
Nói cho thực tế, hiện giờ bạn chẻ rất hoang mang: “Thể loại nội dung như vầy còn có thể được xuất bản, vậy logic ở đâu mà cấm xuất bản Ngôn tình?” >|.
Bạn chẻ không thích đọc Ngôn tình lắm, nhưng ít ra tuy mơ mộng, tuy đôi lúc phi thực tế, ảo lòi ra, nhưng Ngôn tình vẫn có những lúc Logic. Chuyện này thì chả tìm đâu ra một đoạn nào ra hồn.
Bạn chẻ vẫn không thể hiểu nổi vì cớ làm sao mà nội dung này được NXB thông qua để dịch. Hay tại trí tuệ của bạn chẻ quá thấp, không thể hiểu nổi thông điẹp hay cái khỉ gì đó tương tự mà Truyện muốn truyền tải?
Đầu tiên, bạn chẻ đã không ưa từ Tiểu sử tác giả. Cái gì mà “Tác giả Cầu Vô Dục,… tự nhận là dòng dõi hoàng tộc, được thần thánh che chở”, “nhiều lần ốm đau, hoạn nạn nhưng không chết, lớn lên còn uống nhầm thuốc hôn mê nửa tháng trời,…”
“Không học hành đến nơi đến chốn, đến ba mươi tuổi vẫn chưa làm gì ra hồn, chỉ thích nghe kể chuyện,…, sau đó có Smartphone, sau đó viết truyện trên Smartphone tung lên mạng,…”
Bạn chẻ chả biết đây là cái Tiểu sử thật hay Tác giả cố ý ghi vậy để tạo sự chú ý, để hơp với cái Bút danh Cầu Vô Dục nhưng đối với bạn chẻ, đây là cái Tiểu sự tạo Thành kiến thành công nhất từ trước tới giờ.
Đừng nói là mọi người muốn đọc tác phẩm của thể loại tác giả “nghe có vẻ” không có chí tiến thủ kiểu vậy nhé.
Bạn chẻ thậm chí còn nghĩ, quả thật có khi tác giả “dòng dõi hoàng tộc, được thần thánh che chở” thật, chứ nếu không thì thể loại truyện như thế này làm sao có thể được xuất bản, thật là “dòng dõi hoàng tộc”!!!~~~~
Nói về nội dung, bạn chẻ chả ngại Spoil, vì cái cốt truyện ngớ ngẩn, nhảm nhí kiểu vậy Spoil hay không thì chả ý nghĩa gì cả. Cái tên nghe rất là hấp dẫn, chưa kể còn có phần đệm: “Ghi chép sự thật ề các vụ án bắt ma quỷ tuyệt mật của Sở Công An.”.
Truyện được chia làm nhiều phần, mỗi phần là một vụ án. Và chẳng phần nào ra hồn, từ lúc khởi đầu cho đến khi sáng tỏ mọi việc, hay như kể về quá khứ, động cơ của thủ phạm. Bạn chẻ thật sự quan ngại, liệu đầu óc tác giả có được cấu tạo bình thường không mà lại có thể viết ra một đống thứ “có nội dung ngây thơ như con trẻ” như vậy? Quả thật bạn chẻ thấy giống như mình đang đọc truyện trinh thám của mấy đứa nhóc tập tòi viết văn ấy. Câu chữ thì lộn xộn, tình tiết thì Vô lý, ngay cả chuyện quá khứ cũng khiên cưỡng nốt. Đơn cử là câu chuyện Cậu bé trai bị giết sau 9 ngày thì chỉ còn mỗi bộ xương.
Hung thủ của vụ án là một Bé gái nuôi một đống kiến ăn thịt trong… âm đạo? (WTF?)
Thật ra cái động cơ gây án cũng đánh vào nhân tính của con người đó, nhưng bạn chẻ thấy nó chỉ giống kiểu… cố tình viết cho gay cấn vậy thôi, bởi vì nếu so với tâm lý nhân vậy thì Bạn chẻ đếch hiểu vì thế quái nào những người ấy phải tự làm khổ mình vậy?
Còn về phần Tính cách nhân vật, chán chả buồn tả. Chả biết sau này (Tập 2) có cải thiện hay đột phá gì không nhưng phải nói là Bạn chẻ chưa từng đọc cái Truyện nào mà Nhân vật vừa vô duyên, vừa tầm thường, vừa vô dụng, vừa yếu đuối, vừa “tỏ ra nguy hiểm mà chẳng làm được mọe gì” như nhân vật “tôi” trong đây. Các nhân vật khác thì nhạt hơn nước ốc, nữ thì bạn chẻ chả hiểu rốt cuộc mấy cô có tính cách giif đặc trưng, nam thì, như đã nói, chả làm gì ra hồn. Còn ông Đội trưởng suốt ngày giao nhiệm vụ và xem chứng khoán. Có thể ý đồ của tác giả là muốn tôn Đội trưởng lên kiểu: “Chả làm gì nhưng biết hết mọi thứ, quản hết mọi việc.”, nhưng mà bạn chẻ không hề lĩnh hội được cái thông điệp ấy. Câu nói bạn chẻ nhớ nhất chỉ là: “Cho [thời gian quy định], không giải quyết xong, tôi cho mấy cậu về vườn!”.
Những vụ án có thể là dựa vào Những sự kiện kỳ bí có thật, nhưng phần Tác giả tự tưởng tượng ra thì quá TỞM!!!
Nói chung là… mọi người có ai gặp phải quyển này thì đừng mua. Trước đây nói Cưới ma của Chu Đức Đông thật quá sức hụt hẫng, nhưng nếu nói vế mặt ghê rợn và cả về logic thì vẫn hơn hẳn thể loại này.
hóng >w<
Bạn có thể search tên “Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm” trên google để đọc nha, mình chỉ sợ bạn chờ lâu thì tội, tại bọn mình cũng phải ôm nhiều bộ lắm, bạn thông cảm.
Nhưng mà nhớ ủng hộ blog bọn mình hoài nha >_<
ok ok, mình thích truyện kinh dị lắm, thấy bộ nào hay hoặc đam thể loại này là xúc cmn động :v
cả nhà cố lên nha :3