![Review Cương Thi Cổ Sát – The Zombie 2024 V 176369938 M 601 Vi 480 270](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2024/06/v_176369938_m_601_vi_480_270.jpg)
kinh dị, lòng yêu nước
Tao Yuan
Tao Tuan
2024
Trong thời kỳ cuối cùng của triều đại Thanh, quân đội Anh xâm lược Quảng Châu. Và vào thời điểm này, tại một ngôi chùa cổ ở Tam Viên Lí, người ta đã chứng kiến sự xuất hiện kinh hoàng của xác sống tấn công con người, khiến toàn thành hoang mang. Các vụ tấn công liên tục của xác sống cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thuốc phiện, khiến cho lãnh đạo quân đội Anh, Roberts, tức giận. Để loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn, Roberts dẫn đầu quân đội Anh tiêu diệt xác sống, nhưng trên đường đến ngôi chùa cổ, họ đã bị bầy xác sống tấn công dữ dội, làm cho hơn một nửa quân lính Anh thương vong. Roberts đã ra lệnh cho vị thái úy của Quảng Châu, Vương Bình Chi, dẫn đầu quân đội Trung Quốc để tiêu diệt xác sống. Trong tình hình sợ hãi và bất lực, Vương Bình Chi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mời thực tập tuần kiểm bị cắt chức Viên Sĩ Thành trở lại. Để đảm bảo an toàn cho dân chúng thành phố Quảng Châu, Viên Sĩ Thành chỉ huy thầy cúng tiến vào ngôi chùa cổ, nhưng họ đã phát hiện ra một bí mật khác...
Cương Thi Cổ Sát là một bộ phim kinh dị đầu voi đuôi chuột, cũng như là Cương Thi nhưng thật ra là bộ phim yêu nước mới nhất của Trung Quốc, nếu các bạn chỉ vì hâm mộ chú Lâm Chánh Anh mà xem phim này thì quả là sai lầm trầm trọng, bởi vừa Fake vừa là nhân vật phụ làm nền cho bộ phim yêu nước chống giặc chứ chả có con mẹ gì liên quan tới cương thi cương quéo gì hết.
Nội dung
Từ đầu phim chúng ta sẽ thấy một anh chàng đi vào Vân Trang Quán, sau đó bị đám cương thi bao vây rồi bị cắn chết, sau đó chúng ta sẽ thấy là anh hùng chống giặc tây bắt đầu, thật sự mình không muốn tóm tắt Cương Thi Cổ Sát bởi thời lượng 1 tiếng 10 phút mà hết mẹ 1 tiếng 5 phút nói về hành trình chống giặc, chỉ chừa duy nhất 5 phút cho chú Lâm Chánh Anh Fake và đám Cương Thi,mà tới phút cuối cùng trước khi kết thúc phim chẳng có con mẹ gì ngoài lòng yêu nước của mấy anh Trung Quốc, tưởng chừng kêu gọi chú Lâm Chánh Anh dùng mấy con cương thi bất nhập đánh tây, ai ngờ làm nhân phụ vụ lu mờ đến muốn chửi thề, vậy thì đặt tên Cương Thi Cổ Sát làm quần què gì trời?
Điểm nhấn nội dung
Nói thật, mình là đứa xem phim kinh dị lâu đời, cũng như xem nhiều bộ phim, dở có, hay có, nhưng chưa có bộ phim nào mà mình vừa viết Review vừa muốn chửi thề như cái bộ phim Cương Thi Cổ Sát này cả, đéo có con mẹ gì gọi là điểm nhấn ngoại trừ lòng yêu nước mà phải dùng cái danh tiếng của người đã khuất lại fake sau đó xuất hiện đúng 5 phút làm nền cho bộ phim, cả đám cương thi cũng vậy, phải chi xuất hiện đúng 5 phút mà máu me kinh dị cũng không nói, đằng này đến cả máu me, chết chóc, tạo hình cương thi đéo ra hồn, mọi thứ liên quan tới chém giết, ma quỷ giả tạo đến mức kinh dị và thảng thốt chửi thề.
Diễn viên quần chúng diễn thật đến mức xứng đáng trao giải 100 cái Oscar cho từng diễn viên quần chúng, mình tự hỏi không biết cái thằng đạo diễn nó có mắt tinh đời đến mức quay một lần là đéo quay lại, mỗi diễn viên chém giết nhau mà thấy buồn cười, chả khác gì diễn viên cải lương chém giết nhau cho có lệ, rồi cảnh cuối lính tây lính tàu chém nhau, ban đầu thì lính tàu thua thiệt chết gần hết, sau đó chả hiểu kiểu gì mà nhân vật chính đánh giết chết thằng lính boss xong rồi cả đám lính tàu còn sống lẫn chết bật dậy đánh chết hết lính tây còn lại, nhìn mà hãi hùng vl, chỉ được mỗi anh diễn viên chính là từ đầu tới cuối diễn thật về lòng yêu nước rồi vì lòng yêu nước mà rơi nước mắt, mình thấy mà mình muốn rớt nước mắt theo luôn á.
Còn cha nội fake Lâm Chánh Anh diễn thật giống chú Lâm Chánh Anh đến mức mình muốn nôn cả cơm từ bao tử ra, nói chung lý do chính là thằng chã cũng chỉ làm nền cho nội dung cách mạng và thần thái thì cứ gồng gánh quá mức sợ người xem cảm thấy chưa nghiêm chỉnh ý, đồng thời lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, thôi thôi làm ơn đừng có tỏ ra nguy hiểm kiểu vậy, người xem như chúng tôi đếch cần như vậy đâu, chỉ cần diễn tự nhiên bằng ⅓ như chú Lâm Chánh Anh là chúng tôi hạnh phúc vê lờ rồi.
Rồi mấy con ma, người trốn ở trong rừng, mà phải chi rừng trong phim Cương Thi Cổ Sát dày đặc thì không nói, đằng này lưa thưa mà mấy thằng lính tây đi qua đếch thấy thằng trốn ở trong rừng dù cách có vài mét, phải chi tối tăm thì đếch nói, đằng này thì sáng sủa lại có đuốc chiếu sáng, chả hiểu kiểu gì.
Lại nói về mức độ kinh dị, hành động, kịch tính, thôi thôi mình nói thẳng luôn là nó như cái cl dưới mương ngốc lên chứ đếch có gì ngoại trừ lòng yêu nước của mấy anh ba tàu cả, lúc nào cũng mong mỏi trả thù, ương ướt nước mắt, rồi dùng ngôn từ yêu nước các thứ này nọ và hy sinh tính mạng này kia các thứ làm mình muốn nôn hết cách axit uric trong dạ dày ra luôn á. Nói về cách đánh nhau của nhân vật chính với thủ trưởng tây, cứ như trò hề vậy á, trời ơi đánh kiểu gì mà cứ biểu diễn trong rạp xiếc trung ương á, đánh mà kiểu đó thôi thì xem cách đánh trên sân khấu của vở cải lương nó còn kịch tính hơn.
Rồi tạo hình cương mà, jumpscare, bối cảnh kinh dị mình thấy mà mình tức á, cảm tưởng thằng đạo diễn nó sợ dọa chết con mẹ người xem nên toàn thứ rẻ tiền, dọa trẻ con, bối cảnh thêm màu tối cho xong, rồi thêm đạo sĩ fake làm phù phép rồi biểu diễn đánh lộn với đám cương thi xem xong bụng dạ mình muốn chui ra ngoài để hoại tử luôn á.
Liên kết nội bộ
Bài viết cần biết
- Những phim tệ nhất năm 2015
- Review The Bridge Curse 2020
- Review Marry My Dead Body 2023
- Review Mr. Zombie The Venomous Parasite 2021
- Review Tân Nương Giấy – Paper Bride 2023
- Review Super Eunuch 2016 – Thái Giám Siêu Năng Lực
-mang tiếng là Cương Thi Cổ Sát mà thực ra đếch phải cương thi gì cả, nó là một bộ phim yêu nước ngụy cương thi
-nội dung đếch có gì hay ho, xem xong chỉ muốn chửi cho thỏa thích
-tạo hình cương thi như cl dưới mương ngoi lên.
-jumpscare rẻ rách
-trốn trong rừng thưa, mà lính tây truy sát chả hiểu sao chẳng thấy người bên trong rừng dù nó thưa thớt cây cối, nhìn ra nhìn vô là trông thấy bóng dáng cmnl rồi
-nội dung rẻ rách chả đáng xem