[HarDra/ Ngẫu Hứng 5]
*Draco 8 tuổi*
– Lucius: Nói xem đây là lần thứ bao nhiêu con để mình bị thương khi dùng chổi bay rồi? Nếu còn để ta nhìn thấy con trong bộ dạng nhếch nhác thế này, thì ta chắc chắn sẽ đem vứt hết chổi của con.
– Dray: Con xin lỗi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.
*Draco 13 tuổi*
– Lucius: là một Slytherin, là người nhà Malfoy cao quý, vậy mà con lại để thành tích của mình liên tục xếp sau 1 con nhóc ranh máu bùn Gryffindor? Ta thật sự thất vọng về con đấy Draco.
– Dray: con xin lỗi cha, con hứa sẽ cố gắng hơn nữa vào các năm sau.
*Draco 16 tuổi*
– Lucius *trở về từ chỗ Voldemort*: Ngài đã từ chối ban cho con dấu hiệu. Ngài nói con quá yếu đuối, chưa đủ thực lực để trở thành một tay sai hữu dụng. Ta thật không dám nghĩ tương lai nhà Malfoy sẽ ra sao khi nằm trong tay một gia chủ mà ngay cả một cái bùa tra tấn cũng không chịu nổi.
– Dray: Con thật sự rất xin lỗi vì đã làm cha thất vọng. Con sẽ cố hết sức để lấy được sự tin tưởng của ngài.
*Draco 18 tuổi* *sau cuộc chiến*
– Lucius: Con chia tay với Astoria? Hãy nhớ kĩ rằng địa vị gia tộc ta không còn như xưa nữa, việc tìm được một người xứng đôi như con bé là rất khó.
– Dray: Xin lỗi cha con………..
– Im Ngay! Lại định hứa hẹn với ta? Định nói rằng sẽ cố gắng để tìm bạn gái sao?????
– Không thưa cha. Con tìm được bạn trai rồi. Là Harry Potter.
– Gì….Con bảo gì cơ??? Bạn…..Bạn…..trai? Còn là….thằng nhãi Potter? Con…đang đùa ta chứ gì??
Draco đang định nói gì đó, thì từ trong không khí xuất hiện một người.
– Thấy chưa? Anh đã bảo là cha em sẽ không tin rồi mà.
Hary vắt áo choàng tàng hình lên cánh tay, khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Nhưng cũng không được bao lâu vì một cây gậy đầu rắn đã lao vun vút về phía anh. Anh dễ dàng né được, vội chộp lấy tay Draco đang đứng gần đó, khởi động khoá cảng đã chuẩn bị từ trước. Chuồn là thượng sách.
– xin phép đón dâu trước, có gì sau này nói. Tạm biệt cha vợ.
*Bụp*
– Thằng Potter! Đứng Lại Đó Cho Tao!!!!
Dobby và bọn gia tinh trong nhà đang hóng chuyện:
– Cậu Potter đưa cậu chủ Draco đi mất rồi.
– Wow!! Nhìn xem! Nhìn xem! Chủ nhân tức đến chảy máu mũi luôn kìa!
Hơi xàm xí nhưng mà tại rãnh quá không có gì làm hết