Chương 342: Đạt thành hiệp nghị
Edit: An
Beta: Quả nho lớn
Không thể phủ nhận rằng Ragdoll là giống mèo được ưa chuộng nhất trong những năm gần đây. Cũng bởi vì quy trình gây giống được theo dõi một cách nghiêm ngặt, yêu cầu để gia nhập thị trường cũng rất cao, giống mèo Ragdoll luôn trong tình trạng khan hiếm đối với những người có nhu cầu sở hữu. Điều này cũng diễn ra tương tự với những con buôn.
Giá khởi điểm của mèo Ragdoll trong nước có thể lên đến là 20000 tệ. Mèo chất lượng một tí thì phải từ 30000 đổ lên. Với số tiền tương đương ở nước ngoài có thể mua được hai cá thể ngoại hình tương tự nhau. Từ đó có thể thấy rõ giống mèo Ragdoll này được yêu thích nhường nào.
Lauren cũng nhận thức được điều này. Do mọi ngày cô vẫn thường hay phụ trách giao tiếp với khách hàng. Trong số những khách hàng gửi email đăng ký mua mèo Ragdoll, có gần 40% trong số họ là đến từ Trung Quốc, 20% khác du học sinh Mỹ sinh sống và làm việc ở
Trung Quốc. Họ bảo rằng là do bản thân nuôi, nhưng thực tế là mua giúp người khác rồi ăn chút tiền chênh lệch giá. Đối với những khách hàng Trung Quốc đàng hoàng, khẩn thiết, cô sẽ nói rõ tình hình hiện tại cho họ, đương nhiên là kèm theo lời từ chối lịch sự. Còn đối với những người có thái độ trịch thượng hoặc dùng sai ngữ pháp, cô sẽ dứt khoát làm lơ.
Thông qua việc tìm hiểu khách hàng và đồng nghiệp, cô đã biết vì sao khách hàng đến từ Trung Quốc chuộng việc mua mèo Ragdoll của Mỹ. Nguyên nhân chính cũng bởi vì lợi nhuận thu được rất cao. Chính điều này đã làm cho thị trường mèo Ragdoll ở Trung Quốc trở nên hỗn loạn. Hiện tượng lấy hàng kém chất lượng thay hàng tiêu chuẩn diễn ra nhiều đến nỗi khiến lòng người căm giận. Mèo Ragdoll ở Mỹ giá thành tương đối ổn định, phẩm chất và huyết thống cũng được bảo đảm. Đến nỗi phí vận chuyển và tiền hoa hồng cũng có lời hơn mua trong nước khá nhiều.
Trương Tử An từ lâu đã có hứng thú với mèo Ragdoll. Thậm chí trước khi ba mẹ qua đời, hắn cũng đã từng nghe bọn họ nhắc tới giống mèo này rồi. Cực chẳng đã cứ như là oan gia, phàm là trung tâm nào có được Ragdoll đều canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, chỉ sợ bị rò rỉ thông tin ra ngoài.
Qua ảnh chụp, hắn nhìn một cái thì lập tức nhận ra đây là mèo Ragdoll chất lượng cao. Trong nước, chỉ có 30000 tệ là không thể mua được. Hơn nữa, nói không chừng là phải xếp hàng chờ tận một năm. Nếu muốn nhanh chóng sở hữu chúng, thì chỉ có thể chồng thêm tiền, cũng không khác mua siêu xe nhập khẩu là mấy.
Hắn lật xem từng bức ảnh một. Mỗi một bức lại là một cá thể mèo riêng biệt, có lớn có bé. Có cả chú mèo đạt giải quán quân của cuộc thi tuần tra. Dải lụa thắt ngang người làm nó thoạt nhìn thần khí mười phần. Điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc đối với giống mèo này chính là đôi mắt của chúng. Đôi con ngươi sâu hoặc cạn, mang sắc xanh riêng biệt. Mỗi một đôi trong tất thảy đều sáng trong đến nỗi có thể trông thấy đáy, có thể khiến lòng người rung động. Hèn chi giống mèo này được đặt tên là “Blue Peak”.
Ở cuối tập tài liệu có giấy chứng nhận huyết thống rõ ràng. Cùng với đó là báo cáo âm tính của các bệnh như: bệnh cơ tim phì đại ở mèo (HCM), bệnh thận đa nang (PKD), AIDS ở mèo (FIV) và bệnh bạch cầu (FeLV), tất cả đều được trình bày tiếng Anh, trông vô cùng chuyên nghiệp. Dù rằng đến một thuật ngữ chuyên môn Trương Tử An cũng không hiểu…
Sau khi xem xong, hắn đóng tập tài liệu lại rồi đưa nó cho Lauren và giơ ngón tay cái lên. Richard phối hợp mà nói: “Mèo của trung tâm mình xịn lắm!”
Cả Lauren và Tim đều vô cùng tự hào về mèo nhà mình. Nghe vậy, cô cười nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta bàn đến chuyện hợp tác chứ?”
Richard cẩn thận hỏi: “Ý của cô là?”
Trước đó, vợ chồng hai người đã bàn với nhau, đưa ra hai phương hướng: Một là chủ tiệm chịu tiết lộ bí mật dạy dỗ lũ mèo cho bọn họ. Nếu được thế, dù phải trả giá to lớn cỡ nào, bọn họ cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Còn nếu chủ tiệm không muốn chia sẻ, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể rút lui chờ lần sau.
Lauren nghĩ gì nói thẳng: “Chúng tôi muốn nhờ anh giúp dạy lũ mèo nhảy múa. Đổi lại chúng tôi sẽ cung cấp mèo Ragdoll miễn phí cho anh. Chỉ có một điều kiện, đây là độc quyền. Bên anh không được kí kết thỏa thuận tương tự với bất kì trung tâm nào khác. Đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, mong rằng anh có thể thận trọng suy xét.”
Chuyện trọng đại như vậy, Richard không dám tự quyết, nó nói: “Xin lỗi, tôi phải rời đi một chút, hai người cứ tự nhiên.”
Trương Tử An hiểu ý, mang theo nó trở về lầu hai.
Richard thuật lại từ đầu đến đuôi cuộc đối thoại vừa rồi với hắn.
Hắn tự hỏi một lát, lập tức chốt lại thỏa thuận này có thể thực hiện!
Như Lauren nói, đây là một lời đề nghị trăm lợi mà không hề có hại đối với hắn. Hai bên đều có thể nhận được điều mình mong muốn. Blue Peak bán mèo ở Mỹ, cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên bán mèo ở Trung Quốc. Ngăn cách nhau bởi Thái Bình Dương rộng lớn, chẳng ai cản trở được ai. Điều này hoàn toàn tương ứng với phương châm cha ông để lại “Xa thân, gần đánh”.
Trong lần giao dịch này, phía Blue Peak có vẻ chịu thiệt nhiều. Nhưng mèo Ragdoll có thể nhảy múa, giá thành chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Dù sao nước Mỹ lắm tiền nhiều của, không lo không ai mua.
Trương Tử An nói với Richard những việc cần chú ý trong cuộc giao dịch. Sau đó đưa nó trở về lầu một.
Lauren cùng Tim khẩn trương mà nắm chặt tay, chờ đợi hắn trả lời.
“Theo nguyên tắc, tôi đồng ý đề nghị của hai người.” Richard đại diện cho Trương Tử An nói. Nhưng bọn họ chưa kịp reo hò vui vẻ, nó ngay lập tức bổ sung: “Nhưng mà tôi muốn sửa ở chỗ độc quyền một tí. Đó là bên tôi chỉ có thể đồng ý không hợp tác với trung tâm nào khác trên toàn nước Mỹ. Các trung tâm ở những quốc gia khác thì hai người không có quyền can thiệp.”
Lauren và Tim chần chờ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.
Richard tiếp tục nói: “Ngoài ra còn có hai điều nữa. Một là tiền phí vận chuyển mèo hai người sẽ trả. Thứ hai…Hai người phải theo kỳ hạn mà chuyển một ít thức ăn cao cấp cho mèo đến đây, cái này thì bên chúng tôi sẽ trả phí. Thế có được không?”
Trương Tử An luôn tự hỏi liệu hắn có thể nhập khẩu thức ăn cho mèo ở đâu. Lúc này tiện thể giải quyết luôn vấn đề này.
Hai điều này đều không thành vấn đề với vợ chồng Keller. Bởi vì mỗi lần muốn vận chuyển vài cá thể mèo Ragdoll đến đây, phí vận chuyển mỗi con cũng không quá nhiều. Nữa là Blue Peak cũng có hợp tác với nhà máy sản xuất thức ăn cho mèo. Đôi khi nhà máy cũng sẽ thuê quán quân nhà bọn họ đến quay quảng cáo. Từ đó có thể mua thức ăn chất lượng cho mèo từ nhà máy với giá vô cùng rẻ.
Quy tắc chung cũng đã được định ra. Bây giờ chỉ còn cần phải thương lượng một ít vấn đề nhỏ, tỷ như Lauren yêu cầu Trương Tử An cần phải chú ý kĩ đối tượng mua mèo Ragdoll. Hắn không thể bán mèo của bọn họ cho khách hàng có điều kiện cuộc sống không tốt hoặc không ổn định. Trương Tử An cũng nhanh chóng đáp ứng. Hắn còn tiện thể chụp báo cáo kiểm tra bệnh truyền nhiễm và bệnh di truyền bọn họ cung cấp, gửi qua cho Tôn Hiểu Mộng. Hắn nhờ cô giúp giám định xem những thứ này có vấn đề gì hay không, có phải là làm giả hay không.
Theo những vấn đề nhỏ lần lượt được thỏa thuận đâu đó, không khí chung quanh cũng nhẹ hẳn ra. Cuộc nói chuyện của đôi bên cũng không còn e ngại. Tim nãy giờ không biết phải nói gì đột nhiên hỏi: “Jeff, anh phải mất khoảng bao lâu để dạy lũ mèo?”
Lauren cũng rất quan tâm đến vấn đề này.
Richard trả lời qua loa: “Không tốn quá nhiều thời gian đâu, mấy ngày là được.”
Lauren cùng Tim đã kinh ngạc đến chết lặng, vậy mà chỉ cần vỏn vẹn mấy ngày đã có thể dạy lũ mèo nhảy múa…
“Vậy chừng nào anh đến Mỹ?” Tim lại hỏi.
Đây là một câu tiếng Anh rất đơn giản. Trương Tử An có thể nghe hiểu. Gần như đồng thời, cả hắn và Richard đều sững sờ, “Đi Mỹ á?”
“Đúng vậy, đưa một lượng lớn mèo con chuyển qua chuyển lại sẽ gây tổn hại cho chúng. Hơn nữa việc đi lại thường xuyên cũng không tốt với chúng lắm. Sự chênh lệch nhiệt độ cả ngày của Los Angeles và thành phố Tân Hải độ chênh lệch quá lớn, đặc biệt là vào mùa này.” Lauren nói, cô lo lắng sốt ruột nhìn ra ngoài cửa.
Chút tuyết bên ngoài tuy rằng không lớn, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Tuyết rơi lả tả, nhuộm nền đất dưới chân thành trắng xóa.
Trương Tử An thừa nhận bọn họ nói rất có lý. Việc đưa một lượng lớn mèo con từ Mỹ chuyển đến thành phố Tân Hải băng tuyết giăng rợp trời. Sau khi học nhảy múa xong lại chuyển về Los Angeles ấm áp như xuân. Việc đi chuyện qua lại giữa hai nơi khí hậu chênh lệch nhau như thế rất dễ khiến đám mèo bị bệnh. Chỉ là trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Lúc này, hắn nhận ra bản thân cần phải đến Mỹ để dạy lũ mèo mới được.
Nói thật, hắn cũng không thấy phản cảm gì. Thậm chí bản thân cũng có chút mong chờ. Lớn như vậy rồi, hắn vẫn chưa xuất ngoại bao giờ. Thừa dịp này thăm thú nước Mỹ mấy ngày, nhìn sự đời, mở mang tầm mắt.
“Mọi người cảm thấy khi nào tôi đi thì ổn?” Richard hỏi.
Lauren cùng Tim liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà trả lời nói: “Càng nhanh càng tốt!”
“Sao lại gấp như vậy?” Richard cần một câu trả lời rõ ràng.
Lauren giải thích: “Sắp tới là lễ Tạ Ơn, sau đó lại đến Giáng Sinh và tiệc mừng năm mới. Nhất định sẽ có rất nhiều đứa trẻ chờ đợi có được một chú mèo nhỏ biết nhảy múa làm quà… Nếu anh cần nhiều thời gian để dạy lũ mèo thì cũng được thôi. Nhưng nếu có thể dạy chúng trong vỏn vẹn mấy ngày, chúng tôi mong rằng anh có thể nhanh chóng đến Mỹ. Sau này, cứ khoảng mỗi ba tháng đến một lần là được.”
Trương Tử An đăm chiêu, nhìn thoáng qua vai mình, giao tiếp ánh mắt với Richard.
Richard hỏi vợ chồng Keller vấn đề đã được chuẩn bị từ trước: “Vậy hai người định khi nào mang bản giao ước mèo Ragdoll đến đây?”
Vợ chồng hai người không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Sau khi anh đến Mỹ, chỉ cần huấn luyện thành công, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp để vận chuyển Ragdoll và thức ăn cho mèo.”
Richard cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng thấy Trương Tử An cũng không có vẻ gì là phản đối, nó liền thế hắn trả lời: “Nghe có vẻ ổn, tôi đồng ý thỏa thuận của hai ngươi.”
Trương Tử An đứng lên, lần lượt bắt tay cùng bọn họ. Richard nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Tảng đá nặng trong lòng hai vợ chồng Tim và Lauren đã được nhấc xuống. Nỗ lực cùng mệt mỏi suốt dọc đường đã được đền đáp xứng đáng.
Trương Tử An cũng tràn ngập chờ mong đối với hành trình đến nước Mỹ. Nếu vận khí hắn tốt, không chừng có thể gặp được tinh linh thú vị nào đó bên kia đại dương đấy!
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader