Thằng bé tên Ninh, khá gầy và nhỏ con, chỉ cao 1m6, được cái khá khỏe so với mặt bằng chung đám nhóc tầm tuổi của nó, chất phác và thật thà, với gia đình nghèo nên nó khá là chịu khó làm việc nên cả gia đình tôi rất ưng nó, nhất rằng có hôm làm tới tận khuya trong dịp lễ hay dịp tết nó điều đến giúp và không đòi hỏi gì nhiều. Ít nói, không quạu khi bị chọc, nghe lời, không khinh ai (nhất là tôi, vì lúc này tôi là đứa tai tiếng nhất của gia đình mình nên người ta thường con thường tôi vì nhiều nguyên do, cái nguyên nhân chính là tôi ăn chơi lêu lỏng), do đó cả tôi khá ưng thằng bé vì điều đó.
Mặc dù tôi lớn hơn nó 3 tuổi, nhưng khá thân thiết với nhau nên đã giúp tôi đỡ một phần nào về khoảnh cô đơn và nghiện game, nhưng cũng không thể tránh khỏi tình dục cao của tôi, khi cơn hứng tình dâng cao là lúc tôi nảy ra ý định muốn quan hệ với nó, cái suy nghĩ quan hệ dưới 18 tuổi là ăn cơm tù đã ngăn cản tôi hành động và ý tưởng này chỉ nằm trong sâu thẳm đầu óc mà thôi.
Có đôi lúc, tôi đã cố tình bóp cặc của nó mỗi khi có thể, và nó không có hành động phản ứng dữ dội bị tôi bóp, mà thậm chí tôi còn đọc được khoái cảm của nó trong lúc tôi bóp chỉ vài giây của nó, có lẽ, nó đang phát triển sinh lý và ý tưởng quan hệ với nó càng lúc dâng cao nhiều hơn, nhưng tôi đâu thể vì cảm xúc nhất thời mà làm chuyện có thể dẫn tới bóc lịch cơ chứ. Tôi chỉ có thể đùa giỡn với nó, và chạm cặc trong lúc vô tình, có đôi khi vì chạm hơi lố mà khiến cho cặc của thằng bé bắt đầu cương cứng và nó đỏ mặt, liền khó chịu và đi vào toilet, ngồi ở đó mất 10 phút sau nó mới ra, do nó thường xuyên mặc đồ thể thao – mà hầu như quần áo thể thao hay quần bộ đội là chính nên rất dễ dàng bị bóp dễ dàng và nổi cương cứng – tôi biết ý nên cũng hạn chế kiểu giỡn như vậy, nhưng mấy lần sau nó lại giỡn và cố tình bóp tôi lại như thể trả thù lần trước đã làm nó cương cứng.
Mỗi khi nó ở lại nhà tôi tắm rửa và bỏ lại quần áo ở thau, tôi điều lấy ra mặc như đã từng làm với đám quần áo của anh Thiện, áo của nó đầy mồ hôi, nồng và ướt đẫm, quần bộ đội màu xanh và quần xì trắng mỏng manh dễ rách đứng trước gương càng làm tôi nứng nừng không thể không thủ dâm. Mỗi khi Ninh tắm ở nhà tôi trước khi ra về tôi điều chôm và mặc rồi soi gương đã rất nhiều lần, nhưng trong lần đó ở trên tầng trệt ngôi nhà tôi đang mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi, lúc này tôi quên khóa cửa thành ra dẫn đến hành động sai lầm và đáng xấu hổ là thằng bé đi vào phòng rất nhẹ nhàng – chắc hẳn lúc đó tôi đang tập trung nên không chú ý tới mọi thứ xung quanh và tiếng bước chân lên lầu của nó – đứng nhìn tôi mặc áo, quần và ngửi quần xì của nó mà thủ dâm mà không nói một lời nào cho tới khi tôi xuất tinh, bắn vào chiếc gương đối diện.
Sau vụ đó tôi không dám hành động lỗ mãng là lấy quần áo của nó, lẫn việc cố ý đụng chạm gì tới đũng quần, bởi tôi sợ làm như vậy nó sẽ nói với bố mẹ tôi hoặc ai khác, điều đó sẽ dẫn đến tai hại và mang tiếng xấu cho bản thân lẫn gia đình, tệ hơn nữa sẽ bị tai tiếng là ấu dâm. Tuy nhiên xuyên suốt từ lúc nó phát hiện hành động của tôi, điều không nói gì, chỉ cúi đầu lầm lỳ, giao hàng và đi trời nắng làm ướt đẫm cả áo, nó điều để thau trong nhà tôi đến hai ba ngày sau mới đem về giặt, và cứ quần áo mới để thau và lấy bộ quần áo cũ đã khô mồ hôi đem về giặt, cứ luân phiên như vậy tạo thành một thứ dâm dục càng ngày càng lớn trong con người của tôi. Một hôm sau khi giao hàng về, cả người nó ướt đẫm đến nỗi cả quần ngắn bộ đội và áo của nó như đang ở dưới sông lên, nó đến phòng tắm ở lầu hai gia đình tôi – trước giờ chúng tôi đều tắm ở tầng hai cả – tôi điều đến lầu hai để đợi tắm thì nó giao quần áo (cả quần xì trong đó) của nó trao cho tôi, bảo rằng:”Anh giữ lấy, mai mốt em đem về giặt.” Nếu như bình thường, hẳn nhiên sẽ là xúc phạm và thiếu tế nhị, chẳng khác gì là sự coi thường người khác, nhưng trong trường hợp này đó là tín hiếu sự đồng ý ngầm như một kiểu nó thích thú về việc tình dục đồng giới, và vì lẽ đó mà sự thôi thúc “ăn thịt” nó càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên để “ăn thịt” thằng nhóc là một cái gì đó hơi xa vời hiện tại, chiếc áo trên tay tôi chỉ là dấu hiệu nhận biết sự chấp thuận việc tình dục biến thái của tôi nhưng không hẳn là sẽ chấp nhận tình dục đồng giới của thằng bé.
Vì được chấp thuận có thể mặc quần áo của nó nên tôi càng thường xuyên mặc mỗi khi nó cởi áo ra và đưa cho tôi để thủ dâm nhiều hơn, cũng là lúc tôi ám ảnh quên mất hình bóng anh Thiện, cũng dần ít khi đi vào ngôi nhà của anh, ngôi nhà đó cũng dần ít người qua lại và bị bỏ hoang nhiều hơn kể từ khi tôi đang bận tâm về Ninh. Tất nhiên ở nơi nhà anh vốn là chỗ làm tình rất tốt, đất rộng, nhà to, không có hàng xóm và người qua lại ở đêm khuya – tất nhiên nó cũng là chỗ dễ bị trộm nhất nếu có người có ý định đó – tạo thuận lợi nơi làm tình. Cho tới một ngày kia sau thời điểm Ninh đưa quần áo cho tôi giữ, nhà tôi có mở đám tiệc tại nhà, thời điểm này có mời rất nhiều người nên việc tôi phụ giúp trong bàn tiệc, tất nhiên có cả Ninh, mặc bộ đồ thể thao quân đội, quần thùng thình, trong lúc giúp việc đã khiến cho bộ đồ ấy ướt ẹt. Tan việc mới thở và ăn được miếng, lúc này gia đình tôi không mở cửa tiệm để bán nên Ninh được nghỉ sớm và thoải mái đi về nhà nghỉ, tuy nhiên tan tiệc Ninh uống bia khá nhiều nên thành ra say sỉn, lại muốn về nghỉ, trời gần tối nên tôi đành phải chở nó về, dọc đường chở nó về trong lòng tôi run rẩy, nóng trong người và dục vọng đẩy lên khiến cho tôi không thể muốn “ăn thịt” nó. Nhất rằng cặc của nó cạ vào người tôi và ôm vùng háng, bóp cặc của tôi thì càng khiến cho tôi quyết tâm nhiều hơn dù nó không muốn đi nữa. Cơn nhục vọng đã điều khiển đầu óc của tôi, chẳng thể kháng cự gì hơn được lúc này.
Tôi lập tức chở nó vào nhà anh Thiện, trên đường đi có lẽ nó cũng lờ mờ nhận con đường này chẳng tới nhà của nó, có lẽ nó linh cảm được điều hành động của tôi nên hỏi:”Anh chở em đi đâu vậy?” tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ, khi đến cổng, tôi mở khóa cổng, nó vẫn còn ngồi ở trên xe và nhìn tôi với vẻ say xỉn kèm hơi ngại, ở dưới đáy quần có vẻ cương cứng hoàn toàn so với ban đầu ngồi cạnh ở tôi khi quần bộ đội nhô lên một cục lớn. Tôi chỉ bảo đi vào, tất nhiên nó hiểu ý chuyện gì nếu bước chân vào ngôi nhà tối hù và không có bất kỳ ai ở trong đó, đi thẳng vào ngôi nhà và bật đèn, lúc này nó lững thững đi vào cửa, tôi mới nhận ra dáng vẻ của nó không còn say sỉn nữa mà run rẩy, thở mạnh và đáy quần nhô cao vốn dĩ đã ướt át nay đã khô và có vết thì giờ đây lại ướt thêm một vệt nhỏ nữa, thằng bé đành phải dùng tay để che đi sự xấu hổ đó.
Tôi bảo:”Dù sao nhà em cũng xa, thôi thì ngủ ở đây mai lại về nhà anh làm tiếp.”
Nó gật đầu không nói gì, tôi mới chỉ nó ở trong phòng của anh Thiện để muốn nó vào trong đó nằm ngủ, sau đó chúng tôi nằm cạnh nhau để ngủ, mỗi người nằm nghiêng quay lưng nhau chứ không dám đối diện với nhau, bởi chúng tôi rất ngại ngùng, thực ra nói là nằm ngủ vậy thôi chứ chúng tôi có cảm giác run rẩy và hồi hộp, tôi vốn có tính nhút nhát nên chẳng dám làm gì với nó nên mãi tận gần một tiếng đồng hồ thằng bé mới bắt đầu nằm lật lại và lấy tay và chân đụng chạm vào người tôi, tôi cũng làm vậy với nó, cả hai nhìn trần nhà, tay chân đụng chạm vào nhau. Lúc này đã là tầm 10 giờ tối rồi, tôi không thể bỏ con mồi dâng gần tới miệng mà bỏ dở để đợi một ngày khác được, nên lấy tay sờ soạng vào tay nó, rồi tiếp đến lấy chân cọ vào chân để đợi phản ứng của nó nhưng chẳng có sự việc gì xảy ra cả nên tôi đánh bạo hơn chính là đụng chạm vào vùng ngực của nó, chỉ cảm nhận tiếng nhịp tim đập mạnh hơn, dần dần chuyển xuống vùng bụng của nó thì nghe tiếng thở và nhịp tim mạnh hơn mà không thấy phản ứng gì của nó, nếu có cũng chỉ là nó nhắm mắt và thở bằng miệng nhiều hơn lẫn sự căng thẳng hiện diện trên khuôn mặt của nó, tôi nhận đấy là biểu hiện đồng ý ngầm của nó cho phép quan hệ tình dục đồng giới này.