![Review Sadako vs Kayako 2016 – Ma Nữ Đại Chiến Sadako Vs Kayako](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2019/03/Sadako-vs-kayako-1.png)
Kinh dị
Kôji Shiraishi, Kôji Suzuki, Takashi Shimizu
Shiraishi
2016
Hai ma nữ của loạt phim “The Ring” và “Ju-On”, Sadako và Kayako, đối đầu nhau trong cùng một tác phẩm.
Khi Natsumi và Yuki mua đầu máy video từ hiệu đồ cũ, Natsumi đã xem cuốn băng video bị nguyền rủa trong truyền thuyết và phát hiện ra cô chỉ có 2 ngày trước khi bị giết bởi Sadako. Cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền chính là "lấy độc trị độc": dùng Kayako để chống lại Sadako. Kayako là linh hồn trú ngụ trong ngôi nhà ma – nơi mọi người bước vào đều bị mất tích một cách bí ẩn.
Trước khi review phim, cần nói thêm mình là FAN BỰ Kayako Saeki, mỗi khi có tập phim về Kayako từ phim đầu tiên ra mắt cho tới phim bị chế biến A B C đủ thứ là mình điều hóng xem hết. Nói chung là mình điều nuốt hết khi có ma nữ Kayako, nhưng thú thực lần này, mình phải nói là phim ma nữ đại chiến này quá dở.
Thứ nhất là thời lượng phim chỉ có 1 tiếng 20 phút, ấy thế mà 50 phút đầu thì nói về hai ma nữ, 15 phút sau thì hai nhân vật ma nữ gặp nhau rồi đấu nhau chưa đầy 5 phút …
Rồi đoạn cuối rất củ chuối là hai ma nữ hợp nhất nhau rồi đi giết nhân vật chính :)) phim khá buồn cười ở chỗ là hai ma nữ đấu nhau không khác gì tấu hài, Kayako thì ôm Sadako rồi kéo vào phòng tối, chiêu thức rất củ chuối :))), còn Sadako thì dùng tóc cuốn vào họng mũi Kayako đang bò thế rồi nổ tung.
Mình cảm tưởng phim này đang thiêng vị Sadako, và như hai cảnh đấu ấy chỉ duy nhất trình chiếu cho mọi người xem xong rồi hết phim, làm cho mình khá hụt hẫng, khác xa với kỳ vọng là chấn động khi hai oan khí gặp nhau.
Tóm lại, gần như là không làm thỏa mãn người xem lẫn kỳ vọng, khi hai ma nữ hết hợp với nhau có thể làm người xem tò mò về phần sau, nhưng với mình thì dụng ý của đạo diễn là muốn ăn tiền của khách hàng chứ không hề đầu tư màn đấu tay đôi. Đây là điểm trừ rất nặng.
![Sadako vs Kayao Sadako vs Kayao](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2019/03/Sadako-vs-kayako.png)
Thứ hai nữa, màn đấu đá tuy không gay cấn và thỏa mãn, ít ra cũng phải làm người xem tò mò và sợ hãi thì mới lấy lại điểm trừ được. Đằng này thì thua cả màn đấu lẫn cả màn độ kinh dị của phim.
Từ đầu đến chí cuối điều không thể khai thác triệt để độ kinh dị như hai bộ phim riêng về Kayako và Sadako đã từng làm, có thể nói là do kỳ vọng của người xem màn đấu ma nữ chứ không chú trọng độ kinh dị tiểu tiết trong phim cũng có thể tạm bỏ qua và tha thứ được.
Thứ ba nữa là độ dài của bộ phim quá ít, nhồi nhét quá nhiều thứ trong 1 tiếng thì thật không thể làm gì hơn là hụt hẫng cảm xúc. Mình có nhiều bộ phim, có những bộ phim kinh dị dù chỉ có 1 tiếng nhưng luôn đủ làm người ta sợ hãi ra nhưng đây là bộ phim nhồi nhét lẫn cả không đủ tiêu chuẩn mức độ kinh dị.
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết
Điểm cộng là ý tưởng về hai ma nữ sẽ đấu với nhau, ai sẽ thắng và thua?
Điểm trừ là không còn rùng rợn, màn đấu đá của hai nhân vật ma nữ cũng chỉ ngắn ngủi vài phút, sau đó thì hợp nhất. Không còn là là thứ rùng rợn nữa, mà nó chuyển thành thể loại hành động hơn là kinh dị thuần thúy. N