phim hoạt hình
Richard Dipirro
2000
Với sự xuất hiện một kẻ lạ mặt chuyên đi săn những loài Pokemon huyền thoại, hắn ta đã thu thập được 3 loài pokemon chim Fire, Thunder, Frozen tượng trưng cho biểu tượng sức mạnh thần thoại. Nhưng tham vọng của hắn vẫn chưa đạt được khi hắn quyết định sẽ bắt một loài Pokemon bay của đại dương Lugia mục đích thâu tóm của hắn sẽ đi đến đâu khi hắn đã nắm giữ những loài được cho là vĩ đại của những loài Pokemon bay lượn.
Nói chung phần này đỡ hơn phần 1, giữa bốn Pokemon đanh nhau cũng rất được, nhưng Lugia mang tiếng là thần biển nhưng đánh nhau hơi yếu đuối một chút, nhưng không sao bởi bị giữa 3 pokemon hội đồng thì ai chịu nổi? phải không nào?
Satoshi trong phần này cũng giống như phần trước là bộ 3 pokemon đang đánh nhau mà ãnh xông vô cản; mà thật sự mình cũng đéo hiểu sao ãnh có phải là anh hùng hay là cái thứ chi chi mà có thể xông vô cản được?
Tung chiêu sét, điện và băng mà ãnh cũng xông vô cản cho bằng được, cứ như kiểu ãnh là lỗ rốn vũ trụ chỉ cần xông vô là ba con pokemon thấy vậy cảm động quá liền ngừng đánh nhau và đến với ãnh khóc huhu kêu xin lỗi lần sau không đánh nhau nữa :))
Thêm điều nữa là trong phim cũng có nói sẽ có anh hùng đến để cứu giúp và anh chàng Satoshi ngại ngùng như thiếu nữ gặp trai lần đầu và ãnh ban đầu khóc rồi từ chối ãnh bảo tui không phải anh hùng đâu, vậy mà ãnh lúc đầu xông ra lấy thân cản ba con pokemon mới tài :)) sau đó ãnh bị mọi người dồn ép quá ãnh khóc rồi mới chịu làm anh hùng, nói chung là khá hài hước và sến súa.
Thần biển Lugia và ba con pokemon lửa băng sét được cho là pokemon huyền thoại, truyền thuyết kể rằng nếu tận thế gần tới thần biển Lugia sẽ hiện thân ra để ngăn cản, nhưng mà xem xong mình thấy pokemon huyền thoại gì mà dễ bắt còn hơn là mấy pokemon tầm thường khác. Kể về thần thoại mà cứ như kể về sự mất cân bằng giữa hệ sinh thái hơn là thần thoại ngày tận thế trên thế giới.
Thật sự mình cảm thấy phim làm hơi quá phóng đại bởi bản thân ba hệ lửa sét và băng vốn dĩ là hệ sinh thái pokemon nếu như một trong ba hoặc hai trong ba hệ biến mất thì sẽ làm mất cân bằng môi trường — điều này khá giống hệ sinh thái ngoài đời thực — hoặc cả ba biến mất thì môi trường tất cả pokemon sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi Satoshi lấy đủ ba viên ngọc cộng thêm tiếng sáo của con nhỏ làm rung động ba con pokemon và mọi thứ trở lại ổn định, thế là hết phim, nhưng nói chung là mình xem xong cũng không biết nên nói gì thêm vì cứ như tận thế của bộ phim 2012 ý nhưng hóa ra thì nó kiểu phóng đại cho 3 con pokemon, thật sự mình bó tay luôn, cứ như trái đất sắp hủy diệt bởi thằng ất ơ nào đó đi thu phục 3 con pokemon làm mất hệ cân bằng môi trường rồi trái đát sắp hủy diệt.
Thề là mình thấy phần 1 còn chút ý nghĩa và bớt vô lý chứ phần này thì nó vô lý không chịu nổi. Cứ tưởng tượng nhà bạn đang đốt củi mà người ta lại thấy nhà bạn sắp cháy vậy đó.
Hầu như điểm số không lên được hơn 6 điểm, phim giải trí khá ok, pokemon đấu nhau cũng được đỡ hơn phần 1 nói chúng là tạm ổn hơn phần 1.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Khác
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Khám phá ra 3 loài Pokemon mới theo hệ Băng, Lửa và Sét. Đồng thời có Pokemon huyền thoại là Lugia.
Nhân vật chính thì quá ư bánh bèo, các nhân vật phụ khác như đất diễn chỉ xuất hiện cho có chứ không làm gì mấy.
Phong cách chiến đấu thì quá ư là lề mề, mặc dù Luna gọi là huyền thoại thế nhưng sức mạnh của nó chẳng khác nào tầm thường chẳng xứng danh gọi là huyền thoại.