
anime, tình cảm, phim ngắn
Makoto Shinkai
Makoto Shinkai
Khuy vườn ngôn từ (The Garden of Words), là một anime dài 46 phút của Nhật, đạo diễn bởi Shinkai Makoto và được phát hành ngày 31 tháng 5 năm 2013. Phim được công chiếu cùng với một phim ngắn tên Ánh nhìn của ai đó. Đây cũng là anime dài đầu tiên Shinkai Makoto thực hiện không cộng tác cùng đồng nghiệp lâu năm của mình là nhạc sĩ Tenmon
Đây là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Shinkai Makoto, cũng như thể loại Anime tình cảm tiếp theo sau phim Weathering With You 2019 mà mình coi, một Anime thời lượng khá ngắn ngủi chỉ tầm 46 phút.
Nội dung
Bộ phim The Garden of Words chỉ tập trung khoảnh khắc cả hai nhân vật là Takao Akizuki và Yukari Yukino gặp nhau ở công viên, từ đó nảy sinh ra một tình cảm nảy nở dù chẳng từ ngữ nào được thốt ra nhưng ít nhất cả hai nhân vật chính đủ hiểu mối liên kết đang dần phát triển, cái mong chờ cơn mưa đến chính là minh chứng cho cả hai đã yêu nhau.
Tình cảm của Takao Akizuki là đã yêu nhau trong khoảnh khắc gặp nhau, chỉ cần thế là đủ, nhưng khi bị Yukari Yukino từ chối nhưng trong giây phút tiếp theo, cô nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình là gì, nên đã chạy theo Takao Akizuki bằng chân không là giây phút trọng tâm của bộ phim, làm dấy lên cảm xúc của người xem, dù khoảnh khắc từ đầu cho tới giây phút ấy không hề có bất kỳ sôi nổi, kịch tính nào.
Không quá đáo sâu vào đời tư của cả hai nhân vật chính, chúng ta chỉ biết được Takao Akizuki tự lập, không dựa vào mẹ – mẹ cậu là người khá đa tình, quen người này quen người kia, cũng như sẽ không bảo đảm là lo cho cậu – còn bố thì chúng ta không được biết, nếu có chăng chỉ là suy đoán – cả hai bố mẹ đã ly dị – và một thứ khiến cho cậu theo đuổi đôi giày chính là bố cậu đã tặng đôi giày ấy cho mẹ cậu, kể từ đó cậu theo đuổi những chiếc giày, tự tìm hiểu, tự làm lấy và tự học một trường nghề.
Còn về Yukari Yukino, chúng ta chỉ biết được ở giây phút cuối cùng, là cô giáo của trường cấp 3 mà nhân vật Takao Akizuki đang theo học, rồi bị đồn thổi cặp bồ với học sinh ở đó nên bị áp lực từ phụ huynh cho đến nhà trường nên đành phải nghỉ việc ở đó. Takao Akizuki không quan tâm tới việc Yukari Yukino làm nghề gì nhưng ít nhất điều đó tôn trọng cô khiến cho cô cảm thấy rung động và không dám nói lên công việc của cô lẫn việc cuộc sống của cô cho cu cậu biết, có điều về sau hé lộ dần chút ít về Yukari Yukino, mất vị giác và công việc đang xin nghỉ, đây là sự công bằng, nếu không, thì ắt hẳn bộ phim ngắn ngủi sẽ biến thành một cái gì đó thuộc về cái nhìn của nhân vật Takao Akizuki hơn là chuyện tình cảm của đôi lứa, hoặc là Yukari Yukino quá mức bí ẩn, cũng như sẽ mất đi sự cân bằng của câu chuyện, tạo tiền đề cho bộ phim không xuất sắc, ý nghĩa bị giảm đi rất nhiều.
Cuối cùng, bộ phim The Garden of Words diễn tả duy nhất là tình cảm của cả hai đến bất chợt, nhưng cũng bởi vì tuổi tác chênh lệch, nếu như cả hai dừng lại ở mức tình bạn, thì hẳn nhiên Takao Akizuki đã không tìm đến kẻ tung tin đồn, liều sống liều chết đánh bật họ, có điều, diễn biến sau đó là khi Takao Akizuki thổ lộ tình cảm với Yukari Yukino thì Yukari Yukino từ chối bởi biết chuyện này không thể, nhưng sau đó Yukari Yukino nhận ra rằng bản thân cô nếu không có Takao Akizuki ở bên cạnh trong trời mưa ấy thì hẳn nhiên Yukari Yukino đã mất phương hướng hoàn toàn, tình cảm ấy là thánh thiện và thiêng liêng.
Những gì tác phẩm mang lại là tình cảm không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, nhưng cũng là thứ khiến cho người ta nảy sinh ra nhiều thứ oái oăm các thứ, chính vì thế tác phẩm The Garden of Words 2013 được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhưng cũng đánh giá thấp bởi cái kết mở, từ lúc mở đầu cho tới lúc kết thúc bộ phim, thành thử với người muốn có sự ý nghĩa rõ ràng và thích trước mắt là kết hậu thì chẳng chấp nhận nổi cái kết như thế. Riêng với mình thì đây là kết mở sẽ xứng đáng hơn, bởi bản chất tình cảm với người lớn và vị thành niên là chưa thật sự vững vàng, chưa trưởng thành, nhiều định kiến các thứ, như mẹ của Takao Akizuki cũng cặp bồ mấy người đáng là ông anh của Takao Akizuki và tuổi con của mẹ cậu vậy, rồi bị nói ra nói vào và nhiều thứ khác khó chấp nhận như đứa con của mẹ Takao Akizuki.
-tình cảm lãng mạng xuất sắc
-không quá nhiều lời nói, giai thoại, đào sâu đời sống cá nhân của mỗi người nhưng cũng đủ nói lên cá tính và đam mê, tình cảm
-cho những ai yêu thích một bộ phim tình cảm, xứng đáng là một bộ phim dành cho đôi lứa
-dường như đây là sự khuyến khích không phân biệt tuổi tác, dù cả hai chênh lệch lớn như thế nào
-bộ phim khá ngắn, đặc biệt là đào sâu tâm lý của nhân vật nữ chính, dường như đã dành hết vào cá tính của nhân vật nam, có thể nói đây là góc nhìn của nam chính hơn là nữ chính
-không đào quá sâu vào cá tính của mỗi người